1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn trong lòng bàn tay

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn trong lòng bàn tay

    Có bao giờ các bạn được xem 1 truyện cực ngắn chưa? Nó chỉ chứa khoảng 100 từ trở lại. Trước đây nó có tên là truyện ngắn trong lòng bàn tay, hiện nay trên Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay nó là 1 chuyên mục Truyện Ngắn 100 Chữ.
    Hy vọng topic này sẽ là nơi các Gà thể hiện tài năng của mình trong việc biểu đạt tình cảm, tài năng của mình qua những truyện ngắn do chính các Gà sáng tác, hoặc sưu tầm cũng được. Và chúng ta sẽ có thêm 1 sân chơi.

    Mình khai cuộc đầu tiên nhá.

    Thiếu!!!​

    Ngày trước khi yêu nhau, 2 người thường hay cãi nhau vì khắc khẩu. Mỗi khi gặp nhau thì ít nhất cũng 1 lần tranh luận về 1 vấn đề gì đó. Anh gia trưởng nên cứng đầu, em là Út nên cũng chẳng muốn thua. Chính vì thế mà đôi khi anh thấy bực em, và anh cũng rất ngại phải nói về chuyện hôn nhân.
    Rồi công việc làm 2 người mất nhau... Em lên xe hoa về với chồng ở 1 nơi rất xa. Anh ở lại, mãi mà không tìm ra được ai để yêu.
    Có 1 chiều, bỗng nhiên anh thấy thiếu thiếu, lại muốn được cãi nhau như ngày xưa.
  2. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thế này chắc là cực ngắn:
    Chuyện nửa đêm
    -... Khỉ ạ!
  3. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Một người hỏi nhà hiền triết:
    - Cả đời mình ông học được điều gì mà ông cho là quan trọng nhất
    Ông ấy nhặt một hòn đá lên cho vào lòng bàn tay và cố gắng bóp chặt tay. Lát sau nước từ từ chảy ra và khi ông xoè bàn tay ra thì không còn hòn đá nữa. Ông đưa tay kia ra và hòn đá đã ở đó tự khi nào!
    Bài học là gì?
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chần Chừ​
    Hai đứa quen nhau trên mạng. Cứ ngỡ chỉ là quen chơi chứ ai mà thương nhớ làm gì, thế mà vẫn yêu! Em vẫn ngại vì yêu nhau qua net đâu có chắc chắn chuyện gì, còn anh thì vẫn luôn nói rằng anh yêu em.
    Chần chừ... em cứ chần chừ...
    Và rồi anh lấy vợ.
    Đám cưới anh, em đến dự. Anh giới thiệu với bạn bè: "Đây là bạn gái tao quen qua net đấy! nickname là..."
    Nghe mà sao cay đắng.

Chia sẻ trang này