1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn đặc sắc của thành viên TTVNOL

Chủ đề trong 'Văn học' bởi BearMoscow, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn đặc sắc của thành viên TTVNOL

    BrodaRu Nguyễn Hưng Đạt không chỉ là một cây bút có nhiều kết quả nghiên cứu trên BBC và các web về lịch sử Việt nam mà còn là một người có nhiều truyện ngắn hấp dẫn. Khởi đầu trên Forum này từ mục Cựu binh kể chuyện với Chuyện người đi tìm lá dong năm ấy với hàng chục mẩu chuyện ngắn, BrodaRu còn lôi cuốn anh em trong loạt chuyện cậu ấy viết bên Chuyện cười.Tôi xin post tiếp các chuyện mới nhất .


    Cao Ban Long !!!


    Vưà rồi, Sếp X -đức lang quân cuả một MC nổi tiếng,bạn cùng cạ với người mẫu nổi tiếng Y V, có phàn nàn rằng từ Tết đến giờ anh ta bị hàng huyện người gọi điện thoại quấy rầy. Cứ bật máy,thế nào cũng có người hỏi :
    - Anh X đấy ạ ? Anh bán cho em mấy lạng cao Ban Long ạ !
    (Chúng ta đã biết cao Ban Long được nấu từ sừng già cuả con hươu và xương cuả con khỉ )
    Thằng khỉ mặc lốt người cuả tôi và các bác trong có 4 tháng mà thay tới 9 cái mobile vì cái nào làm việc cũng quá tải,nóng rực rồi IC cuả máy cháy mất tiêu. Tới độ ông Y Giám đốc bưu điện Quận 3 suýt xin từ chức vì công việc quá sức, lo được cho X thì lơ là không lo nổi việc phục vụ cho các khách hàng . Đơn cuả họ kiện ông cao như núi. Chuyện này nhanh chóng trở thành hội chứng. Không những X mà bao nhiêu ngườI có vợ lẳng lơ khác trở thành nạn nhân.
    Thế nhưng giưã một núi khổ chủ như vậy, thì có bao người trục lợi. Nhập khẩu điện thoạI mobile tăng vọt.
    Tay Z ,chủ một cưả hàng bán Mobile quanh năm ngồi ngáp dài,thì vưà rồi chỉ vì có X là thân chủ mà dám sắm con xế hộp mới cáu cạnh ! Cậu T chỉ có tý đất cho người Trung quốc sang ta quảng cáo điện thoại chất luợng thấp hiệu Hảo-SưCù , nuôi một tá con với mấy đứa cháu ra ôn thi đại học,mặt mày bí xị,chuyên trị nhăn nhó thế mà hè 2005 này dám sự bày đặt đưa cô bồ đầu tiên trong đời đi Âu châu nghỉ mát !
    Đến mức độ này thì thật sự không ai chịu nổi . Mấy thằng cha trên một diễn đàn Thanh niên dám sáng tác cả nhạc để vinh danh ngài X. Họ cho rằng, đã lâu nay,đàn ông thời bình ở cái xứ này bị chìm lắng,không còn ai chú ý nưã.Họ ghen tức nhìn sang giới khác !
    Giới người mẫu,ca nhạc sỹ,nhất là phái đẹp thi nhau nổi như cồn bằng những scandal tự tạo.Những người đó mất tiền tấn để mà thuê người ta viết báo chửi bản thân là bê bối, là dâm dật. Nguyên do cũng chính tại cái thị hiếu đáng khinh bỉ cuả độc giả.Dân chúng không thích đọc những chuyện đạo đức ,tình yêu chung thuỷ, ngay thẳng tốt đẹp mà toàn ưa giải trí bằng những chuyện xấu xa, đọc lên gân cứ giật thon thót !
    Ngày nọ có một phóng viên viết bài phê bình nữ ca sỹ nọ vì hát quá nhạt, biểu diễn có những động tác khiến một người đạo đức có thể hủ hoá . Nổi máu nghề nghiệp,cậu ta bèn gửi đăng trên một tờ báo lá cải ít người đọc. Ông Tổng biên tập hôm đó đang say bí tỉ, buồn chán vì báo sắp sập tiệm, không thèm duyệt . Nhờ thế, bài được đăng.Sợ hãi vì ăn quả liều, tác giả ra Thịnh yên- Chợ Trời mua áo giáp chống đạn. Không mua được loại mới, cậu bèn ãm luôn cái áo giáp cũ thời chiến,nặng trên 30 kg.
    Khốn khổ cho chàng phóng viên . Vào muà hè gần 40oC mà anh ta mặc lù lù như đống rơm. Còn mấy ông ban trị sự thì lấy giấy dán ở các tấm kính, hệt như ngày nào Thunderchief F 105 xẹt qua xẹt lại gầm rú. Không an tâm, mấy bố già còn hì hụi nhét đầy cát vào các bao tải chất xung quanh cái toà soạn bé tý tẹo.
    Thế nhưng, cả Toà báo suýt chết vì sung sướng. Báo in có 500 bản mà chính những công nhân in ấn đã mua hết veo ! Tay Tổng biên tập ngửi mùi rượu thì lú lẫn chứ thấy mùi tiền thì tỉnh hơn sáo. Ông ta xông vào Nhà in,xin làm gấp 2 vạn bản. Bên ngoài cũng đã lưu truyền những bản photocopy bài báo này rồi,nên ai cũng muốn có một tờ ''''''''''''''''xịn'''''''' để chiêm ngưỡng. Báo in chưa khô mực, ngài Tổng đã vác một tệp ''''''''xanh'''''''' năn nỉ in thêm gấp 5 lần. Khiếp, ngày thường anh em bè bạn thấy thằng cha có mũi rượu đỏ ửng, ai cũng trốn như chạch,sợ bị hỏi vay tiền, mà nay bạn đồng học đại học, phổ thông.. mẫu giáo - thậm chí cả phụ huynh có con học cùng lớp với con hắn- nhiệt tình đến thế. Ai cũng gọi điện đến, nói mới có lộc,có thưởng, đòi cho ông ta muợn tiền !
