1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyền mồm trực tiếp trận Việt Nam - CHDCND Triều Tiên. thắng 2-0 ( thẻ đỏ) nhưng thua 0-2 ( tỉ số).

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi uglymanhp, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
  2. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Loạt trận tối nay:

    Uzebkistan 0-3 UAE
    Hong Kong 4-1 Bangladesh
    Thailand 0-0 Maldives
    Qatar 2-0 Kuwait
    India 4-1 Singapore
    Oman 2-0 Pakistan

    Như vậy đứng thứ 3 bảng F là Maldives với 2 điểm. Đứng thứ 3 bảng D là Ấn Độ với 3 điểm.

    Trên các diễn đàn, các bạn hâm mộ Sing đang dành những lời lẽ nặng nề nhất cho những chàng trai U23 của họ sau trận thua nát bét 1-4 trước Ấn Độ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Như vậy tình hình xếp hạng của các đội đứng thứ 3 đây:

    [​IMG]


    Ngày mai sẽ có các trận sau:
    Kyrgyzstan – Japan
    China PR – Malaysia
    Korea Republic – Palestine
    Jordan – Korea DPR
    Bahrain – Turkmenistan
    Iran – Vietnam
  3. nokia7610c

    nokia7610c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    dù trận sau thua thì cũng vào thôi , bảng B đã ngã ngu , bảng C thì jodan và palestin không có cửa , trận sau đá giữ chân thôi ,hehe
  4. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bác quên chưa tính trường hợp thằng Bahrain hấp thằng Turk rồi :D
  5. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    nghe bố Vinh với bố Phúc hâm thì chỉ có quay về bóng đá nghiệp dư
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Phán linh tinh rồi chả nói. Mà 2 lão này có cái tật là khoái bàn lùi, đụng vấn đề gì mới mẻ lão cũng sợ này sợ kia, khó lắm. Ngày xưa là vụ tuyển Calisto, bảo ông ấy hết bài rồi, cũng không khác HLV nội đâu. Tới vụ cầu thủ ngoại thì lão bảo là tụi nó trình độ kém mới qua VN, chả hơn cầu thủ VN đâu, gọi cũng chả ăn thua. Hôm rồi đề án hợp pháp hóa cá độ bóng đá thì 2 lão bảo sợ cầu thủ cá độ sinh chuyện rắc rối, blah blah blah. MK mời 2 cụ trùm chăn ngủ đi cho con cháu nó nhờ.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi đón tin này với sự bình thản .

    Tôi đã chán ngấy việc xử dụng nhữn loại trung vệ hậu vệ cánh lùn ốm suy dinh dưỡng dở hơi khoái bơi rồi . Nhưng về mặt này Tồ nhịn bọn thầy dùi VN nhiều quá . Tự mua dây buộc mình. Nói chung đây là thời buổi nào rồi . Ngoại trừ AFC có cặp trung vệ ngon ...và cặp hv cánh ngon ....những năm gần đây đều lỡm cả. Cái tư duy này (khoái dùng hv lùn) thực ra là do người NA họ muốn gởi gắm hàng họ của họ vào. Bản chất người NA là không xấu muốn đóng góp để được hảnh diện . Nhưng đây không phải chiến tranh mà sự hăng hái và hy sinh sẽ mang lại kết quả chung . Đây là thể thao một môn chơi có số lượng tập trung những tinh tuý cho 1 quốc gia . Bản chất các cầu thù NA, mà nói riêng là đây là hậu vệ và nói chung cũng chưa thể gọi là tinh tuý nhất của VN . Bởi vì 1 lý do thễ hình thể lực họ trong mặt bằng thấp nhất . Cũng vì vậy mà SLNA không bao giờ dám và có mục tiêu chinh chiến ngoài VN . Họ tự nguyện thua từ trận đầu tiên với lý do không kinh phí để bị loại . Đó là lần cuối họ góp mặt ở sân chơi C2 cũng 10 năm rồi . Lần này cũng thế mà thôi . Bởi vì cầu thủ họ không phải loại tốt 1 nên họ phải bơm vá linh tinh lùn mén kỷ thuật vớ vẩn để nhét người họ vào . Khi họ nhét vào 3-4 trự mấy địa phương khác cũng phải nhét 1-2 trự tương tự ....vô hình chung thành cái đội tuyển....không giống ai .

    Với 1 cái đội tuyển không giống ai ....thì HLV giỏi cũng khó làm được trò trống chứ đừng nói tới kha khá tầm Á Châu như Tồ . Tui không thích Tồ = Chung ở chổ tuy là chừ Nhẫn nhưng Chung không bao giờ cho phép các thầy dùi can thiệp sâu vào việc bốc quân và xắp đội hình . Bởi đó là chuyên môn và khi bốc được cầu thủ như ý anh mới có đội hình mong muốn tốt nhất của anh đá theo ý đồ của anh . Chung vẫn cho gởi gắm 2-3 xì tin nhưng Chung không xài . Thí dụ Quang Tình tại vòng loại Olympic ....Chung không xài 1 lần. và vài chú xì tin khác . Nhưng khi có sự can thiệp vào chuyên môn ...Chung rút lui liền ...mày dạy tao ....sao không vô mần luôn cho tiện . Chử nhẩn đạt đúng lúc . Ở đời không màng tranh đua chử Danh cho mình là biết giử danh đấy . Cho đến hôm nay Mr Chung là HLV duy nhất đạt thành tích tốt nhất ở cup C2 ghi tên CLB Bình Dương vào bản đồ bóng đá ngoài khu vực . Là HLV VN (kể cả nổi) duy nhất lọt qua vòng đầu 1 giải lớn (Olympic hay WC còn phần còn lại về từ vòng gởi xe). Là HLV đầu tiên và duy nhất vô địch 1 giải đấu ngoài VN có thể gọi là 1 giải có tầm vóc khu vực tốt . Giải U16 thực chất chỉ là 4 hùng với khách mời TQ mà thôi tôi không tính .

