1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN NGẮN(những thông điệp của cuộc sống)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    TRUYỆN NGẮN(những thông điệp của cuộc sống)

    Thuỷ Lợi

    Trưòng có màu quáI quáI,hình như là hI nhỏ..Trường kỹ thuật nên không nhiều con gáI...nhưng cũng không đến nỗi hiếm lắm..Dân tứ xứ đông,Hà Nội chỉ chiếm 1/10.
    Bốn đứa con gáI Hà Nội hay đI với nhau-như vô tình phân cấp:Ngọc dịu dàng,xinh xắn;Diệu bất cần,khó đoán;Hồng và Linh ghê gớm ngang nhau. Bọn nó dạo qua dạo lai KTX như đèn cù,cười nói ầm ĩ và có vẻ rất thích đI mưa.Tao nghĩ bọn nó học chung với nhau từ trước nhưng hoá ra không phi.Chỉ có Ngọc là dễ nói chuyện...
    Con gáI HN có vẻ lắm chuyện...Mới nhặt được một quyển được mã hoá đối tượng,chẳng hiểu là của những ai ghi nữa...
    Màu trắng
    Mày có yêu màu trắng thuỷ chung của mày không?Nhìn mà tao hoa c mắt .Tao thấy màu trắng của con Ngọc liếc nó liên tục,tao lườm mãI mà chẳng biết gì.Mày có công nhận giỏi không ?Hôm nay áo trắng,ngày mai áo trắng,hôm qua áo trắng,ngày kia áo trắng,mùa đông áo trắng,mùa hè áo trắng,mặt thì chẳng trắng chút nào.Tao quyết định đặt tên cho lão ấy la?màu trắng?.OK?(Nhìn khó chịu thế mà mày cứ để lão tưởng tượng à?)
    Xác chết
    Tao buồn cười quá,cứ nhìn thấy mặt bạn ấy là tao buồn cười.Mày có nhớ tại sao mày gọi bạn ý thế không?Xác chết á?Mặt bạn ý trong nh thẻ trắng bệch,xưng xẩu khủng khiếp.Tên đó được không?Ê,mày có nhớ không,còn tên nữa đấy!Nhớ,mày thật lắm chuyện...?đáng bao nhiê ê êu?.
    ỏn ẻn Chào bạn
    Sao bạn ý cứ nhìn tao thế nhỉ?Bạn ý toàn nhìn mày rồi chào tao thôi.Nó mới cắt cáI tóc như thằng đIên.Mấy lần mình lấy hộ thư mà cũng chẳng biết nói gì.Vứt,..vứt..ThôI chết rồi bạn ấy lại cười với tao rồi.Che cho tao với!Suốt ngày ?oChào bạn?.Hình như bạn ấy không biết nói gì nữa ý.Con Linh chắc ốm vì bị chào mất!
    Con gáI HN thật quá soi mói.Không biết bọn nó nói đến ai thế nhỉ.Để xem...
    ***************************
    Ta
    Cuối cùng bạn ý cũng phI thừa nhận không thể thay đổi được tao.Biết thế là tốt.Hồi trước bạn ý quý con Ngọc lắm c mà,nó cũng suýt ?oTao thua mất!?Bạn ấy nói với tao là ghét con gáI HN vì họ có vẻ coi thường dân ngoại tỉnh.Tao nói một vàI ấn tượng không thể kết luận tất c.Không biết bạn ý có nghe không .Mày có nguy c thích bạn ý à?Tao nói với mày rồi còn gì,tao chỉ thưng vì cách xử sự của bạn ý thôi.
    ƠI I!
    Tao và con Diệu rất biết n bạn ý.Công nhận bạn ý tốt thật.Nó bo vẫn chưa nhìn thấy 2 lúm đồng tiền của bạn ấy.Ngày tao càng thấy bạn ấy đẹp trai.Mày nhắc nhiều tao để ý thì chết.Mày để ý không,lúc nãy mình chào mà bạn ấy ?oi? rồi quay lại .Hỏi Văn thế này,Văn thế kia mà không nghe rõ là cứ ?oI i? liên tục.Tao thấy bạn ấy có thể chi được đấy.Hôm vừa rồi kể tao nghe về bạn bè của bạn ấy.Thì tao có nói gì đâu-khuyết đIểm duy nhất là I quá nhiều thôI mà!