    Các em bé bán báo cũng đáng yêu lắm ! Chúng biết thóp người đi đường khoái chuyện vớ vẩn, cứ quát tướng lên : ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Báo đê ! Một vụ khủng khiếp chưa từng thấy đê ! Một ca sỹ dám vưà hát, vưà thoát y như con nhộng, ngay ban ngày trên sân khấu giưã Ngã 6, sẵn sàng hiếp dâm bất cứ ai không thích cô hát ! ( Ai mua , chúng bóp đắt gấp 4 lần bình thường).
    Đích thân cô ca sỹ cùng bố mẹ đến toà soạn, hôn từ ông bảo vệ hôn đi ! Mấy ông trị sự toà soạn tranh công, lập luôn Phòng Truyền thống cuả Báo. Cố nhiên là cái áo giáp với mấy cái bao cát cũng chễm chệ chiếm vị trí danh dự trong đó.
    Tự dưng nổi như cồn bởi bài báo lên án mình, cô ca sỹ sắp giải nghệ đã làm cho các đồng nghiệp lên cơn sốt. Tới mức một cô nàng xinh đẹp , được bố mẹ chi gần nưả triệu đô Mỹ sang tận New York tốt nghiệp Nhạc viện về nước hành nghề, đang rên rỉ vì bị từ chối dần các hợp đồng biểu diễn, suýt tự tử vì quá sung suớng phát hiện ra phong cách mới ở chính thân thể mình !
    Các cô cậu,ông bà văn nghệ sỹ khác đâu có chịu mang tiếng là đuội . Họ áp dụng trăm phương ngàn kế để đuợc nổi tiếng xấu. Các chuyện đã được đăng tải ,chắc quý vị quá rành rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn nêu một phong trào mới. Ấy là bầu Show và ca sỹ dám phá gia để chi cho các đám anti-fan. Các đám này đông hàng chục thanh niên,chuyên đi biểu tình những nơi ca sỹ xuất hiện.
    Thôi thì đủ cả cà chua trứng thối, tương lên ca sỹ. Nhưng,ngạc nhiên thay, album với ảnh ca sỹ bị trứng chảy đầy mặt,áo loang lổ cà chua, lại đuợc bán rất chạy. Một ông Giám đốc giầu có đi Mercedes đời mới bị cô bồ nhí giật ngay điã nhạc tình sến mơ mộng mà thay bằng cái điã Rap có hình ca sỹ Trứng thối biểu diễn trên nền các bức tường bị vẽ khẩu hiệu phản đối theo kiểu Hiphop. Cô ta chê bồ già trưởng giả nhưng không sành điệu. Tuần sau đi với Sếp,cô nhân viên nhí này nhất định tảo cho bằng được điã CD có ướp hương Trứng vịt ung.
    Việc chi cho đám anti-fan thật đáng Đồng Tiền Bát Gạo. Họ cũng có khối quỷ kế để chửi - khen ca sỹ ruột. Họ chia làm hai nhóm khen hết lời và chê thậm tệ trên Internet . Cậu phóng viên -người hùng cuả chúng ta lại được dịp muá mép khua môi. Nó đăng không biết mệt những phóng sự kèm ảnh lâm ly bi đát. Trong ảnh thấy rõ tác hại do ca sỹ gây ra. Các thính giả trẻ tuổi mê mệt đến mức bị tâm thần,phải vào Bệnh viện Bạch Mai điiều trị. Cậu này vốn từng chửi những người nịnh thối váy thủ trưởng,trong cuộc họp kiểm điểm công tác đứng lên phê bình ông ta làm việc quá sức mà hại đến sức khoẻ. Nay vì đã nhuốm đầy hương liệu một Thế giới sang giàu mới,nên để có ''''''''xanh'''''''' mà duy trì, anh ta lại áp dụnh chính chiêu thức cuả bạn đồng liêu lên thân chủ.
    Bốc quá, một đoạn Video quay cảnh một con bé, điên lên vì thần tượng, dám nhảy lên bục bán rượu Tây cuả Siêu thị- vưà uốn éo vuà gào lên làm vỡ mất nhiều chai quý- đuợc trình chiếu trong tiết mục Trong nhà ngoài phố trên TV. Cố nhiên tất cả thiệt hại cũng như tốn kém đều đổ vào đầu ca sỹ.
    Đấy,tôi cứ đi lan man mãi trong ký sự này, cốt để quý vị hiểu tại sao bọn đàn ông trong Diễn đàn miệt mài sáng tạo Rap mới, ca ngợi anh X có vợ chuyên hủ hoá . Cái vụ này chẳng do phái Nam muốn được công chúng lưu ý ,thì còn do cái gì ?
    Những người gọi đến cho X có đủ loại thành phần,từ già tới trẻ. Già là các bậc cha mẹ,gọi đến khuyên X giữ vợ,đừng để cô nàng đến quyến rũ mà phá đám hạnh phúc gia đình cuả con họ. Trẻ là mấy con bé mới 14,15 đanh đá gọi xa xả chửi X khuyến khích cho vợ lăng loàn,cướp mất bạn trai cuả họ. Cũng có lúc mấy thằng ranh con doạ cắt tiết X vì tội vợ cuả hắn tống tình với cả bạn gái cuả chúng : Dân sành điệu phải là đa hệ chứ ! Lại lắm khi nhiều người thuộc loại quanh năm buôn Dưa Lê, gọi đến với mục đích không trong sáng.
