1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyền mồm trực tiếp trận Việt Nam - CHDCND Triều Tiên. thắng 2-0 ( thẻ đỏ) nhưng thua 0-2 ( tỉ số).

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi uglymanhp, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Thôi U23 bon chen ở châu Á làm đíu gì cho mệt, nhỡ TT chấn thương cái để 1 mình dê núi bắt tuyển thì đừng có mơ AFF nữa nhá [r24)]
  2. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    hay![r2)][r2)][r2)]
  3. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Báo chí tập trung oánh Tồ là đúng mịa rồi.
    Chả lẽ bây giờ tập trung vào phân tích là trận với Tuốc hàng thủ đá như lì n (Minh Đức chạy từ vạch giữa sân đuổi theo tiền đạo đội bạn nhưng đíu có cản dc để nó ghi bàn,hay phân tích là tại sao đíu có ông nào bọc lót cho Minh Đức ?)
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lẽ ra giờ phút này thủ môn tuyển VN thì phải xoay trong 3 ông : Hoàng La, Tấn Trường và Khoa Điền ....còn ôm ấp ông Hồng Sơn ....mà ông nào nó thằng cao đíu chuyên môn hơn thằng lùn ?

    Hậu vệ phải thằng Hải Lâm, Quang Thanh, Đình Luật, Hoàng Quảng đều đá được thì TSB ...thế nào lại có thằng Văn Phong ngu như lợn đá . Tui hỏi thằng Phong xù này hơn chuyên môn chổ nào ?

    Trung vệ thì lẽ ra là sự lựa chọn giửa Phước Vĩnh, Phước Tứ, Xuân Hợp, Minh Đức (Ti Xi), Chí Công....bố tiên sư ...suốt ngày cứ Huy Hoàng với Minh Đức nghệ ...chúng nó phá hoại có bớt chút nào không . Thằng Thành khếu còn chê già huống hồ đám lợn này ...giờ còn thêm thằng lùn Long Giang ...chiên môn chiên khoai hơn chổ nào .

    Vị trí hậu vệ trái thằng cu Bật Hiếu lại có thể tệ hơn Văn Trương, Việt Cường, hay Đình Đồng à . Chưa kể thằng Thái Quang mới 19-20 nhưng tui nói đá được vị trí này . Một thằng c ặc NA như Huy Hoàng, Minh Đức hay Đình Đồng nhí nhố có thể được bơm vào tuyển đá ngay ở 19-20 tuổi nhưng thằng Thái Quang 1.8m chững chạc thì đừng hòng .

    Tiền vệ phải : Với tôi vị trí này không cần to cao . Nhưng nếu có to cao thì tốt . 2 cầu thủ đá tốt nhất vị trí này là Vũ Phong hoặc Trọng Hoàng ...chắc gì hơn 2 thằng mọi Anh Đức hoặc Ngọc Anh . Tuỳ tình hình trận đấu mà dùng to hay nhỏ . Với những đội như Iran, hay Nhật ....dùng Vũ Phong hay Trọng Hoàng chỉ gây bất ngờ 10-15 phút sau đó là 1 kè 1 nó bóp cho hết hó hé . Nhưng bóp 2 thằng kia thì khó nha .

    Tiền vệ trung tâm : Phước Tứ, hoặc Chí Công, Ngọc Điểu đều cán đáng được ....chuyên môn thua kém gì chỉ là nó đì nó điếu muốn cho đá .

    Tiền vệ trái: Đươc Em chuyên môn thua đíu gì Công Vinh . Chưa kể đám ngoại binh và Kesley .

    Ngoài ra còn phải nói tới Hữu Phước, Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Minh Tuấn, Văn Hiếu, Hải Huy, Tiến Duy......nên
    thay cho những thằng U23 lỡm ốm đói .
  5. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Nếu có vào được vòng sau đi chăng nữa thì là vào thế nào ?
    Nhì gặp ông Thái, ba gặp ông Triều. Gặp Thái còn sơ múi được chứ gặp Triều là 99,99 % thua. Tuyển trẻ Triều phải nói là trong châu á vô địch thủ
  6. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ĐT Olympic Việt Nam: Chỉnh huấn & quay chậm [​IMG] [​IMG]

    Ông Calisto đã không nói gì với các cầu thủ ngay sau trận thua ĐT Olympic Turkmenistan. Nhưng ngày hôm sau thì khác, ông nói rất nhiều, rất to và đưa ra những yêu cầu khắt khe với các học trò.


