1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyền mồm trực tiếp trận Việt Nam - CHDCND Triều Tiên. thắng 2-0 ( thẻ đỏ) nhưng thua 0-2 ( tỉ số).

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi uglymanhp, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thanh Hưng mình trước giờ không mấy thích vì cái gì cũng trung trung nhưng thích trận Iran mình có ấn tượng mạnh . Mặc dù Ngọc Điểu nổi bật hơn trận này nhưng thành công của khu trung tuyến không bị băm nát hay hai bên đều ngắc ngoải không thể chỉ với 1 anh còn 1 anh lờ vờ . Thực tế Thành Hưng cũng rất cố gắng và đá cũng rất ba trợn . Nếu một tiền vệ khi cần dám đá ba trợn xông vào buôn húc thì là 1 tv tốt.

    Nhân đây khi bóng đá nam Âsian Games tức Asiad chính thức bị loại với VN . Tôi cũng thay mặt nhm cám ơn chân thành tới HLV Calisto với những đóng góp của ông cho lối chơi VN tại AG này .

    Tại sao tôi lại cám ơn . Với tôi chúng ta hàm ơn Tồ vì lý do sao.

    1) Tuy thua nhưng lối đá VN chưa bao giờ thiếu nhiệt huyết và tự tin . Nhờ lối chơi nay chúng ta nói chung đá coi được cho tới khi thua thì buồn và cáu .
    2) Nhờ có Tồ, chúng ta trong 4 trận AG 2 ngày 1 trận ....chưa 1 lần báo chí hay người hâm mộ lại phải đặt 1 câu hỏi về thể lực của tuyển VN dưới thời Tồ dẫn dắt . Tồ đã cm hùng hồn là người VN đủ thể lực đá bóng và đá với đủ cường độ với đủ cấp độ các tuyển ngay ở đẳng cấp cao nhất . Vấn đề thua không do thể lực như đời Đần mà do những yếu tốt khác . Như vậy chúng ta đã hơn tuyển VN thời Đần đá tới phút 69 là xách c ặc đi bộ cà lết từ anh nhỏ tới anh to củ ....nếu anh thua vì anh không đủ thễ lực chơi môn thể thao như vậy ...thì thú thật tôi không có thuốc bốc về chuyên môn ....ngoại trừ là tập thể lực trước đã . Mà có dạo tuyển VN tập trung 6 tháng tập luyện thế éo nào ...vẫn hụt thể lực ....mịa làm 1 thằng VN mà cảm thấy giống dân mình sức éo hơn con đàn bà éo chơi nổi bóng đá ....nhục dể sợ . Nhưng hôm nay chúng ta không cảm thấy nhục như vậy . OK chúng ta có lùn, có ho hen ...nhưng điếu có nghĩa chúng ta không đủ sức chơi . Dám tự tin đủ sức chơi và chơi có sức ...nhiêu đó bao nhiêu em khoái chết mịa đi rồi .
    3) Nhờ có Tồ vì chúng ta đù sức chơi nhưng vẫn thua . Chúng ta thấy rõ hơn hết chúng ta thua từ đâu ? Từ những xai sót cá nhân ...do thể hình hạn chế . Tới những bế tắc tấn công do kỹ thuật hạn chế tầm Châu Lục tới những sai lầm do non nớt về chiến thuật trước các đối thủ khác nhau . Một thế trận có thể chấp nhận và hợp lý trước Iran và Triều Tiên là một bước tiến rất lớn rõ nét về chiến thuật và tư duy cầu thù sau bài học 2-6 với Tuốc . Như tui đã nói chúng ta không ngại thua . Vấn đề là sau khi thua chúng ta sẽ học được gì . Theo tôi trận thua Tuốc chúng đã đã có 1 bước tiến dài về tư duy chiến thuật trước đối thủ ngang và nhỉn hơn . Không chỉ U23 mà tuyển VN từ nay nhờ những bài học 2-6 hay 1-3 (thua Ấn, 1-6 thua TQ) chúng ta học đuợc cách chơi không hoang tưởng . Anh phải tôn trọng đối thủ, anh phải phòng thủ chắc chắn và đủ người sân nhà (so với cầu thủ tấn công đội bạn) trước khi anh nói tới tăng cường tràn qua chém giết người ta . Triều Tiên, Bắc Hàn, Iran bao giờ cũng chơi như vậy ...họ tôn trọng và phòng ngự chắc chắn trước mọi đối thủ kể cả tuyển VN có hàn công không ra gì . Đó mới là bóng dáng của 1 lối chơi 1 đội bóng lớn của Châu Lục .