    Nhưng đông nhất là các bà vợ mà chồng cuả họ đã bắt X đội hàng đống sừng ! Họ nài nỉ tha thiết ,giọng não nề đến mức giá tôi và các bác nghe thấy cũng phát khóc. Nghe họ kể lể hoàn cảnh mà X cảm động quá, cảm thấy không giúp gì được,bèn oà lên thê thảm,rồi tát vào mặt mình hai cái ! Đến đây thì chính các bà cũng nổi nóng.Hét đinh tai những người ngồi cạnh cái moble cuả X, họ bảo cậu này phải bình tĩnh mà bàn phuơng kế và kỹ thuật ******** hòng chế ngự vợ. Khốn nỗi nhân vật cuả chúng ta thật thà lắm cơ !. Nó hỏi đó là cái con khỉ gì nhỉ ? ,Bài học mấy lần trước các chị cho em về nghệ thuật phòng the , em cố thuộc lòng, nhưng sau khi thuộc như vậy thì làm gì nưã nhỉ ?, tới mức một bà cáu quá đòi xông đến dạy cậu cùng áp dụng ví dụ thực tế.
    Thằng anh bạn tôi nghe chuyện cuả X, rồi sờ vào gáy mình, sợ quá thành tật. Từ đó bất cứ lúc nào chuông reo,hắn đều nhấc máy nói câu đầu tiên :
    - Xin lỗi,ở đây không có cao Ban Long bán đâu ạ.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 12/07/2005



    [
  2. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cứ để yên xem sao ?
    Ông già tôi bảo trong bộ đội không ai là không biết chuyện này.
    Một cô nàng có hoang thai, bị xã lôi ra kiểm điểm. Cô chỉ nhận là bị ngã nước,báng bụng.
    - Báng bụng là thế nào ? Rõ ràng là chưả hoang. Tôi bằng này con chẳng nhẽ không biết ai có chưả. Chính hôm nọ bà Thìn bắt gặp cô mấy lần ăn trộm khế chua nhà ấy,nhau rau ráo. Còn chối cái tính đĩ ,sẽo ấy mà được à ? - Một bà sồn sồn đứng lên chan chát nói.
    Mắt rơm rớm,cô gái thật thà thú nhận ;
    - Đúng là em chưả !
    Mấy ông xã bật lò xo ngay :
    - Chưả với thằng nào phải khai cho rõ ?
    - Dạ em bị hiếp dâm !
    Cánh đàn ông mừng như bắt được vàng,nhao nhao :
    -Phải kể cho cặn kẽ,tường tận. Ai ? Lúc nào ?
    -Hức,hức,hức...! Cô nàng thút thít khóc :
    -Dạ hôm ấy em đang ngủ thì nghe có tiếng kẹt cưả. Một bóng đen nhẹ nhàng mở cưả lẻn vào buồng em. Lạ quá ! Cổng nhà em khoá và cưả buồng chốt chặt mà hắn vẫn vô được. Thôi ! Đích thị là thằng kẻ trộm. Các bác biết là nhà em vào loạI khá nhất xã, chắc nó muốn bê đi cái gì đó. Biết rước vậy,em đã để con dao rựa mớI,cực sắc,chẻ củI ngọt xớt.
    -Nào,mày vào đây,xem cái đầu mày có cứng bằng cây gỗ không ? Em tự nhủ. Hắn sờ xẫm một tý thì tiến lạI giường em. Thôi,con ơi,đờI mày ra tóp rồi. Em vung dao định chặt xuống. Nhưng nghĩ bụng,mình là ngườI tử tế,nó mớI vào chưa lấy cái gì mà đã chém ngườI ta sao ?Em nói thầm trong đầu
    -Cứ để yên xem sao !
    Nó lần mò mấy giấy mà chẳng lấy đồ đạc quý giá gì cả. Ngược lạI,nó trèo ngay lên chiếc giường. Cái giường gỗ lát mớI tinh nhà em,chắc các bác biết, sang trọng và vững phảI biết ! Nó lạI đứng tênh hênh,cao lừng lững. Thằng mất dậy,dù không ăn trộm mà vào buồng đàn bà con gái ban đêm thì đúng là đồ vô giáo giục. Em định co giò mà đạp vào kheo chân cho nó một cái. Đạp bất ngờ thì mày ngã đập đầu xuống nền đá hoa nhà bà mà chết tốt. Nhưng thật ra,ngườI ta chưa chửI mình mà làm như thế thật vô lý. Em nghĩ thầm :
    -Cứ để yên xem sao
    CởI áo rôi quẳng xuống sàn,bong đen ấy từ từ ngồI xuống. Chao,sao mà có ngườI lạI vạm vỡ thế không biết. Bắp tay và ngực cứ nổI múi lên như ti đàn bà. Trông cứ như pho tượng đồng đen. Mà tượng gì lạI bôi nước hoa thơm thế không biết. Nó tự tiện cúi xuống thơm vào mồm em. Thằng khốn nạn ! LạI hôn con gái ngay trong giường mà không hỏI ý kiến gì à. Em nhất định vung dao rưạ chặt đầu nó. Nhưng bác biết rồi. Dao chỉ chém hơi xa thôi chứ gần thế làm sao chặt được.Nhỡ lạI chém vào đầu mình. Em sờ ngay tớI con dao bầu chọc tiết lợn. ****** cho mày một xiên thì xong mạng chó ! Nhưng, các bác gái ở đây cứ thành thực mà tự hỏI chính mình . Một ngườI đàn ông to ,khoẻ nở nang hôn mình mà giết chết nó,bác có dám làm không ? Em kiên quyết nghĩ :
    -Thôi thì cứ để yên xem sao
    Hơn nưã tay này đánh răng bằng thuốc Ngọc Lan thơm phưng phức !
