1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn ĐHL

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Xuanbattan, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một bữa rượu
    Anh hùng đạp đất đội giời
    Ngã qua hàng rượu đánh rơi mất mình !

    Một bữa rượu thiết tưởng cũng như bao bữa rượu bình thường khác, nhưng nó lại can thiệp một cách hết sức thô bạo đến tương lai hoặc thậm chí đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của một hoặc nhiều người đặc biệt là giới mày râu trong suốt cuộc đời .
    6 giờ chiều. Một buổi chiều mùa thu. Những hàng cây trên các phố phưòng, công viên, bờ hồ phất phơ trước gió. Những cơn gió nhè nhẹ thoảng, nghịch ngơm bứt những chiếc lá vàng ném vu vơ vào tầng không. Bầu trời trong trẻo, nhẹ và cao, lãng đãng một vài đám mây trắng đang đỏng đảnh làm dáng trên nền trời xanh thắm. Nắng đã nhạt hẳn, hoạ hoằn còn rơi rớt lại một vài vệt sáng thẳng căng như kẻ chỉ, le lói xuyên qua màn lá, rơi trên lối đi.
    Phố phường phải buổi tan tầm, người xe từ các công sở nhà máy , khắp các ngõ ngách chit chít như những lưới màng nhện , túa ra đường hối hả trở về nhà, trên các phương tiện cá nhân hoặc công cộng, kẻ xuôi người ngược cứ cuồn cuộn như thác lũ ở miền núi trong mùa mưa . Tiếng động cơ xe máy, ô tô lớn nhỏ gầm gào , chen chúc , tiếng còi inh ỏi, những đám khói màu xanh, màu xám xả vào không khí khét lẹt, tạo thành một bản nhạc tạp phế lù về âm sắc , hỗn độn về cao độ và chất giọng, lại đậm đà về mùi vị ,v,v. .Ngần ấy những thứ mà người nghe nhìn cảm nhận được toát lên một cách đầy đủ đặc trưng của một trong những thành phố công nghiệp trong thời kỳ mở cửa .
    Các quí bà của chúng ta, tuyệt đại đa số tự mình cảm thấy có cái bổn phận của một người tề gia nội trợ, mà không được lơ là hoặc giao du tới những chỗ có nhiều cái sự đàm tiếu rất có hại cho danh giá và nhân phẩm ấy là cái quán rượu. Những người thường hay chăm lo cho hạnh phúc gia đình ấy, thường thì sau giờ làm việc tranh thủ tất tả về nhà, nào là đón con đón cái, nào là cơm nước , giặt giũ, ?.tất tần tật những công việc trong nhà để cho cái gia đình của các quí ông được tồn tại trong sự êm ấm và hạnh phúc.
    Còn các quí ông của chúng ta, vâng, cũng là tuyệt đại đa số, những người mang cái trọng trách có phần hơi chung chiêng là cái cột trụ của gia đình, tự cho mình cái quyền được giao du cho đáng mặt nam nhi quân tử thì đang hoặc sắp sửa đắm đuối vào những mê cung không có điểm dừng của nàng tiên rượu, một trong những tứ khoái của nam nhi tôn chỉ, nhằm đem đến cho cuộc đời của họ nó đầy đủ cái sự hưởng thụ và cái chất nam tử kinh điển ?o nam vô tửu như kỳ vô phong ?o. Về thực chất, một mặt các quí ông đã dùng rượu như một thứ hoá chất ngọt ngào để hoàn thành nghĩa vụ phá phách lục phủ ngũ tạng của cơ thể một cách không thuơng tiếc và mặt khác nhận cái vinh dự thiêng liêng là đóng góp cho xã hội những kẻ say rượu, và những tấn bi kịch muôn thuở dở khóc dở cười như những vụ ẩu đả, cãi vã, gây lộn, đâm chém, đua xe, đánh võng trên đường phố, tai nạn giao thông, và một loạt những hệ quả của rượu khác , vân vân và vân vân?. Khi cái nhu cầu của các quí ông được thoả mãn một cách tuỳ ý , nghĩa là cái ví tiền của họ bị bay hơi một cách không khó giải thích cũng là lúc mà cái túi của những nhà kinh doanh cái nghề dịch vụ bia rượu béo bở này ngày một phình mãi ra một cách nhanh chóng và rất nên tin là hoàn toàn không đáng ngờ .
  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sau khi các quí bà quí cô đã yên vị với các công việc trong nhà chuẩn bị ngồi vào mâm cơm , và các quí ông đã ổn định tổ chức bên bàn bia rượu tại các nhà hàng, thì những tấn bi hài kịch cũng chuẩn bị mở màn . Các nghệ sỹ chuẩn bị lên sân khấu.
    Quán bia rượu X , đường Y , phố Z
    Tầng trệt dành cho xe máy và nơi đỗ ô tô. Tầng 2 , tầng 3 là sân khấu cho các diễn viên không chuyên trong nghiệp ca múa nhạc nhưng lại là chuyên nghiệp trong vở ca kich Rượu muôn thuở .
    Sàn tầng 2, một cái sàn rông cỡ chừng trên 500 m2 . Có cỡ ngót 100 bàn bia rượu lớn nhỏ các loại, bàn ít nhất có 2 người. Bàn đông có khoảng trên 10 người, và người ta phải đấu các bàn nhỏ lại. Thật là một sự thiên biến vạn hoá cho phù hợp với quy mô của các nghiệp đoàn khách khứa.
    Vào giờ này, các "thượng đế ?o ra vào cửa, lên xuống cầu thang, đi đi lại lại thật là tấp nập và ồn ào . Già trẻ,lớn bé, gái trai đủ cả. Người ta hăm hở tới đây như đi xem hội, như thể cần phải xem mau kẻo hết. Các bàn ăn bây giờ đã đông đúc , khoảng trống trên cái sàn diễn giữa các bàn ăn cũng không còn lại bao nhiêu, may ra chỉ còn một lối đi nhỏ vừa đủ chỗ một người lách qua dành cho các nhân viên phục vụ của nhà hàng thực hiện các động tác uốn dẻo như những động tác di chuyển của loài bò sát khi bưng bê bia và đồ nhắm cho khách.
    10 người gồm 7 nam, 3 nữ , quý tính đại danh là : Đổ, Rót, Cốc,Chén, Ly, Cụng, Nghiêng, Ngả, Chao, Đảo ngồi vây quanh một trong 100 chiếc bàn rượu của sở quán , tương tự như vô số chiếc bàn rượu đang diễn ra cũng vào giờ này trên toàn thể 3 miền và trên thế giới.
    Từ đây trở đi , là lời trong một cuộc rượu:
    - Hôm nay , nhân dịp đ/c Cốc lên lương, phòng ta họp mặt chúc mừng đ/c.- Đổ tuyến bố
    - Nào anh em, xin chúc mừng sức khoẻ . 100% nhé
    Canh ! canh ! canh ! canh !
