1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn hiện đại cách tân

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi chuabaogiocuoi, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    -Cháu ở đây không có tiền, cho cháu chịu mai trả.
    -Ơ hay, chịu là chịu thế nào, tôi lãi lời bao nhiêu mà cho cậu chịu.
    -Thế bà định thế nào?
    Máu côn đồ, à không máu anh hùng nổi lên. Chí Đại hiệp mà bị một bị một bà hàng nước uy hiếp à. Bà giỏi thì làm gì tôi, tôi lăn cho bà một cái là bà thăng luôn biết không. Chí Lãng tử đâu phải là hạng dễ bắt nạt. Nó vênh cái mặt bự thừ lự, đỏ kè lên thách thức. Bà già lập tức rặn ra một nụ cười điêu trá .
    -Á à, mày định quịt bà hử?
    -Có thằng ăn quịt nàyyyy?.
    Bà hàng nước gọi với về phía sau . Chưa đầy 6 giây sau đã thấy một thằng cởi trần trông như đàn em Phạm Văn Mách chạy xồng xộc từ trong ngõ ra. Một tay cầm cái búa còn một tay kéo xềnh xệch một thứ vũ khí trông giống như cái thùng fuy móp. Kinh nghiệm cho thấy đối phó với mấy thằng thế này thì nên một sự nhịn là chín sự lành.
    -Thằng này hả mẹ?
    Bà già chưa kịp ừ thì thằng Mách em đã chụp ngay cái thùng vào đầu Chí mà gõ lấy gõ để. Chí thấy mọi thứ tối sầm, rồi một bàn tay thô bạo sỗ sàng sàm sỡ Chí. Cho tay vào trong quần Chí. Lấy đi của Chí 2000. Cuối cùng thì nó đạp vào mông Chí. Theo định luật quán tính Chí lăn một mạch đến cuối con dốc?
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    chưa có thời gian đọc hết, nhưng chú rất thích câu này của cháu:
    Ông muốn cả gia đình có bữa tươi và vì vậy dùng toàn bộ số tiền công ít ỏi để mua thêm 3 cái bánh gai còn phần ông chỉ dám ăn cầm hơi một tô phở bò Nam Định.
    đó gọi là tính cách của những người thích đùa, hehe
    gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến mọi người trong Box, hãy cười với hàm răng trắng như cô Tấm.
  3. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    do tình hình tác giả phải học thi lại nên chưa thể post kịp thời phần kế, xin hẹn bà con cô bác đến sau 6-8 sẽ có phần tiếp. Chúc bà con vui vẻ!
  4. crazyoddygal

    crazyoddygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hey đừng chê chứ. tôi thấy chuabaogiocuoi viết rất hay.tuy hơi dài, nhưng tính tôi cũng thích dài dòng thõng thượt nên lúc ngồi ngâm ngợi cười rất khoái.
    xin vote 4* cho chuabaogiocuoi (really like your fic)
  5. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị đã động viên. Lần đầu tiên thấy có người trong room này dám đọc từ đầu đến cuối cái truyện dài thõng thượt đấy, vote cho con người kiên trì 5*
  6. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Xin hầu chuyện tiếp các bác...

