1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn nào trong SGK mà các bác cho là hay nhất thời còn học sinh?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cuongmafia, 12/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Không phải Chiếc gương mà là Trăng trên mặt nước ...một trong những truyện ngắn tớ cực thích từ lối viết văn đến cách mô tả tâm lý .
    Nguồn :
    http://chutluulai.net/forums/showthread.php?t=5029
    Truyện này đọc ám ảnh và nhà văn viết cực hay nhưng theo tớ là không nên đưa vào để làm sách giáo khoa ...

    Mà sao ấy bảo là có trong sách giáo khoa ..sao tớ chẳng nhớ năm lớp mấy nhỉ ????
    Truyện nào hồi đi học cũng thích hết ..: D
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích
    - Rừng xà nu
    - Đôi mắt
    - Gió lạnh đầu mùa
    - Toả nhị Kiều
    - Hai đứa trẻ
  3. cponline99

    cponline99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mảnh trăng cuối rừng " - Nguyễn Minh Châu
  4. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Em chả thích truyện nào cả, chỉ thích mấy bài thơ hồi lớp 1 lớp 2 hoc thôi, lớp 3 nữa, mấy bài thơ ấy hay hay
  5. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Trong SGK văn học không hiểu sao chỉ thích các bài đọc thêm. Ấn tượng nhấn là Đoạn trích Huệ Chi trước lễ cưới (tiểu thuyết Cửa biển) của Nguyên Hồng.
    ..."Huệ Chi đã mở cửa lan can sân gác thượng (...). Huệ Chi đã theo tiếng gọi của tình mẫu tử. Con người trong trắng ấy đã sống trong trắng và chết trong trắng trong một khung cảnh đầy hoa trắng và tràn ngập hương thơm?... Đoạn văn đẹp một vẻ đẹp não nùng. Những câu văn hay nhất như đang hát lên niềm thiết tha, đau đáu về một xứ sở ngát hương, xứ sở của lòng nhân ái!
    _nguồn: net_
  6. kuckuc73

    kuckuc73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình thích truyện " Nha Núi và Tầm Dang" , trong sách lớp 7 hay 8 gì đó
  7. lovelybug90

    lovelybug90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sak, trí nhớ siêu phàm, tác phẩm mà học từ cấp 2 h hổng nhớ mí nữa ùi. Các pác nhắc đến Cái tên của mèo con mà quên mất tiu.
    Cấp 3 thích nhứt truyện ngắn Nam Cao, quan điểm nghệ thuật "Sống đã rồi hãy viết"
    Đính chính lại câu trong Mùa lạc của pác nào vừa post nha "Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ. Ở đời này ko có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những gianh giới ấy"
    Truyện của Nguyễn Tuân đọc ko mí thú zị cơ mà lúc phân tích thì tha hồ chém gió;))
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cái này là truyện cổ tích, mà là Nha Rúi chứ không phải Nha Núi à
  9. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Già rùi, nên ko nhớ ngày xưa được học cái gì
  10. em_aka

    em_aka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất cái bài thơ
    Hôm qua em tới trường
    Mẹ dắt tay từng bước
    Hôm nay mẹ lên nương
    Một mình em đến lớp
    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xòe ô che nắng
    Râm mát đường em đi
    Hình như lớp 2 thì phải - có cả cái hình minh họa em bé đi học bên cạnh có cái tán cọ xòe ra. Mà sách ngày xưa hình minh họa toàn mầu xanh xanh thôi.
    Với thik bài "Ngày công đầu tiên của cu Tí" đọc cứ thấy ấm áp làm sao ý. Cứ như thể mùi cơm nếp của cu Tí trôi tuột vào trí óc mình...
    Ôi cái thuở thơ ngây đấy còn đâu :)
    Được em_aka sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 17/10/2009

Chia sẻ trang này