1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn nào trong SGK mà các bác cho là hay nhất thời còn học sinh?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cuongmafia, 12/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    nhớ mỗi chuyện gì gì mà có anh dậu chị dậu í
  2. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    VH Việt Nam : Đôi Mắt (Tiên Sư anh Tào tháo )-Nam Cao ,Cách tạo hình tương nhân vật thật là tinh tế .
    VH NN : một truyện ngắn đọc thêm của Nhật , hình như tên là Chiếc gương .Truyện nói về môt người chồng ốm liệt giường , hàng ngày nằm nhà chờ chết , anh ta nằm nhìn vợ qua một mảnh gương vỡ .Không nhớ lớp mấy , hình như cùng trong sách có AQ chính truyện .
  3. iceman1980

    iceman1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Bóng đè
  4. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Chí phèo, Đời thừa, Đôi mắt _ Nam Cao
    Đồng hào có ma _ Nguyễn Công Hoan
    Ngày công đầu tiên của cu Tý _ Bùi Hiển
    Vi hành _Bác Hồ
    Nước ngoài : AQ_chính truyện
    @ L_ : lặng lẽ Sa Pa là truyện có anh đo đạc cái gì ở trên núi í . Hình như về thời tiết,khí hậu gì đấy
  5. cuongmafia

    cuongmafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là anh ta làm nghề khí tượng thuỷ văn. Lên trên đấy thèm hơi người quá đến nỗi ....
    - HAI ĐỨA TRẺ - thạch lam-
    ..."....Sống trong bóng tối, trong yên lặng, trong buồn chán, đêm đêm chị em Liên cố thức để được nhìn chuyến tàu đi qua ?otàu đến chị đánh thức em dậy nhé!?. Nghe lời dặn của bé An ta cảm thấy hai đứa trẻ tha thiết với chuyến tàu đêm đến biết chừng nào. Rồi đèn ghi ra. Rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vọng lại trong đêm khuya kéo dài ra theo ngọn gió xa xôi. Và chỉ cần nghe chị Liên gọi: ?oDậy đi An! Tàu đến rồi!? là Anh nhổm dậy dụi mắt và tỉnh hẳn. Rồi tiếng còi rít lên, đoàn tàu rầm rộ đi tới. Liên quan sát rất kĩ đoàn tàu, thèm khát như được nhìn một thế giới xa lạ ?oLiên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh và các cửa kính sáng?. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Chuyến tàu đã xáo trộn cả cõi yên tĩnh của phố huyện. Chuyến tàu gợi cho Liên mơ tưởng: ?oHọ ở Hà nội về! Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo?.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. tinhoc_tienganh

    tinhoc_tienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Truyện bác nhắc đến tên chính xác là "Thuỷ nguyệt " thì phải
    Tớ thích Chiếc lá cuối cùng Henry.
    "Luyxener"??? của Tolxtoi chỉ nhớ nói về 1 nghệ sĩ chơi đàn trên đường phố
    VHVN thì thích Chiếc lược ngà Quang Sáng, Bức tranh Minh Châu...
    Nói chung truyện nào cũng thấy thcíh
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Cái Tết của mèo con Nguyễn Huy Tưởng
    Bố của Simon Guy de Maupassant
    Bức tranh Nguyễn Minh Châu
    Chiếc lược ngà Nguyễn Quang Sáng
    AQ chính truyện Lỗ Tấn

  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mấy truyện ngắn của Thạch Lam. Ngoài ra thik đọc các truyện của Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, tất tật các thể loại truyện nào của SGK cũng thik.
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Mảnh trăng cuối rừng.
  10. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thích " Trong lòng mẹ", Nguyên Hồng
    Hai đứa trẻ : Thạch Lam

Chia sẻ trang này