    Ngần ấy chiếc cốc, những khí cụ của bia rượu va chạm nhau một loạt một cách nhã nhặn nhất lựot vào trận ;
    - Khà ,Khà Khà,Khà!
    Sau một loạt cốc đồng khởi ấy, cả mười đối tác của bia rượu đồng loạt ngồi xuống Như những vị giám khảo đương nhiên không cần phải tiến cử và bổ nhiệm, cả mười vị ấy đều hăm hở làm một cuộc chấm điểm bằng lưỡi đối với các món ăn trên bàn do đám phục vụ đã bày biện sẵn. Tức thì những cánh tay vươn ra, gân guốc có, nõn nà có, vung nhưng đôi đũa , một trong những dụng cụ truyền kiếp của sự ăn uống , thi nhau đan chéo cánh sẻ trên mặt bàn.
    - Tôi xin có ý kiến ?" Cốc trịnh trọng đứng lên ?" Thưa sếp, thưa tất cả anh chị em, hôm nay tôi được lên luơng trước thời hạn, trước hết là nhờ có sự giúp đỡ của sếp Đổ, sau nữa nhờ sự nhường nhin của anh em . Nhân dịp này xin cám ơn sếp đã giúp đỡ đàn em trong thời gian qua . Xin cụng voí sếp một ly để tỏ lòng biết ơn .
    - Được được, cậu cứ khách sáo quá. - Đổ cười ha hả ?" Nào , mời anh chị em ta cùng nâng cốc.
    - Chúc mừng, chúc mừng
    - 100 % đấy- Nhiều tiếng hô dõng dạc
    Canh ! canh ! canh ! canh !
    Ngần ấy chiếc cốc, lại nhất tề xông lên lao vào trận giáp lá cà một cách hùng dũng không ngại gì khả năng có thể bị vỡ hay sứt đầu mẻ trán .
    - Khà ,Khà Khà,Khà!
    - Nào cậu Rót , tiếp tục gọi đi chứ - Đổ giục
    - Dạ vâng , thưa sếp có ngay . Rót rối rít . ?" Em ơi ! 10 bia !
    Bồi bàn lại dạ ran. Một lát sau lại hối hả bưng bia ra. Những cốc bia mới, như những anh lính mới vào trận, sẵn sàng xông lên, như những kẻ điếc không sợ súng .
    Sau dăm ba lần chạm cốc tập thể và 5 lần bảy lượt chạm cốc cá nhân, vì những lý do đại loại như là : cùng tuổi, hoặc cùng quê , hoặc bạn học cùng khoá, hoặc ngành dọc, ngành ngang, hoặc chưa vợ, hoặc chưa chồng, hoặc nhân dịp có món ăn mới, hoặc phạt vì đến muộn, đến sớm, hoặc vân vân?.nghĩa là có vô số những lý do để chạm cốc, thì cục diện trên bàn bia đã thay đổi hẳn. (Dung lượng thời gian cho các mục chúc tụng kể trên kéo dài trên 40 phút, tương đương với thời gian diễn tả của một đĩa CD rom 730MB ).
  3. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người uống bia không đủ độ, đã chuyển sang rượu từ lúc nào. Các chai rượu voska Việt nam ( tên Tây , rượu Ta ) chỉ còn có vỏ không đứng lổng chổng trên mặt bàn .
    Thức ăn trên bàn như những kẻ thoát xác, dần đần bay đi.
    Trên mặt bàn phơi bày ra cảnh tượng tan hoang của một trận càn quét . Những đống xương cá, vỏ tôm, rau thơm bị cắt ngọn, cốc chén, bát đĩa, vỏ chai, nằm rải rác, lăn lóc, bừa bãi, ngổn ngang,một cách vô lối , mất trật tự, đúng theo cái kiểu vô tổ chức của thứ hàng cá hàng tôm ở chợ tự do.
    Khi những cái mặt ở trong bàn bia rượu ấy, cái thì tái nhợt như gà bị cắt tiết, cái thì đỏ ửng như quả cà chua chín trái vụ, cũng là lúc những câu chuyện trên bàn bia cùng một lúc nổi lên râm ran như lạc rang. Khí thế bốc lên hừng hực chẳng khác gì vận động viên thể thao có dùng doping. Mạnh ai nấy nói. Tha hồ mà phát tiết . Cứ rào rào như cái chợ vỡ hoặc như bầy ong vỡ tổ .Câu chuyện dần dần bỏ cái chung chạy theo cái riêng . Một số nhà hùng biện nổi lên theo kiểu ?orượu vào lời ra ?o
    Ngả ?" một trang nam tử chính hiệu muốn lấy lòng phái đẹp, diễn thuyết như một nhà giải phóng phụ nữ :
    - Thưa chị Chao , em Nghiêng, và em Chén . Thưa tất cả các anh em.Nam nữ bây giờ không phân biệt., đều có trách nhiệm và quyền lợi như nhau. Tư tưởng trọng nam khinh nữ trong xã hội cũ đã thay đổi . Người phụ nữ đã được bình đẳng với nam giới .Phụ nữ không chỉ làm vợ , làm mẹ mà còn làm khoa học và hoạt động xã hội trên tất cả các lĩnh vực như nam giới. Và trong thực tế, rất nhiều phụ nữ đã thành đạt , trỏ thành những nhà chính trị, khoa học, kỹ thuật, nghiên cứu , nghệ sỹ có danh tiếng trong lịch sử nhân loại không thua kém gì đấng mà râu.? Ngày xưa chỉ biết việc nhà/ Ngày nay gánh vác sơn hà có em/ Bây giờ nam nữ bình quyền/ Việc anh anh gánh việc em em gồng . ?o Nhưng phụ nữ còn hơn nam giới, ở chỗ là đại diện cho cái đẹp của loài người. Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có cái đẹp . Nếu thế gian này không có phụ nữ thì mặt đất sẽ trở nên hoang phế như đất đai khô cằn không có cây mọc, như cây mọc mà không có hoa, như có bầu trời mà không có ánh sáng?.Phụ nữ là khởi nguồn của tình yêu . Một tình cảm cao thượng nhất , quý giá nhất mà tạo hoá ban cho con người . Phụ nữ còn là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật, nguồn gốc của những giá trị tinh thần vô giá trong kho tàng văn hoá thế giới . Với những vai trò đặc biệt quan trọng ấy, phụ nữ phải được xã hội và gia đình tôn vinh . Phụ nữ thật là tuyệt vời. Hoan hô phụ nữ .
    - Lộp bộp, lộp bộp - Vài ba tiéng vỗ tay tán thưởng nỗi lên lẻ tẻ như mấy hạt mưa rào lạc lõng rơi trên những tàu lá chuối .
    Từ đấy về sau , anh chàng này cứ tiếp tục phát triển cái đề tài ấy, tuy nhiên nó ở dưới phạm vi mà chỉ một vài người ở cự ly cộng trừ một cánh tay nghe thấy mà thôi.