    Hôn hít chán rồI hắn bắt đầu sờ mó. Nó phanh ngực em ra mà nắn ti như ngườI ta vắt sưã bò. Thật là thằng đểu ! Bà liều thì năm bảy đường liều,mày chết bà thề đi tù chết theo mày. Em giơ dao ra nhằm đầu hắn chọ tới. Nhưng,lúc đó như có luông điện,em thấy giết gườI ta như vậy nhẫn tâm quá. Mà nó đã đánh mình cái nào đâu.
    -Chặc, cứ để yên xem sao !
    VớI lạI mình sức gái xinh đẹp,bé nhỏ,đâm nó chả xong,khéo nó lạI bắt dao mà chém mình.Em ức qúa mà chưa làm gì được !
    -Sao không kêu ầm lên để mấy thằng anh cô nó vào giọt cho một trận ? Co tiếng vài bà tự xưng là tiết hạnh nhất hét ầm lên che dấu niềm háo hức cuả mình.
    -Dạ,các bác biết họ rồI đó. Kêu lên để họ vào là có án mạng ngay. Mà rồI là phảI đi tù,cưả nhà tan nát. Ở địa vị ấy,các bác có dám hé răng nưả lờI không ?
    Sau đó,hắn trơ trẽn từ từ lột phăng hết các quần cuả em ra. Em cẩn thận lắm,đi ngủ cũng mặc quần phăng. Quân chó má,lạI đến nước ấy thì ****** không thể chịu đựng được rồi. Không đâm được mày thì bà cắn lưỡI mà chết ! Nhưng?.
    -Nhưng là nhưng thế nào ? Kể tiếp đi chứ. Thích quá không kìm được bọn đàn ông hét toáng.
    -Nhưng nó rờ,nó rờ .. rồI em mê đi và không còn biết gì nưã. Khổ em quá,oan ức cho em quá.. Hu ! Hu
    Hai ông dân quân đứng lên làu bàu :
    -Chúng tôi đi tuần đêm cứ thấy mấy lần có bóng đen vào nhà nó,lạ quá,nghĩ kẻ trộm mà lạI không thấy báo mất gì.?T Cứ để yên xem sao !?T ?~Cứ để yên xem sao? !?T Để yên lắm thì đến thằng ****** cũng phảI chưả ,nói chi mày !
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 21/
    Được BearMoscow sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 05/07/2006
  3. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa..cha tiên nhân bố các em !
    HồI 1966 ông già tôi sơ tán ởThôn Phụ Khang, Xã Đường Lâm,Huyện Tùng thiện (nay là Ba vì) tỉnh Sơn tây(nay là Hà tây). Hôm ấy có đám ăn hỏI chị Thắm, một cô gái xinh xắn,có chân trong ĐộI Chèo cuả Xã.
    Đám hỏI này có vẻ trịnh trọng hơn mấy đám. Chả là ,ông bố chị Thắm là thương binh,khó tính lạI hơi ngang.mẹ chị buôn bán ở chợ Miá và chợ Tỉnh nên đáo để ra phết. Họ thách cướI khá cao so vớI các đám cướI bình thường. Khổ,thờI buổI chiến tranh,suốt ngày Thunderchief vớI lạI The Sword bay qua lượn lạI đánh đập suôí Hai vớI sân bay Hoà lạc mà cứ làm như thờI phong kiến mấy chục năm về trước. Những là nhà trai phảI sắm đủ 40 mâm mờI khách.Những là dăm tút thuốc lá Thăng-long bao bạc vói mấy chục gói chè Ba-đình hảo hạng.RồI thì con lợn một tạ vớI mấy chục cân nếp tốt. Chú rể lo méo mặt, định bán cả xe đạp Thống nhất (đồ vật đáng giá nhất cuả một gia đình thờI đó),mà vẫn chưa đủ sính lễ. Mấy bà cô,bà thím cuả cậu hấm ha,hấm hứ.Các bà trỏ lên núi Tản mà bảo rằng thách như thế trong lúc này,khó bằng mấy Vua ngày xưa thách Sơn tinh,Thủy tinh.Ôi dào,chả cướI thì đừng cướI,gái bây giờ thưà hàng đống,ốI con tuy không nõn nà bằng,nhưng nết ăn ở lạI không bằng vạn cái Thắm ấy à.
    Bàn xuôi tính ngược,nhà gái cũng rút cho một ít lờI thách cướI,nhưng cái mục thuốc lá Thăng long bao bạc thì vẫn giữ nguyên. Xem như buổI ăn hỏI này là dịp hai bên cò kè rồI đi đến final chung cuộc.
    Thấy khó khăn,chú rể bèn đi vận động ông bác họ Thắm,ông Chủ tich xã. Ông này nhận lờI đến dự lễ ăn hỏI và giúp cậu bé nói vớI ông nhạc tương lai vài lờI cho hạ bớt yêu sách. VớI nhà gái,có ông Chủ tịch đến thật là một niềm vinh dự.
    Ông bố vợ thương binh tuy ngang,nhưng cũng dân dã ra phết.Nhân dịp ăn hỏI,ông tát Chuôm (nơi cắm rào tre để giữ cá) và mờI bà con đến dự ăn bát miến tôm tươi mớI đánh lên. Bà chủ nhà cũng lên đồI hái búp chè,thứ chè Tản viên có tiếng. Bà trổ tài hãm một nồI nước chè thật to đón khách.
    Sau vài ba câu màu mè,như hợp tuổI,gia thế v.v. câu chuyện đi đến hồI gay cấn là tổ chức đám cưới. Ông đạI diện nhà trai trước là Huyện ủy viên nhăm nhe đứng lên nói dăm điều về cướI đờI sống mớI,phảI đơn giản và tiết kiệm thì bỗng có tiếng xì xào nổI lên.