    . Góc quay thật thơ mộng không kém gì một bộ phim máu trắng ăn khách của Hàn Quốc, một con dốc, ánh đèn nhàn nhạt từ trên phả xuống chờ đợi sự xuất hiện của chàng nhân vật chính xấu số. Mô típ là chàng sẽ thả bộ một cách lãng mạn trong tiếng nhác èn èn, miệng huýt sáo, chân đá tung những vỏ lon trên đường và bất ngờ gặp nhân vật nữ chính bị ung thư ác tính?
    Vâng, gió nhè nhẹ, cây lao xao và nhân vật chính cũng xuất hiện như sự mong đợi. Anh lăn bình bịch một cách lãng mạn, miệng lẩm nhẩm hát và nhẹ nhàng cán bẹp, ép dẹp những vỏ lon xấu số trên đường. Thỉnh thoảng anh lại nẩy lên khi cán qua những viên gạch bọn trẻ bỏ lại trên đường sau trận bóng chiều. Chẳng có gì cản được bước tiến của chàng lãng tử mặc dù chúng cũng làm cho chàng giờ đây trông hao hao giống một người bị ngộ độc món cá lóc xào nấm độc.
    Lâu lắm rồi Chí mới có dịp thư thái đi dạo vào một đêm đẹp trời như thế này. Và cũng lâu lắm rồi Chí mới đủ rảnh rang để suy nghĩ về nhân tình thế thái. Chí buồn lắm. Chí buồn thật đấy. Cái xã hội này không biết đến Chí. Toàn bọn ngu dốt không biết nâng niu Chí. Rồi đến một ngày nào đó tất cả sẽ phải hối hận vì đã từng đối xử bạc bẽo với Chí, đã không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhất định thế Chí sẽ là nhân vật quan trọng, nổi tiếng. Nhưng nên nổi tiếng vì cái gì bây giờ thì hơn nhỉ?
  7. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Nói thế độc giả không biết lại cười chứ thực ra Chí đang nghĩ lung lắm. Một người đa tài như Chí thì có thể trở thành nhân vật kiệt xuất trên nhiều phương diện lắm chứ.
    Hay là làm một ca sĩ nổi tiếng ? Mẹ là người phát hiện ra tài năng của Chí. Từ nhỏ đến giờ mỗi khi quán phở nhà Chí vắng khách là sẽ Chí lại được mẹ điều đi một vòng. Vừa đi vừa hát để lùa khách về. Chí chỉ cần đứng trước cửa quán những nhà hàng xóm ê a vài bài hát trữ tình . Có nhiều người hâm mộ Chí, xin chữ kí của Chí. Như là chú công an phường này, bác tổ trưởng tổ an ninh này. Bị ái mộ cũng khổ lắm cơ, có khi các chú ấy mời Chí về trụ sở đến là lâu, Chí muốn từ chối nhưng không được. À, còn có một bác giáo viên nhạc viện nữa chứ. Trong một lần vô tình thưởng thức giọng ca của Chí bác đã bảo Chí nên vào Nhạc viện mà học, học khoa Kèn?
    Không chỉ hát hay mà Chí còn chơi thể thao rất cừ. Từ bé Chí đã chứng tỏ mình có năng khiếu trong bơi lội. Nhưng do không có hứng thú lắm nên mặc dù mùa hè nào cũng đi học bơi nhưng chẳng khi nào Chí theo đến cùng cả. Chí vẫn còn nhớ như in ánh mắt ngưỡng mộ của mấy em xinh tươi khi mở đầu mỗi khoá học, thấy nó chẳng cần thầy dạy mà vẫn nổi lềnh bềnh. Nhưng nó vốn khiêm tốn lại hay nhường nhịn nên khi các em xinh tươi bơi lội bì bõm xung quanh thì nó vẫn lặng lẽ quay mòng mòng ở góc bể. Thường thì nó chủ động kết thúc khoá học khi các em đem nó ra chơi môn bóng nước?
    Làm người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh cũng không tệ. Nó sẽ là siêu sao trong thể loại TLXHTCHDH tức là Tâm lí xã hội tình cảm hành động hài. Với một gương mặt khả ái, thể hình lí tưởng với số đo ba vòng chuẩn 150- 250- 150 nó là mơ ước của giới người mẫu kiêm diễn viên đương thời. Chưa tham gia đóng phim bao giờ nhưng tên tuổi nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ phường. Tên nó thường được các bà mẹ nhắc đến luôn mỗi khi đứa con ngỗ nghịch không chịu ăn cơm hay dỗ mãi không ngủ.

  8. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Lúc nổi tiếng rồi nó sẽ không thèm mang cái tên Chí Phở này nữa mà nó sẽ đổi tên. Trước kia Chí cũng có một cái tên mỹ miều Lý Bá Chí con trai Lý Bá Kiên cháu đít nhôm của dòng họ Lý Bá hùng mạnh. Dạo này ở đời có lắm thằng Chí. Lớp cấp 3 của nó cũng có đến mấy thằng Để đỡ lẫn lộn lỗn lận thì bọn cùng lớp gọi nó là Chí Phở. Chí không mặn mà gì với cái tên này. Nhưng thà thế còn hơn là hai thằng còn lại Chí Báo Banh nhà bán bánh bao và Chí Mí Bành nhà bán bánh mì.
    Không bao giờ nó thèm đổi sang tên Tàu như mấy thằng nhãi ca sĩ trẻ bây giờ. Nó sẽ đổi tên giống các diễn viên Hàn Quốc. Sẽ đổi thành gì đây Kim Sâu Răng, Lee Ngu Si hay Park Giun Kim?
    Oái !
  9. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ở đây xem ra cũng chẳng có ai đủ kiên trì đọc những gì em viết cả. Có lẽ nên dừng ở đây thôi.
  10. crazyoddygal

    crazyoddygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    chết, sao bác bỏ cuộc sớm thế? cái chính là viết để giải tỏa tâm trạng cho mình, giải tỏa cả cái hứng nữa. hứng để lâu quá nó bí bức nó ko thoát ra đc là nó tịt đấy!
    em toàn đọc offline nên chả thấy tiếc tiền, thừa thời gian nên chả thấy tiếc thời gian. chỉ phải cái ngay lúc này thì chưa nhận xét thêm đc gì về phần bác mới viết. dù sao nếu bác thích bác cứ viết đi bác ạ. em lại đang mong có đc cái hứng dài như của bác đấy!

Chia sẻ trang này