1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn của Phan triều Hải

Chủ đề trong 'Văn học' bởi DUONGNUKHANHTHUONG, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn của Phan triều Hải

    TextText
    Một dạng truyện tâm sự nhưng đọc cũng Phê vì giống tâm trạng của những người trẻ tuổi

    Bắt đầu đi nhũng ai đã đọc truyện của P>T>H???????????????????????

    GA 2002
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích truyện ngắn Phan Triều Hải- Có cái nhìn vừa sắc sảo , vừa chậm rãi

    V@
    [/size=4
  3. Chubatgioi

    Chubatgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chưmới đọc 1, 2 truyện gì đó của anh ta. Phong cách khá lạ. DNKT có site nào để đọc PTH ko vậy? mà bạn có phải là nhà thơ Dương Nữ Khánh Thương không? Nếu phải thì Chư đã được đọc 1 số bài thơ của Thương, rất hay.
  4. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    CHAO CHƯ !!!
    Mình có truyện của P.T.H nhưng không biết cách cho lên mạng mà đánh máy như thế này thì lâu lắm!. Lười lắm và ngại lắm!. Chỉ thỉnh thoảng dạo chơi xem bàn dân thiên hạ tí thôi mà.
    Còn thơ hả? dân Việt mình ai chả làm thơ...Mình cũng thế . Bạn bao tuổi vậy?
    GA 2002
  5. Chubatgioi

    Chubatgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể scan luôn cái text đó và post lên đây thay vì phải type mà :). Chư đang tuổi đi học, chưa già nhưng không trẻ nữa, hihi. Thơ của Khánh Thương hay lắm, hình như bạn còn viết truyện nữa đúng không (Chư đã đọc truyện Chiếc bình đựng ký ức của bạn rồi). Rất vui được làm quen.
  6. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TextText[/size=4
    CHÀO BẠN !!!
    MÌNH SẼ CỐ LÀM NHƯ BẠN. RẤT VUI ĐƯỢC LÀM QUEN.
    GA 2002
  7. lyhoang

    lyhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích "Có một người nằm trên mái nhà" của PTH.
    "... Và nếu có thời gian, tôi sẽ tán gẫu với họ rằng, khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là ba trăm ngàn kilômét. Từ quả đất đến mặt trời là một trăm năm mươi triệu kilômét. Từ nhà tôi đến nhà bạn là một trăm mét mà chúng ta gặp nhau mỗi năm có một lần. Và như thế thì chúng ta mới nhỏ bé làm sao. Quá nhỏ bé để có thể phân cấp hay so đo nhau một tiếng nói. Cho dù ta có đáng làm người hay không đi nữa thì ngay cả khi tựa vào nhau rồi, chính quả đất cưu mang tất cả mọi người cũng nhỏ bé nốt. Đã có số liệu rõ ràng rồi đấy...."
    Hay " Một tối ngồi ở quán Bar"
    "...Bởi vì khi mà nhìn lên trăng của một đêm như thế này thì không ai có thể tự cho rằng mình có thể trong sáng như nó được. Không ai có thể kiêu hãnh mà nói rằng mình không có tì vết gì. Lúc ấy, tất cả mọi người đều như nhau, đều được sinh ra như thể ghé ngang qua đây một cách tạm bợ. Và nếu cứ nhìn mãi như thế thì sẽ thấy trên đời này, không có ai mất mát gì, cũng không ai được thêm gì. Nhìn lên trời, sẽ thấy bình yên. Anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp. Và chỉ cần thấy bình yên mà thôi."
  8. Hoaquynhhoa

    Hoaquynhhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn của PTH gần đây nhất tớ đọc là truyện Rau và Hoa . Cũng hay .
    HQH

    A mùa xuân như cầm được trên tay
    Và tuổi trẻ vẫn muôn đời tiếp nối
    Sẽ có mãi cô bé 16 tuổi
    Dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu .
  9. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc truyện đó trên "An ninh thế giới "rùi !nhưng có vẻ không kết lắm. Nó dài dòng và nặng về lý giải quá.Mình thích truyện của anh ta những khi tâm hồn anh ta còn thơ thới. Bây giơ hẳn nhiều gánh nặng đé lên vai con người công chức.Phải chăng ai cũng thế?. Có những chặng đường đi qua và có những chặng đường phải nghỉ ngơi.

    À, mà các bạn ơi , mình vẵn chưa biết cách cho truyện lên mạng để mọi người cùng đọc.

    Những khi tâm hồn tĩnh lặng, mình cũng thường ngồi vào bàn viết một cái gì đó, dù hay dù dở, cứ viết như giải toả, như đam mê, như thù hận, như thương yêu môt cái gì đó !!!
    GA 2002
  10. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Về truyện ngắn của Phan Triều Hải, thì tớ thích "Có một người ngồi trên mái nhà" , vì nó mang một phong cách viết mới, của một người đã trưởng thành nhiều hơn, dường như anh ta có trách nhiệm với gia đình nên cách suy nghĩ trở nên bớt khinh đời, bớt đi sâu vào dục vọng của con người...
    Những tập truyện trước như "Quán bò rừng".... chẳng hạn vẫn là chủ đề cái Tôi trong mỗi con người, những suy nghĩ thể hiện của những người trẻ tuổi trong mọi tầng lớp, trong mọi hoàn cảnh.
    Love you so much to make me sick

Chia sẻ trang này