1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Ngắn _ tâm sự Và những Bài Học !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hay thế
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    oh, nhân vật chính trong bài viết là bạn đấy à, hấp dẫn ghê
  3. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    bạn có cần fải đánh mất bản thân mới có được tiền đóng học ko??? Nghe vô lý bỏ xừ.. Nếu cứ cần tiền thì người ta sẵn sàng quên đi tự trọng của mình để làm những việc ko đáng như thế, thì thế giới này loạn từ lâu rồi..
    Khó khăn nào cũng có cách giải quyết..dù có thể phươgn án của mình ko fải là tối ưu..Bạn cố gắng vượt qua khó khăn nhé..Còn người thân, còn bạn bè..
    Best wishes,

  4. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    THiếu có 200.000 thôi mà, còn Bạn Bè..Bao nhiêu người!
    Anh chàng kia bạn chẳng việc gì phải ngỡ ngàng! PHẢI VUI VÌ ĐÃ KO LẤY GÃ!
    ĐỪNG CÓ MÀ TỰ HUỶ HOẠI BẢN THÂN! VỚ VẨN THẬT!
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì em vội tin lời mật ong **** hoa.
    Rồi lại đến lúc có 800.000 mà em suýt vội dấn thân.
    Sao em cái gì cũng vội vậy hả em.
    ...
    Không học thì ở nhà.
    Ko fải chỉ có 1 con đường học là con đường duy nhất vào đời đâu.
    Chúc em bình yên!
    Từ từ nhé, cái gì cũng hãy từ từ, đừng có "vội" em nhé!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 03/10/2007
  6. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bịa đặt ,vô lý thế mà mọi người cũng nhảy vào tư vấn với tâm sự được .Cô bé ngồi tưởng tượng ra chuyện này cũng rỗi việc thật
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Khi ngồi đây , đọc lại những gì mọi người nói . Cô hiểu được mọi người muốn gì ở cô . Cô biết . Cái ý nghĩ " vội " đó chỉ là trong khi cô chếnh choáng hơi men & say khói thuốc , cô chẳng thể vì 1 cái gì mà đánh mất mình cả .
    Có những điều , có những người cho rằng chuyện của cô bịa đặt ! Ừ thì bịa đặt với họ , sẽ là cô bốc phét và tưởng tượng . Trí tưởng tượng của cô đc diễn ra theo chính bản thân , theo chính những gì cô đã từng & đang làm !!
    Nếu cho Ko_Ta_Ro rơi vào hoàn cảnh của cô . Anh sẽ nghĩ gì ??? Dĩ nhiên , anh chẳng phải điên cuồng như cô là bán đi 1 cái điện thoại . Nếu Anh quen biết cô , chắc chắn anh hiểu đc cô chẳng hề làm gì .
    Và cô cũng chẳng nên nói nhiều , vì chuyện này , có người biết . Cô chẳng nói dối & cũng chẳng biết đặt !
    Còn vì sao cô " ngồi tưởng tượng ra chuyện này cũng rỗi việc thật" thì anh chắc cũng nhầm , chính anh mới là cái thằng rỗi hơi ngồi đọc chuyện của người khác mà thở ra những câu cô chẳng muốn ngửi !!!!!!
    Và xin lỗi , vì đời , cái hạng người đàn ông như anh làm cho cô phải vào đây mà bộc bạch và dĩ nhiên , cũng vì cả bản thân cô . Cô muốn trút tất cả lên ảo , lên cái diễn đàn thật mà ko thật này .
    Có người ý kiến , có người không . Tuỳ thích . Nhưng cô ghét kẻ nào gọi cô là kẻ rỗi hơi & nói dối .
    và cô , đáng nhẽ ra chẳng nên bận tâm với những lời này . Nhưng cô thấy anh ý thắc mắc cũng có lý nên cô lại giải thích cho mọi người hiểu . Cô ko bán hết cả 2 cái đt của mình . 1 cái là kỷ niệm & 1 cái bán đc thì cô bán rồi !
    Chuyện học hành cô cũng đang cố gắng hơn . Và cám ơn tất cả mọi người . Chuyện học cô đã dừng lại . bảo lưu kết quả . Đang tìm việc làm !
    Mọi người sẽ hỏi tại sao em ko cố gắng vay bạn bè. Nhưng em ko muốn mắc nợ ai cả .
    Chỉ cảm thấy nhục lắm qua câu chuyện vừa rồi . Tốt hơn hết là mình làm đc thế nào thì mình làm !!!!!
    Em cám ơn mọi người và đặc biệt cám ơn anh " Ko_Ta_ro "

