1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện Ngắn] Đời là một tiếng vọng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vkhu, 10/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vkhu

    vkhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có hai cha con nọ đang cùng nhau leo núi. Đến một quãng, đột nhiên cậu con trai bị trượt chân. Cú ngã đau điếng khiến thằng bé phải la lên: AAhhhhhhhhh!!!

    Bất ngờ thay, thằng bé nghe thấy từ đâu đó trên núi có tiếng nhại lại:

    "AAAhhhhhhhh!!!".

    Tò mò, nó cao giọng hỏi: "Ai đó?"

    Và câu trả lời nó nhận được là: "Ai đó?"

    Cáu tiết, thằng bé quát: "Đồ nhát gan!".

    Câu trả lời nó nhận được vẫn là: "Đồ nhát gan!".

    Nó quay sang cha hỏi:"Chuyện gì đang xảy hả cha?".

    Người cha mỉm cười đáp: "Xem này con." Sau đó ông quay sang phía dãy núi và hét lên rằng: "Ta thán phục ngươi!".

    Giọng nói đáp lại: "Ta thán phục ngươi!".

    Ông lại tiếp tục hét:"Ngươi là nhà vô địch".

    Vẫn giọng nói ấy: "Ngươi là nhà vô địch!".

    Thằng bé nghệt mặt ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào cả.

    Người cha liền giải thích: "Đây được gọi là tiếng vọng, nhưng thực chất nó chính là cuộc đời. Con gieo nhân nào thì đời sẽ trả lại cho con quả đấy. Đời người nói đơn giản chỉ là ảnh phản chiếu cho những hành động của ta."

    "Nếu con muốn thế giới tràn ngập tình yêu thương, hãy để tình yêu đong đầy trái tim mình. Nếu con muốn nhóm mình làm việc hiệu quả hơn, bản thân con hãy làm việc hiệu quả đã. Điều này đúng với tất cả mọi chuyện, với mọi khía cạnh trong cuộc sống; con sẽ được nhận lại từ cuộc đời những gì con đã đưa cho nó."


    Nguồn: www.facebook.com/BookismVietNam

Chia sẻ trang này