1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn và cực ngắn ( Siêu thị nụ cười )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn và cực ngắn ( Siêu thị nụ cười )

    CHIẾC MỤN VĨ ĐẠI .

    Keng , keng ...cộp cộp .... !!!

    Tiếng dao , dây thừng , kìm , kẹp ...rơi xuống mặt đất . Bên cạnh là 1 thau nước nóng dùng để ...sát trùng .

    - Cởi quần áo ra , nằm xuống ghế !

    Cái ngày định mệnh đó sẽ mang đúng nghĩa định mệnh nếu tôi nằm xuống ghế , nằm xuống là tức khắc bị trói ghì bằng dây thừng như lợn éc , dao kéo kia sẽ được sát trùng bằng chậu nước nóng bên cạnh và ... BỐ TÔI SẼ MỔ CHO TÔI !!!

    Để có được cái ngày rùng rợn đó , thì cách đấy 1 tuần ngực tôi tòi ra 1 cục u , có thể gọi là cục nhọt , hay cục mủ gì cũng đúng ... tôi âu yếm , giấu giếm bố mẹ trong sợ hãi ngày càng tăng theo kích cỡ của cái mụn ... rồi đến hôm nó mềm , nó lọng bọng những mủ những máu bên trong tôi mới rón rén đến bên mẹ mà thỏ thẻ ... !!!

    Khốn nạn cho tôi , bố tôi tai thính hơn cú mèo , nghe được sự việc , bố muốn trổ tài bác sĩ , mổ cho tôi bằng nào là dao kéo , kìm ... hôm trước còn thấy cái đống này bầy nhầy mỡ ,dầu xe máy ... !! Bố nói :

    - Tao sát trùng đây thây !!!

    Nhìn bố như nhìn cọp , tôi chạy đến bên mẹ , mẹ nói :

    - Thôi để nó sang bên trạm xá mổ cho an toàn !

    Bố hằm hằm :

    - Có cái mụn vớ vẩn , lấy đầu dao chọc nó ra , bóp hết mủ ra rồi khâu nó vào ... !!!

    Bố nói cứ như khâu mông con lợn vậy , Cái vớ vẩn của bố cứ nặng trình trịch trên ngực tôi , đau ơi là đau , tôi sợ nhất là mổ xẻo nên hum nay mới dám khai ... !!! Bố nói , nguyên nhân là do tôi toàn uống trộm mật ong trong tủ lạnh ... !

    Vừa lết đến trạm xá tôi vừa tưởng tượng chú bác sĩ răng hô sẽ cầm quả kim to bằng ống nứa , chọc đánh : éc ..fát vào mông cho nó tê ! rồi cầm dao chọc lòi máu lòi mủ trên ngực tôi ... trong khi tôi đang fều fào vì sợ chết .

    - Trạm xá hết thuốc tê mất rồi , cháu cố chịu đau 1 tí nhé!!!!

    Cô y tá hói đầu trả lời như vậy sau 1 hồi lục lọi ... còn bé , nhưng tôi hiểu ngay được kô có thuốc tê nghĩa là sẽ đau , mà sẽ đau có khi là chết xừ cũng nên ... !!! Mà kô mổ luôn thì vác xác về nhà cho bố trói ghì vào cột , bố cầm cờ lê fang cho vỡ mụn thì còn tởm hơn ... !!!!

    - Nửa nằm ,nửa ngồi , để chịu đựng ống tiêm cắm fập fát vào giữa cái mụn .. tôi kêu cái:
    - ..........É........
    Chẳng đau gì cả , còn phiêu bồng nhìn mủ chui ra theo đường ống tiêm , lẫn cả máu nữa ... đổ ra có khi cũng fải được 3,4 xô máu lẫn mủ ... cái mụn xẹp dần ...!

    Đoạn , cô y tá cầm cái kéo chọc vào , ngoáy ngoáy ... banh chỗ rách rộng thêm ... rồi cô cắt cắt nhay nhay nhay ... cắt cắt ... !!! Đến đoạn đó thì tôi suýt co cẳng đạp cho chú y tá bên cạnh 1 fát vì dám giữ tôi ...!!! kô cho tôi thể hiện hết sự đau đớn ... !!! mẹ tôi giữ tay , chú kia giữ chân , kô bít ai giữ người tôi ...răng tôi chìa ra ngoạm ngoạm khoảng kô ....ghào lên như ADAM rơi khố ..!!! bị mắng :

    - NGỒI IM , KÔ CÔ LỆCH TAY CHỌC KÉO VÀO NGUỜI GIỜ !

