1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN NGẮN(những thông điệp của cuộc sống)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Lucky Luu kia ,biết gì mà nói lung tung vào,Nếu đã không biết thì đứng dựa cột mà xem,đằng này cứ phả cái hơi thối từ miệng ông ra ai mà chịu nổi! Ông muốn lấy lòng của MS thì cứ nói thẳng ra việc gì mà cứ phải theo ý kiến của người khác!
    Thực tình mà nói thì MS viết truyện cũng đâu đến nỗi tồi,phải nói là cũng được đấy!MS là con người cũng được đấy!Tuy nhiên cũng cần có thêm nhiều biến cố nữa thì chuyện mới có sức thu hút.Tất nhiên truyện là truyện và đời là đời!
    ad@
    Được ad1412 sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 29/10/2002
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Truyện là truyện và đời là đời.Thế thì có liên quan gì với nhau mà phải bỏ ra đống tiền để đọc truyện.

    Không còn ai ,tôi đi 1 mình
  3. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Khi mà những ước mơ của con người mãi mãi mà vẫn chưa thể hiện thành hiện thực thì những khát vọng đó sẽ càng ngày càng lớn,tình cảm trong cuộc sống những tâm tư không thể nào nói thẳng một cách trực tiếp thì văn thơ chính là nơi để chúng ta giãi bày những nỗi niềm.... Tuỳ theo từng người nên chuyện có thể hay có thể chán,điều đó còn phụ thuộc vào tâm trạng của từng tác giả!
    Nếu viết hay,nhiều yếu tố bất ngờ thì tất nhiên độc giả sẽ hào hứng móc tiền ra mà....
    ad@
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế mọi người đang định tranh luận thế nào là truyện đấy à?Chẳng có cái gì là hoàn toàn đúng cả.Tin hay không là tuỳ mỗi người!
    4of7
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    MỘT NGÀY MƯA
    (Đang cần thời gian để làm kiểm điểm....)
    Dự báo thời tiết:Trời nhiều mây(trông xám ngoét),có mưa,nhiệt độ 21-26oC.Đồng hồ như bình thường:nền tím than,viền xanh lục.
    Buổi sáng.Mưa chưa đủ to đáng để mặc áo mưa,nhưng cũng nên trùm vào nếu bạn không muốn ướt khi đến lớp.Ba tiết đầu làm bài tập tự do:
    Tiết 1:ngồi trong lớp
    Tiết 2:thích đi đâu thì đi,thích làm gì thì làm.(chẳng mấy khi có hứng khao kem nhưng không ai hưởng ứng.Cám ơn trời lạnh vì đỡ phải khao nhưng ghét trời lạnh vì mình cũng đỡ ăn luôn.)
    Tiết 3:âm mưu rủ một người tử tế bùng tiết đi lang thang,nào ngờ tiết trước ầm quá nên lại phải ngồi học.Chưa kịp ra ngoài đã thấy họ vào lớp.Thật là đáng ghét.
    Trời mưa,hình như tính tình người ta trở nên điên điên chút ít .Nó nói đứa bên cạnh chép hộ bài mấy tiết sau,xách cặp về với lí do ...đau đầu.Gặp thầy chủ nhiệm ngoài hành lang,nó thản nhiên chào thầy,nhăn nhó:"Em đau đầu không chịu nổi nữa rồi ,thầy ạ.",nhờ đứa bạn vào tận nhà xe mang xe ra hộ và hơi hơi áy náy khi nghe hỏi:"Liệu mày có về được không",..."mặc áo mưa vào đi"...
    Ra khỏi cổng trường ,nó đi thẳng,chẳng biết là đi đâu...nhưng mà không về nhà.Đầu có hơi đau,nhưng vẫn chịu dựng được..Trời u ám,mưa lất phất,nước những chiếc xe đằng trước bắn lại phía sau tung toé.Nó co mình lại vì lạnh,nhưng thấy hay hay khi nghĩ đến một bài thơ mà nó chỉ còn nhớ có mấy câu:
    ........................................................................................
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Từng phố dài xao xac heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy....
    Ai là người ra đi không ngoảnh laị đây?Không hề giống nó...Không ngoảnh lại thì chắc người ta nói mình đến chết thì thôi"Mình lại có tội gì rồi"..."lại giận à..."...Chán như con gián....Hà Nội có gió heo may,nhưng lá vàng dường như đã rơi hết.Vòng lên Hồ Tây,theo Yên Phụ,ra Trần Quang Khải,Minh Khai...Chẳng có gì,chỉ có mưa ...và lạnh.Đi trời mưa,lạnh run người,nhưng nó giữ được cái thong dong của một người đi ngắm cảnh,chẳng thấy khác gì đi dạo trong một ngày trời trong xanh gió mát că.Một tay ôm vai,thi thoảng rùng mình khi vài giọt mưa ngấm vào người,đôi lúc đang đi chậm lại phải phóng nhanh một chút..cho giống dòng người xuôi ngược.Tự hỏi họ sẽ nghĩ gì về nó khi thấy một con nhóc đi như rùa trên đường,có áo mưa mà không thèm mặc,thỉnh thoảng lại tăng ga như ma đuổi,lúc lại cười như ngớ ngẩn...Đồng hồ chuyển nền đỏ viền đen...tức là mặt nó chắc đang trắng bệch.Eo ơi...lạnh...