    Khi VN đá mà công chắc chắn không còn bị nó phất 1 quả chọc dài là 2 chống 2, 3 chống 3 chạy tét khói hừi nó ...là VN đã tiến bộ rất nhiều . Và điều này đã thể hiện sau 2 trận Iran và Triều Tiên ....đó là bước tiến theo tôi rất xa . Chứ không thể cứ tính thắng/ thua mà chấm . Đá được như vậy chỉ cần khắc phục những điểm yếu mà chúng ta vẫn vì thế mà thua chúng ta có thể đường hoàn chiến đấu ăn thua sòng phẳng tự tinh với bất kỳ ông lớn nào ở Châu Lục . Có thể trườc đây khi tui nói ** bọn Á Châu vẫn còn lởm chúng ta nếu biết làm đúng có thê vô tốp đầu 10 đội mạnh nhứt, nhiều người nghi ngờ vì trình độ vì xếp hạng Fifa ...nhưng hôm nay trận Triều Tiên trận knock out với lực lưộng mạnh nhất thước đo tốt nhất ..chúng ta thua nhưng có cảm thấy ngán hay đẳng cấp gì không .

    Thậm chí với 9 người VN vẩn chơi bóng như 1 đội bóng ....như tui nói chúng ta có thể thua nhưng lá cờ của chúng ta vẫn phất phới kiêu hảnh vì lối chơi thừa nhiệt huyết và đồng dội đặc biệt không sợ hãi . Chúng ta cũng tự mua 1 cơ vàng = quả phạt cho Anh Đưc góc rất tốt . Chúng ta không thể sang bằng vì chúng ta chưa có nhân lực đủ tầm . Chứ chúng ta đâu cắm cổ phá bóng cam chịu chỉ mong hạn chế bàn thua và hên thì thua ít . Chúng ta bao giờ cũng chơi với tin thần chơi để thắng dù chỉ 9 người và đối thủ là ai ....đây là điều đáng trân trọng hơn là kết quả . Vâng tôi nghĩ thua vẫn ngẩn cao đầu đúng cho trận hôm nay .

    Những xai xót về cách chơi như là cách phản ứng lối chơi bạo lực ....chúng ta có thể giáo dục nhắc nhở cầu thủ. Nhờ Tồ chúng ta đã bỏ thói nguyên đội bu lại cãi trọng tài ăn vài thẻ 1 lúc hay quả phạt nào cũng đôi co...mà tiếng Anh thì như c ức điếu ai hiểu nói gì . Vâng chúng ta giống như anh nhà quê lên tỉnh ra đấu trường lớn còn chơi luật rừng và trả giá . Nhưng chúng ta sẽ mau thay đổi và chơi luật của họ và lúc đó chúng ta mạnh hơn . Chúng ta đã nhiều lần bức xúc vấn đề ngoại binh nhập tịch được đá . Bây giờ sự bức xúc này thành vấn đề xã hội nêu nhiều bài lên báo không chỉ còn ở Tuấn mẽo hay vài mem của ttvnol nửa ....đó chẳng phải 1 bước thành công rất dài cho xã hội hoá thể thao VN hay sao . Chúng ta hay đã rất nhiều người thấy hạn chế kỹ thuật của các siêu nhân VN và không có cửa ở sân chơi lớn khiến chúng ta đả phải đặt vấn đề ngoại binh . Đã có và ghi nhận sự hiệu quả và cố gắng của V ịt củ to chúng ta trong sức mạnh lối chơi chung . Nói chung chúng ta thấy vấn đề chúng ta vẫn còn thua 1 cách rõ ràng hơn cả . Sự khắc phục không ngoài tầm tay ...chứ éo phải đẳng cấp linh tinh . Một khi chúng ta giải quyết triệt để các vấn đề chúng ta có 1 đội tuyển mạnh hơn tham vọng hơn và tự tin hơn ....và chúng ta đồng hành theo họ đở tốn công sức hơn, hãnh diện hơn và tự hào hơn .

