1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn của DƯƠNG NỮ......................f1..

Chủ đề trong 'Văn học' bởi DUONGNUKHANHTHUONG, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn của DƯƠNG NỮ......................f1..

    Trời xanh quá không đành :
    Ngân khóc.
    Truyện ngắn : Dương Nữ Khánh Thương


    Ngân cảm thấy người hơi lâng lâng sau chén rượu vừa dốc trọn . Anh cán bộ phụ trách văn hoá xã hồ hởi " Phải thế chứ!. Đừng từ chối !". Ngân nhìn xuống chén có váng mỡ rất ý thức là phải từ chối nhưng nhớ đến lời Nhọn dặn :" Người ở đây không thích trốn giữa chừng, cũng không thích vờ nhấp , nhiệm vụ của em , em phải cố ! " . Thì cố! . Ngân uống như cảm tính , vẫn còn kịp nhìn thấy Bình đứng từ xa cười cười " lại đây !" Bình ngồi vào chiếu bắt đầu uống đỡ cho Ngân . Ngân nhìn toàn mâm . Hưng dạn dĩ chúc tụng , chèo kéo mấy ông khác . Thầy giáo trẻ cũng ngật ngưỡng . Thầy giới thiệu hơi bốc làm Ngân ngượng . Những lời nói bảng lảng qua đầu Ngân như mây bay . Ngân chỉ mong chong chóng qua phần mình . ở xứ sở không báo chí , không ti vi này thì những lời nói ,những việc Ngân làm chẳng có thứ giá trị nào hết . Và cuộc gặp gỡ này cũng chưa chắc có lần hai . "Mình sao thế Ngân nhỉ ! Mình không hề có khả năng thích ứng, khả năng vồn vã với những cuộc gặp gỡ một lần". Ngân dợm đứng lên . Bình kéo xuống . Trông Bình lúc này phải hơn đứt Khang . Khang không có cái kéo tay mạnh mẽ thế . Không biết uống rượu đỡ cho Ngân và cũng không biết nhìn Ngân có lửa nhường kia . "Cho phép em uống đỡ bạn gái này. Em với anh làm chén nữa cho tình anh em," Bắc Cạn" nhá!". Bình nhập cuộc rất nhanh.
    Ngoài sân vẫn lao xao thịt nướng. Trong bếp vẫn chuyện trò rì rầm. Mỗi cái mâm " VIP" chết tiệt này... Ngân hoa mắt chỉ muốn gục đầu vào Bình. Muốn ôm một ai đó . Muốn nói những lời bột phát thật tình cảm. Bình lo lắng nhìn Ngân. Hắn bóp bóp bàn chân nứt nẻ vì mấy ngày leo núi của Ngân. " Giờ Ngân mới biết uống rượu vào con người ta dễ sai thế nào". "Sai cái gì mới được chứ ?". Ngân cố kìm để đừng nói ra điều gì dại dột nhưng không kìm được, Ngân tự dưng thích nói kinh khủng : "Muốn... ôm một ai đó chẳng hạn...". Bình cười uống thêm chén nữa. Những người xung quanh cũng bắt đầu nói nhiều kinh khủng. "Thế chuyện Ngân với Khang thế nào?""à cũng nhì nhằng"." Lâu chưa?". "Từ lúc nhập trường". " Còn Bình?". "Một năm . Cũng vớ vẩn. ở nhà toàn quên người yêu để đi đánh điện tử nhưng người ta khác, còn Khang, Khang không rõ ràng". " Khang lúc nào cũng kêu còn vướng mắc mà Ngân ,Ngân chán kiểu chia sẻ tình cm lắm rồi". "Nếu Bình đã thích thì Bình sẽ xử sự khác". Ngân im lặng. Bình lại uống: "tối nay mình đi chi nhá!''. Ngân muốn gật , muốn buông lỏng một tí " Đi thì đi , mình cũng đâu có ràng buộc với ai`. Mấy ngày ở đây dài như thế kỉ ,hư tí đã sao?. Nhưng ai mà chẳng tưởng mình với Khang. Lại Khang , nhắc đến chỉ tổ ấm ách khó chịu. Mà hắn ta ở đâu nhỉ ?" Ngân liêu xiêu đi vào bếp . Mấy người lao nhao :"Say chưa?say chưa?". "Say đâu mà say"."Có tí men trông Ngân lại xinh hơn mới chết chứ. Mấy chén?" ."Vài . Mà cũng tây tây".Chợt nhìn thấy Khang trong góc Ngân cố ý một cách hờ hững:"Lúc say kể ra cũng dễ làm sai nhiều thứ lắm ". ý cô muốn chọc Khang hôm qua cũng bày đặt uống dù ngày thường ch biết đến một giọt. Khang cười , nhót ra ngoài và ngồi vào chiếu. "Được !,mình cũng không thua!" . Ngân lại bên Bình .Bình trìu mến nhìn Ngân như thể là yêu nhau , là của nhau.Thú thật lúc ấy Ngân cũng thinh thích Bình , cũng muốn làm găng với Khang và sực nhớ tối qua trong lúc quây quần bên đóng lửa trên đồi Khang cứ nằng nặc đòi cô ra ngoài để nói chuyện. Ngân cáu ,cô còn mải trêu đùa với Bình , nháy mắt với em Trí nên chẳng để tâm . "Còn hôm nay phải xem thằng cha nói gì !".
    Hai đứa ngược lên sườn đồi . Nắng vừa lên đẹp . Có một tuần thực tập thôi mà cái xứ khỉ ho, cò gáy này đã trở nên quen thuộc . Khi vừa trở nên quen thân thì cũng là lúc sắp phải xa . Ngân nhìn lại tất cảnh vật nơi đây . Chỗ hai đứa ngồi cỏ mềm mại và xanh ấm . Phía bên kia Mạnh và Đỗ cũng đang thì thầm . Xung quanh nắng , gió ngờm ngợp.
    Tình yêu ở đây bị huỷ diệt hay sinh tồn nhỉ?. Ngân chỉ tay về phía xa :" nhìn Đỗ và Mạnh kìa !". Trông họ hạnh phúc mà Ngân ớn . Hạnh phúc chông chênh quá . Đỗ đã có người yêu . Mạnh thì cũng vài mối tơ vò . Lên đến đây ngày thứ năm thì cô đơn , buồn bã đã kết dính họ lại với nhau . Rồi đeo như sam . Cả Trí nữa . Hôm thứ nhất lên -bình thường. Hôm thứ hai thì tim Trí đã đập lăng nhăng lên cả . Gặp Ngân ngồi một mình Trí vẫn còn thủ thỉ là :"em thích ba cô liền một lúc" . Cô thì thích vì già dặn , cô thì xinh , cô thì mới gặp nhưng kết .


    GA 2002

Chia sẻ trang này