    Mẹ dịu dàng :

    - Mẹ thưong , tí về mẹ cho 2000 đi chơi xèng ... !!!

    Đau nào bằng nỗi đau cắt thịt cắt da ... xong xuôi thì tôi cũng khóc hết nước mắt , nguời tôi xìu xuống như cây bị lâm tặc đốn hạ , Đau hơn bất kì nỗi đau nào tôi chịu từ khi đẻ ra tới khi bị bọn hàng xóm oánh trấn bi ve .

    Hôm sau tôi vênh váo fanh ngực có tấm băng to đùng đi khắp fường ... !!! Và tí nữa xém xỉu khi nghe doạ : cát , bụi mà vào là bị nhiễm trùng , lại fải mổ lại đấy ...!!!

    TÔI LÀ 1 ANH HÙNG CHIỊU ĐAU .
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ĐIỆN THOẠI ...BỊ ỐM.
    Hình như có đợt đứa bạn nó xem bói cho tôi nó phán tôi có nhọc nhằn gian truân lớn trong con đường ... điện thoại .
    Ngẫm lại quả không sai , lật lại hồ sơ vụ án cách đây không lâu , Cái con cục gạch 2600 ra đi không 1 lời từ biệt , tưởng chừng chỉ dùng nó để nhắn , gọi và ném nhau ... vậy mà nó cũng chỉ gắn bó với tôi được 1 năm ... Cái cảm giác lúc đó và lúc này nó cũng khác nhau đôi chút .
    +) Giống nhau : mất quyền sử dụng ...!
    +) Khác nhau : xưa : mất vô hạn .
    nay : hữu hạn .
    Xưa : kô thể nhìn lại lần nữa .
    Nay : vẫn nằm trong túi .
    Không biết cái 2600 đó nó có còn nhớ đến tôi , hay là nhét sim mới vào là nó vĩnh viễn quên đi cái người đã nâng niu nuôi nâng nó ( Chỉ vài lần rơi xuống đất ) , giờ nó cung phụng cái thằng trộm đáng ghét .
    Giờ đến lượt cái con điện thoại mới xấu xí này đổ bệnh , nói là mới nhưng thực ra chỉ mới với tôi , trông nó cứ như là bị rơi vào máy tuốt lúa vậy , nhưng xài đỡ còn hơn không .
    Ngay tại lúc này , ngay thời điểm này nó đang mắc 1 cái bệnh mà dân ngoại đạo như tôi méo mồm chịu chết ... luống cuống quá tôi còn chưa biết cầu cứu ai . Tiền thì lúc chiều tôi trót mua bộ xếp hình mới cóng cho thằng em ... giờ chỉ còn mỗi cái thẻ SV và CMT nhân dân ... cộng thêm 3 viên tiền xu các loại , từ 200 đến 1000 .

    Thế thì làm sao mà đem ra quán , với lại tôi sợ , ra quán nó thấy bên trong cái con máy ghẻ của tôi có đồ tốt , nó lại đổi đồ .. tốt hơn vào thì biết làm sao .
    Tôi hứa cuối tuần về quê , lỡ tối nay má tôi gọi điện vào máy để hỏi ... không liên lạc được ... " số máy quý khách vừa gọi hiện vẫn đang treo lơ lửng ... vui lòng try again lết tờ"
    Má tôi lại tưởng tôi bị làm sao ăn không yên ngủ không ngon thì quả thực tôi có lỗi .

    Má tôi rất là giàu trí tưởng tượng , Không liên lạc được là má tôi quy tôi vào cái tội đang nhậu nhẹt rùi tắt máy ... nôn oẹ ai lo . Có thể là má tôi lại nghĩ tôi mất ĐT 1 lần nữa và đang thảo sẵn 1 bản chửi ở nhà .
    Và đen tối hơn , có thể má tôi quy cho tôi vào tội đi chơi với bạn , tông đầu vào xe ô tô , máy quẳn ra vỡ nát , và đang nằm còng queo trong 1 nhà xác nào đó .
    Chính vì lẽ đó tôi chợt nảy ra sáng kiến : :
    Tí nữa , về đồng nát thằng bạn 1 cuộc , gọi về báo tin cho bà già , ... chắc đổi lại tôi chỉ phải gãi lưng cho nó đêm nay là cùng .
    Đọc ở đâu đó rằng : Hãy luôn nghĩ lạc quan , cho dù sự việc có tồi tệ đến mấy . Vâng , tôi vẫn đang cố nghĩ lạc quan đây , nghĩ rằng , về sửa máy chắc hết khoảng 3,500 . nghĩ rằng: Sao không thưởng thức 1 ngày không tin nhắn , không điện thoại , không chuông rung , chắc phải thú vị lắm đây ... !!!
    Alô , có ai biết bệnh của nó là bệnh gì kô , nhắn tin vào số 0987 438 700 nhắc tôi với .

