1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn dành cho tuổi mới lớn :P (U18 ko được đọc)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn dành cho tuổi mới lớn :P (U18 ko được đọc)


    Nó đang rất bực mình. Đã hơn hai giờ đêm rồi mà mãi nó không ngủ được. Phát hiện ra mình đang nghĩ về hắn, nó lại càng bực mình hơn.
    Hắn rất bình thường. Có lẽ so với anh, hắn còn thua nhiều lắm. Hắn học không giỏi bằng anh, không cá tính bằng anh, nhưng ở hắn có một nụ cười hút hồn đến lạ. Nhiều lúc nó cũng phải tự hỏi chẳng biết anh và hắn ai hơn ai. Nhưng nó biết đi với hắn nó bắt gặp nhiều cái nhìn ghen tị hơn. Bản thân nó thì chẳng buồn tìm câu trả lời, chỉ biết nó đang nhớ hắn và... nhớ cả anh nữa.
    Anh là mối tình đầu của nó. Anh coi nó như một con búp bê của riêng anh, và nó phải biết nghe lời anh. Anh bao bọc nó trong yêu thương, trong những gì đắt giá nhất. Nhưng điều nó cần thì anh lại không thể mang lại... Anh cũng đã xa nó lâu rồi. Anh ra đi tìm cho mình một tình yêu mới. Mối tình của nó đã trôi qua rất chóng vánh. Có lẽ bây giờ anh cũng đã quên nó. Chỉ có mỗi nó là khờ dại chờ ngày anh trở lại mà thôi. Nó vẫn đợi anh kể cả lúc hắn đang bên cạnh. Mới đầu nó cũng chẳng để ý gì đến hắn. Thỉnh thoảng có thoáng nghe thấy mọi người bàn tán về hắn thì nó cũng bỏ ngoài tai. Rồi chẳng biết từ lúc nào nó đã không còn dửng dưng được nữa. Hắn ở rất gần nó, luôn để ý đến từng hành động của nó nhưng lại không cho nó biết về sự tồn tại của mình. Bạn bè cũng đã từng bóng gió với nó những điều hắn nghĩ, hắn vẫn lặng im. Hắn không nói, nó cũng không có ý chờ hắn nói. Dù sao nó cũng đã cảm nhận được nét riêng của hắn - tuy vẫn còn trẻ con hơn anh rất nhiều. Chỉ thế thôi chứ không một chút xao xuyến nhớ nhung.
    Nó cứ nghĩ mọi việc sẽ cứ như thế mãi cho đến một lần tình cờ nó và hắn gặp nhau ngoài đường. Nó đi học nhưng chưa đến giờ nên lang thang để giết thời gian. Chắc là hắn cũng thế. Hắn mời nó đi uống. Mới đầu nó cũng định từ chối nhưng rồi nó đọc được trong mắt hắn một điều gì đó rất khó cưỡng lại. Ánh mắt ấy khiến nó tò mò và nó đã nhận lời. Nó gọi cà phê đen, hắn cũng theo nó gọi cái thứ nước đắng chát ấy. Có vẻ cả hắn và nó đều không ai uống hết được ly nước của mình. Nó cảm thấy tội nghiệp cho cả hai và nhận ra rằng: cà phê đắng thật. Với hắn, nó đã nghĩ chẳng có chuyện gì để nói. Thế mà lại có bao nhiêu chuyện: chuyện học hành, bài vở, bạn bè rồi cả về những kỳ thi khắc nghiệt sắp tới. Càng nói, nó càng thấy hắn dễ mến và hợp với nó, hiểu nó, chịu nghe nó nói hơn anh. Không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà nó lại kể cho hắn nghe về anh, về tình yêu của nó rồi chờ xem hắn phản ứng thế nào. Hắn không hề chỉ trích anh như nó nghĩ. Hắn chỉ nói sẽ không làm như thế nếu là anh. Hắn cũng kể cho nó nghe về mối tình đầu của hắn. Bất chợt chạm phải ánh mắt hắn, nhìn sâu vào mắt hắn nó hiểu hắn cũng mang một nỗi nhớ như mình. Nó và hắn chìm sâu vào nỗi nhớ của riêng mình và cả của người đối diện. Cho đến lúc nó giật mình nhìn đồng hồ thì cả hai cùng bật dậy. Nó và hắn đã bỏ lỡ cả hai ca học. Nó thấy hắn ngơ ngẩn đến tội và quyết định sẽ đi với hắn, chờ cho hết ca học rồi về. Cả hai đi bộ qua rất nhiều đường phố, có cả những con đường chưa một lần nó nghĩ mình sẽ đến. Vậy mà lần ấy nó lại qua, mà lại là với hắn. Cả hai cứ lặng lẽ đi bên nhau, thỉnh thoảng ngập ngừng một vài câu chuyện rồi đi tiếp. Hắn đưa nó về tận nhà rồi mới chia tay. Đêm ấy nó bắt đầu mất ngủ!