    Sáng qua, ĐT Olympic Việt Nam đã có buổi họp rút kinh nghiệm về trận thua Olympic Turkmenistan. Buổi họp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. HLV Calisto đã nói rất nhiều về trận đấu. Ông chỉ ra những sai sót của ĐT Olympic Việt Nam:
    “Hàng phòng ngự, các anh nghĩ sao về trận đấu vừa rồi? Các anh đã thi đấu thế nào? Đối thủ có bao nhiêu cơ hội mà ghi được đến 6 bàn thắng? Vì sao? Họ quá mạnh à? Tôi thấy họ chỉ có 6-7 cơ hội và hầu như tất cả đều biến thành bàn thắng. Họ ghi bàn trong tư thế quá thoải mái. Các anh ở đâu, đã làm gì trong tình huống đó? Chúng ta để thủng lưới nhiều vì các hậu vệ mắc lỗi vị trí quá nhiều, lại thiếu sự hỗ trợ của các tuyến còn lại”


    [​IMG]
    HLV Calisto tỏ ra khắt khe với các học trò ở buổi tập chiều qua

    “Chúng ta có bao nhiêu cơ hội mà chỉ ghi được hai bàn thắng? Xin thưa rằng, chúng ta có nhiều hơn 7 cơ hội. Riêng Anh Đức đã bõ lỡ đến 3-4 cơ hội”.
    Chỉ ra khuyết điểm của học trò, ông Calisto còn yêu cầu họ phải tự nhận xét về mình và đưa ra phương án cho từng tình huống cụ thể. Tiếp đó, HLV Calisto lập tức tổ chức “bồi dưỡng cấp tốc” lý thuyết cho học trò. Đây không phải là lần đầu tiên, ông Calisto áp dụng phương pháp “phê và tự phê” để tìm ra sự hoàn thiện.


    Phê bình một cách thẳng thắn, nhưng sau đó là phân tích, bồi dưỡng lý thuyết cho học trò và cuối cùng, chỉnh sửa sai sót đã mắc phải ngay trên sân tập là cách làm quen thuộc của HLV Calisto. Chiều hôm qua, các tuyển thủ Olympic Việt Nam đã có một buổi tập vô cùng vất vả, bởi ông thầy của họ đang “nóng mắt” vì những sai lầm “A,B,C”.
    “Chạy đi! Áp sát vào! Sút !”, giọng HLV Calisto sang sảng trên sân vận động của trường trung học Nam Thôn. Ông Calisto đã yêu cầu học trò phải “diễn lại” những tình huống điển hình ở trận đấu với ĐT Olympic Turkmenistan. Cả hệ thống phải vận động không ngừng nghỉ trong tiếng thúc giục và chỉ đạo của HLV trưởng.
    “Long Giang, chuyền đi chứ! Anh phải ở lại, còn cầu thủ đối phương cơ mà. Kèm người phải ở phía sau, nhớ chưa! Phải chắn đường không cho họ đi vào!”. “Anh Đức, Thành Trung đệm bóng thôi chứ không cần sút mạnh như thế. Phối hợp, di chuyển đi chứ!”. Yêu cầu các tuyến vận hành đúng nguyên tắc, trong nhiều thời điểm ông Calisto còn yêu cầu dừng lại để chỉnh sửa cho từng cầu thủ.


    HLV Calisto đã nói rất nhiều trong buổi tập. Thậm chí, trên sân chỉ có tiếng ông và bước chạy thình thịch của các tuyển thủ. Cầu thủ dành sự chú tâm tối đa với những gì ông giảng giải và liên tục thực hiện các động tác được yêu cầu.
    Để giảm đi sự căng thẳng đang hiện hữu trên khuôn mặt các học trò, nửa cuối buổi tập, ông Calisto kéo họ vào một góc xa. Không hiểu ông nói điều gì với họ. Chỉ biết rằng, sau cuộc nói chuyện đó, những tiếng cười đùa đã xuất hiện trở lại ở ĐT Olympic Việt Nam.



    Khắc Sơn (từ Quảng Châu)
  7. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Thằng Minh Đức đá ở dưới cùng rồi đấy,bác...Trung vệ...Thằng nào lót cho nó hả bác..?Chẳng lẽ nói Tấn Trường lao lên lót cho nó.Giành nhau lấy suất, đá chính thì bây giờ nó như vậy đấy...Trận tới,tụi Iran nghĩ lại trò bẩn ăn vạ hôm Eximbank cup chúng nó cho dự bị vào đạp cho lọi giò hết là AFF cup ăn mày ghẻ...=D>
  8. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Em vẫn nghĩ trận với Iran từ hòa đến thắng. Lý do, chiều tối về post sau :D
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Hôm nay báo đưa tin trận tới lại dùng Long Giang.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    như vậy nếu nhì bảng thì gặp thằng Thái dúi, đứng thứ ba bảng thì gặp Bắc Hàn hoặc DKVD Quatar

    Singapore bị loại cay đắng, Thái Lan xuất sắc giành vé 12/11/2010 10:12 (VTC News) - Chiều qua (11/11), lượt đấu thứ 3 vòng bảng môn bóng đá nam Asiad trong khuôn khổ 3 bảng đấu D, E, F đã diễn ra. Singapore và Thái Lan, 2 đại diện cho khu vực Đông Nam Á đã hoàn tất những trận đấu bảng cuối cùng của mình và kết quả thu được mang đến cho họ những cảm xúc trái ngược. (Xem chuyên đề Asiad 16 trên VTC News)
    » HLV Calisto đổi ý, ở lại chỉ đạo đội O.Việt Nam
    » TTVN chính thức đánh dấu sự có mặt ở cuộc chơi châu lục
    » Trung Quốc phá kỷ lục với bộ huy hiệu Asiad 16
    » Olympic VN thua thảm, "thương hiệu" Calisto lung lay

    Ở bảng F, O.Thái Lan đã ‘book’ sẵn vé dự vòng knock-out chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên (thắng Pakistan 6-0 và hòa Oman 1-1). Bởi vậy, trận đấu cuối cùng với đội bóng chiếu dưới Maldives chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Trong trận đấu này, HLV Bryan Robson chủ động giữ chân các trụ cột (Datsakorn Thonglao đá dự bị). Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh cũng sử dụng đội hình có tới 3 tiền đạo là Ronnachai Rangsiyo, Teerasil Dangda và Sumrei Ekkachai, nhằm ghi thật nhiều bàn thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Oman.