  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Như một triết gia thuộc trưòng phái triết học ?o truyền thống? muốn chứng tỏ cái sở học uyên bác của mình, ở góc bên này, Đảo tỏ ra không kém :
    - Thưa anh chị em . Bia rượu , quả thật có tác dụng làm cho con người ta thăng hoa. Đối với ta, nó như một người bạn tri kỷ : Khi vui ngiêng ngả cùng anh / Khi buồn rượu đến dỗ dành bên ta./ Người tình có thể chia xa/Rượu thì chung thuỷ với ta suốt đời. Người bạn tri kỷ ấy , biết cùng ta vui, cùng ta buồn ,cùng ta sống chết, tình nghĩa như vậy, thử hỏi thế gian được mấy người ? Không phải ngẫu nhiên mà tự cổ chí kim, con người đã làm ra rượu. Và uống rượu trở thành một thú chơi tao nhã của những bậc danh tiếng , từ các vua chúa, từ các chính khách , đến giới nghệ sỹ, những bậc có học vấn trong mọi thời đại . Rượu đã đi vào trong thơ ca : ?o Chén hà sánh giọng quỳnh tương , Giải là hương lộn bình gương bóng ***g ?o . Không có rượu cuộc sống thiếu hẳn đi cái chất men kỳ diệu . Vậy nên ngày nay chúng ta phải uống rượu như là một sự kế tục truyền thống từ ngàn xưa để lại . Không có lý gì khi có sự nghiên cứu về trà học mà lại chưa có sự nghiên cứu về Rượu học. Đáng nói lắm chứ . Tôi xin tiên phong là người phát triển sự nghiên cứu về Rượu ?" chất thăng hoa muôn thuở của đời sống nhân loại , thưa các quý vị .
    - Hay lắm-Những người được diễn giả gọi là ?o quý vị ?o rất hãnh diện , như cảm thấy mình vừa được vị triết gia nọ nâng lên hàng chính khách.
    Và để tán thành cho cái lý thuyết về rượu ?" chất thăng hoa của đời sống, bằng ấy cái cốc lại va chạm vào nhau nảy lửa , tuy nhiên có phần thô bạo hơn trước và những cái cổ lại ngửa lên tu ừng ựng thứ chất lỏng có ga đang sủi bong bóng li ti như bọt xà phòng .
    Mặc kệ nhà triết học bất đắc dĩ với những tư tưởng làm một nhà Rượu học của anh ta , góc bàn bên này, một cuộc đấu khẩu về fashion của 3 nàng tiên nữ đang vào hồi quyết liệt giữa sự cách tân hay không lối ăn mặc thời nay :
    - Theo em, - Chén , một cô nai tơ nhất trong bọn, đương ở vào lứa tuổi ?o teen ?onói ?" Bây giờ ăn mặc cần phải hợp thời trang mới được. Không nên quan niệm quần áo chỉ là để che đậy .Cứ che đậy hết tất cả , thì còn khoe cái đẹp vào lúc nào ? Không lẽ chỉ để khoe với người đàn ông của mình thôi ư ? Wow, Thế thì thật đáng tiếc ! Thật là phí hoài cái đẹp ! Cần phải ăn mặc sao cho thiên hạ biết là mình đẹp , mình quyến rũ mới được, đôi khi có thể hớ hênh một chút mới gợi cảm . Cần phải làm cho cánh đàn ông ?~ crazy ?o lên vì mình ! Oh, yes ! Cần phải đổi mới đi , các chị ơi, đừng cổ hủ quá . OK ?
    - Ôi dào ?" Ly, một cô ?oxưa? nhất trong bọn, phản đối ?" Merci ! Tôi chẳng thấy đẹp gì cả, chỉ thấy ngượng thôi . Chứ áo với chả quần, nhiều chỗ phô bày quá thể ! Ai lại , cái bên ngoài thì trong suốt, bên trong thì màu sắc nổi bật, trông rõ mồn một , đã không che đậy lại còn có tác dụng như một sự đánh dấu, chỉ điểm khu vực cấm cho ngưoì ta phải ?opay attention to me ?o . Rồi thì cái thì hở chân , cái thì hở bụng, cái thì hở ngực?.Chịu ! My god ! Tôi thấy nó cứ thế nào ấy . Ce n?Test pas clairement une personne se?Trieuse !
    - Trời ơi .Bà chị đúng là người ở thế kỷ trước ?" Nghiêng phản đối ?" Chẳng trách sao ông xã nhà chị lại thích ?o flirtation? , ấy tại vì chị cả đấy. Chị biết không , những người mẫu, người đẹp của ta và của Tây bây giờ cũng phải đi mỹ viện cả đấy. Không chải chuốt, tân trang, mỹ viện, có mà như ?ma lem . Xấu xí, xộc xệch, ai thèm . OK?
    Và cuộc tranh luận bằng thứ ngôn ngữ nửa Tây nửa Ta rất hợp với thời đại bất luận trong trường hợp nào của đám người quen nói tiếng Việt giưã đám người Tây và quen nói tiếng Tây giữa đám người Việt ấy còn nhiều tình tiết gay cấn, nhưng cái tương quan lực lượng đã bộc lộ rõ sự quá chênh lệch . Cái phần đa số có vẻ chiếm phần thắng , bởi có những hai trên 3 người đứng ra bênh vực cho cái văn hoá thời hiện đại, theo lối hoà nhập vói thế giới toàn cầu.
  5. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhưng kìa ! Ba cô giật nảy mình khi nghe ai gọi đến tên mình , hốt hoảng đứng lên tức thì như vừa ngồi phải tổ kiến lửa
    - Nào, ba cây liễu yếu đào tơ. ?"
    Đổ rời khỏi chỗ ngồi ,chân nam đá chân chiêu như đưá trẻ lên hai tuổi mới tập đi, chập chững đến bên ba cô gái , những người đại diện cho phái đẹp. Một tay Đổ cầm cốc bia đang sủi bọt sùng sục, một tay bá vào bờ vai để trần thon thả óng ả của Chén như một sự thân thiết đặc biệt từ lâu lắm, miệng xướng :
    - Anh em, hãy nâng cốc chúc mừng chị em, mừng cái đẹp không có tuổi .
    Khi tất cả các cốc bia lại được đổ xô vào một chỗ , thì cánh tay của Đổ cũng theo phản xạ tự nhiên siết chặt cả cái bờ vai của Chén vào ngực mình .
    Mặc dù Chén đã ngoảnh ra, song hai cái mặt tức thì cũng đã gần chạm vào nhau chỉ còn cách trong gang tấc. Cho dù là đại diện của lớp người rất tân tiến nhưng Chén vẫn thấy xấu hổ quá, đỏ chín cả mặt trước cử chỉ sống sượng của sếp giữa chỗ đông người , sáng vở như ban ngày, bởi cái hoạt cảnh kia không khác gì cái cảnh của một đôi uyên ương ở chỗ kín dành riêng cho đôi lứa. May sao Đổ cũng buông tay ra, ngửa cổ tu ừng ực hết trọn cái cốc bia , rồi ?o Khà ?o lên khoan khoái, chập choạng tiếp tục ?o tập đi ?ovề chỗ ngồi .Mặc dù cái tác nghiệp ấy diễn ra chi trong vòng chưa đầy 2 phút song nó cũng đủ bôi nhọ danh dự của một vị đã gây dựng trong vòng trên 20 năm và làm hao tổn cái phẩm giá cả một đời của một người con gái trong con mắt của những kẻ có lòng tự trọng .
