1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn và cực ngắn ( Siêu thị nụ cười )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đang định vít típ 1 chuyện vui vui ...
    Ngồi kà kưa với gái hết cả tối ... má ơi ... !!!
    Trưa mai vít típ vậy ... !!!
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em đề mô cho bác một truyện siêu ngắn nhé:
    Hàng nhái
    Nàng chia tay với chàng được lưng một năm, vẫn nâng niu cây bút chàng tặng. Chiếc bút máy mang nhãn hiệu quá danh tiếng kéo theo giá tiền hiển nhiên không rẻ. Nàng tiếc của, tiếc cả cái khoảnh khắc chàng đã trao nó cho nàng không mảy may do dự. Một hôm, nàng thấy cô bạn cũng có một chiếc giống thế. Cô bạn đưa cho xem cả bút cả hoá đơn thanh toán chính hãng, nàng thấy trong tên nhãn hiệu hoá ra có tới 2 chữ R.
    Nguồn: http://sachcuatrang.com/
  3. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NGẮN VÀ CỰC NGẮN ( SIÊU THỊ NỤ CƯỜI)
    Bạn bỏ cái trong ngoặc đi thì đúng hơn
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cái trong ngoặc đi thì còn........cái ngoặc
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhưng góp ý của các bạn ...
    Nụ cười là những gì mà tôi thực sự muốn mang đến cho box quá nhìu ưu tư , muộn fiền này ... nếu chẳng may không làm được thì cũng mong các bạn giúp đỡ ...
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 12/01/2007
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    HỐ XÍ
    tình hình nhà trọ khu vực HN :
    500 --> vô cùng : Tự hoại ... !!! 1 mình 1 hố xí .
    ...<--- 500 : Vệ sinh chung .
    VỆ SINH CHUNG LÀ GÌ ?
    Là sướng lắm !
    ví dụ xóm trọ của tôi , có 8 phòng tất cả , mỗi fòng khoảng 2 người , tổng cộng xấp xỉ 20 người , mà có 2 nhà vệ sinh , nam 1 cái , nữ 1 cái . Nam đi đằng nam , nữ đi đằng nữ .
    Phải chịu được gian khổ mới có thể sống ở những xóm trọ kiểu như vậy , với cánh con trai thì kô sao , nhưng với cánh phụ nữ , thì nó hơi phức tạp 1 chút . Với nhưng thanh niên con nhà khá giả chịu sướng quen rồi , khổ kô chịu được thì ...đây không fải là môi trường dành cho họ .
    Nhà vệ sinh xóm tôi kiêm luôn phòng tắm , bé lắm , bé cực ... . Chui vào là đụng mặt ngay cái hố xí ... đứng tắm thì tay không đuợc cua hết đường vuông góc , vì đụng tường. Mà tắm ngay sau lúc có đứa nào nó vừa đi ỉa thì chẳng khác thảm cảnh . Thúi inh . CHẳng kì cọ được sạch , nó khổ thế đấy các bạn ạ ... đời SV .
    Ra luật , đi tè là phải dội , kô dội khai mù kô ai chịu được . Ai mà tránh luật xóm thì khai trừ . Nó cũng là cái ý thức của mỗi người . Ấy vậy mà mỗi sáng , tôi vẫn thấy xủi tăm bọt ở nhà vệ sinh khai mù .,... không biết thằng nào vừa đi ra .
    Con gái sạch sẽ hơn con trai trong khoản này .
    Con trai xóm trọ tôi vẫn luôn nghi ngờ lẫn nhau ... 1 lần đái kô dội ... 1 lần sản fẩm nổi lềnh fềnh là nghi hết đứa này đến đứa nọ ... .
    khổ nhất là cái cảnh chờ nhau ...
    như chờ fát cơm bao cấp ... tay cầm quận giấy đi đi lại lại giữa sân xóm . mồm lẩm bẩm , tay giữ mông .
    Cái lúc thì chẳng đứa nào đi , có lúc thì cả mười mấy đứa cùng buồn 1 lúc ... hỏi sao chịu được ?>??
    Mà ngồi thì cứ như là nằm ngủ ... ngồi cho thấm cảnh chờ ,,, xong rồi kô chịu ra ,.... bị chửi mới mò ra , thậm chí fá cửa , đạp ra , ... chưa kịp mặc quần ... cho chết .
    cảnh đó diễn ra vào mỗi sáng và mỗi chiều .
    Sáng là chờ nhau giải quyết , chiều là chờ nhau tắm rửa .
    Khổ lắm ai ơi cái cảnh vệ sinh chung ... Vui thì có vui nhưng nhiều tình huống nó kô thuộc khả năng sử lý .
    Tình huốn đó là tắc cống .
    là tắc hố xí .... nhục lắm mọi người ạ ...
    Có đứa táo ... sản fẩm to hơn cả cái lỗ hố xí ... ---> tắc ... !! còn chấp nhận đc ...
    đằng này chúng nó còn vứt cả lõi giấy vệ sinh xuống đó ... hỏi làm sao nó trôi cho nổi .