    [​IMG]
    Sumre Ekkachai (áo vàng) và các đồng đội đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.
    Trước một đối thủ quá yếu như Maldives, O.Thái Lan hoàn toàn làm chủ trận đấu. Họ cầm bóng tới 68%, nhiều gấp đôi so với con số 32% của đội bóng Nam Á, dứt điểm 19 lần so với 2 cú sút của đối thủ. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút Thái đã khiến họ không thể ghi được bàn thắng, dù Bryan Robson đã phải tăng cường thêm Thonglao ở hiệp 2.

    Với trận hòa này, Thái Lan có 5 điểm sau 1 trận thắng, 2 trận hòa, xếp thứ 2 bảng F. Trong trận đấu cùng giờ, Oman nhẹ nhàng hạ Pakistan với tỷ số 2-0 nhờ các pha làm bàn của Al Gheilani và Waleed 65.

    Giống như O.Thái Lan, O.Singapore đã có khởi đầu rất thuận lợi ở ngày xuất quân (hòa O.Qatar - Huy chương vàng Asiad 15). Tuy nhiên, càng chơi thì O.Singapore càng bộc lộ sự yếu kém của mình khi bước ra sân chơi châu lục. Ở lượt đấu trước, họ để thua trắng O.Kuwait 0-2 và tới trận đấu cuối cùng, trước một đối thủ không mạnh là O.Ấn Độ thì O.Singapore tiếp tục để thua đậm 1-4.

    [​IMG]Thất thủ trước O.Ấn Độ, O.Singapore (áo đỏ) bị loại ngay từ vòng bảng.

    4 bàn thắng của O.Ấn Độ được ghi bởi Shaikh, Balwant, Khangembam và Manish. Mãi tới phút 83, ‘sư tử non’ mới gỡ lại một bàn nhờ công của Luo Zhenlun.

    Với thất bại này, O.Singapore chỉ có 1 điểm sau 3 trận, xếp bét bảng D. Trong khi đó, O.Qatar nhờ thắng O.Kuwait 2-0 (Hatem và Ahmed ghi bàn) đã kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu, còn O.Kuwait dù thua nhưng vẫn đứng nhì bảng, giành vé thứ hai. O.Ấn Độ chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận nhưng nhờ hiệu số bàn hắng - bàn thua vượt trội đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/8 với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

    Ở bảng E, Hong Kong (Trung Quốc) và UAE đã cùng nhau ‘book’ vé vào vòng 1/8. Ở lượt đấu cuối, Hong Kong (Trung Quốc) thắng đậm Bangladesh 4-1, còn UAE cũng ‘diệt gọn’ Uzbekistan với tỷ số 3-0.

    Do vướng Lễ khai mạc Asiad 16 nên hôm nay, các trận đấu môn bóng đá nam không diễn ra. Vào ngày mai, 6 trận đấu cuối cùng của các bảng A, B, C sẽ được tổ chức. Trận đấu đáng chú ý giữa O.Việt Nam và O.Iran sẽ diễn ra vào lúc 18h00, trên SVĐ Đại học Quảng Châu. Trận đấu này có ý nghĩa quyết định tới việc đi tiếp hay dừng bước của O.Việt Nam và sẽ được Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC tường thuật trực tiếp trên kênh VTC3 và VTC HD VIP.


  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Từ Hữu Phước chấn thương rồi, không dùng LG cũng không được, còn đỡ hơn để thằng ngu si Đình Đồng nó đá trung vệ. Tôi đã nói rồi, trận này phải xem song song với trận Tuốc-Bahrain, cầu mong cho anh Tuốc hấp anh 3 rên, chứ DTVN chuẩn bị mang thúng ra mà đựng banh. Dự đoán cỡ 3 nhát.
    Cửa hoà cho Tuốc là có, nhưng mà 3 rên không phải VN, nếu chú Tuốc tâm lí hưng phấn, xông lên thì dễ thua lắm. Trong bóng đá nó cũng kị giơ, VN đụng mấy anh trung bình khá Tây Á nuốt dễ, nhưng mà đụng mấy anh Trung Á lại hay thua. Trong khi mấy ông Trung Á nhìn to khoẻ đá tốt vậy, nhưng chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào với mấy ông Tây Á , trung đông đâu. Tôi dự đoán trận tới Tuốc giỏi lắm hoà Bahrain là cùng.

Chia sẻ trang này