1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Quang, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy truyện Sang sông bậy bạ bỏ xừ, có mấy chi tiết thừa thãi câu khách. Tây nó đọc chắc nó phì cười vì cái chuyện dân nhà mình bị bức bối quá, cứ phải lén lút móc nhau ở nơi công cộng.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  2. chiquitita

    chiquitita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với VHNL. Truyện của NHT có nhiều cái hay, thậm chí là rất hay, nhưng thỉnh thoảng có những màn "câu khách" thừa thãi thế nào ấy. Có nhiều truyện phải gắn biển PG 18, mỗi tội các sản phẩm của VN mình không có cái biển này, thành ra nhiều bạn học cấp 2, cấp 3 đã nghiền ngẫm NHT rồi . Hơi bị nguy hiểm!
  3. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Trong "Sang sông" thì tất cả các chi tiết chỉ là nền cho 1 ý tưởng hết sức sâu xa ở cuối truyện: CÁCH MẠNG.
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ, hoá ra là như vậy ạ. Thế mà từ trước đến giờ tớ cứ nghĩ nó là truyện bậy bạ, văn hoá đen. Bạn giangctm1 làm ơn chỉ bảo xem ý tưởng CÁCH MẠNG đấy nó là cái gì, thể hiện ở đâu, có được không ạ .

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  5. lethuy

    lethuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    sang song la mot tac pham ma ban khong nen quan tam nhieu qua den nhung chi tiet vun vat,NGUYEN HUY THIEP viet nhung dieu tuong nhu la tho tuc ay chi la de tao nen mot an tuong manh me ve hien thuc ma thoi.bieu tuong cach mang o day chinh la su dut khoat ,khong khoan nhuong cua ten ke cuophay doc NGUYEN HUY THIEP bang con mat nhan van,nhung tac pham nhu vang lua,kiem sac,pham tiet hay nhu chay di song oi,tam hon me...
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hoá ra tên tướng cướp lại tượng trưng cho cách mạng.
    Ừ đúng thật, giờ nghĩ lại mới thấy đúng. Tên tướng cưóp với các phẩm chất dứt khoát, không khoan nhượng nhất định là đại biểu cho giai cấp công nhân tiên tiến. Đôi trai gái yêu nhau chắc là tượng trưng cho tầng lớp trí thức tiểu tư sản, hoang mang, dao động.
    Thằng bé con chắc là biểu tượng của thế hệ trẻ, vươn lên trong cuộc sống...Người lái đò phải chăng tượng trưng cho sự lãnh đạo của Đảng?

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  7. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi mê truyện của Thiệp bơi cái cách bóc trần sự thật một cách thái quá của ông, nhưng có bậy bạ hay không có lẽ tuỳ thuộc vào đầu óc, tư tưỏng người đọc . Có lẽ học sinh lớp 11 trở lên mới đủ trình độ và đưọc phép đọc truyen cua Thiep. Đọc truyện , với cái giọng lạnh lùng, lăm lúc đến gai cả người , ..... Mà ông ý viết về những đoạn đối thoại mới lạ làm sao . VD :
    A bảo : ......
    B bảo : ....
    A bảo : ....
    B bảo : .....
    Thế mà lại nói lên được bao nhiêu điều, mà cách viết ấy lại không hề gây nhàm chán .
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  8. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    VNNL hay suy diễn nhỉ ....
    tiếp theo dòng suy diễn nhé .... anh chàng tướng cướp tượng trưng cho cách mạng cũng đâu phải là sai, Napoleon đã từng nói :
    A revolution is an opinion that has acquired some bayonets.

    _______________________________________
    I'd lie for you and that's the truth
    [​IMG]
  9. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    À
    NHT có viết 1 truyện tên la "Cún"
    Nhưng ý không sâu bằng "Sang sông"
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  10. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tôi không rõ thế nào là sâu sa, thế nào là không sâu xa.
    Nhưng tôi không tin rằng NHT cho tên tướng cướp là tượng trưng cho cách mạng đâu ;-). Cái ý tưởng về một người anh hùng là của ông nhà giáo. Cái cười thầm trong bụng là của chị lái đò. Cái ý tưởng về một vĩ nhân là của những bậc trí thức xa rời cuộc sống. Còn cuộc sống thì cóc cần những cái đó. Sang sông hay! Nhưng mà còn nữa :-)
    Cái bậc trí thức kia thì cuống quýt, rồi thốt ra những câu hay ho, nhưng cực kì vô dụng. Nhà sư thì điềm đạm như biết trước mọi việc sẽ qua. Chàng trai thì làm những việc rất ... người kia, lúc đó sẽ làm việc của một kẻ hào hiệp. Tên cướp thì đập tan chiếc bình. Chị lái đó thì tủm tỉm "vô phúc cho ai gặp vị anh hùng này một mình ban đêm".... Hà hà, đừng bắt nhân vật của NHT gắn bất cứ một thứ nhãn mác gì. Con người trước tiên với NHT luôn là một con người đã.
    Cũng xin nói thêm một tí có được không ạ. Người ta cũng hay nói đến vàng lửa, rồi kiếm sắc .... Những truyện đó hay. Nhưng thú thật tôi không thích bằng những truyện nhu Chảy đi sông ơi, Mẹ, Những bài học nông thôn,... Chất người thấm đẫm trong những truyện của ông, đủ sức nâng các tác phẩm của ông lên ngang tầm những nhà văn tên tuổi trên thế giới. Tôi tin răng, cho đến bây giờ,nếu có một nhà văn có thể có tên trên văn đànthế giới thì đó là NHT.
    Mà có ai để ý không? Trong chảy đi sông ơi, NHT đã sáng tạo ra một từ cực hay: "Thao thiết". Dòng sông thao thiết chảy....( Tự lực văn đoàn sáng tạo ra từ tâm hồn , còn NHT sáng tạo ra từ thao thiết. Có lẽ tiếng Việt mình đã phong phú và giàu sức truyền cảm lên nhiều lắm nhờ những sáng tạo như thế )
    Về NHT tôi không dám luận bàn thêm nữa, sợ rằng càng nói càng lòi thêm cái đuôi không biết của mình :-)
    V@

    V@
    [/size=4

Chia sẻ trang này