    Đi dưới trời mưa,những bực tức dần dần tan biến,đã cảm thấy hơi ngu khi bùng tiết chỉ để trả thù một người mà họ chẳng biết gì.Và cũng thấy mình quá nhỏ bé giữa trời đất bao la.
    Buổi trưa.Gọi điện cho "người tử tế",định rủ đi lạnh(chứ không phải đi mưa-mưa đã hết từ lâu)nhưng không gặp-Bỏ kế hoạch buổi chiều.
    Buổi chiều.17h ,vẫn đi học chưa về.nó thật sự không hiểu nổi tại sao có người chăm chỉ đến thế.lại bực mình khi có nguy cơ không thực hiện được dự định trong buổi tối.Nếu trời không mưa chắc gì nó đã kiên nhẫn thế này nhỉ.Chắc phải chờ tối gọi lại rồi.
    Lên mạng,gửi mấy cái mail,đọc vài cái tin nhắn rồi nhảy vào fptchat.com.Gặp NGUOI_LICH SU.
    " Trời bây giờ đang lạnh lạnh nên tớ có hứng đi lang thang,ấy có đi không?"-một người hay thật-"Nếu ấy là con gái tớ sẽ rư đi lang thang,nếu là con trai thì vào quán uống cafe"-Sao có người giống mình thế nhỉ.Bạn đã bao giờ rủ hay nhận lời mời của một người xa lạ đi lang thang chưa?Bạn sẽ nghĩ đó alf lòng tốt hay họ không bình thường?Đôi khi,người ta làm những việc mà bình thường họ chẳng bao giờ làm cả ,không vì mục đích gì-chỉ do tự nhiên thích làm như thế."Ấy giống tớ thật đấy,hôm nay tớ cũng thích đi lang thang.Có điều tớ đã định rủ đứa bạn tớ rồi.Nếu không gọi được cho nó thì coi như bỏ kế họach.Nếu chưa có dự định gì chắc chắn tớ sẽ đi cùng ấy"."Có lẽ tớ hiểu được kiểu người như ấy.Thế cuối cùng là có đi không hả hâm?""Thật hiếm khi gặp được một người làm điều giống mình,hy vọng lần sau tớ sẽ còn gặp lại ấy.Tớ sẽ nhớ ấy!!!!!""Tớ không quan trọng mấy cái đó,tự nhiên thích lang thang thì rủ đi tthôi.Có thể rồi tớ sẽ không nhớ ấy là ai đâu"....Nhưng nó sẽ không quên đâu,NGUOI_LICH SU ạ!
    Về nhà,gọi lai cho "người tử tế" nhưng không ai nhấc máy.Thật là bực mình....Vào một ngày trời mưa,một ngày có hứng đi lang thang,"người tử tế"lại phá hỏng toàn bộ mọi kế hoạch của nó.Nhưng ...kệ..........
    Gọi lại cho nó lúc hơn 23h15',"người tử tế"vẫn luôn là"người tử tế"..Nó hết cả bực mình để mà nhắc lại những kế hoạch đã bị phá vỡ cả ngày qua....
    Trời lạnh lạnh...hiệu ứng điên điên không chỉ có ở một vài người ."Người tử tế"đề nghị làm lại kế hoạch của nó.Tức là ...bùng tiết lại..đi mưa lại...đi lang thang lại trong cái lạnh Hà Nội ư...Dự báo thời tiết là không mưa nữa,nên chẳng có gì lại được cả.Có nhiều điều người ta chỉ làm có một lần,và không bao giờ làm nữa.cũng như có những điều đã cho qua...nhưng không thể nào quên.
    Ôi...trời lại mưa nữa rồi....
    4of7
  6. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi thần người nhìn mưa rơi ngoài cửa lớp. Nghĩ lan man và chẳng ra đâu vào đâu. Toàn ý nghĩ tiêu cực..Chán
    Hôm qua, nhận được cái mail...thật điên rồ khi tin vào tình cảm của bọn con trai...Chợt nhớ đến một câu nói của ai đó..." Ngã nhiều là không tốt đâu em ạ ". Chạnh lòng....
    Sáng nay , mẹ bảo nó.."trời lạnh đấy, khoác cái áo vào con ạ ." Thấy nhói lòng vì vẫn chưa biết lo cho mẹ ...Vô tâm....
    Có phải càng lớn ta lại càng tự đưa mình vào những vòng lẩn quẩn không? Có những cái chẳng cần mất thời gian nhiều đến thế thì lại cứ làm cho nó phức tạp thêm...Ngớ ngẩn...
    Khi đã biết rằng ai đó không tốt với mình, thì cũng coi như một người qua đường chẳng may làm mình ngã..vậy thôi.
    Trưa...lang thang trên net. Vào room chat. Thấy không khí cũng như co lại vì lạnh........Lại chán.
    Về nhà thôi, giờ này mẹ đang chờ .....Hạnh phúc và may mắn lắm khi còn có mẹ mong đợi và chăm lo cho từng giấc ngủ....
    Luckyluke42c1's girlfriend
  7. Quang_Tùng_new