    Xin mời các quý vị hãy rời mắt khỏi sân khấu chính với các diễn viên chính trong vòng 15 phút, để hướng ống kính camera sang các bàn xung quanh một chút , mà đồng cam cộng khổ với sự sung sướng của các chiến binh bia rượu , hay như là để làm một số phóng sự có tính chất minh hoạ phụ trợ, với những diễn viên phụ, làm nền cho1 tác phẩm nghệ thuật , giống hệt như bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật chân chính nào .
    Góc quay thứ nhất : Một bàn bia rượu gồm toàn nữ . Cảnh tượng cũng không kém gì vẻ hoành tráng của phái nam . Có 6 cô gái trẻ , đầu tóc cái vàng cái đen, phục sức trên người nhiều nhất chỉ nude tới 30 %( trong diện được phép lên sân khấu ) đang thực hành cái lý thuyết bình đẳng giới trên bàn bia rượu . Một cô trong bọn vừa ngửa cổ tu đánh ực một cốc rượu thứ tư hay năm gì đó ,lập tức ôm ngay lấy ngực nôn thốc nôn tháo .ừ đấy, ai bảo là bia rượu chỉ dành cho đàn ông nữa không ? Ai bảo chỉ có nam nhi biết uống rượu, biết khoa chân múa tay, biết thao thao bất tuyệt, biết quậy phá, biết mềm như bún và biết nôn mửa nữa không? ừ đấy , chẳng lẽ phụ nữ lại không được quyền như nam giới hay sao ?
    Góc quay thứ hai : Một bàn bia có quy mô hơn cả bàn bia của10 vị ban nãy. Trông bề ngoài có thể đoan chắc đây là khách tại một công sở nào đấy. Có khoảng một nửa là nữ. Đa số còn rất trẻ , một số có vẻ như là thủ trưỏng của họ. Được biết lý do của cuộc liên hoan này là nhân ngày sinh nhật của một cô nhân viên. Cô gái này liền một lúc được tặng nhiều bó hoa tươi đẹp và nhiều cốc rượu cũng như được nhận vô số cái bắt tay hơi lâu một tý, nhiều lời chúc tụng hơi tô vẽ một tý, nhiều cái bá vai bá cổ hơi lợi dụng một tý trên danh nghĩa của sự thân mật .Nhưng như thế vẫn chưa mùi mẽ gì . Màn kịch này quả đã đến hồi : ?oXem trong âu yếm có chiều lả lơi ?o. Cái ?o freedom?otheo kiểu phuơng Tây quả đã làm cho các bàn bia xung quanh phải giật mình .
    - Xin chúc mừng sinh nhật Hương Ly ?" Một chàng thanh niên , người là đồng sự của cô đứng lên . ?" Chúc cho những điều tốt đẹp đến với em . Chàng ta tiến đến và chạm cốc với cô gái .
    - Cám ơn anh .- Hương ly cười rất tươi đáp lễ
    - Bắt tay đi- Một ai đó lên tiếng
    - Ôm hôn thắm thiết đi- Đám đông hưởng ứng
    Tức thì , chàng trai nọ liền ôm ngay lấy khổ chủ mà hôn như thể tranh thủ ngay kẻo lỡ mất dịp may hiếm có. Cô nàng không phản ứng . Cử toạ vỗ tay rần rần . Rồi họ đồng thanh hát bài ?o?Happy birthday to you ?o?.
    - My god! Thật là không thể tưởng tưọng được ?"
    Ba cô Chao, Nghiêng và Chén nhất loạt phản đối. Các cô thấy xấu hổ lây cho phái đẹp , đâm ra ngượng không biết để đâu cho hết trước mặt các nam tử cùng phòng của mình . Bất giác cả ba cùng thấy nản lòng cho công cuộc đổi mới của mình vừa mới cổ động .
    Cái chiêu hôn thân mật ấy còn tiếp tục lặp lại , với cô gái ấy và giữa một số các cô gái khác với những người thanh niên khác trong cái tập thể văn minh ấy, nhân dịp trọng đại ấy, để nhớ đời cho bản thân họ và các quý khách có cái may mắn được thực mục sở thị sự kiện xã hội hy hữu này.
  6. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Góc quay thứ ba : Một bàn gồm hai người, một đàn ông và một đàn bà . Tuy nhiên người đàn ông đáng như tuổi bố còn người đàn bà đáng như tuổi con. Nhưng không thấy họ xử sự với nhau theo khuôn thước của một kẻ bề trên đối voí một kẻ bề dưới mà trái lại, cái hoạt cảnh đó chỉ là một cảnh tình tứ của 1 cặp trống mái đang trong thời kỳ động dục. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cặp tình nhân theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng . "Người thì bán cái xuân thì. Kẻ thì mua lấy cái gì cần mua ! "Dân gian có câu : ông mất chân giò bà thò chai rượu , ở đời nào ai có cho không nhau cái gì bao giờ ?Vả lại cuộc tình theo hợp đồng có thời hạn ấy tuy không công khai nhưng cũng cần có quán rượu như là một điểm dừng chân ngơi nghỉ để tiếp sức trong cuộc hành trình chim chuột của họ.
    Góc quay thứ tư : Một chàng thanh niên trẻ tuổi đang tranh luận với một vị trung niên trạc ngoại tứ tuần trong một bàn rượu có tới vài chục người . Thoạt tiên không hiểu tranh luận cái gì mà thấy cuộc khẩu chiến khá gay go phức tạp . Dường như anh ta đang nói đến chất lượng đào tạo này nọ trong thời buổi hiện nay . Thì ra vị lãnh đạo ấy có trình độ trung cấp và tiếp tục hàm thụ lên bậc đại học tại chức . Vị này xem ra rất không hài lòng. Còn cái anh chàng nọ cứ vô tư cổ vũ cho cái quan điểm rất đúng đắn là đào tạo phải chú trọng đến chất lượng mà không hề biết đến một bài học vỡ lòng về tâm lý học trong cái tình huống rất nhạy cảm đó .
    Cứ như thế, bia rượu tha hồ mà phát tác.
    Rượu đã phá bỏ không lăn tăn cái rào cản mong manh như ?o giậu mùng tơi ?o cái khoảng cách xã hội hàng ngày của người ta trong lúc tỉnh táo, mà biến họ trở nên những người thân mật từ rất lâu và tri kỷ lạ lùng . Sức mạnh của bia rượu thật vĩ đại. Nó có một lực hút mạnh hơn cả lực hút trái đất, kéo con người ta gần lại với nhau.Người chưa quen cũng thành quen, người đã quen rồi thành thân, không phân biệt trên dưới ngôi thứ, kể cả việc ?onam nữ thụ thụ bất thân?. Những cảnh tượng thân mật ấy cứ diễn ra. Quả thực là các cảnh tượng đó làm cho những người tỉnh táo chứng kiến hẳn phải thất đảm kinh hồn và không thể tưởng tược được cho dù ở cả trong mơ.