    Bà Yêng, cô chú rể ra vẻ thì thầm nhưng giọng the thé như muốn tất cả cùng nghe thấy:
    -Rõ thật bất lịch sự,ra cái điều khá giả mà bửn thửu
    Một bà bên đằng giai phụ hoạ :
    - Thách cướI cao cho lắm mà thốI tha,càng cao càng thốI ..
    Ông Trẻ đạI diện nhà gái đỏ gay mặt đứng lên :
    - Các bà ăn nói kiểu gì lưu ?
    Chưa dứt lờI thì ông phóng ra :Broẹt,Broẹt. Mà cái rắm cuả ông nó kéo dài,như ngườI không biết dơ mặt mà cứ rặn ra đánh ở chốn long trọng này.
    Thì ra,lúc nãy các bà xì xào vì thốI ,thốI thật. Có ai đó xịt rắm ra thốI hoắc.Cái đít nhấp nhổm cuả bà chủ nhà thế kia đích thị đánh rắm rồi. Ông cả Ten ,bác cô dâu cũng xịt,ngượng quá mặt tái đi.
    Gớm,sau hồI rắm cuả ông Trẻ nguờI ta mớI cườI làm sao.Như vỡ chợ.Nhưng sao không phảI bên nhà gái bị chê. Nhà trai cũng ủng,oẳng lien hồi. Thoạt tiên,ông Thương binh bố cô dâu còn mắng trả lạI khách đằng Trai,sau đó đám vỡ chợ như dịu hẳn đi. NgườI ta thưà dịp ồn ào mà phát rắm cũng chỉ được một lúc. Sau đó họ chạy,họ vộI xô đổ cả ghế để rờI ngôi nhà.
    Thấy nguy,ông Chủ tịch đứng lên vẫn hồI trật tự :
    - Kính thưa Quan viên hai họ. Kính thưa?bủm,bủm,ẹt,et?cha tiên nhân bố các em. Bác Chủ tịch tuôn ra một tràng,bụng quặn đau chạy vộI ra chuồng xí. Ở đó đã có cô dâu đanng ôm bụng
    và dậm thình thịch đứng chờ cùng hàng chục ngườI nưã đang đứng khum khum chân. Lấp ló trong vườn nhà là mấy cái mông không thể chờ lâu hơn được,thôi vãi ra chỗ nào được cũng vãi.
    . Ông Chủ tịch đánh rắm nhiều quá,mệt lử nói hổn hển :
    - Cha tiên nhân bố mấy em trẻ con. Chúng nó cho cả lò nhà mình vói nhà ngườI ta uống nước lá thị rồi. Nhưng ốI TrờI ơi,lá thị gì mà lạI cả đau bụng như đi kiết quá thế này !
    Ông này nói đúng. Chính thị là thằng Xu. Nó lỏn vào bỏ rất nhiều lá thị vò nát vào nồI nước chè xanh.Ngoài ra,nó tương mỡ bôi trơn xe ô tô cuả bộ độI vào mấy nồI miến tôm.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 14/04/2006
    Tại sao thằng Xu lại làm đám ăn hỏi phải mệt vì đánh rắm ?
    Trong làng này còn ai lạ gì cái thằng người đen như mọi Senegan,chưa đạt tới tuổi teen mà rặt thích gái. Mà lại thích các chị đôi mươi,mười tám,xinh đẹp nõn nà. Thế nên,nó hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Hoa càng xinh càng bị ghẹo tợn. Trong số gái được nó mê,có chị Thắm
    Có lần,Thắm cùng 3 cô gái trong Đội Văn nghệ xã ra bờ mương hóng mát. Hứng chí,các cô hò hát các bài Chèo . Thật là một bầy tiên nữ nô giỡn trong làn ánh sáng trăng tỏ vằng vặc.
    Thế mà mấy anh bộ đội Đại đội pháo không giật DKZ 75 lại không để các nàng hát xướng. Họ tán tỉnh chán ra mà không được đáp lại bèn xui trẻ con hát vè. Thằng Xu xung phong đầu tiên ,dẫn một đám lóc nhóc toàn bọn con nít ra chọc ngoáy. các cô hát Chèo,thì nó cũng ghẹo lại bằng điệu Sử quân vừa được mấy chú pháo binh nhồi cho :
    Trăng sáng như gương
    4 cô chưa chồng
    Rủ nhau ra suối
    Vạch bẹn....ra xem
    Một cô áo đỏ
    Lông dài chấm kheo chân
    Ấy mới tình bằng ai hỡi lại mà kheo chân
    Cô đang động đực
    Đi tìm mấy anh giai
    Ấy mấy tình bằng to tướng như cột nhà mới ưa
    Còn cô áo trắng
    Xem chừng cũng không vừa.....

    Thắm -cô gái áo đỏ bực lắm. Không thèm đôi co nhiều lời,cô đến ngay nhà thằng Xu mách bố nó. Chẳng cần hỏi han nhiều,
    bố nó quật nó ngay ra sân mà đánh cho gẫy hết cả đống cần câu của thằng bé.Đánh.Phải đánh cho chết cái tính dâm,mới nứt mắt đã đi ghẹo gái
  4. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tiếp)
    Quý vị đã rõ,thằng Xu phá đám Ăn hỏi chỉ vì tức cô Thắm. Nó tức con người nõn nà chẳng thèm để ý gì đến nó từ lâu. Mấy lần nó mót khoai,mãi mới được vài củ khoai nghệ.Vội vàng đem đến cho Thắm,mà cô gái nói nhạt hoét :''''Cho chị xin'''',rồi xoa đầu khen nó ngoan. Thế này thì có bố láo không chứ ? Hơn kém nhau có 6 tuổi mà cứ làm như mẹ người ta không bằng. Vì tức việc đó,nó đi hát trêu các cô cho bõ ghét.Đầu tiên nó còn hát 4 cô vạch bẹn ra xem. Đến lần sau thì chữ bẹn mà bộ đội dạy nó thay bằng chữ......Chuyện này dây dưa sang việc khác,là cái việc cô tình nhân trong mộng lại đi mách bố nó để nó bị trận đòn đau. Nó mộng các cô gái đẹp lắm.
