1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Ngắn _ tâm sự Và những Bài Học !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Truyện Ngắn _ tâm sự Và những Bài Học !!!

    1.[ Tiền và Tư Cách ]

    Cô bắt đầu tình yêu đầu tiên với Anh khi cô vừa qua tuổi 18 & bắt đầu tuổi 19. Cái thời kỳ con gái cô đẹp nhất , cao ráo , trắng trẻo , xinh & duyên . Hầu như ai đi đường đều cũng phải ngoái nhìn cô .

    Anh _ Tình Yêu của cô , chẳng đẹp trai nhưng duyên , Học Bách Khoa ra , nhờ thế lực gia đình , anh vào làm 1 nơi quá tuyệt với những kẻ mới ra trường . Mức lương đầu là 3-4triệu/ tháng . Và hiện tại bây giờ thì 7-8triệu/tháng !

    Khi yêu , cô là kẻ điên cuồng và mù quáng với tình yêu . Cô yêu anh . Anh cũng yêu cô . Ai cũng nghĩ cô và anh có 1 cái ending thật tuyệt sau gần 2 năm yêu nhau .

    Nhưng đời mà , cô ko biết trước đc điều gì . Anh bỏ cô , đến với 1 người con gái mà gia đình " môn đăng hộ đối " với gia đình anh hơn gia đình cô .

    Tiếc nuối . Nhớ nhung . Hụt hẫng và Thất vọng !

    Tất cả biến cô thành 1 con người khác !!!

    Cuộc sống ko có anh thật khó đối với cô . Nhưng hình như thời gian qua đi cũng làm nhoà tất cả !

    Việc học ở trường Trung Cấp của cô đã xong . kiếm việc làm . Bước vào đời với mỗi tháng 800k để tự nuôi thân .

    Chẳng biết là may mắn hay ko nữa . Cô đỗ Tại Chức . Công việc & học tập cuốn đi của cô nhiều thứ , sức lực , tiền bạc và nỗi nhớ anh . Cô biết . Tình cảm của cô dành cho anh gần như đã hết . Chỉ thỉnh thoảng cô mới nhớ lại như những kỷ niệm đẹp !

    Nhập học Tại chức , tiền học phí 1triệu 5 . Cô hoảng hốt . Lấy đâu ra bây giờ ??? Ko kể cả đủ các thứ tiền linh tinh mà đầu năm phải đóng . Tất cả là 2triệu hơn .

    Bố về . Xin . Bố " vứt " đấy cho 1 triệu , rồi thì :" còn đâu mày tự lo , lớn rồi , đừng có ăn bám tao " , rồi thì bố lại đi ! Bán cái đt được 300k . Cũng gần đủ .
    Vay mượn đâu nữa , cô lo lắm !

    Rồi cô nhớ ra . Trong cái thời gian yêu đương . Cô có gửi anh 1 số tiền . 800k . Cô băn khoăn . Nên đòi hay ko ??? Vì từ khi chia tay , cô và anh chẳng liên lạc gì với nhau . Cũng 8 tháng rồi . Chẳng biết thế nào .
    Cô nghĩ nhiều . Cô nghĩ mình nên hỏi ý kiến của những người hơn mình !

    Vượt gần 25km , cô sang Gia Lâm , nói chuyện với mợ Cô _ 1 giáo viên dạy Văn cấp 2 , cũng là người hiểu chuyện của cô hơn cả & cô tin là mợ sẽ cho cô 1 lời khuyên chín chắn . Mợ bảo , sau khi nghe cô kể băn khoăn của mình :
    - Mợ nghĩ , thứ nhất , tiền nào ra tiền nấy , cháu gửi nó , bây giờ cháu cần thì cứ hỏi . Và thứ 2 , mợ nghĩ N. ko phải người ko hiểu hoàn cảnh của gia đình mình . Đừng nghĩ gì cả . Cố gắng lo chuyện học hành cho ổn nhé !

    Cô cảm thấy vẫn còn nhiều băn khoăn lắm . Ở nhà mợ về . Cô online và hỏi người thứ 2 _ bạn thân của anh , vẫn còn liên lạc với cô . Cô nghĩ là hỏi anh ý thì mình sẽ phải biết đc hơn vì anh và anh ý chơi thân , lại bằng tuổi nhau , ý nghĩ sẽ như nhau . Cô bắt đầu :
    - Anh H. ạ , em có thể hỏi anh 1 chuyện được ko ?
    _ uh , T. à . Hỏi đi em . Mà dạo này khoẻ ko ??
    cám ơn anh , em khoẻ . Anh cho em hỏi 1 chuyện nhé !
    _uh
    - Chẳng là hồi em và anh N còn yêu nhau ý , em có gửi anh N. 800. Giờ em cần tiền đóng học tại chức 1t5 cơ . Em có nên hỏi anh N cho em xin lại ko anh nhỉ ??? Em đang khó nghĩ quá !
    _ oài ,tiền gì ra tiền đấy chứ em ( câu thứ 2 cô nghe đc ) . Em cứ gọi điện hỏi nó , việc gì phải nghĩ . Tiền của mình thì mình đòi chứ .
    - Nhưng ...em ngại lắm !
    _ Sao phải ngại , cứ gọi cho nó mà bảo là em muốn anh cho em xin lại cái tiền em gửi anh ngày trc ... thế là ok mà !
    - Nhưng ...em ko có sđt của anh ý , từ hồi chia tay , anh ý đổi số rồi mà !
    _ uh . đây 0945...75 . Đc chưa em ????
    -Em cám ơn anh !

