1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyền mồm trực tiếp trận Việt Nam - CHDCND Triều Tiên. thắng 2-0 ( thẻ đỏ) nhưng thua 0-2 ( tỉ số).

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi uglymanhp, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Không biết bóng đá thế nào chứ các môn thể thao khác của TQ cực kỳ bài bản và trọng lý thuyết, ví dụ như bóng bàn họ dạy chơi cũng bắt phải tập chay không bóng trong 4 tháng. Có lẽ bóng đá được xã hội quan tâm thái quá nên các cầu thủ kiếm tiền quá dễ dàng nên sinh hư sớm, vả lại bóng đá thì thì lý thuyết chỉ chiếm 30% là cùng.
    Triều Tiên khác TQ, có thể họ cùng ra 1 lò, nhưng cầu thủ TT ko hư được:))
  2. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Gặp phải Triều Tiên ắt hẳn là rất khó. Thứ nhất, Triều Tiên chơi rất kỷ luật, thể lực thì trên tuyệt vời. Thứ hai, Triều Tiên đá ở TQ như đá sân nhà, vì họ chắc chắc được toàn bộ khán giả TQ ủng hộ.
    Tuy nhiên, nếu VN đá hỗ trợ nhau tốt giống như trận gặp Iran vừa rồi thì nhằn được VN 1 quả cũng không dễ đối với lối đá ít đột biến của Sâm Bắc.
    Nếu hòa đến penalty, thì Việt Nam là đội có cơ hội lớn hơn, các cầu thủ Việt Nam có kinh nghiệm hơn.
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Ngày xưa đội bóng lừng danh đất Bắc là đội Thể Công, cũng phải sang tập huấn dài dài ở Bình Nhưỡng thì mới đạt đến đẳng cấp hàng đầu thời đó. Sau mấy chục năm, chẳng biết nền bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ tới đâu, nhưng mà đội tuyển VN chưa bao giờ được tham gia WC, trong khi Bắc Sâm thì đã vài lần rồi. Mấy WC gần đây, con cháu bác Kim đều góp mặt cả, chưa thấy cờ đỏ sao vàng đâu hết. Vậy mà mấy bạn phát biểu cái gì mà đòi hấp Bắc Sâm.
    Tất nhiên là vẫn mong OV thắng, nhưng hấp nó ư? Đừng có mà lặp lại cái tinh thần lạc quan tếu như trước trận gặp Tuốc nhé.
  4. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    trước khi đi chúng nó đã dọa " đá đấm không ra gì thì bắn " thì bảo sao chũng nó đá hết mình
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Hấp thì không dám mơ...
    Chỉ mơ ăn may, chó ngáp phải 1,2 con ruồi thôi hà...[:P][:P]
  6. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    81
    Ở đời thì lạc quan bao giờ cũng tốt hơn bi quan. Ông nhát không dám lạc quan, sợ thất vọng thì thôi để người khác lạc quan.
  7. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Nói cho nó vuông, Vịt làm gì có cửa hấp chú Sâm bắc nếu xét về đẳng cấp. Tuy nhiên trong bóng đá không có gì là không thể, biết đâu vào 1 ngày đẹp trời chúa thương tình đứng án ngữ ngay cầu môn Vịt thì sao? cửa hoà có khi lại rộng. Tất nhiên trong mắt con cháu nhà chú Kim thì Vịt chỉ như những cậu bé cấp 3 mới tập chơi bóng. Kể cả trên sân Mỹ Đình với ĐTQG mà chúng nó có coi ra cái gì đâu - ngang nhiên lấy Cup và tiền thưởng.

    Về kỷ luật thì bọn này là số 1 thế giới, tại Asiad này mình "dự" rằng nếu để thua O.Vịt ở hạng 141 theo FIFA thì vài chú sẽ bị tống tiển về quê hoặc treo giò vô thời hạn ngay lập tức : " Sau World Cup HLV trưởng và các học trò của mình đã phải điều trần sáu giờ trước 400 quan chức chính phủ nước này sau khi tuyển CHDCND Triều Tiên trở về từ Nam Phi với ba trận thua, đặc biệt là trận thua 0-7 trước Bồ Đào Nha. HLV Kim Jong-hun, 53 tuổi, bị phạt lao động vất vả tại một khu vực xây dựng 14 giờ/ngày. Ông cũng bị khai trừ khỏi đảng lao động CHDCND Triều Tiên ...."

    Thế mới nói, đừng có mơ O.Vịt làm nên chuyện lớn. Chỉ hy vọng cù cưa với nó đước tý nào hay tý đấy thôi. Tại những giải đấu chính thức của FIFA bọn này hăng tiết lợn lém. Mình chỉ lo một điều rằng hàng hậu vệ thiếu nhi kia có đủ sức đua trong 90' !!
  8. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    401
    Dù kết quả có thế nào đi nữa thì trận này thật đáng xem, không kém gì VN - TL.
  9. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    muốn thành công thì chúng ta phải có một chương trình huấn luyện căn bản chuyện nghiệp cho các cầu thủ từ lúc nhỏ, tự bản thân cầu thủ cũng phải có trách nhiệm và chuyên nghiệp với chính cái nghiệp của mình, điều này VFF và bóng đá Vn nói chung chưa làm được. Chúng ta đừng hy vọng vào hlv quá, mai mốt ông ấy nghỉ thì sẽ có người khác thay, lỡ không thành công lại đổ thừa hlv này không giỏi bằng Calisto. Tại sao Hàn, Nhật, Úc cũng thay hlv liên tục nhưng họ lúc nào cũng thành công, luôn có suất dự WC? đó là do hệ thống đào tạo bài bản của nước họ, hlv chỉ là 1 phần thôi.

    Tiện đây tôi lấy thêm ví dụ trường hợp bóng đá Tàu dự WC 2002 do Bora Milosevic huấn luyện, ai cũng nói ông ấy giỏi vì đưa TQ dự WC nhưng xin thưa nếu không có Milosevic mà người khác huấn luyện thì TQ vẫn qua vì lúc đó Hàn, Nhật đều là chủ nhà cả, TQ coi như rộng cửa, thêm nữa bảng của TQ chỉ là UAE, Qatar, Oman, Uzbekistan, mà những đội này chỉ là tầm trung của Châu Á, TQ hoàn toàn ngang cơ hoặc nhỉnh hơn chút, may mắn cho TQ là họ không phải gặp Iran và Arabia Saud, nếu không thì TQ cũng chả có nổi vé. Thế mới nói hệ thống đào tạo nó quan trọng đến mức nào
  10. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    nhìn cách thi đấu của các vđv Bắc Triều khác hẳn với các đội khác, rất kỉ luật. Chúng ta giả sử có dẫn bàn trc đến phút 89 thì giả bộ đá phản lưới nhà, để cho Triều thắng. Vì đội VN có thua về nước cũng chỉ bị chửi tí tí, còn Triều mà thua thì ..... tội cho họ, chắc toàn đội & ông hlv không dám về nước, ở lun TQ cho lành

Chia sẻ trang này