    Có lần nó hỏi ông già tôi :
    - Anh ơi,sao Việt nam mình ngủ với nhau mà lại vẫn mặc áo nhỉ ?
    Ông già :
    - Sao mày biết
    Nó thì thầm :
    -Vì em thấy bố bầm em hủ hoá nhau,vẫn để nguyên áo
    Ông già tôi phì phì cố nén cười vang:
    -Sao mày thấy được ?
    Thằng Xu tỉnh bơ :
    -Thì thấy đêm khuya mà bố em dặng hắng,biết thế nào cũng mò sang phản với bầm em,chui gầm giường sang xem !
    Trơ trẽn đến thế là cùng. Nó còn nói bồi thêm :
    -Sau này lấy vợ,em bắt con vợ em và chính em trần truồng ra hết như con nhộng khi ngủ với nhau,như trong phim ấy.
    Bố tôi lúc bấy giờ còn chưa biết việc đó..đó cụ thể ra sao. Ông hỏi ngớ ngẩn :
    - Mày chỉ ra phim nào người ta trần truồng loã lồ làm cái việc đó.
    -Phim Bác sỹ tâm thần của Tiệp chiếu hôm vừa rồi chứ hôm nào !
    -Làm gì có cảnh đó !
    -Anh ngố lắm. Cái lúc con đầm với thằng Tây nó cởi áo cho nhau ,rồi sau đó chúng lại cởi quần ,lại chả hủ hoá nhau thì làm gì ?
    Phải rồi. Hôm đó ở sân kho Hợp tác xã Phụ khang người ta chiếu mỗi cái cảnh hai đứa trần ra ,trông trắng như con lợn cạo,chân dài thẳng tắp. Nhưng mà người ta quay phía sau lưng. Thế mà nhiều ông chạy ào ào ra đằng sau màn ảnh muốn xem phía dưói của cô đầm
    Kỳ sau :
    Doạ gái ,lại bị ăn *** bò
  5. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Doạ gái ,lại bị ăn *** bò
    Thằng Xu cũng thích các cô gái Hà nội sơ tán về làng lắm. So với đám gái quê thì trông hay hơn hẳn. Các cô trắng trẻo,không phải đi làm đồng nên bắp chân trắng nõn.Lại còn thỉnh thoảng bôi nước hoa chứ.Thế mới căng !
    Lần trước,các chú bộ đội xui thằng Xu nên nó bị đánh ,nên họ cũng ân hận lắm. Họ đang định giấu biệt truyện xui trẻ con ăn *** gà sáp thì chính thằng Xu lại đi tìm các chú pháo binh. Nó bảo :
    -Các anh trông mấy con bé so tán có ngon không ?
    Dĩ nhiên là xinh,là ngon quá rồi. Đời nào chú bộ đội động đến nổi. Thế mà họ vẫn nói cứng :
    - Ngon quái gì ! Gái làng tao xinh hơn nhiều,đẹp nhất.Chỉ được cái trắng trẻo với địêu chảy nước !
    Anh bộ đội khác phản đối :
    - Phải.Ngon.Gái Vĩnh phú chúng mày chỉ được ngon ở cái xin xà phòng. Cho bố thì bố xin vái cả nón.
    Thằng Xu dàn hoà :
    -Thôi,em biết các chị quê các anh là xinh. Nhưng xinh mà ở xa em cũng chẳng làm gì được. Mấy con bé sơ tán này anh bảo không ngon,thì anh cho em mấy câu vè để em hát trêu chúng nó.
    Gì chứ vè ghẹo gái thì chàng pháo thủ DKZ thuộc loại di truyền rồi. Ít lâu sau,cứ thấy bóng hồng đi qua thoang thoảng mùi nước hoa Hoa hồng(Xí nghiệp Mỹ phẩm Hà nội sản xuất) thì thằng Xu hét toáng :
    Cô iem mình đi đâu đơi.ới !
    Bôi nước hoa lên đầu
    Bôi *** trâu lên đầu
    Cô bảo cô chẳng lấy chồng đâu !

    Cái khoản Vè ghẹo gái,thằng Xu đã đầy ắp đầu rồi,mà còn đi sưu tầm,chả trách nào nào nó đạt đến mức thặng thừa. Trong làng có cô Mận,con ông giáo Thản có con hoang. Gặp cô là nó ghẹo :
    Mày là con cái nhà ai ?
    -Thưa các cụ cháu con ông đồ
    Con ông đồ đã có chồng chưa ?
    -Dạ,thưa cụ cháu chưa có chồng
    Chưa có chồng sao vú mày to ?
    -Kính thưa cụ,cháu cho con bú
    Thế mày còn có tiền không ?
    -Thưa các cụ cháu không có tiền
    Không có tiền,lấy gì mà tiêu ?
    -Dạ thưa cụ cháu bán nồi,niêu !!!

    Loanh quanh mãi,rồi cũng phải trở lại chuyện các bóng kiều thơm Hà nội .Các cô nàng hay phải đi học nhóm buổi tối. Đường đi qua cây đa cổ thụ đầu làng. Thần cây đa,ma cây gạo,cú cáo cây đề.Gần đây, gái sơ tán cứ hay trông thấy ông thần đáng sợ. Chắc không biết cúng vái,hay là nhiều khi cứ hớ hênh ,làm các bà chủ nhà phải nhắc ,nhất là khoản phơi phóng đồ phụ nữ,làm động đến thần . Nhiều lúc các cô chạy đến đái ra ướt hết quần.Có hôm,vừa thấy Thần ,có cô đã ngất lịm. Chị em chạy vào xóm hô hoán ầm ĩ,nhiều người ra cứu được,nhưng thần đã biến mất.