    Tiếng hát hò ở một bàn nào đấy cất lên ồ ồ : ?o Cuộc đời vẫn đẹp sao ?.?
    Tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh va đập xuống nền nhà
    Tiếng bật nút chai lốp bốp.
    Tiếng gõ bát gõ cốc lanh canh đánh nhịp.
    Tiếng méo mó của những chiếc máy nói chạy bằng cơm nhưng lại nạp nhầm bằng rượu.
    Tiếng hô hét 1,2,3 ? zô., 23, zô.23, zô lúc lúc lại rộ lên
    Tiếng cười nói hả hê.
    Tiếng cãi vã, văng tục chửi rủa, hăm doạ
    Sự nhẫn nhịn phi thường của chủ quán trước những sự kiện chướng tai gai mắt đều đặn diễn ra như cơm ăn nước uống thường ngày ?..
    ??
    Khoảng vài ba giờ sau cái điểm xuất phát , các đối thủ của bia rượu lần lượt thất bại .Những kẻ cứng đầu nhất cũng bị đo ván nếu muốn đọ sức với rượu.
    Nhà triết học Đảo , đã gục mặt xuống bàn chết giấc như được cái vinh hạnh được nàng tiên Rượu dìu vào cõi thiên thai .
    Nhà giải phóng phụ nữ Ngã cũng đã nôn cả ra sàn nhà như thể muốn dâng nốt cái sản phẩm thơm tho cuối cùng từ cửa miệng cho những thần tuợng của anh ta..
    Cặp uyên ương ở góc quay số 3 đã đến cao trào kề môi áp má như chỗ không người trước những con mắt nhìn như muốn nổ con ngươi của những kẻ ngoài cuộc.
    Chàng thanh niên ở góc quay số 4 cũng đã cởi phăng cả áo , để tỏ rõ khí phách trói gà không chặt của một kẻ anh hùng rơm.
    Các cộng sự còn lại, quần áo xốc xếch tơi tả, đứt cúc, hở sườn?.tóc tai bù xù rũ rượi hệt như đoàn quân thất trận trở về . Kẻ tỉnh bế người say, bước đi lảo đảo như vắt sổ hay như người làm bằng dây ra khỏi cửa quán rượu.
    Việc lượng hoá những hệ quả của bia rượu thật là một bài toán không dễ đối với tất cả những nhà toán học trên thế giới.
    Nào ai biết đâu mà lường ....
  7. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Xin các quý vị vào sáng ngày mai, thử làm một cuộc phỏng vấn nhanh các thành viên của bữa chén tạc chén thù tối qua thì lập tức có thể kết luận ngay rằng : Bia rượu quả lả một tên tội phạm trứ danh nhất thế giới trong việc xoá sạch mọi dấu vết sau khi gây án . Không tin , thì hãy nghe xem :
    - Tối qua, mày say quá ?
    - Đâu có
    - Lại không nữa ! Định chối hả ? Không những say mà còn ôm cả chị Ly rất tình tứ nữa nhé !
    - Hả ! Bậy nào ! Làm gì có chuyện ấy
    - Không có hả ? Bằng chứng đây . Tức thì cái máy điện thoại Nokia 8800 chứng minh ngay cái chức năng hiện đại của nó. Người chủ sở hữu đã không phí tiền khi bỏ ra 14 triệu để mua một chiếc máy điện thoại. Thành tựu của khoa học kỹ thuật ấy kết quả là đã đem lại một bằng chứng hùng hồn không thể chối cãi. Lúc bấy giờ ông bạn kia mới tái mặt đi mà ngẩn tò te như người vừa mất đi một cái gì đó còn quý giá hơn cả vàng bạc.
    Và đây nữa :
    - Nghiêng này, anh có cái này cho em xem hay lắm .
    - Cái gì ? đâu ? Đưa ngay đây xem !
    - Đây ! Không được nóng ! Hãy kiềm chế . Tức thì chiếc máy ảnh thứ hai hiệu Sony ericsion P 910i cũng phơi bày ra những hình ảnh rất sinh động không kém như thể kẻ tám lạng người nửa cân . Trong ấy có cảnh sếp Đổ bá vai bá cổ Nghiêng rất thân thiện. Nghiêng đỏ bừng mặt, giật phắt lấy cái điện thoại của nhà phóng viên không đàng hoàng , dám quay lén cảnh riêng tư của người khác mà chưa được phép.
    - Đừng có cắt ghép lôi thôi! Định bịa chuyện phỏng ? Cảnh cáo nhé ! Giờ hồn đấy . Xoá ngay đi cho tôi . Ngay lập tức Nghiêng đã bấm ngay vào nút Delete một cách không tiếc rẻ .
    Rồi :
    - Này nghe đâu, hôm nay trên mạng vietnamnet đưa tin có một anh chàng say rượu ở quán bia X ấy, bị xoè . Vào viện rồi ! Tội nghiệp !
    - Còn tớ nghe nói, cái anh chàng nhân viên ấy muốn tranh luận với sếp đến nỗi tỉnh rượu mới thấy hối hận quá , may sao vị lãnh đạo đó không vì việc anh ta say rượu mà có thành kiến nhưng cái tiếng là nát rươụ đã bay đi khắp nơi, một đồn mười mười đồn trăm, anh ta bỗng chốc trở thành một kẻ tai tiếng là bê tha rượu chè be bét. Thật là vết nhơ khó gột rửa ! Anh ta đi đến đâu người ta cũng xì xầm ghé tai nhau rằng lại cái thằng nát rượu ấy chứ gì ! Và đến nước ấy, cho dù anh có trình độ gì chăng nữa, nếu đã nát rượu thì ai còn dám dùng anh cho được .Tai hại chưa !
    - Tối qua , thằng Đảo về nhà lại gây gổ với vợ ,quá mù ra mưa, vợ nó không chịu được điều qua tiếng lại thế là cãi nhau to . Tức thì nó tát vợ một cái ! Cái thằng , lúc tỉnh nó hiền khô như con gái ! Ai ngờ ! Vợ nó giận quá bế con bỏ lên ông bà ngoại . Khổ thế đấy . Cứ là nốc cho lắm vào . Còn là triết gia nữa ! Rồi thì khổ !
    - Này , còn chuyện tày đình này nữa chứ . Chả là trong bữa chuẩn bị ký kết hợp đồng nọ, một vụ âm mưu bằng rượu đã được sắp đặt trước vì thế bên nọ đã chuốc cho đối tác của mình say mèm, kết quả là đã tiết lộ những điều bí mật lẽ ra phải dấu kín . Chưa hết . Lại còn có nơi mượn rượu để đấu đá, để mưu hại lẫn nhau về danh dự, về nhân phẩm, về tình ái , về tiền bạc nữa chứ . Bi kịch quá. Rõ thật là : Bề ngoài thơn thớt nói cười./Mà trong nham hiểm giết người không dao ?.
