1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn à - Vậy còn thơ thì sao (Ở đây dành cho thơ sưu tầm nè)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Mother_LL, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người !
    NẾU
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .
    Có lúc tưởng như không mà lại có....
    (Sưu tầm)
    Tiger
  2. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bạn MotherLL ơi , dạo này đâu rồi ? Khiếp , chào bạn nhận bè xong là bài bái bai ngay đấy ;-) . Ấy có thể sửa cái Title của cái Topic này là : "Thơ sưu tầm " được ko ? Có 1 góc cho các bạn sáng tác rồi , thế cũng có 1 góc cho những người yêu thơ mà..sáng tác thi ngọng như tớ chứ . (hic, nhưng mà ko thích độc thân đâu , sắp chống lầy rùi mờ )
    PHÉP CHIA KHÔNG CÓ LỔI
    Con đã hoc làm phép chia
    Con tự tìm ra thương số
    Dẫu ngoài đời không giống thế đâu con
    Bầu trời kia lúc đục ,lúc trong
    Con sông quê khi đầy khi cạn
    Không có phép chia mưa khi nắng hạn
    Trên trai đất nay hạnh phuc chẳng chia đều đâu con
    Nơi con hoà bình nơi khac chiên tranh
    phía trước văn minh đằng sau đen tối
    Người sang, kẻ hèn,người no, kẻ đói
    Trên trái đất này hạnh phúc chẳng chia đều đâu con
    Lớn lên rồi con sẽ hiểu tình yêu
    Không tìm đực dễ dàng như phép tìm thương số
    Dẫu vậy:
    Mẹ vẫn muốn con tin vào sách vở
    Bởi phép chia không có lổi đâu con .
    (Ko bít tác giả )
    Tiger
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Người khổng lồ mắt xanh
    NaDim Hicmet (Thổ Nhĩ Kỳ)
    Có một người khổng lồ mắt xanh
    Yêu một người đàn bà bé nhỏ
    Người đàn bà chỉ mơ ước làm sao
    Có ngôi nhà xinh xinh
    Cùng giàn hoa bên cửa sổ
    Người khổng lồ yêu theo cách khổng lồ
    Và làm việc - quen làm điều to tát
    Nên đã không xây tặng người yêu
    Một ngôi nhà con con
    Cùng giàn hoa râm mát
    Có một người khổng lồ mắt xanh
    Yêu một người đàn bà bé nhỏ
    Người đàn bà đi theo chàng, mỏi chân
    Muốn ngồi nghỉ trong khu vườn, đâu đó...
    Rồi nàng nói với đôi mắt xanh
    "Chào vĩnh biệt"
    Một người lùn tử tế
    Dẫn nàng vào một ngôi nhà xinh xinh
    (Mà nàng vẫn ước mơ)
    Cùng giàn hoa nhỏ bé
    Giờ thì chàng khổng lồ hiểu ra
    Rằng tình yêu khổng lồ chàng có
    Không nhét nổi vào ngôi nhà con con
    Cùng giàn hoa bên cửa sổ
  4. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ rất chi củ chuối sau đây mời bà con thưởng thức:
    Mạng máy tính​
    Mạng tự nhiên bị đứt
    Cả phòng ngồi ấm ức
    Đã đến giờ ăn trưa
    Tìm quán để ăn C.......ơm!
    I'm the fool on the hillSee the sun going down,And the eyes in my head,See the world spinning around.
  5. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm được bài thơ này tặng các bạn HLC
    Thu Hạ Long
    Đôi hài nhè nhẹ bước ra
    Màn đêm cuốn lại, mặt hoa rạng dần
    Mừng sương tan, khướu hót gần
    Rừng xa thông vút điệu đàn hoà âm
    Hút nhìn: Mặt nước lặng tăm
    Cánh buồm soi bóng, lướt thầm trên gương
    Em vừa khoác nhiễu lam sương
    Đã vân tím nhạt, chuyển sang lụa đào
    Buồm bay hay cánh hải âu?
    Nắng vàng thu hay nắng đầu xuân tươi?
    Biển, trời: Hai gái sinh đôi
    Thuyền trôi hay chính núi trôi bập bềnh?
    Cảnh sao thật, nét sao tranh?
    Nét oai dáng hổ, nét thanh vẻ Kiều
    Mỗi thoáng nhìn, một nét yêu
    Một ngày xáo động biết bao tâm tình
    Cảnh ơi! Sao đó với mình
    Như chung chiếc võng một cành đung đưa
    Tiếng còi vừa động ''từng '' xa
    Mây ùn lại cơn dông qua ào ào
    Lòng gương sóng dậy xôn xao
    Bão chưa tan đã ánh sao đỉnh trời
    Lưu Trọng Lư