    Vậy là tắc ... tắc 1 cách kinh hoàng ... tắc kô chấp nhận được .... !!! tắc 1 nhà vệ sinh ... nam nữ fải đi chung 1 nhà , tắm chung 1 nhà ... đợi chờ đến điên người .
    Còn tắc cả 2 nhà thì khỏi nói ... rồ được là rồ luôn .... tứ khoái bị ngăn cản ... !!
    Sản fẩm bơi bơi bề mặt ... dội kô trôi .... nhìn nhau mà mếu ...
    chuyên gia thông cống cũng bó tay ....
    híc híc ....
    Hãy thử 1 lần đi rồi biết ...
    nhục lắm bà con ạ ...
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 12/01/2007
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    CHUYỆN CÁI GƯƠNG
    Cái bệnh của tôi là cái bệnh nên tránh cái gương .
    Ai mà có mụn thì biết ngay , ngày xưa tôi cũng vậy , cứ nhìn thấy gương là xà vào , mân mê , sờ nắn , rồi gãi gãi bóp bóp ... dứt không ra , tôi có thể bỏ liền cả 1 ngày học chỉ để ngồi trước cái gương ... chỉ có mỗi việc là nặn mụn , giờ đây hậu quả của nó khiến cái mặt tôi nó tang tích như thế này ...
    mụn chín đã đành , tôi nghiến răng nghiến lợi , fồng m ồm trợn má bóp cho ra bằng được . móng tay móng chân , đè tì cấu véo đủ loại ... miễn là nó fọt ra khỏi bộ mặt thần tiên của tôi .

    Nào , máu nào mủ ... fun tùm lum tùm loe mỗi lần xông trận ... được cái là mặt tôi nó cũng tiềm năng mụn bọc ... nên tôi bóp lành nghề phải biết ... thậm chí mụn bọc vừa nhú tôi cũng hì hục bóp ra bằng được như 1 thằng thần kinh hạng bét . Thở hổn hển , tay chân co giật , mặt đỏ fừng tím ngắt lỗ chỗ máu mủ .... trông tôi không khác gì cựu binh thời la lã sau mỗi trận đánh ... thiếu mỗi cái kiếm ở tay .
    Tay thay vì vầm kiếm thì tôi cầm gương ... À như vậy thủ fạm chính là cái gương , nếu không có nó tôi cũng chẳng bít đằng nào mà bóp , lành nghề đến mấy tôi cũng kô thể bóp kiểu sờ chữ nổi người mù được . Ấy vậy là tôi rình rình tôi nem gương , đập luôn gương .
    Vì cứ dấu ở đâu đó là đựoc vài ngày tôi lại mò ra để nặn , nhờ mẹ dấu thì mẹ lại dấu toàn nơi sơ hở đập vào mắt , ngứa mụn không chịu được . Tôi đập những cái gưong nào có thể đập được ( gương nhỏ ) ... còn mấy cái to ân gan hùm tôi cũng kô dám đập . THế là tôi tránh ... đi qua tránh nhìn vào nó , vì tôi biết nó là nguyên nhân chính khiến mặt tôi ra nông nỗi này .
    Được vài hôm tôi lại xin mẹ tiền mua cái gương khác ,chán thật , cứ đập lại xin mua ... ngu kinh khủng . Bố nói :
    - Suốt ngày nặn mụn suốt ngày gương lược . Đàn bà !
    Vâng , bố cứ lên mụn như tôi đi rồi sẽ biết tại sao tôi làm vậy , với lại hồi bé tôi ngu lắm , có biết gì đâu , để giờ đây hối đã muộn . Mặt tôi như hố bom naban ... !!! bạn toàn trêu : úi , ngã 3 đồng lộc trên mặt kìa . Eo ... rơi từ tầng thượng xuống ôốp mặt vào bàn chông hả ?
    ước gì có thể quay ngược thời gian .
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ 1 ÔNG TÂY ( PUZO BLOG)
    [​IMG]
    Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa cái lọ lục bình, kính thưa bàn ghế linh tinh, kính thưa các loại kính: Kính râm đeo trời nắng, kính trắng đeo trời mưa, kính vừa đeo đi ngủ. Kính thưa các loại tủ: Tủ đứng để đầu giường, tủ tường để trong bếp, tủ xếp để ngoài sân. Kính thưa các loại cân...ụ hụ hụ...
    Ho quá. Xin lỗi các bạn vì bài phát biểu bị ngắt quãng. Xin tự giời thiệu, ta tên lồi, chết chết nhầm, tôi tên là Banh ta lông mông, quốc tịch Cam pu nhân. Nghe lời thằng bạn nối khố từ thời còn cởi truồng tắm mưa là thằng Đang ỉa lăn ra ngủ, tôi mới dành dụm ít tiền để đi du lịch sang Việt Nam cho nó mở mang cái đầu óc bé bằng hạt thóc của tôi.