    ...còn nữa

    Said I love U but I lied ​

    nino in 1980 family


    Được sửa chữa bởi - nino vào 04/05/2002 14:50
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là hắn nghĩ gì về Em
    Yêu chân thành , đam mê và say đắm
    Prince at midnight
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Em oi ! thi xong đi rồi hẵng tính nhé. ko lại khổ như anh thì phiền đấy

    Đố em đi khắp Đông Tây,
    Làm sao kiếm nổi tấm chồng như anh.
    Gorgeous-man in 1980 Family
  4. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Anh đang đợi câu chuyện của em tiếp tục đấy Nino ơi.........
    Songbac In 1980 family
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ... tiếp thep

    Sau lần ấy, nó và hắn nói chuyện nhiều hơn và cũng hiểu nhau hơn. Một lần anh bắt gặp hắn cùng nó trên con đường anh với nó đã qua. Anh nhìn nó rất nhanh rồi bỏ đi. Ánh mắt anh làm nó rùng mình. Ánh mắt ấy là của một người rất biết điều mình muốn có. Bây giờ ánh mắt ấy vẫn làm nó sợ, nhưng càng sợ nó càng không hiểu. Anh đâu có quyền gì để cấm nó đùa với hắn. Chỉ có nó tự cấm mình mà thôi! Hay là anh đang nuối tiếc? Nó mặc kệ dù vẫn nghe tim mình đập mạnh. Tối hôm ấy điện thoại nhà nó reo liên tục nhưng không có ai lên tiếng lúc nó trả lời. Nó biết đấy là anh, anh đang chờ nó gọi cho anh để giải thích. Nó thì nghĩ nó chẳng còn gì phải giải thích với anh cả. Nó quyết định không gọi lại cho anh.
    Nó lại mất ngủ. Dạo này anh và hắn cứ thay nhau xuất hiện trong giấc mơ của nó. Nó ngủ chập chờn và nhiều lúc nó còn không dám ngủ. Nó ngồi bó gối, nghĩ về ngày xưa. Anh với nó đã từng có rất nhiều kỷ niệm, buồn vui lẫn lộn. Nó chợt cảm thấy mình đang có lỗi với anh. Những lá thư của cả hai xếp đầy trước mắt: "Em là tất cả của anh, đừng bao giờ rời xa anh nhé". Tất cả lại ùa về! Nó muốn tin nhưng lại không thể tin. Nó không muốn lại phải ngồi khóc một mình. Nó đâu có rời xa anh, là anh bỏ mặc nó đi đấy chứ! Thế mà nó vẫn nhớ anh.
    Bạn bè bảo nó đa cảm quá. Nó cũng thấy thế nhưng không muốn sửa. Nó biết nó già dăn hơn nhiều so với một cô bé ở độ tuổi nó. Trước kia nó đâu có thế này. Nó chỉ bắt đầu thay đổi từ khi nó yêu anh. Chia tay với anh thì nó cang trở nên bướng bỉnh!