    Này thì là hình ảnh của Thần : Người ngợm lông lá dài lượt thượt,hai mắt to như hai quả trứng vịt,sáng loá ma quái. Thần dậm ào trên cành lá. Cười khanh khách,hét cao vút,rú man dại thần biểu dương cái sự không hài lòng. Khi dân quân vác súng ra thì chẳng thấy gì cả.
    Ông già tôi hồi đó cũng dân Hà nội sơ tán,nhưng không chơi với con gái.Mặc,dù chúng là đồng hương,dù chúng bảo là kiêu.
    Hôm đó,các cô phải đến nhờ ông già đi hộ tống buổi tối,bố tôi mới chịu đi. Hưng đã chịu dời gót ngọc,các cô đã đỡ sợ,nhưng vẫn phấp phỏng.
    Mấy người đã đến gần cây đa. Bố tôi trông rõ một con đười ươi,lông dài mà vướng đầy lá nhỏ,mắt lay động,sáng như lửa ma trơi ngoài bãi tha ma.Nó không cao lớn,nhưng lộ rõ vẻ hung hẫn. Bóng đen đó ném quả dại xuống tới tấp,trúng mắt ông già. Đã đến nước này thì đến ma cũng phải chơi. Ông già quờ tay bốc đất ném rào rào,nhưng không trúng vì đất bở ngay .Các cô gái vừa khóc vừa chạy.Một cô ngã lăn xuống mương hét ầm ĩ. Thế nhưng có Kim,một cô gái dũng cảm. Thay vì bốc đất vụn,Kim nhặt ngay phân bò tươi ném lên liên tục. Cũng may vì dưới gốc đa rất nhiều loại này.Ban ngày,trời nắng họ hay cho bò nghỉ ở đây.Bò đại tiện thường táo,ra những hòn to vừa nắm tay người nên đạn lao đi khá chuẩn.
    Bộp,xọat,uỵch. Con đười ươi trúng đạn rơi xuống đất. Mặt và mồm nó đầy *** bò. Thì ra đó là thằng Xu. Nó lấy đom đóm cho vào 2 túi nylon bọc lương khô 701 làm hai mắt sáng loè.Còn lông lá dài lê thê chính là những cành rong đuôi chồn chuyên vớt cho lợn ăn. Con đười ươi kêu hét và đau đớn van xin
    Được BearMoscow sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 07/07/2006
  6. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Cả làng viêm mũi
    Ông già tôi kể,năm 1966 đoàn Văn công tỉnh Sơn tây (sau là Hà tây),có một tay nghệ sỹ nổi tiếng.Tên thật cuả hắn là Long. Tay này chuyên trị cây sáo dân tộc. Sáo thường có 7 hay 9 lỗ.Sáo cuả nó dài,tới hàng chục lỗ lận.Bài tủ cuả Long là tác phẩm Anh vẫn hành quân.Gớm cứ thấy nó phồng mang lên Đố sì la son mí.Trời Điện biên mây trắng,gió lưng đèo chiến thắng là người nghe cảm thấy phơi phới,căng ***g ngực,phồng huỵêt Đan điền .Mà này,nó không chỉ làm ta phồng bụng trong cảm hứng.Nó làm phĩnh bụng bao nhiêu đàn bà con gái.
    Vâng,vẫn theo Ông già thì dạo đó có vụ án khiến ta liên tưởng tới nhạc công Long. Đó là vụ công an bắt quả tang một lái xe đang chở 1 tấn gạo bị ông ta ăn cắp cuả quân nhu mang về quê.Tra hỏi ,ông ta khai ăn cắp hàng chục năm rồi.Thời chiến mà như vậy,tội nặng quá. Thằng này không bắn được,cũng cứ là mọt gông ! Nhưng sắp bị xử,ông ta xin được báo cho vợ con đến dự.Kết quả,tại toà ông ta có 7 vợ và 26 con.Lúc này các bà mới biết tài xế không phải cuả riêng họ.Trong 26 con ,có hơn chục đang tại ngũ.Ông ta còn có cả con là liệt sỹ. Toà hỏi sao ăn cắp,ông ta đáp phải như thế mới có cơm cho con ăn.Phải nhiều vợ,mới có người đi lính cho Nhà nưóc.Dĩ nhiên,toà tha bổng.Ai dám động vào liệt sỹ kia chứ.
    Cũng chẳng ai động tới ông bạn thổi sáo đáng kính cuả tôi và quý vị kể trên,mặc dù hắn làm khối người là liệt sỹ.
    Không đúng ư ? Thế bao nhiêu người bị nó cắm sừng thì còn sống cũng thân bại danh liệt-ít ra là với Toà án Bộ não cuả họ.
    Số liệt sỹ sẽ còn tăng lên khi thằng Long vưà đeo trống cơm vưà lắc mông theo nhịp Tình bằng có cái Trống cơm.
    Tom! Tom! Chát! Tom .''''''''Có tình tang có cái trống bụng thì có'''''''' -Mấy ông bô lão lẩm bẩm.Mình cũng thấy hay,huống hồ con gái
    nó mê mệt !
    Cô Thắm cũng vậy.Cô mê cái tiếng sáo đó.Cô vưà đi vưà véo von:
    -Anh vẫn hành quân
    Trên đường ra chiến dịch
    Súng cầm tay anh bước
    Anh đi khắp chiến trường

    Thắm có để ý gì đến cái con đười ươi nãy giờ vẫn theo nàng.Vưà đi vưà lẩm bẩm văng tục,thằng Xu trêu ngay :
    -Anh vẫn còn chân
    Chưa bị cưa chân nào
    Cái đầu anh meo méo
    Mắt anh như mắt mèo

    Thắm im,nhưng thằng cu này tức lắm: Cái thằng Long là thằng nào,mà quơ được hết con gái tỉnh Sơn tây kia chứ.
