1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Ngắn _ tâm sự Và những Bài Học !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    thật tình mà nói,bản thân tớ cũng ngờ ngợ cái chi tiết : " cái điện thoại đã được bán đi lấy 300.000đ " và lại thêm 1 cái điện thoại khác xuất hiện trong bar : "Rút điện thoại và gọi xe " .Tức là cậu dùng 2 tay 2 điện thoại, hay khi nhận ra tiền không đòi được về đồng nghĩa với việc thảo nào cũng chả đủ tiền đóng học thì cậu quyết định..........đi chuộc điện thoại để dùng tiếp
    Thêm nữa nhé ,nhắc riêng cái Hà My,chắc mày ít vào bar ,nhỉ ,thế nên tao ngạc nhiên là mày quá ngây thơ khi viết lên những lời an ủi kiểu này . Không phải đứa con gái nào vào bar 1 mình,uống rượu 1 mình,cũng "bị" 1 thằng đến mời rượu và rủ đi nhà nghỉ đâu nhé .Cái mặt tao áo quây + váy ngắn nửa đùi cũng chả thằng nào dám thế .Mày không tự đặt ra câu hỏi là : " cái điệu bộ , cái " vẻ" " nó phải như thế nào bị mới bị 1 thằng con trai :"Hắn rủ cô đi nhà nghỉ " .Thêm 1 chi tiết nữa là , kể cả bạn ấy bán điện thoại cộng lại 1 triệu 3, không đủ để cả rượu và thuốc ,lại 1 bàn riêng kiểu này đâu , còn nếu bạn ấy đã trừ đi 300.000đ chuộc lại điện thoại để mà nó được xuất hiện ở cảnh cuối ấy ,thì 1000.000d chắc đủ cho bạn ấy 2 lần ngồi taxi + thuốc đầu lươi + 1 chai vodka cho bạn ấy ,nốc hết 1 chai này thì mới cảm thấy cái sự cay đầu lưỡi được ,không có chuyện 1 hớp đầu tiên đã biết đấy là rượu đâu
    @ chủ topic : Tớ vào không phải để bóc mẽ cậu . , cậu lại nghĩ tớ rỗi việc ,chỉ là vì anh ko_ta_ro bạn tớ ( 1 người tớ biết là người thật việc thật 100% ) bị cậu quạt cho 1 trận .Tớ vào thăm hỏi cậu thì hay hơn là anh ấy phân trần . Thêm nữa là nếu cậu muốn xử lý cái cậu người yêu cũ kia ,đưa số máy cậu ta cho tớ , tớ sẽ giúp cậu đòi cho bằng được cái 800.000đ kia . Tớ hứa đấy ,tớ giúp cậu được , tớ là người thật việc thật tồn tại thật , không tin cậu hỏi bạn Hà My ý

  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nhắc riêng với cậu : việc bọn tớ có mái nhà ở thủ đô , được bố mẹ lo lắng bao bọc ,có nền tảng vững chắc hoàn toàn không phải là cái tội .Nhỉ ?.Xã hội bây giờ lắm cái nực cười . Người nào bố mẹ quyền chức tí thì đổ hết thành quả con cái cố gắng là do được bố mẹ truyền lại . Hình như suy nghĩ của người VN thì cứ phải xuất thân con nhà nghèo khó , cố gắng phấn đấu vươn lên mới là đích thực , mới là người có tài có đức . Đứa nào nhà cửa vững chắc tí đều bất tài hết. Nực cười ?
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hài .....
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Dạ thế chị có cần em dẫn chị lên cái bar đó ngồi để tính tiền ko ạ ???
    Em cũng nể chị lắm , chị sành đời nhiều . Nhưng chị chỉ sành chỗ của những đứa lắm tiền .
    Còn con này , xin lỗi nhá . Nhà quê , ít tiền nên em ko dám lên bar đắt như chị nói đâu ạ
    và từ nhà em lên , đi taxi lên đó mất có 50k 1 lần . Ok chưa ???
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ơh ,quý hoá quá ,cảm ơn em nhiều ,tính chị ngại từ chối làm mất lòng người khác lắm . Em contact dẫn chị đi sớm nhé ,chị từ hồi đi làm cũng ít được đến mấy chỗ có rượu mạnh làm cay lưỡi ,rượu mạnh làm cay môi + có mấy chú động cỡn sang mời rượu thế . Em nhắn tin cho chị số điện thoại của em nhé .Con Hà My có thích đi thì hôm em ấy mời tao đi ,tao cho mày bám càng ,cũng đáng cái công ngồi tư vấn an ủi .
    Em nhớ đấy ,chị ngồi đợi lời mời đáng yêu của em
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại nhớ đến 1 câu chuyện hồi đại học năm cuối mấy thằng đi uống cà fê buổi tối thấy có 1 em ngồi 1 mình khóc thút thít, cả hội liền ra an ủi tâm sự thì hoá ra em í bị người yêu bỏ. Sau đấy 1 chú trong hội cưa cẩm em í, yêu nhau được vài năm thì chú kia bị em í đá lăn lông lốc. Buồn rầu ủ rũ mất 1 năm, chắc em í trả thù đàn ông. Sau này đi làm thỉnh thoảng hay thấy em ấy trên tivi( 1 người MC chắc nhiều người biết) lại chạnh lòng, vài năm gần đây ko thấy em í xuất hiện nữa.

Chia sẻ trang này