    - Chưa hết đâu . Những vụ tai nạn giao thông theo bản tin thời sự buổi sáng hàng ngày cũng có không ít những vụ do say rượu gây ra thảm hoạ khôn cùng cho bản thân và cho nhiều người khác. Giá như không uống rượu thì nào nên nỗi .
    Và vân vân ?..
    Tuy nhiên cái trào lưu bia rượu vào cái thời buổi ngày nay đang mọc nên như nấm khắp mọi nơi mọi chỗ nhất là trong hoàn cảnh kinh tế xã hội phát triển . Chuyện mời mọc nhau uống rượu trở nên thường tình và đã làm cho người ta không dễ từ chối. Mặc dù ?oTửu bất khả ép ?o, nhưng lại có ?o ép bất khả từ ?o. Mặc nhiên, người ta đã lạm dụng rượu một cách thái quá trong bất kể cuộc vui nào, một cuộc gặp mặt nào, hoặc một công việc làm ăn nào, kể cả việc uống rượu xếch thay cho nước chè khi tiếp khách ( nghĩa là không đi kèm cái món lai rai gọi là đồ nhắm ) . Khi đã vào sới, nhiều lúc Rượu lại trở thành một dụng cụ đo lường có một không hai, tuy nó không có tên trong bảng hệ thống các dụng cụ đo lường của thế giới, nhưng nó lại trở thành một dụng cụ cực kỳ chuẩn xác chuyên dùng làm thước đo sự nhiệt tình của các đối tác, hay tình bằng hữu và các mối quan hệ giữa người với người trong xã hội.
    Xét cho cùng thì uống rượu có lợi gì ? Mặt tích cực trong quan hệ bên trong và bên ngoài nó sẽ là một thứ không thể thiếu trong các bữa tiệc chiêu đãi, hay gặp gỡ, hay quan hệ, hay tình cảm?.để tạo nên một sự cởi mở, một sự hoà đồng, một sự thân thiện , đoàn kết, gắn bó, gần gũi nhau hơn giữa người với người trong muôn mặt của đời sống . Xét về mặt văn hoá mà nói, nó cũng là một tập tục đẹp đã có từ lâu đời. Xét về phương diện y học nó cũng có tác dụng nhất định trong việc lưu thông huyết mạch, nâng cao sự hưng phấn cho con người.
    Nếu chỉ dừng lại ở đó thì còn gì đáng nói . Khổ nỗi cái mặt thứ hai kia, ấy là cái mặt trái ấy như trên đã nói, rất phổ biến và hầu như lấn lướt cái mặt tích cực của nó.
    Về toàn cục mà nói, Rượu có hại nhiều hơn là có lợi.
    Vì cái trào lưu xã hội ấy rất khó cấm đoán, trở thành một đề tài muôn thuở, và nó được điều chỉnh bằng một thứ luật bất thành văn ở ngoài đời, nên việc uống Rượu trở thành ý thức của mỗi cá nhân. Những người tỉnh táo, khôn khéo mà thoát được cái lưới tình của nàng tiên Rượu thì thật là diễm phúc cho bản thân và cho gia đình lắm lắm. Ngược lại, cũng bởi cái trào lưu ấy, một số người say rượu đâu phải là hoàn toàn do lỗi của họ. Có khi chỉ vì bị ép rượu một lần say hai lần say rồi thì thành quen, thành nát rượu, thành đổ đốn, chứ nào phải có kẻ nào bê tha bản chất ngay từ thuở lọt lòng mẹ bao giờ ? Tất nhiên cũng có một số kẻ thích uống rượu, chỉ vì thấy nó bay bổng quá, nó lâng lâng quá, nó như được đi mây về gió, như là được lên tiên giới , như là được thoát tục, nó như là quên hết nhọc nhằn của sự đời, đặc biệt là những kẻ gặp những chuyện buồn chán và thế là tha hồ mà uống cho thoả chí tang bồng ! Thế thì còn đổ lỗi cho ai được nữa.
    Ngẫm ra, hầu như ai chẳng phải uống rượu bia ít nhất 1 lần trong đời. Đa số lúc tỉnh táo người ta vẫn tự nhủ đừng có say sưa quá kẻo mà thiệt đến thân. Mặc dù biết cả đấy, nhưng khi bước vào yêu thì từ tóc xanh cho đến tóc trắng, xuất phát từ nhiều mối quan hệ tương tác nêu trên, nào có mấy ai biết được cái giới hạn của ái tình đối với nàng tiên Rượu đến đâu thì là vừa ?
    Bất luận là vì lý do gì đi chăng nữa, trên thực tế các cuộc bia rượu vẫn cứ diễn ra hàng ngày, muôn thuở đáng cười và đáng khóc .
  8. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hàng giả

    Hai vợ chồng nhà nọ đã chung sống với nhau trên 10 năm nay. Cả hai vợ chồng đều là viên chức bình thường trong một doanh nghiệp nhà nước. Họ đã tậu được một căn nhà riêng nho nhỏ khoảng tầm chưa đến 30m2 trong một con ngõ nhỏ của khu phố lao động nghèo ở nội thành Hà Nội và đã có với nhau một đứa con trai lên 8 tuổi. Cuộc sống của họ không khá giả gì , mà ở vào cái cảnh tằn tiện , đôi lúc phải giật gấu vá vai mới đủ chi tiêu . Không khí của gia đình họ trong một thời gian dài trước đó cũng khá êm ấm. Nhưng vài ba năm trở lại đây, hay có những vụ cãi vã, bất đồng do những khó khăn về cuộc sống mà họ đang phải đối mặt. Đặc biệt là cái tân tiến của một xã hội đương trên đường hiện đại cứ như một kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo vào cái tổ uyên ương mỏng manh của họ.
    Chuyện rằng có một điều lạ mới xảy đến, là cứ mỗi khi đi mua sắm một đồ vật dụng gì đó cho gia đình, có khi là một mình anh chồng, có khi có cả chị vợ cùng tham gia vào chuyện mua bán ấy, nhưng trong khi sử dụng, ngộ nhỡ xảy ra trục trặc gì đó là y như rằng chị vợ lại đổ cho anh chồng sao mà ngờ nghệch, lại chỉ mua toàn thứ đồ rởm . Mỗi cuộc như vậy, chị vợ vì xót tiền của, lại nổi máu Trương Phi mà ầm ầm lên với chồng. Một lần, hai lần , rồi ba lần. Cứ khi nghe thấy tiếng đấu khẩu phát ra từ nhà của hai vợ chồng ấy, thì hàng xóm không cần phải hỏi cũng biết ngay là nhà vợ chồng ấy chắc lại vừa bổ sung một tài sản nào đó vào cái gia tài khiêm tốn của họ. Anh chồng dù rất bực bội, nhưng lại không muốn to tiếng với vợ vì sợ mang tiếng với hàng xóm láng giềng,nên không biết làm cách nào đành cứ ấm ức trong bụng không biết bày tỏ cùng ai.