    kô động gì vào nó , tự nhiên máy tắt phụt , khởi động lại kô được , bó thịt . Pin kô hết .
    Sao giờ ???
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ơ đoạn nào thì buồn cười ấy nhể. Này "ku" gì ơi (mới học được chữ "ku" của các bác khác nên "sốt ruột" muốn dùng ngay đấy) đến đoạn nào buồn cười thì bảo tớ để tớ cười cái nhá. Hay là cười cả bài? ừ thôi cứ cười cả bài vậy để có đoạn nào buồn cười cũng không để lỡ......Hí hí hí hí, đấy cười rồi đấy nhá. Nhưng tớ có một thắc mắc (giơ tay hẳn hoi đấy, không cho thắc mắc thì cũng cứ hỏi), "nghe nói" chuyện của "ku" siêu ngắn mà tớ thấy hình như có vẻ vẫn còn dài, có phải thế không "ku" nhẩy?
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hơ ...
    Đọc bài của chị tôi cũng thấy hay lắm
    Tôi vốn dân miền núi chị ạ ... nên động cái là cười .
    Thế nên , tôi đọc tôi viết , tôi quy cho nó là buồn cười .
    Còn thấy như tôi hay kô là ở mọi người .
    VỚi lại , mất điện thoại buồn quá , chẳng cười được .
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tớ đùa đấy thôi, tại thấy giống giống tớ có cái mụn. Để xem nào, xem có cách gì giúp giải toả cái vụ buồn này cho "ku" không. Cứ theo "kinh nghiệm" của tớ thì, mỗi lần tớ buồn tớ thường nghe nhạc...........buồn, nghe xong tự dưng thấy vui. Hay "ku" về nghe thử xem có vui không.........
    Ghi chú: Thị Nở tớ chỉ đưa ra các "phương án" thôi, còn thì không chịu trách nhiệm về.....tác dụng phụ đâu nhé, hì hì hì.
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn vì hỏng điện thoại ...
    Để hết buồn thì chị cứ mua cho tôi cái điên thoại là tôi vui .
    Kô cần XO , O2 thôi cũng đc.
    Nếu không thì tôi cho địa chỉ , chị gửi cho tôi mấy triệu xài chơi , ... chẳng vui hoá rồ luôn .
    Dầu sao cũng cám ơn chị nhìu ... Chúc chị và sếp nhật chị , có 1 tình iu đẹp
    ÔI CÁI ĐIÊN THOẠI CỦA TÔI ...
    nhỡ đâu tối nay có em nào em ấy hâm mộ ,nhắn tin tình yêu thì làm sao tôi nhận được cơ chứ hả giời .
    Mô fọt ... nghĩ chuyện lạc quan nào .
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 11/01/2007
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đang đói nhưng vì cái câu này nên cố. Đã nói không biết bao nhiêu lần rồi là chả có yêu đương gì ở đây cả. Chủ trương của tớ là iu anh người Việt cơ, yêu người Việt cho nó dân dã, dễ nói chuyện. nhớ là không yêu đương gì đâu nhá. Thôi phải về nhà ăn đã, không người ta lại mời đi đóng phim năm 45 thì tiêu. Không làm phiền nữa đâu, "ku" cứ viết bài đi nhé.
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hị hị .,... iu được cu sếp ấy thì cứ yêu .,.. tội gì ...
    Tình yêu mà , Kô khoảng cách , kô tuổi tác , kô thứ bậc , không quan niệm , thậm chí kô giới tính .
    Tình yêu là cấm có biết trước được đìu gì .
    YÊU YÊU YÊU ... ~!!~
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ông Vui chết, vợ ông ôm qua tài ông ta...rống lên "VUI ƠI LÀ VUI!"
    --->siêu ngắn
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    trên www.tienve.com cũng nhiều truyện siêu ngắn như thế.
    Híc ... kì cục ... thậm chí kì cục đến mức ...kì cục ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này