    Cô nghĩ , mình nên làm cái gì mình cho là đúng !

    Trước hạn cuối nộp tiền học 1 tuần , cô nhắn tin cho anh :" Anh N. à , em nhớ là trước kia em có gửi anh 800, nay em đang cần để đóng học . Anh có thể cho em xin lại ko ? "

    2 lần cô nhắn tin đều ko có hồi âm . Cô nghĩ ......


    Và trước ngày đóng học 1 tuần . Cô lấy hết can đảm để gọi cho cô . Cô hồi hộp . Lâu lắm rồi cô ko nghe giọng anh !

    Reng..Reng....
    _ Alô , ai đấy ???
    - Alô , anh N. ạ
    _ Vâng , ai đấy ???
    - Em T. đây !
    _T. nào nhờ ??? ( hài chưa ??? 2 năm yêu nhau để đc nghe câu này đây )

    - Anh quên rồi à ???

    _ À , ừ , có chuyện gì thế ???

    - Em muốn hỏi anh về chuyện tiền ngày trc em gửi anh ý mà . 2 lần em nhắn tin rồi nhưng ko thấy anh nhắn tin lại . Hôm nay em cần gấp quá nên em gọi điện cho anh . Xem thế nào !
    _Chuyện này nói sau đi .
    - Nhưng hôm nay em cần rồi . Anh có thể nói luôn đc ko ạ ???
    _ Anh nghĩ em biết ý anh rồi . Đừng hỏi
    - Có thể em hiểu , nhưng em vẫn muốn nghe anh nói xem ý anh thế nào !
    _ Anh nghĩ em cũng biết trong khoảng thời gian đấy em tiêu những gì , có mà chẳng quá cả cái 800 ý !
    - À vâng , em hiểu rồi . Cám ơn anh !
    Cụp.

    Cô run , nước mắt cô rơi . Sự hụt hẫng và thất vọng bấy lây nay lại tràn về .

    Cô gọi điện cho anh bạn anh . Cô khóc và cô cứ nấc lên , chỉ nói đc 1 câu :" Em nhục quá anh ạ "

    Mai là hạn cuối . Cô lấy đâu ra gần 1t để đóng vào bây giờ ????

    Cô chán nản và bắt đầu...... Thôi thì mặc kệ , đến đâu thì đến .

    5h30 . Cô chuẩn bị đi học . Cô thay đổi ý định. Cô thèm rượu,thèm thuốc , thèm nhạc và thèm đc điên cuồng .

    Chẳng biết có ai đã rơi vào tình trạng của cô chưa .

    Cô hận bản thân mình , cảm thấy ngu ngốc & dốt nát . Tất cả sau cuộc đt đấy thì hình ảnh đẹp dẽ của anh trong cô đã hoàn toàn vỡ vụn . Từng mảnh vỡ đâm vào tim cô . Mỗi vết là 1 lần nhói . Cô quá ngu ngốc . Ngu ngốc 1 cách điên !!!!

    Cô trang điểm thật kỹ , cô tìm lại những cái váy ngắn và bắt đầu lựa chọn . Cô mặc 1 cái zip đen . Áo cổ tim khoét sâu hồng & đôi guốc 9 phân đen . Móc 1 phần tiền để đóng học .Cô gọi xe.Lên bar. Tối nay cô biết , cô xinh lắm ! Đã từ lâu rồi cô ko ***y & trang điểm xinh thế này .
    1 góc cô ngồi . Rượu có . Thuốc có . Nhạc cũng có . Và cô nhớ đến anh . Cô ko tin anh là người như thế .

    Em cô nói :" thôi chị ạ , 800k để đánh giá tư cách 1 con người " .
    Chẳng nhẽ tư cách của Anh rẻ đến thế sao??? Rẻ đến vậy à ??? Rẻ đến bàng hoàng & ngỡ ngàng cho cô !

    Anh chàng ngồi bàn bên mời cô 1 ly . Ok . Uống ! hắn sang hẳn bàn ngồi với cô .

    Điều thuốc lên đến môi thì tê môi . Giọt rượu vào đến đầu lưỡi thì tê lưỡi . Cô thèm 1 nụ hôn . và .... cái gì đến đã đến . Cô hôn hắn . Cái người cô chẳng biết là ai . 1 nụ hôn thoả mãn sự ích kỷ của bản thân , trả thù bản thân . 1 nụ hôn để cô có thể quên đi trong phút chốc cái người cô muốn quên . 1 nụ hôn sau 8 tháng chưa 1 lần hôn ai !