    ở vào thời thị trường mở cửa , nhà nước khuyển khích sản xuất kinh doanh trên mọi phương diện, mọi loại hình như hiện nay, khi mà nhà nhà hoặc người người đều có thể làm đựoc ông chủ chỉ cần có một chút vốn, không cần biết đến tiền đề tối quan trọng khác của nó là gì, thì bên canh hàng thật, cái sự làm hàng giả đang là một vấn đề nhức nhối . Người ta rất dễ mua phải hàng giả, từ cái mớ rau mớ cỏ, đồ ăn thức đựng mắm muối tương cà, cái hoa cái quả?.đến cái hàng tiêu dùng trong nhà như cái ti vi, cái tủ lạnh, cái bàn cái ghế, cái máy tính,cái ô tô ?.đến những cái vĩnh cửu như cái nhà, cái bến cảng, cái đường đi?., từ cái đồ vật sờ mó được đến cái thứ trừu tượng như học vị học hàm(tiến sỹ giấy)?Tất tần tật những thứ mà khả dĩ có thể làm giả là y như rằng họ có thể làm giả . Tuỳ theo vai trò và vị trí của thứ hàng hoá đó trong đời sống mà cái sự giả có thể có biên độ biến thiên khá rộng từ 0-100 % giá trị của hàng hoá
  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một lần, hai vợ chồng nhà ấy đi mua một bộ sa lông đệm mút Ba lan tại một của hàng bán đồ nội thất trên đường Đê La Thành. Sau một thời gian sử dụng, một hôm người vợ chợt riết róng :
    - Anh này, chả biết xem xét gì hết. Ai lại đi mua ngay vào cái bộ sa lông rởm. Bộ của người ta thì ba năm rồi vẫn còn phổng phao, bộ của anh thì chưa được ba tháng đã xẹp lép . Thật phí tiền của tôi quá . Người đâu chả biết cái gì cả.
    - Ô hay. Chả là em cũng đồng ý với anh rồi cơ mà.
    - Đồng ý thế nào ? Tôi đồng ý là đồng ý mua. Còn việc chọn lựa xem xét phải là anh chứ , sao lại là tôi mà bảo tôi đồng ý được . Rõ hay chửa.
    - Khổ lắm nữa. Thì người ta bảo hàng tốt, mấy lại mình nhìn cũng tốt thật, có phải thợ đâu mà biết cơ chứ .
    - Tôi nói là nói thế thôi. Chứ anh á, không biết học hỏi người ta gì cả. Không biết thì phải chọn hàng có nhãn có mác , có bảo hành chứ . Sao người ta không phải là thợ mà người ta mua toàn được đồ tốt đấy thôi.
    - Thế em bảo ai ?
    - Còn ai nữa. Ông Lỏi nhà bên này, ông Khôn dưới cơ quan này, ông Lém đằng bà ngoại này, ông Lỉnh trên ông nội này, ông?.
    - Thôi thôi. Biết các ông ấy rồi . Vâng . Toàn người khôn cả .Anh xin rút kinh nghiệm. Lần sau cẩn thận hơn là đựơc chứ gì ? Sẽ mua hàng có nhãn có mác là được chứ gì ?
    - Anh nhớ đấy. Rồi mà lần sau còn mua phải đồ rởm nữa thì tôi bảo.
    Anh chồng nuốt cái bực bội đầy cổ vào trong bụng , để đấy cho nó làm tổ, chứ chẳng quên được ngay lúc bấy giờ. Sự ấy chẳng khác nào cái việc gom gió để có ngày cho nó thành bão.

    Lần khác. Anh ta được vợ uỷ quyền cho đi mua một cái máy bơm nước . Với bài học kinh nghiệm của lần trước, lần này sau khi vào cửa hàng máy bơm, anh ta đã có ý lựa chọn một chiếc máy bơm Hàn quốc, có mác nhãn hẳn hoi, lại dán cả tem nhập khẩu nữa chứ. Sau khi xem xét tỉ mỉ và hết sức kỹ lưỡng bằng con mắt của một người không hiểu biết gì về máy bơm , anh ta quả quyết đây là chiếc máy bơm đồ xịn, không thể là giả được nữa. Anh ta yên trí trả tiền và mang máy bơm ra về.
    Sau chừng 1 tháng, chiếc máy bơm lại giở chứng . Nó nhất định cứ ì ra đấy, không kêu ro ro nữa, mà cứ im thin thít, không nói không rằng, như thể bị cấm khẩu đột xuất, mặc dù anh ta đã cắm cái phích điện hết ổ này đến ổ khác.
    Anh ta hoảng quá, cuống quýt cả lên, hồn vía lên mây. Chết nỗi . Làm sao bây giờ ? Hay là nó dỗi . Gớm, thời buổi bây giờ , cái tôi của ai cũng lớn, thành ra ai cũng dễ tự ái . Nhưng mà ai làm gì nó đâu ? Thôi ! Bơm ơi ! tao xin mày đấy, à, thôi, ngoan nào, chóng ngoan, rồi tao cho ăn ít ? dầu máy nhé. Rồi mày chạy cho tao nhờ . Quan trọng lắm đấy, sau đó mày có hỏng cũng được . Mày phải khôn ngoan một chút chứ, có hỏng cũng phải chọn giờ mà hỏng, chứ đừng hỏng vào cái giờ cấm kỵ này chứ . Một cách rất trẻ con và tức cười, anh ta liên tay xoa xuýt vào bụng chiếc máy bơm miệng đọc :
    Bơm ơi ta bảo bơm này,
    Bơm ngoan bơm chạy ngày ngày cho ta
    Chứ đừng cứ đứng ì ra
    Kẻo ta không biết phải là chui đâu
    Dù ta là đấng mày râu
    Nhưng là râu quặp phải tâu vợ nhà
    Bơm ơi có hiểu lòng ta?
  10. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mặc cho anh ta nịnh nọt nó thế nào đi nữa, bằng cách lau chùi sạch bong, lại tra dầu mỡ vào các chi tiết , rồi đọc thơ rất ?omùi mẫn? cho nó nghe, nhưng chiếc máy bơm dứt khoát làm cao, hệt như một người con gái rất đẹp đến nỗi rất khó chiều, cứ một mực đoạn tuyệt sự van vỉ của anh ta. Thật là một chiếc máy bơm bất trị. Biết không thể làm được gì khác, anh ta bèn cầu cứu đến viện binh từ bên ngoài.
    Vị danh y chuyên chăm sóc máy bơm đang mò mẫm trong căn hầm chứa máy bơm dưới chân cầu thang một cách như từ mẫu, thì vợ anh ta đã đi làm về sớm hơn dự định của anh ta đến 30 phút.
    - Anh ơi. Anh đâu rồi . Anh về lâu chưa ? Cầm đồ vào cho em cái.