    Quang_Tùng_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chiều...chán quá vì lúc nào cũng ăn, ngủ, nghĩ ngợi lan man, chát,... nó lôi đống sách vở ra học bài. Nhưng than ôi, cả kì nay nó có được cái gì vào đầu đâu mà học, hoạ ra thì chỉ có vài cái mail tán tỉnh của vài thằng đang vã mồ hôi xin thầy cho học lại là lởn vởn trong đầu...
    Lại chán... nó ra ngoài hàng internét vào box Thuỷ lợi xem có cái gì hay ho. Ồ lại có cả truyên ngắn cơ à..xem nào..cái gì thế này???..."một ngày mưa" à?..
    Thú thức là từ bé đến giờ nó chưa đọc được một chuyện nào chán như thế này, mà sao lại chán nhỉ??? nó đang cười khoái trá thế kia mà??? Thôi quên đi, dù sao thì cười cũng là một liều thuốc bổ nhưng phải công nhận la truyện chán thật.
    ...nó gọi tính tiền và hi vọng rằng ngày mai không mưa...

    BaR
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hy vọng không có sự nhầm lẫn ở đây.Chê "một ngày mưa" chán mà lại trích truyện của xinh_gai_cuc_ki ra.....Thế cuối cùng là cái gì chán....?
    Nếu một cái gì đó không hay tức là mình không thích nó ...và cũng không hiểu nó.Thế thì kệ nó đi!!!!!!!!!!
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    CHÂN CẦU CHỮ U
    Cho kỷ niệm...
    Quá khứ trôi qua...
    Ngày xưa,có hai đứa trẻ con ngơ ngác,cứ bước mãi trên những con đường mà chẳng biết phải làm gì.Lần đầu tiên ,cậu nhóc xa xăm ngắm cây cầu đang soi mình trên mặt nước,ngập ngừng:Chân cầu chữ U.Lời nhóc nhẹ như gió,cô nhỏ có nghe thấy không?
    Ngày hôm qua...thỉnh thoảng cô nhỏ vẫn đạp xe qua chốn cũ.Một mình.Mái tóc dài buồn thiu bay trong gió:"Cậu ấy bây giờ nhiều bạn mới...có hay ghé qua thăm cầu không?Đừng giận cậu ấy...không quên được đâu mà..."Mắt ngấn nước,côc nhỏ an ủi ai đây?
    Hôm nay...hai nhoc ngày xưa đã trở thành người xa lạ.Không hiểu là lỗi tại ai...Rồi một ngày nào đó-vô tình qua lại nơi đây-họ nhớ gì không?Chân cầu chữ U cứ mãi mãi còn tồn tại,bình yêm mà day dứt.Ôi...những ngày thân ái xa xưa...

    ?????????????????????????????????????
    Làm sao có thể quên được những người bạn cũ
    Và không bao giờ nghĩ đến họ
    Làm sao có thể quên được những người bạn cũ
    Và không bao giờ nhớ đến
    Những ngày thân ái xa xưa.
    4of7
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày mài:
    Sẽ chẳng có thể có ngày mai nữa khi mà hôm nay nó không làm được những gì nó dự định...
    Vẫn buổi tối đó nó lại lang thang như kiếm tìm cho mình chút hy vọng gì đó của tương lai ngày mai... nhưng nó chợt nhận ra hôm nay nó đi một mình, không ai đi cạnh nó... chán vật nó nhớ hôm qua người ấy vân đi cạnh nó... vẫn đi dưới mưa chiều qua... vẫn đợi nó đi học về trong nhưng chiều mưa để rủ nó đi lang thang nhưng lúc trời giở chứng nhưng hôm nay thì hết rồi.... NHững tán là sữa vẫn ấm hơi thở của Hà nội , những cánh hồng vẫn ngào ngạt toả hương thơm quaynh nó nhưng bầy giờ nó đi một mình. Không được sẻ chia cùng ai nó trông vắng hụt hẫng....
    Đêm về muộn nó chợt thấy lanh... thấy lạnh nó lại nhớ đến hơi ấm của người bạn... hơi ấm của gia đình... của thầy cô gáio mỗi khi các thầy truyên giảng cho mình bài học giảng đường hay bài học cuộc đời mình...
    Nhận ra mình cần phải về sau một ngày nặng nhọc của một ngày lang thang trong mưa...

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......

Chia sẻ trang này