1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn "Cái nhìn khắc khoải" của Nguyễn Ngọc Tư

Chủ đề trong 'Văn học' bởi trahoanhat06, 26/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Văn chị này được 1 vài truyện đọc hay, còn lại phọt phẹt tầm tầm cả.
  2. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, mình cũng không thích Nguyễn Ngọc Tư. Cảm thấy bình bình, tầm tầm trong tư tưởng và cái nhìn về cuộc sống, giọng văn thì có vẻ hơi cường điệu...... kiểu .. cố gắng làm cho lời văn hay.......
    Dù sao, ít ra Việt Nam cũng có 1 nhà văn trẻ viết gọi là tạm được....
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc xong Khói trời lộng lẫy. Một bước lùi so với Cánh đồng bất tận

Chia sẻ trang này