    - A. Em đã về đấy hả ? Sao hôm nay về sớm thế ? Để anh cầm đồ cho . Anh vừa về
    - Có ai ở nhà mình đấy ?
    - à có anh thợ bảo hành ấy mà?.
    - Bảo hành cái gì cơ ?
    - à không có gì. Anh ấy xem xét cái ?. à? cái ?
    - Cái gì ? Sao mà anh cứ ấp a ấp úng như mèo ăn vụng cá thế hả ?
    - à, cái máy bơm . Chả là theo qui trình bảo hành, sau một thời gian sử dụng , người ta đến để siết ốc, do quá trình vận hành bị long ra, mấy lại kiểm tra khi chạy hết roda rồi, nó có ngon lành không ấy mà . Không mất tiền đâu ! Miễn phí đấy !
    - Thế hả. Chu đáo nhỉ ? Khách hàng là thượng đế có khác. Đấy. Cứ làm thế thì ai mà lại không đi mua hàng của hãng ấy cơ chứ. Thật chẳng khác gì hãng Ford ấy chứ lị.
    Chị vợ vừa dứt lời, thì từ trong gầm cầu thang o ép đến mức ngạt thở , anh thầy thuốc của máy bơm chui ra, hít lấy hít để nhằm bù đắp lại lượng ô xy bị thiếu hụt sau một hồi kỳ cục toát mồ hôi hột để lấy trộm một cách công khai cái máy bơm ấy ra khỏi cái chỗ ở chật chội kiểu thành phố của nó. Thật là chủ nào tớ đấy. Một cách rất thành thực, ?othầy ?o cứ tông tốc phán như một nhà phát minh muốn khoe khoang cái thành tích vĩ đại đã tìm ra được cái nguyên nhân hỏng hóc của một cỗ máy tối tân chỉ đáng giá chưa đến 1 triệu đồng. ;
    - Anh ơi . Cái này bị hỏng tụ điện rồi. Mấy lại nó rất yếu. Em thấy cái máy bơm này, chắc chắn là bị cuốn lại . Mở ra bên trong thì thấy rất rõ . Đây này. Không tin anh nhìn thử xem !
    - Trời ơi. Cậu làm hại tôi rồi .
    - Sao cơ . Em không hiểu. Em có làm gì anh đâu. Em chỉ nói sự thực thôi mà
    - Thực mới là làm khổ tôi đấy. Cậu có biết không hả .-
    - á? à . Hừ .Tôi biết ngay mà .Thế có khổ không cơ chứ ?" Như trời đang nắng bỗng chuyển sang mưa, Chị vợ nghiến răng lại, chống hai tay vào hông, lập tức thay đổi thái độ từ vui vẻ sang hằm hằm quay sang chồng đang đứng đó trơ như đá :
    - Anh lại còn định nói dối tôi nữa phỏng . Khéo bày đặt bảo hành với chả bảo hộ ! Anh lại đi rước cái của rởm về đấy chứ gì ? Tôi biết ngay mà . Giấu đầu hở đuôi .Lại còn định qua mắt tôi nữa cơ. Ghê gớm nhỉ ? Dám mành mành che mắt thánh .Thế trước đến giờ anh vẫn hay qua mặt tôi như thế đấy hẳn ? .
    - Em ơi . Anh quả thực mua máy bơm tại cửa hàng, có tem nhập khẩu hẳn hoi. Ai ngờ được chứ .
    - Anh lại còn nói thế nữa à. Trời ơi . Anh không được cái việc gì cả . Có tiền mà không biết tiêu tiền. Anh là người ở cung trăng rơi xuống hay sao thế hả ? Thế có khổ tôi không cơ chứ. Lần này là mấy lần rồi , anh trả lời đi ? Mấy lần, anh đã đem tiền của của tôi mà đổ xuống sông xuống bể rồi hử ?
    - Khoan khoan. Em vừa vừa thôi chứ . Thì năm thì mười hoạ mới mua phải hàng giả cũng là lẽ thường . Mấy lại vợ chồng có gì không phải đóng cửa bảo nhau. Làm gì mà ẫm ĩ lên thế, hàng xóm người ta chê cười cho.
    - Chê cười à! Tôi sợ gì chê cười. Thế cứ sợ chê cười thì cứ phải im , để cho anh muốn làm sao cũng được hả. ối, chồng ôi là chồng. Có ai khổ như tôi không hả trời !
    - Thôi thôi . Cho anh xin . Để anh xin đem đi hãng để họ bảo hành xem sao . Nếu không được anh sẽ mua đền em một cái máy bơm khác . Tất nhiên là bằng tiền túi của anh .
    - á à..Anh lại có tiền túi nữa cơ đấy. Thế ra lâu nay anh vẫn cất tiền để tiêu riêng hả.ối trời ơi . Anh lừa dối vợ con thế hả. Anh cất tiền để làm gì ? Cho ai? Hay lại cho con nào hả ? ối trời ơi là trời !
    Chị vợ tru tréo, rầm làng nước. Hết chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia. Vòng vo tam quốc thế nào, mà câu chuyện hàng giả lại có anh em ruột thịt với chuyện ?othuế má? hàng tháng nộp không được bao nhiêu, lại phải cái hay nghiện ngập trà, thuốc và thỉnh thoảng nhâm nhi vài chai cuốc lủi làm thâm hụt cả ngân khố, rồi chuyện phởn chí bù khú bạn bè mải hè nhau dọn dẹp một cách uổng công những vại bia Thạch Sanh cho mấy quán bia hơi vỉa hè mà quên phắt việc đón con cho đúng giờ, làm nó lêu lổng ra ngoài cổng trường, tìm muốn vỡ mật, phát điên phát rồ?.Cứ như thế, bản báo cáo ?o thành tích ?o của anh chồng cứ bị chị vợ kể tuốt tuồn tuột, như in, kể cả những chuyện xảy ra từ đời tám hoánh nào ấy, mà không nhầm lẫn hoặc sai sót bất cứ một chi tiết nào. Thật là một bản cáo trạng đầy đủ và giàu sức truyền cảm, động lòng thiên địa. Hàng xóm lại được bữa điếc tai . Nhưng ngưòi ta đã thuộc lòng cái giai điệu chói tai quen thuộc của thứ bài hát không có phần phối âm phối khí ấy nên chẳng ai bảo sao cả. Chỉ có những cánh cửa đóng im ỉm của hàng xóm là đối xử một cách hơi bất nhã bằng cách giương to những con mắt vô hồn khinh khỉnh mà chẳng nói chẳng rằng trước những thứ ngôn ngữ không mấy nhã nhặn ấy mà thôi. Hàng xóm ở thành phố được cái hay tôn trọng cái nguyên tắc ?o Không can thiệp vào công việc nội bộ ?o của người khác? trừ phi người ta can thiệp vào công việc của mình , và coi đó như là một phương thuốc đặc trị để giữ gìn sự êm ấm của chính họ .

Chia sẻ trang này