    Đem chuông đi đánh xứ người mà chuông kêu vang mới gọi là bản lĩnh . Mấy thằng trong nước thì nói hay từ HLV tới cầu thủ ....ra khỏi VN thì cắm đầu chịu nhục thì nói thẳng là bọn gà què ăn quẫn cối xay mà thôi . NA vẫn may mắn sản sinh một Trọng Hoàng đủ tiêu chuẩn tuyển thủ VN . Có lẽ tới đây là Hoàng Thịnh ....còn tất cả đám còn lại ...mịa tuyền 1 đám ăn tục nói phét từ thằng Thắng Tù, Vinh Tù, Vinh ca ve, Sơn Núi ....kéo theo 1 đám vùng khác adua dở hơi mặt dầy .

    Bởi vì thế lực NA trong bóng đá còn lớn lắm . Tư duy ruộng rẫy của họ vẩn ảnh hưởng nặng nề trong tuyển VN ...thì việc Tồ ở hay đi cũng không có gì khác biệt . Một cây trụ tốt không thể chống một căn nhà mục nát.

    Bóng đá VN sẽ còn phải xì xụp ngụp lặn trong vũng bùn ĐNA khoảng 5-10 năm nửa rồi mới nhận ra ....** các ông tốt nhất tránh ra xa đừng dây vào gì hết để chúng tôi đở nhục . Giống như lãnh đạo VN giờ vô tình hay hữu ý ...vắng bóng các ông này ở những vai trò quyết định . Bởi vì các ông ấy muốn nhưng 90 triêu dân Việt đã sợ ăn bo bo và 1m vải xanh tiêu chuẩn năm lắm rồi. Họ không để cho tư tưởng làm việc kiểu này nắm cán nửa ...anh có lý luận tại lý do khách quan hay chủ quan như vợ con bác 3 D cũng đi chổ khác chơi cho tui đường kiếm ăn . Sẽ có ngày như thế trong bóng ta . Lúc đó bình minh của bóng đá VN mới bắt đầu . Sau hoàng hôn Calitó là bóng đêm ...có gì đáng sợ . Bóng đêm để người ta ao ước và nhận thấy giá trị của ban mai .
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bọn Thái đang cười vào mũi VN . Mịa dù sao hàng hậu vệ và trung phong nó vẫn hiện đại kích cở hơn VN ...cở làng nhàng nó cuốc hết .
    Tuyển VN không phải không thắng nổi Iran . Nếu Mou nắm đội hình này + cầu thủ biết nghe và đá đủ thắng Iran 3-0 . Nhưng đó là nếu . Nói vậy để cho thấy tầm Iran không phải là không thể chinh phục cho VN.
    Ngay cả khi cầu thủ không như ý . Nhưng mà tuy duy dở hơi thì coi mòi khó làm nên trò trống gì . Muốn thắng cở Iran dù với 1 đội hình như hiện nay ...nói thẳng lỡm ....cần 4-5 tháng chuẩn bị cho trận này .
    Các ông ấy có làm đâu mà mai mong hoà hay thắng . Có mơ gì cũng phải thực tế . VN chỉ thắng bọn cở này trong tình trạng đá giao hửu sân nhà + trọng tài dung túng cho mình chặt chém . Nhưng những yếu tố khách quan của mình giờ thành của nó . Cho nên thua là chuyện khỏi bàn . Thua bao nhiêu mới là nên bàn .
    Khi Mou ra đi người ta mới chợt nhận ra là Inter không mạnh như người ta nghĩ. Lực lượng Inter không dồi dào như người ta nghĩ và Inter của Mou lên thống trị Âu Châu không vì ông ấy hên . Mou rời Inter để lại cho Ben heo tất cả cầu thủ lành lạnh và khoẻ mạnh . Ben heo với tư duy heo đã không làm Inter khá lên ...chuyện lấy Scudetto mùa này xem như vô vọng . Chưa đi 1/2 đoạn đường 8/11 cầu thủ đá chính đã chấn thương tùm lum . Milito, Motta, Muntari. Samuel, Cambiasso, Zanetti, Pandev, Stankovic....
    Đó là sự khác biệt .
    Ngày cả trong đêm đen tối của thất trận đừng nghĩ đẳng cấp con mịa gì mà VN thua . Mà phải hỏi tại sao ta thua và làm thế nào để thắng . Dùng những lý do để lý giải cho thất bại để cảm thấy không hối tiếc ...chỉ là tự gạt mình, kéo dài ngu dốt và ngừng tiến hoá nếu không nói thoái hoá . Trong thể thao là dậm chân tại chổ . Trong kinh tế là mình làng quê mình ...nghèo hoài ...dù nó rất hay toàn lý do lý do và ...lại lý do .
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Tiền đạo giỏi thì mang lại một trận thắng, nhưng hậu vệ giỏi thì mang lại chức vô địch
  10. formidable

    formidable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Theo em trận vừa rồi không hẳn là lỗi thể hình mà là lỗi chiến thật! Cũng một phần bởi chân ngắn, nhưng để các trung vệ bị đánh tạt sườn, phải mặt đối mặt với bọn to khỏe càn lướt như vậy là lỗi chung của tập thể, không riêng cặp trung vệ. Chỉ có 1 quả đá phạt góc nó đánh đầu vào, còn lại toàn là sút mà, còn chuyện không chặn được bóng là phán đoán kém, kiểm soát khu vực của mình tồi.

Chia sẻ trang này