    10h30 . Hắn rủ cô đi nhà nghỉ . Cô nhếch mép . Biết ngay hắn nghĩ cô là đĩ . Ngồi lên đây để mơi hàng . Hài ! Cô nói : anh nhầm người rồi . Rút điện thoại và gọi xe . Cô nghĩ mình nên về hoặc đi khỏi cái nơi này . Cái nơi ai cũng nghĩ rằng nó xấu xa . Ko quên tạm biệt và cám ơn Hắn !

    Bước ra khỏi của . Mưa .
    Giá mà cô vứt đc tất cái tự trọng trong mình . Giá mà cô có thêm can đảm . Đêm nay cô sẽ là ĐĨ ! Và mai , cô có thể đóng học dù là muộn 1 ngày !!! Cô nhếch mép , cười đời mình !

    Giá mà cô chưa bao giờ biết được về anh như vậy ...........
  2. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mấy tên trong truyện đểu thật
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn vì bạn đã gặp phải con người như thế này
    đôi lúc tự hỏi: Không biết phải tin vào điều gì
    Lưỡi không xương trăm đường lắt léo mà bạn.
    thôi coi như anh ta bán rẻ tự trọng và tư cách với cái giá rẻ mạt
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn dằn vặt đau đớn vì những chuyện vặt vãnh như thế này thì còn khổ nhiều...
    Chuyện vặt... đời là thế, con người là thế đấy... đó mới chỉ là 1 trong số ít những người, số ít những chuyện buồn trong tương lai phía trước...
    Hãy quen với việc này cưng ạ, chuyện nhỏ như khi em ra đường gặp những cơn mưa bất chợt thôi!
  5. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    có rất nhiều cách chia tay mà ko làm cho người bị chia tay ko bị tổn thương, ko thù oán. Đâu cần phải tỏ ra bỉ ổi và khốn nạn như vậy. Lúc còn yêu nhau thì này nọ, thế mà khi có cái mới thì phũ phàng nhủ nhận, đúng là con người.....chỉ biết làm j có lợi cho bản thân mình.....kẻ đó sẽ bị trả giá bạn àh, quên nó đi. Sao đàn ông có nhiều việc cần làm hơn là để kẻ khác nguyền rủa vậy cơ chứ, sao ko hành động sao cho ngi khác phải tôn trọng kính nể, để chia tay rồi vẫn tôn trọng nhau, làm một kẻ quân tử ko vinh dự hơn một kẻ sở khanh hay sao...
  6. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em gái à....................cái bọn rẻ mạn như thế...nghĩ nhiều về chúng khổ cái thân mình em ạ......nghĩ cho mình trước đã...tìm những người bạn mà em nghĩ đến, đến bên họ để tìm đc nơi bình yên cho trái tim em than thở....đừng tự mình lừa dối mình.............và mù quáng..........em còn trẻ.................mối tình đầu tiên của chị cũng có cái gì đó hao hao giống em..........nhưng chị đã ném hắn đi ko 1 chút thương tiếc...........và hắn mới là kẻ hối hận em ạ........................Cố gắng lên...............tương lai ở phía trước..............................
    chuyện tiền nong em có thể thương lượng với bạn bè...chị nghí nhiều người thì sẽ có thể giúp đc em..............chúc em may mắn.......
  7. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh ta tìm cho mình 1 cô gái "môn đăng hộ đối" hơn chị nhưng thật ra anh ta mới là ng thấp kém hơn chị. Mối tình đầu chưa đến với em, bản thân em cũng ko có kinh nghiệm j cả, nhưng em nghĩ rằng ng cảm thấy nhục nhã phải là anh ta chị ạ, có xứng mặt đàn ông khi quỵt tiền của ng khác, nhất là ng yêu cũ.
    Cố lên chị à, chúc chị may mắn trong học tập và tình yêu.
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    đang ngồi nghe rock , gào thét và thét gào... Những kẻ như vậy đơn giản là đập cho 1 trận rồi ra sao thì ra vì ko đập ko được .
    Tuổi trẻ... bùng cháy và man dại . Tại sao phải nghĩ, tại sao phải buồn . Đơn giản là quá khứ đã qua ... Tiếc cho một mối tình, một sự ngu ngốc ko bằng tiếc 800k
    Mưa, người ướt nhẹp .. vẫn ngồi nghe rock và gào thét...
  9. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Nghe rock trời mưa thì nhớ vào trong nhà nhé... người ướt nhẹp mà nghe nhạc cẩn thận điện giật rồi ướt lại thành khô... đã khô lại còn đen ròn nữa ấy chứ
  10. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ thấy tiếc cho cái gọi là nụ hôn

Chia sẻ trang này