  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Khác với mọi người.
    Tôi ko chút băn khoăn về câu chuyện của em là hư hay thực?
    Bởi nó ko quan trọng gì. Cùng lắm thì cũng chỉ là lấy đi vài fút trong giờ làm việc của tôi mà thôi. Có gì đâu mà đáng để chất vấn em?
    Mọi lời khuyên sẽ đều là vô nghĩa, vì em viết lên đây chắc cũng ko nhằm xin lời khuyên đâu fải ko?
    Vì trong câu chuyện này thì lời khuyên đứng đắn nhất thì có lẽ đứa trẻ cũng biết được rồi.
    Nên ko muốn khuyên em gì hết cả, chỉ muốn chia xẻ với em chút thôi.
    Để em thấy vững tâm hơn trước mọi lựa chọn.
    Và như đã nói với em ở trên, "đừng vội".
    800.000 - 1 con số quá nhỏ, em có biết không?
    Trinh tiết 1 cô gái ngoài kia bán với cái giá bao nhiêu, em có biết không?
    Cái giá phải trả cho cả cuộc đời sau đó sẽ là bao nhiêu, em có biết không?
    ----------
    Tôi chia xẻ với em, bởi vì tôi xót xa em, như xót xa chính tôi...
    Tôi - 1 cô gái từ năm 19 tuổi đã chính thức tự nuôi bản thân, cho đến nay tôi đã là 1 người hoàn toàn trưởng thành rồi - suốt quãng thời gian dài khó khăn đã qua tôi chưa làm bất cứ điều gì có tội với chính mình. Cho dù nhiều lúc khó khăn vẫn chồng chất khó khăn, nhưng chưa khi nào tôi nghĩ đến hành động như em cả.
    Mà nếu khó khăn của tôi so với 800.000 của em thì lớn hơn rất nhiều lần.
    Trường đại học tôi theo học là 1 trường dân lập quốc tế có mức học fí cao nhất Việt Nam. Tôi cố gắng học đến năm thứ 3 rồi cũng vì nhiều hoàn cảnh mà tôi quyết dừng lại. Đó là 1 quyết định đau lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ kiếm tiền bằng cách "bán thân" để đi học cả.
    Hay chăng là việc học đối với tôi ko fải là số 1 được như em??
    Chỉ biết rằng, tôi còn đứng trước nhiều sự lôi kéo hơn em, chứ ko cần fải đi tìm ở đâu hết cả, mà luôn sẵn bên tôi những sự mời chào, lôi kéo, đưa đẩy, gợi ý, rào đón, ý tứ...v..v...v..v...v...v..
    Và có những khoảnh khắc tôi cũng chênh vênh trên bờ vực giữa cái sáng & cái tối. Đến mức cảm giác chỉ nhích 1 bước chân nữa thôi là tôi sẽ xô mình trượt dàiiiii.
    Nhưng tôi cũng ko biết cái gì đã níu giữ tôi lại, giữ lại linh hồn cho tôi!!
    Chúc em sáng suốt & may mắn !!!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 03/10/2007
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ Juri cảm thấy bài viết nào hay như bài viết này. Những gì chị ấy nói hoàn toàn đúng.
    Theo nhiều người nói thì Juri chưa trải nhiều, nhưng những gì Juri đi qua quả thực có đủ cả nước mắt và mồ hôi. Cũng như chị Hà My, Juri chỉ muốn chia sẻ đến em mà thôi.
    Cái khổ nào cũng vậy chỉ cần mình cố gắng sẽ vượt qua được thôi, khi em cố gắng-quyết tâm. Bên ngoài kia có thiếu chi việc cho em làm có chẳng là có những kẻ không thích làm việc thôi. Trinh tiết trong thế kỉ này không còn được đánh giá là quan trọng nữa, nhưng juri nghĩ cái đó em nên để lại như mốc cho chính mình hay hơn.
    Ngay từ cấp hai, Juri đã phải vừa một buổi đi học, buổi giúp mẹ dạy học làm việc nhà lo cho em. Cả ngày tất bật với công việc không được nghỉ yên. Lớn hơn chút thì vừa học, vừa làm thêm kiếm tiền lo cho mình. Làm đủ tất cả các thứ từ làm pha chế, nhân viên giao đĩa, người chép đĩa, nhân viên gọi điện, .... Và hiện tại giờ juri vẫn thế, vẫn vừa học vừa làm.
    Không những vậy Juri còn là kẻ thất bại trong đường tình cảm. Không có lấy một người thương mình, mất tất cả tương lai, mang trong người một sự dối trá với ngay chính người thân của mình. Juri trượt trên một con dốc dài thật dài, cứ ngỡ chỉ có chết mới giải quyết được. Nhưng juri đã quyết định sống, và cố gắng sống tốt hơn nữa. Đó mới là cái khó mà mình cần làm em à. Sống sao để chẳng ai có thể coi thường mình.
    Juri không nghĩ Juri khổ hơn em đâu. Ai cũng có cái khổ riêng thôi chủ yếu là chính ta tự vận đống thoát ra khỏi nó, ko để nó tròng đầu mình.
    Cố lên em nhé!
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bịa đặt ,vô lý thế mà mọi người cũng nhảy vào tư vấn với tâm sự được .Cô bé ngồi tưởng tượng ra chuyện này cũng rỗi việc thật
    răng khểnh cũng búc xúc với những lời này.Nếu răng khểnh nói rằng có hơn một người như rangkhenh_malumdongtien gặp phải hoàn cảnh này thì sao?
    tay trắng,tuyệt vọng và mất hoàn toàn niềm tin.Nếu ko có một bàn tay dùi dắt,một bờ vai để dựa thì rồi se ra sao?
    Vâng! rất nhiều người họ có mái nhà ở thủ đô,có một gia đình hạnh phúc, có nền tảng vững chắc làm sao họ hiểu được hoàn cảnh này.Và dù họ có cố gắng hiểu,cố gắng chia xẻ cũng vẫn có khoảng cách vô hình.
    cảm ơn nhiêu nguyenhamy và juri đã chia xẻ.Tự dưng được tiếp súc thêm nhiều hơn
    Được rangkhenh1285 sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 03/10/2007

Chia sẻ trang này