    Công nhận là các cụ nước bạn nói cấm có sai, đi một ngày đàng lượm một sàng đinh, chết bỏ mẹ lại nhầm, học một sàng khôn chứ. Sau đây tôi xin giới thiệu một vài điều tôi đãtổng kết được sau những ngày ở Việt Nam (nói là ở Việt Nam nhưng tôi mới chỉ đến Hà Nội thôi)
    Thứ nhất là người dân nơi đây rất hiếu khách nhá. Đi đến chỗ nào tôi cũng được một tập đoàn từ trẻ em đến người lớn, từ người nghèo đến người cực nghèo bám theo mời mọc nhá. Lúc thì là phong kẹo cao su, lúc thì là tập bưu thiếp, còn có người chẳng có gì cũng bám theo tôi cơ.
    Họ cứ bám nhằng nhẵng theo tôi, dúi lấy dúi để các đồ trên tay vào người. Tôi cứ liên tục phải nói "Nâu! Nâu" (No! No!). Mặc dù là rất muốn nhận cho họ vui nhưng mà tôi vừa ăn xong nên no lắm, còn quà thì không có chỗ để. Đành từ chối lòng tốt của họ vậy. Mãi họ mới tha cho tôi, trước khi đi họ còn nói lại mấy câu. Do khả năng nghe nói tiếng Việt còn hạn chế nên tôi chỉ nghe lõm bõm là "Tịt lẹ! Teo như gió" (**! Keo như chó). Chắc tại tôi không nhận quà của họ nên họ thất vọng, than phiền mãi. Tôi cũng buồn lắm chứ.
    Thứ hai là người Việt Nam có một cái nghề rất lạ. Cứ vào tầm khoảng từ 6h30 đến 8h tối là trên khắp các phố đều vang lên tiếng hô "Chết cả đê!" (Kết quả đê!). Mà nhiều người hô lắm. Người thì chạy bộ, người thì đi xe đạp nhưng cấm có thấy ông nào đi xe máy hay ô tô. Có lẽ nghề này chỉ dành cho người nghèo. Người giàu thì chỉ việc phi qua, hô "Chết cả!" (Kết quả!) thôi là mấy người kia chạy ngay ra đưa cho một tờ giấy rồi nhận 500đ. Mà cái tờ giấy này nó thần kỳ lắm.
    Người nào xem nó thì hoặc là khóc như cha chết, hoặc là cười như bố sống lại. Tôi cũng mua thử một tờ nhưng chỉ thấy trên đó ghi toàn số. Kỳ cục thế! Chả biết thế nào mà lần. Hỏi thử một ông "Chết cả" thì ông ấy bảo là đây là ghi kết quả lô đề. Chắc nó là một dạng giống kiểu kết quả bóng đá nhưng khi tôi hỏi là mua lô đề này ở đâu thì ông ấy lẳng mất. Có ai biết mua ở đâu thì chỉ tôi với.
    Thứ ba là ở Việt Nam cũng rất thịnh hành môn đua xe máy giống ở các nước phương Tây mà tôi thấy trên Tivi nhá. Nhưng có cái khác là ở đây người ta chỉ đua ngoài đường đi lại chứ không đua trong trường đua như các nước khác. Và lại chỉ đua tối chứ không thích đua ban ngày. Ban ngày bạn có kiếm đỏ mắt cũng khó mà thấy một đám đua nào cả. Buổi tối có khi bạn sẽ được xem đua ngay trên đường phố trong khi mọi người vẫn đang lưu thông bình thường. Ai đi cứ đi mà ai đua thì cứ đua. Cứ mỗi khi có đua thì người dân dẹp hết 2 bên đường, đứng lại xem và cổ vũ, hò reo rất giống trong trường đua nhá.
    Mà ở Việt Nam mỗi đoàn đua thường có kèm theo cả cảnh sát. Chắc là để dẹp đường. Hôm nọ tôi hóng hớt ra xem đua cùng ông hướng dẫn viên, nghe lỏm được một chuyện cũng hài hước phết. Chả là có chú đi đua, bị cảnh sát tóm lại (chắc là do chưa có giấy phép đua xe), hỏi là "Ai cho mày đua?". Chú ta trả lời rất hồn nhiên như con chó điên: "Đâu, cháu có đua đâu. Cháu chỉ chạy theo khuyên bạn cháu đừng đua thôi." Hờ hờ, kể tôi mà có ông bạn tốt như chú này thì thật là vui. Nhưng mà tôi thấy bảo là bây giờ toàn đua ở Mỹ Đình thôi. Đúng là khu liên hợp thể thao có khác, tổ chức nhiều môn thật.
    Do ít tiền, chỉ ở Hà Nội có mấy ngày nên tôi chưa khám phá hết được những điều độc đáo trong phong tục tập quán của các bạn. Hi vọng trong một ngày gần đây tôi sẽ có dịp quay trở lại. Về nước nhất định tôi sẽ kể cho bạn bè tôi nghe về những điều hay ho ở đây. Chào thân ái và quyết thắng!
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 13/01/2007
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Truyện vừa rồi đúng là cười vỡ bụng. Mà hình minh họa cũng thật là sinh động. Đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
  10. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh minh họa của bác vãi..quá cơ. Bác có thể cho cái khúc kia.. (đỏ đỏ hé lộ ấy ạ) mờ mờ đi bớt ko ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này