    ..còn nữa...
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  6. crazymantrue

    crazymantrue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em gái a`..!
    Truyện hay lắm... nhưng mà viết nốt truyện này thì chú tâm vào học hành đi nhá, sắp đến kì thi rồi..!
    Thân

    Crazyman một con khỉ ở FAMILY1980
  7. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, đây chỉ là truyện thôi chứ có phải là thật đâu
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi phượng bao giờ mới nở hoa
  8. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này phải cấm U24 mới đúng. Hê hê

    varit
  9. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    truyện hay lắm. Lại tình cảm nữa. Kể tiếp đi bạn!
    Nothing Impossible
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ..tiếp theo và hết..

    Dạo này nó và hắn đã có rất nhiều bí mật. Nó đã thực sự cảm nhận được con người hắn, cũng rất cá tính chứ chẳng trẻ con như nó từng nghĩ. Hắn rất biết cách bảo vệ quan điểm của mình nhưng lại rất hay nhường nó. Chơi với hắn nhiều nó thấy hắn chững chạc lắm, dường như chính bản thân nó mới trẻ con. Nó rất vui mỗi khi bên hắn. Nó cảm nhận ở hắn một người bạn hiểu nó hơn bất kì đứa bạn nào khác từ trước tới giờ. Hay là hắn hiểu chính mình? Nó cũng không hiểu rõ giữa nó và hắn có gì không nữa, càng đi với hắn nhiều hình ảnh anh trong nó càng mờ nhạt. Nhưng nó vẫn không chấp nhận được điều đó. Nó cố níu kéo, cố gợi lại tất cả để không quên anh. Nó không muốn thất hứa với anh dù mọi việc đã ra sao đi nữa. Nhưng càng cố níu kéo nó càng không làm được. Anh đang hoà dần vào mớ kỉ niệm cũ. Càng ngày nó càng sợ anh. Nó không hiểu anh đang nghĩ gì, anh đang thay đổi từng ngày, khác xa anh của trước kia. Anh cố bắt nó phải nhìn anh chăng? Nó biết anh đang hối hận. Anh tưởng búp bê sẽ mãi là của anh. Anh không ngờ có một ngày búp bê sẽ đi xa. Anh giận, nhưng anh càng giận, nó càng thấy anh nhỏ nhen và ích kỉ. Anh đã tưởng hình ảnh anh sẽ khiến nó không nghĩ về ai khác được. Nó cũng đã tưởng thế. Nhưng cả anh và nó đều nhầm... Nó đã hiểu anh muốn gì ở nó. Anh muốn sở hữu nó nhưng nó không còn muốn nữa rồi. Dù đã một thời anh yêu nó thật lòng, anh tôn thờ nó thì với anh nó vẫn chỉ là búp bê mà thôi. Còn hôm nay, búp bê đã biết nói và biết nghĩ rồi. Búp bê phải cảm ơn hắn nhiều lắm. Hắn đã tìm lại cho búp bê tâm hồn riêng của mình.
    Lại một đêm nữa nó mất ngủ. Trước mắt nó bây giờ đầy ắp nụ cười của hắn. Nó cất tất cả kỉ niệm vào tủ, khoá chặt lại và lấy quà của hắn ra - một bông hồng rất đẹp mà nó đã tự sấy khô. Nó mỉm cười một mình rồi chui vào chăn ôm chặt gấu bông. Nó cố dỗ giấc ngủ. Có lẽ đêm nay nó sẽ lại mơ, mơ về hắn. Nó sẽ chờ ngày hắn nói với nó điều gì đó. Nó đã biết có gì đang đợi nó!
    Ngoài kia bầu trời sao đang lấp lánh cười, cười vì búp bê đã lớn.

    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family

Chia sẻ trang này