    Sometimes the snow comes down in June.Somtimes the sun goes roud the moon......
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Bác LEX nhé rõ ràng box ta cũng có chủ đề thơ vậy mà chốn vào đây post bài!
    Nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại!!
    Dường như là vẫn thế em ko trở lại!
    Mãi mãi là như thế....?
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Vô Đề
    Tôi nói về em như nói với con tàu
    Còn tôi chính là dòng sông nhỏ bé
    Tôi lại nói về em như nói về cây phượng vĩ
    Rằng tôi đang tháng giêng nào phải tháng năm đâu!
    Tiếng của em là tiếng ve mùa hạ
    Lòng tôi đây đầy ắp gió thu
    Em đừng đến làm người khách lạ
    Trong mắt tôi em sẽ bơ vơ
    Xin thứ lỗi và đừng như thế nữa
    Tôi chẳng phải mùa cho phượng nở xôn xao
    Là dòng sông tôi ẩn mình lặng lẽ
    Trùng khơi kia mới chứa những con tàu ..

  8. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    =Tặng Chị CAT và những em yêu mèo=
    Quả tình em như một con mèo nguy hiểm
    Vừa đanh đá lại vừa dễ thương
    Vừa thông minh lại vừa láu cá
    Tiếng "meo meo" hết sức bất thường.
    Một con mèo biết thèm tiếng rung chuông
    Mà anh: gã bán cà rem dạo
    Như ly da ua thiếu đá đường
    Em vọc mõm khuấy đời anh nhão .
    Quả tình đôi khi em dễ bảo
    Cũng rụt rè e ấp rất tiểu thư
    Cũng nhí nhảnh và giả vờ lãng mạn
    Ấy là khi anh nheo mắt có ý đồ.
    Anh vốn như con gấu xô bồ
    Đi lầm lũi suốt mùa đông cô độc
    Đem trái tim quá đỗi giang hồ
    Chở vần điệu thơ ca khó nhọc.
    Em vốn như một con mèo lấc xấc
    Khoái trò chơi bịt mắt bắt dê
    Bao nhiêu gã đàn ông trúng gió
    Bị chấn thương manh bệnh não nề.
    Nhưng với anh nào có hề gì
    Trong tử vi anh cầm tinh con gấu
    Cho dù em có kêu "meo meo"
    Anh cứ tỉnh bơ và kiêu ngạo .
    Nếu em là mật ong anh nhậu
    Còn em là bông vụ anh quay
    Đừng nên làm con mèo thế nữa
    Anh đuổi theo hoài hụt hết hơi .
  9. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên giếng nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Dừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một điều: sao anh cứ nhìn em?
  10. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0


    Trên đời này Tôi chẳng tốt hơn ai
    Nhưng ngày xưa em yêu Tôi vì thế ..
    Em tưởng Tôi siêu thường như thể
    Trên đời này tốt nhất vẫn là Tôi
    Trên đời này Tôi chẳng xấu hơn ai
    Nhưng bây giờ em không tin điều ấy
    Em chỉ thấy Tôi sai vì vậy
    Trên đời này xấu nhất lại là Tôi .



    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...

Chia sẻ trang này