1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn Minh Nhật!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tieuthuz, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Choai ạh.
    Tớ cũng chả ưa gì anh này, nhưng đc cái có lần anh í post 1 cái truyện rõ nhạt trên blog mấy chục cái comment khen hay tớ ngứa mắt comment chê 1 câu thôi, nhẹ nhàng lắm xong anh í xoá cái truyện đấy luôn có tự trọng phết nhỉ
  2. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    không phải tự trọng mà là dở hơi, bao nhiêu comment khen hay thì không sao, mới có một cái chê đã xóa, anh ta định viết một tuyệt tác đọc rồi chỉ có khen mà không có chê chắc !? phải chấp nhận cả hai chứ !
    hoặc là anh ta cố tình viết dở để thử khả năng của người đọc, bao nhiêu người khen hay anh khinh tất, chỉ riêng mình bạn chê chứng tỏ khả năng cảm nhận cao hơn hẳn, anh mãn nguyện và xóa luôn truyện đi, mấy hôm sau gọi bạn là người tri kỷ ! hí hí, khả năng này xa vời quá...
    nói chung, chả biết thế nào mà lần...
  3. viviangel

    viviangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hai truyện ban đầu thì cũng khá ấn tượng , sau đó thì hầu như cùng một motip nên ko thấy thú vị nữa; càng về sau càng nhàm chán và không có sức đột phá mới!
  4. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thik truyện của Minh Nhật. Đọc truyện của MN thứ nhất là thấy nhạt. Nếu đọc tên truyện thì rất ấn tượng, bởi bạn ý biết cách tạo tò mò bằng tên truyện. Nhưng nội dung thì nhàm chán, lặp lại một cách quá đáng (mà cũng fải, viết như gà đẻ thế thì làm sao mà ko lặp lại đc ). Thứ 2, tớ thấy nhân vật của MN cứ đều đều, chưa một nhân vật nào mang tính đột fá, những sở thik và hành động, suy nghĩ thì hầu như theo 1 môtip. Thứ 3, tớ đọc và cảm thấy cái sự "muốn chứng tỏ mình" của MN trong truyện, thể hiện ở những cái "hiểu biết" có vẻ Tây, nhưng thực chất thì ko fải như vậy. Thứ 4, người thik truyện MN (theo tớ) thì chỉ là tuổi teen, chưa được tiếp xúc với nhiều thể loại văn học cũng như nhiều tác giả, thik MN đơn giản vì dễ đọc và có nhiều điểm chung, nhiều địa điểm và chi tiết ngoài đời làm người đọc dễ hình dung đc (ví dụ như những quán cafe nổi tiếng, những món ăn, đồ uống...)...
    Tóm lại một câu, MN vẫn chỉ dành cho những em tuổi Teen mà thui.
  5. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nếu nói thẳng ra là rẻ tiền mea nhỉ . Thế mà tinh vi lắm nhé
    @ 2ukifek: cái post trc j/k, cái đấy chả dính dáng j đến tự trọng nhỉ nghĩa là em nghĩ ít nhất anh í cũng tự biết truyện mình k hay ho j cho lắm.
    Em thấy gần như tất cả mấy cái truyện tin xờ to ry trên SVVN đều giống giống nhau, cùng kiểu cổ tích nửa mùa Àh trg đấy Hồn Nhiên (Đắc Quý) với Lâm Hân kà khá nhất, Đồng Hải Anh cũng có 1 cái truyện yêu ng` nc ngoai` tuong đối hấp dẫn kiểu phim hàn Quốc
    Được moscovitz sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 30/06/2007
  6. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    vê? phâ?n giai thi? ghét nhất Minh Nhật co?n vê? phâ?n gái thi? đó la? Dương Thụy ! có ai đô?ng ý với tớ không ?
  7. another_way

    another_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình .Hồi xưa đọc mấy truyện ngắn của Dương Thụy trên HHT còn thấy hay, dần dần thấy nhàm dã man, mô típ chả có rì thay đổi. Thấy dạo này dân tình khen "Oxford thương yêu" hay lắm, đọc thử vài trang chả mún sờ vào lần thứ hai
  8. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Em k ghét lắm nhưng k thể hiểu nổi sao lại có người có thể viết mấy chục cái truyện na ná nhau mà k biết ngượng
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng hay đọc SVVN
    Chúc Đắc Quý đang đc đăng Mắt bão.Tớ cũng theo dõi gần hết,chẳng fải là hấp dẫn gì lắm,nhưng lỡ đọc rùi nên theo dõi cho hết.
    Câu chuyện đc xây dựng xung quay mấy nhân vật,mà theo tớ,nông toèn toẹt.Ông thì giỏi giang,đỉnh cao,cái gì cũng ngon lành,thằng bạn thì cù lần hết chỗ nói,con em gái ko thể chịu đc (tớ cũng ko chịu đc vì quá sượng,gượng ép fát chán).Thế mà ông đỉnh cao kia suốt ngày bị xỏ mũi,hành động hệt 1 chú nhóc.Túm lại,gượng gạo hết sức Đúng như bác này nói : Cổ tích nửa mùa
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hehe tớ đọc đúng một truyện của Minh Nhật lúc anh chàng nổi tưng bừng rồi. Đừng hỏi tớ là truyện thế nào, tớ ko nhớ nổi nữa Dương Thụy viết hơi lãng đãng nhưng đâu có đáng ghét lắm đâu. Đọc xong cũng cảm thấy một cái gì đó. Nhưng tớ thích đọc Trần Thùy Dương hơn, truyện gì mà toàn là các mẩu chát ghép lại, giữa hai người bạn học, một đang bon chen trên đất Mỹ, một ở nhà. Quên, lạc đề, Trần Thùy Dương có viết cho HHT đâu nhỉ.
    Cho tớ hỏi ké một câu lãng xẹt là mọi người có biết ở đâu có truyện Mẹ con đậu đũa của Nguyên Hương không ? Trên mạng ấy, tớ ko có ở nhà để ra Nguyễn Xí hay Đường Láng đâu

Chia sẻ trang này