    Cám ơn Tồ . Ông cho chúng ta tự tin và biết phải làm gì để lớn .
  2. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    đúng là dưới trướng Tồ cầu thủ Vn đá khác hẳn, ngày xưa thế hệ vàng ròng của Vn gặp cỡ tây A' là chỉ có phá bóng bừa mong hết giờ
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    VN mà gặp lại Tuốc cũng chưa biết ai vào tk đâu :))
    Hqua thua nhưng k buồn, k hiểu sao thua TT e k thấy buồn :))
  4. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Ông Tuanusa cứ phán như thánh
    phát triển 1 clb mà ông làm như chơi game fifa manager không bằng
    thế mấy thằng cầu thủ đó ăn ở đâu ngủ ở đâu tập luyện ở đâu thi đấu ở đâu
    rồi thì tiền ăn tiền ngủ tiền trang phục tiền dụng cụ tiền sân bãi tiền đi lại,...
    đăng kí clb chuyên nghiệp tưởng đơn giản hả
    rồi thì thuế má này nọ
    đó là những chuyện cơ bản còn những chuyện tùm lum mà khi bắt tay làm nó mới phát sinh
    Không dễ như ông nghĩ đâu
  5. amtechvn1

    amtechvn1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    9
    Đất nước có hơn 80 triệu dân thì làm sao không đủ nhân tài? chỉ cần các bác làm việc công tâm thì hạnh phúc cho người hâm mộ quá!!!
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hoàng Quảng lúc mới vào có vài phút khệnh khạng nhưng chắc bị chửi nên sau đó chú này đổi tính đá rất tốt. Nguyên hàng hậu vệ lùn của OVN thì tui chọn chú này lên tuyển. Thành Hưng thì đíu biết chọn chú này ở điểm gì. Chú này đá tối om giống Duy Quang hoàn toàn không có tương lai. Mấy chú Văn Hiếu, Văn Thắng đá còn có tương lai hơn chú này
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Ấn tượng nhất 2 pha song phi. 1 của CNA, phi thủ số 1 VN, gần giống pha song phi làm Eduardo của Arsenal bị gãy chân. AFC nên xem lại băng ghi hình và cấm thằng này 6 trận. 2 là pha song phi bị quả pel, xem kĩ thì thằng hậu vệ chả có j là muốn phi trúng bóng cả, nhằm thẳng chân thù mà táng. Tuy thua nhưng chúng ta cũng làm thế giới kinh hãi vì những màn song phi.
  8. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    À mà theo thông tin chính thức từ VFF thì Minh Đức sát thủ gừng, Trọng Hòang, Anh Đức, Tấn Trường sẽ được bổ sung lên tuyển QG để đá Cup Tí Ghẻ củng siêu sao Cong Veo chắc chắn có mặt
    tin thể thao 24/7
  9. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    tâm lý của cầu thủ Vn vẫn kém quá, chưa đủ bản lĩnh như Thái Lan, lại thêm khâu dứt điểm của TL vẫn hơn Vn 1 bậc, nói thật chứ TL gặp Turk mà chật vật thế thì Vn gặp lại Turk cũng thua tiếp thôi, chỉ có thể là thua cách biệt chỉ 1 bàn[:D]
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Có khi VN mời mịa nó Tunisia hay Kenya sang đá vài trận giao hữu có khi lại kịch tích và hấp dẫn hơn phim hành động ấy nhỉ ?

    Khi đó trên sân có nhiều màn rượt đuổi (không phải là tỷ số) để uýnh nhau,những cú song phi ngoạn mục,những tiều phu đốn củi hay là những pha giãy chết đành đạch, liên tục dc BLV Tạ Biên Cương cương cứng tuôn ra.

Chia sẻ trang này