    Telephone
    Bạn ý hỏi tao đIện thoại của mày,nói là có người nhờ hỏi.Tao biết rồi,bạn ý gọi đIện nói rằng chính bạn ấy muốn hỏi.Mà tao cũng chẳng biết bạn ấy gọi đIện làm gì.Thế à?Bạn ấy nói chuyện trực tiếp với tao còn hay hn.Tự dưng gọi đIện hỏi học hành lung tung.Tốn tiền!Bạn bè thì được !Cứ yên tâm,trước sau gì cũng biết thôi.Telephone chứ? à há!
    Thật là những đứa con trai ngu ngốc.Liệu mình có ở trong đó không....?
    .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
    Bạn thân mến!
    Bọn tớ không nghĩ rằng những gì mình viết là quá đáng.Hành động của bạn mấy hôm nay làm bọn tớ nghi ngờ..Người ta có thể nói về những chuyện xy ra trong cuộc sống,có thể là ghet,có thể là yêu-nhưng dố là những cáI đáng nhớ.Có thể cách suy nghĩ của chúng ta quá khác nhau,nhưng hãy tin rằng:bọn tớ biết đánh giá,biết tôn trọng đúng mực giá trị và tình cm mỗi con người...


    4of7 những thụng điệp của cuộc sốngnhững thụng điệp của cuộc sống
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nhờ ai đó chuyển hộ tớ cái font.Cám ơn nhiều!
    4of7
  3. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ Lợi
    Trông có màu quái, quái, hình như là hơi nhỏ. Trường kỹ thuật nên không nhiều con gái. nhưng cũng không đến nỗi hiếm lắm. Dân tứ xứ đông, Hà Nội chỉ chiếm 1/10.
    Bốn đứa con gái Hà Nội hay đi với nhau như vô tình phân cấp: Ngọc dịu dàng, xinh xắn; Diệu bất cần, khó đoán; Hằng và Linh ghê gớm ngang nhau. Bọn nó dạo qua dạo lại KTX như đèn cù, cười nói ầm ĩ và có vẻ rất thích đi mưa. Tao nghĩ bọn nó học chung với nhau từ trước nhưng hoá ra không phải. Chỉ có Ngọc là dễ nói chuyện.
    Con gái HN có vẻ lắm chuyện. Mới nhặt được một quyển được mã hoá đối tượng, chẳng hiểu là của những ai ghi nữa. ???
    Màu trắng
    Mày có yêu màu trắng thuỷ chung của mày không? Nhìn mà tao hoa cả mắt. Tao thấy màu trắng của con Ngọc liếc nó liên tục, tao lườm mãi mà chẳng biết gì. Mày có công nhận giỏi không? Hôm nay áo trắng, ngày mai áo trắng, hôm qua áo trắng, ngày kia áo trắng, mùa đông áo trắng, mùa hè áo trắng, mặt thì chẳng trắng chút nào. Tao quyết định đặt tên cho lão ấy là màu trắng. OK? (Nhìn khó chịu thế mà mày cứ để lão tưởng tượng à?)
    Xác chết
    Tao buồn cười quá, cứ nhìn thấy mặt bạn ấy là tao buồn cười. Mày có nhớ tại sao mày gọi bạn ý thế không? Xác chết á? Mặt bạn ý trong như thể trắng bệch, xương xẩu khủng khiếp.Tên đó được không? Ê, mày có nhớ không, còn tên nữa đấy! Nhớ, mày thật lắm chuyện... ?ođáng bao nhiê ê êu?.
    ỏn ẻn Chào bạn
    Sao bạn ý cứ nhìn tao thế nhỉ? Bạn í toàn nhìn mày rồi chào tao thôi.Nó mới cắt cái tóc như thằng điên. Mấy lần mình lấy hộ thư mà cũng chẳng biết nói gì. Vứt,..vứt..Thôi chết rồi bạn ấy lại cười với tao rồi. Che cho tao với! Suốt ngày ?oChào bạn?. Hình như bạn ấy không biết nói gì nữa ý. Con Linh chắc ốm vì bị chào mất!
    Con gái HN thật quá soi mói.Không biết bọn nó nói đến ai thế nhứ. Để xem...
