1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn dành cho tuổi mới lớn :P (U18 ko được đọc)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    kekekeke, chỉ sợ mọi người đọc xong ko hiểu, lại thắc mắc rồi thì kêu ầm lên sao mà chán thế.
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  2. utquynh

    utquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hắn thật sự là một người có cá tính ,hắn thật sự ko hề trẻ con,em đã bị nó lôi cuốn,em chấp nhận đi chơi với nó,em thấy vui khi đi chơi vơi nó chứ ko như đi với anh chàng kia.anh chàng kia đã xem em như là một con búp bê,anh thật la ích kỉ,anh chỉ muốn xem em như mọt cái gì đó là của riêng bản thân anh.anh ko cần biết suy nghĩ riêng của em như thế nào,anh thờ ơ trươc thái độ và tâm sự của em mỗi khi em co chuyện .chỉ có hắn la người hiểu em nhiều nhất,chỉ có hắn khuyên nhủ va an ủi em môi khi em tâm sự với nó.người em chọn la nó,em đã co quyết định đúng.hãy bỏ qua nhưng quá khứ trước kia để thay đổi chính minh ,đó la lối thoát tốt nhất cho em.
    I WANT TO LIFETIME LOVING YOU!
    quynh

Chia sẻ trang này