1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn nào trong SGK mà các bác cho là hay nhất thời còn học sinh?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cuongmafia, 12/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nói ý không phải, chứ cái bài Việt Bắc của Tố Hữu ngày xưa mình thuộc hết mà giờ quên mất rồi, tại nó cứ "ta" với "mình" loạn cả lên.
    Trong một bài thơ đâu cần dùng nhiều đại từ nhân xưng như vậy
    Nhưng dù sao nó cũng liền vần, lại là thơ lục bát - loại thơ phổ biến nhất, dễ học nhất của người Việt Nam.
    Lạc đề tí :D
  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Năm chín mươi mấy đấy nhỉ, khi học lớp 12, 1 số tác phẩm của Nguyễn Tuân đúng là hay nhất, nhưng truyện ngắn Cô giáo Thảo mới là truyện được truyền tay (bản foto) và được tất cả các học sinh đọc nhiều nhất!
  3. Guests57

    Guests57 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được cái này về Tố Hữu, tham khảo thôi
    http://www.blogosin.org/?p=1034
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hình như tác phẩm này chúng ta ko được học thì phải.
    Trong sgk mình thích nhất "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam, hình như hồi đó vừa đọc truyện vừa rơm rớm nước mắt thì phải.
    Mình cũng thích "Mùa lạc" trong đó có câu "Ở đời ko có bước đường cùng, chỉ có danh giới, điều cốt yếu là phải vượt qua danh giới đó".
    Sợ và ghét nhất "Người lái đò sông Đà" của Nguyễn Tuân, đọc chả hiểu cái quái j cả. hihi. Mà ghét của nào trời trao ngay của đấy. Vẫn nhớ năm 2001 đi thi đại học sư phạm ngoại ngữ chỉ cầu trời đừng có vào bài này ko thì tèo. Trước giờ thi môn văn chắc sợ quá nên cầm cái quyển 99 đề văn ra đọc. Lúc vào nhìn đề văn hoảng hồn vào ngay bài này, thế mới đau. Anyway, kết quả thi đại học năm đó môn văn vẫn được 8 điểm. Xã hội thật đảo điên.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tớ có phủ nhận đâu? Và những điều đó đâu có gì mâu thuẫn với những gì tớ nói?
    Trong bài của Ô sin có đôi lần nhắc đến "nhà thơ khẩu hiệu" và việc tập thơ Việt Bắc của ông giành giải thơ văn như thế nào... Điều đó không có nghĩa là phủ nhận sạch sẽ những đóng góp về thơ ca của TH. Cũng như việc so sánh tài năng của TH với nhóm Nhân văn giai phẩm - dù hơn kém thế nào - thì hoàn toàn không có nghĩa là thơ TH không có giá trị gì cả.
    Tố Hữu vừa là nhà thơ vừa là nhân vật lịch sử. Nếu bàn về công - tội của một người dưới khía cạnh lịch sử hiển nhiên là sẽ phải xem xét theo kiểu khác rồi...
    Dù sao, việc cảm thụ văn học là phụ thuộc vào từng người, từng đối tượng. Như thơ Bút tre, nhiều người nói đó không phải thơ mà chỉ là vè, nhưng dòng thơ này vẫn có sức sống và chỗ đứng trong nền văn học Việt Nam vì nhiều người thấy hợp và yêu thích. (Tất nhiên, nếu đánh giá cá nhân con người của Đặng Văn Đăng - ông tổ của Bút Tre - thì chúng ta lại càng có cớ để yêu mến Bút Tre, chứ không bị "mất điểm" như với thơ TH).
  6. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    Dế mèn phiêu lưu ký
    bàn có năm chỗ ngồi
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    - Cái Tết của Mèo con
    - Lặng lẽ Sapa
    Nói chung truyện ngắn nào được chọn in trong SGK đều hay, em đều thích, ngày xưa có những truyện còn thuộc làu làu (em học Văn mà), giờ thì quên gần hết :)
  8. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé Biết tuốt
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đã được đưa vào SGK cơ đấy
    Còn "Hòn Đất" của Anh Đức ngày xưa cũng có trong sgk đấy, về sau không biết thế nào lại bỏ mất.
  10. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích các tác phẩm của Nam Cao, trong đó có nhiều câu tuyên ngôn văn chương bất hủ.

Chia sẻ trang này