    ***************************
    Ta
    Cuối cùng bạn í cũng phải thừa nhận không thể thay đổi được tao. Biết thế là tốt. Hồi trước bạn ý quý con Ngọc lắm cơ mà, nó cũng suýt ?oTao thua mất!? Bạn ấy nói với tao là ghét con gái HN vì họ có vẻ coi thường dân ngoại tỉnh. Tao nói một vài ấn tượng không thể kết luận tất cả. Không biết bạn ý có nghe không. Mày có nguy cơ thích bạn ý à? Tao nói với mày rồi còn gì, tao chỉ thương vì cách xử sự của bạn ý thôi.
    Ơi ơi!
    Tao và con Diệu rất biết bạn ý. Công nhận bạn ý tốt thật. Nó bảo vẫn chưa nhìn thấy 2 lúm đồng tiền của bạn ấy. Ngày tao càng thấy bạn ấy đẹp trai. Mày nhắc nhiều tao để ý thì chết. Mày để ý không, lúc nãy mình chào mà bạn ấy ?oơi? rồi quay lại. Hỏi Văn thế này, Văn thế kia mà không nghe rõ là cứ ?oƠi ơi? liên tục.Tao thấy bạn ấy có thể chơi được đấy. Hôm vừa rồi kể tao nghe về bạn bè của bạn ấy. Thì tao có nói gì đâu khuyết điểm duy nhất là ơi quá nhiều thôi mà!
    Telephone
    Bạn ý hỏi tao điện thoại của mày, nói là có người nhờ hỏi. Tao biết rồi, bạn ý gọi điện nói rằng chính bạn ấy muốn hỏi. Mà tao cũng chẳng biết bạn ấy gọi điện làm gì. Thế à? Bạn ấy nói chuyện trực tiếp với tao còn hay hơn.Tư dưng gọi điện hỏi học hành lung tung.Tốn tiền! Bạn bè thì được ! Cứ yên tâm, trước sau gì cũng biết thôi.Telephone chứ? à há!
    Thật là những đứa con trai ngu ngốc. Liệu mình có ở trong đó không....?
    .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
    Bạn thân mến!
    Bọn tớ không nghĩ rằng những gì mình viết là quá đáng. Hành động của bạn mấy hôm nay làm bọn tớ nghi ngờ. Người ta có thể nói về những chuyện xảy ra trong cuộc sống, có thể là ghét, có thể là yêu nhưng đó là những cái đáng nhớ. Có thể cách suy nghĩ của chúng ta quá khác nhau, nhưng hãy tin rằng: bọn tớ biết đánh giá, biết tôn trọng đúng mức giá trị và tình cảm mỗi con người...
    4of7 ?" for old friend!
    Lỡ bước một phen
    Ngàn đời ân hận
    Quay đầu nghĩ lại
    Chín suối ngậm ngùi
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 08/09/2002
    Ka oi­, phải sửa chữa gì vậy!?
    Được long40d sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 08/09/2002
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sao lại là...for old friend?
    Tớ cần cảm ơn ai đây? Ka_mupmip hay Long40d?
    Đặt tên là Thuỷ Lợi bởi vì...nó không hẳn chỉ nói về con người!
    Cám ơn rất rất nhiều!
    4of7
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Long40d sửa. Bài của Long sau khi up lên thì có một nhân vật nào đó đã sửa lại nội dung và đưa vào 1 câu bình luận (không cần phải nói ra). Tôi đã vào chỉnh lại, có thế thôi.
    To Long40D : Tao chỉ lôi bài cũ của mày ra thôi. Chẳng thay đổi nội dung đâu.
    MUPMIP
  6. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Sorry nha....Phai noi voi macgic Start là chẳng hiểu gì cả?!Nhưng mà cũng......hehhe..........Mình biết rùi!
    ad@
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Biết nhiều thì lại khổ nhiều thôi.Nhưng mà...biế sai rồi,ad ạ!
    4of7
  8. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đúng ....sai....đúng ....sai.....ai mà biết được
    ad@
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Biết cái gì!Sao ad cứ vớ vẩn lung tung thế nhỉ!
    4of7
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có những kỷ niệm người ta sẽ mãi nhớ-chẳng vì gì cả!
    4of7

Chia sẻ trang này