    Nghe đồn nó gốc Ninh bình.Miẹ bố nó chứ,người lớn chẳng thằng đếch nào dám ra tay thì ông bé,nhưng quyết cho nó một mẻ.Nói thì thế,nhưng thằng bé chưa đến tuổi teen này chưa nghĩ ra kế gì.Nó đành suốt ngày loăng quăng cạnh nhà Đoàn Văn công đang đóng quân.Bố tôi thấy nó cứ quẩn quanh mấy nhà dân đó,tưởng thằng Xu định ve vãn mấy cô văn công .Không ngờ nó rình quậy phá cậu Long.
    Hôm đó,Long đang cò cưa kéo nhị để đệm cho mấy cô văn công tập hát thì nghe giọng cuả chục đưá trẻ nheo nhéo :
    - Những ai chồng bỏ í a vợ chê
    Mua hào lơ tẩy í a thì về với nhau
    Là về với nhau

    Đúng là bài hát cuả ông Xẩm,chuyên hát bán Lơ Tốt tẩy trắng quần áo.Dân tình đứng xem đang ôm bụng cười thì ông nhạc công tức quá,xông vào bắt được một đưá,bạt tai .Thằng nhóc tỳ này bảo bị thằng Xu xui :đoàn các chú hát như Xẩm,chúng cháu phải trêu !
    Không hết,thằng Xu còn định xem cái sáo cuả thằng nhạc công lớn thế nào,mà lại kinh như thế.Xu rình cậu Long đi tắm.Bạn lạ gì buồng tắm nông thôn thuả ấy .Đó là một chỗ không mái,được quây bằng mấy tấm tranh.Thằng Xu trèo lên cây bưởi ngó xuống hầu xem chim cuả chú văn công.Bộp,một phát súng cao su làm cái miếng thịt đen thui dưới háng thằng thổi sáo rung lên thì cũng là lúc cành bưởi giòn,nó ngã xuống đúng cống nưóc thải cuả người đứng tắm. Thấy thế,bọn trẻ con cười vang .Chúng đặt cả giai thoại để trêu thằng bé ''''''''Không ăn b ..được mà phải ăn bùn!''''''''
    Thằng mọi đen là bậc thù dai hạng nhất. Tối nay là buổi diễn cuối cùng cuả Đoàn Văn công tại sân kho hợp tác.Thằng Xu biến ra đồng từ buổi sáng.Nó và mấy thằng oắt tì nào chạy,nào vồ,nào vợt mà bắt được một bịch châu chấu.Có mấy người khen nó ngoan,vì đã biết đi bắt châu chấu về rang làm thức ăn giúp mẹ,thằng Xu cười bí hiểm.Nó còn đến lấy mấy cái ống bương nưã. Chiều đến,nó lại chuồng xí mà móc phân tươi lên cho vào các ống bương đang nhốt lũ châu chấu đó.
    Hôm đó,Đoàn Văn công dự định trình diễn các tiết mục đặc sắc nhất để chia tay.Máy nổ chạy sình sịch để mấy bóng đèn chiếu sáng quắc.Long và các nàng tiên cuả mình thả sức đàn sáo nhảy hát vang lừng. Đúng lúc các tiết mục về nhạc cụ dân tộc sắp sưả thì thằng Xu mở nắp các ống bương đựng châu chấu bị đổ phân người tươi . Châu chấu thấy ánh đèn thì bay vọt đến hàng đàn,vờn quanh.Bị nóng và mệt,chúng đậu lung tung vào mọi người.
    Long đóng vai một lão nông râu dài,vưà kéo nhị ,vưà gân cổ theo điệu Ương Ương ca
    - Giưã Đại dương Người vững tay cầm lái
    Mọi vật sinh đều có ánh mặt Trời
    Mưa rơi xuống cây cỏ xanh bời bời
    Vì đoàn quân Cách mạng ta có Mao Chủ sỉ dẫn đường
    Cá không hề xa nưóc
    Như mầu xanh không xa cỏ cây
    Dân chúng mình không thể xa rời Mao Chủ sỉ
    Mào Trạch Đông....Mào Trạch Đông ngời sáng mãi
    Thơm ngát mãi tư tưởng Mao Trạch Đông

    Đang Thơm ngát mãi thì những chiếc máy bay Thần phong cảm tử dính đầy chất ô uế lao thẳng vào đầu,vào mũi và bậu đầy râu lão nông.Lão nông uơ..ướ hét ầm ,tay giật râu vứt xuống đất ,tay móc mũi vuốt mắt liên tục. Đám đông phiá dưói cũng chỉ bò lăn bò càng mà cười mấy phút.Đoàn châu chấu chán ánh sáng và nóng đã lao đến đậu xuống những chỗ tối hơn đang nhấp nhô cử động.Nữ văn công ,bà già,trẻ con đạp lên nhau mà trốn những con vật thối inh này.Ngay thằng Xu,chắc chắn cũng phải lĩnh vài con châu chấu.
    Từ đó,nhiều người trong làng đi đâu cũng hếch mũi và khạc nhổ.Dù tẩy rưả bằng xà phòng thơm,lúc nào cũng vương vất trong mũi cái mùi thôi thối,khăm khẳm.Đến chơi nhà ai,họ cũng hếch,cũng khạc.Hỏi thì được trả lời:
    -Ấy nhà cháu mới bị viêm mũi ạ.
  7. Renault

    Renault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Truyện đọc quá đã.Không ngờ thành viên diễn đàn này lại viết hay như vậy.Kính bác 5*
  8. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn rất hay,viết theo kiểu các mẩu humor cực ngắn bên này.

Chia sẻ trang này