1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn và cực ngắn ( Siêu thị nụ cười )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    híc ... có bạn khen làm nở hết cả cõi lòng ...
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    LỄ TRAO GIẢI OSCA CẤP ...THỊ XÃ ... !!!!
    ( NGUỒN : 24h . com .vn )

    [​IMG]
    Thưa các bạn, nhóm phóng viên truyền hình chúng tôi đang đứng trước cổng của cung văn hóa thị xã, nơi chỉ một lúc nữa thôi, lễ trao giải Oscar, giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh vùng này, sắp bắt đầu.
    Bên phải chúng tôi là một nhóm khán giả đang gửi xe gắn máy. Mặc dù giá niêm yết là 2 ngàn đồng, nhưng nhân dịp này, nhân viên đã tăng giá lên 5 ngàn. Khi chúng tôi mang thắc mắc tới gặp ban tổ chức thì được khuyên hãy về làm đơn ra phường chứng nhận rồi sau đó sẽ chuyển tới cấp trên.
    Bên trái chúng tôi là đám con phe đang giằng co với người đi đường. Họ bán năm trăm ngàn một cặp vé mời nhưng các bạn cứ bình tĩnh, để mở màn hãy mua sẽ còn rẻ hơn vé chính thức tại quầy.
    Bên trong nhà hát, thưa các bạn, không khí cực kỳ sôi động. Trẻ con thì chạy đi chạy lại, thiếu nữ thì cắn hạt dưa còn bà già thì quạt phành phạch. Hai đôi nam nữ suýt đánh nhau vì trùng số ghế, sau đó phát hiện ra là một cặp đã cầm nhầm vé cải lương - một bộ môn rất gần gũi với điện ảnh của tối hôm sau. Các nhân viên phục vụ mặc quần áo sặc sỡ, mang kẹo cao su, xoài xanh, nước suối và bánh mì chạy tung tăng, rao ầm ĩ tạo ra một không khí vô cùng hoành tráng.
    Đã đến phút mở màn. Sau phần múa minh họa của năm mươi vũ công có cầm cờ chạy ngang chạy dọc, ông trưởng ban tổ chức trịnh trọng bước ra. Ông lần lượt giới thiệu ba mươi quan chức, sáu mươi khách mời và mười tám đoàn đại biểu.
    Sau đó, ông trưởng ban giám khảo lên đọc quyết tâm thư, hứa hẹn chấm công bằng. Cuối cùng, đại diện cho lớp nghệ sĩ tiêu biểu, nữ diễn viên Kiều Nguyệt Thư mới bốn mươi lăm tuổi lên đọc lời cám ơn.
    Tiếp theo, ông chủ tịch thị xã lên đọc lời dặn dò, nêu bật tầm quan trọng của điện - ảnh. Ông nhấn mạnh năm điều, lưu ý bảy điều và nhắc nhở tám điều. Ông phân tích mối liên quan giữa điện - ảnh và chăn nuôi, điện - ảnh và cải tạo đất đai, điện - ảnh với việc xây dựng trạm xá. Ông nêu bật, nhờ có điện - ảnh mà tai nạn giao thông giảm hẳn, đường sá khang trang hơn và đặc biệt, dịch sốt xuất huyết đã bị thủ tiêu hoàn toàn vì bà con mải xem phim không ngủ nên muỗi không sao chích được.
    Đúng mười một giờ đêm, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Cả hội trường như choàng tỉnh dậy. Một số khán giả đã mò ra bãi giữ xe vội vàng quay trở về.
    Các bạn thân mến. Lúc này nhóm phóng viên chúng tôi cũng vô cùng hồi hộp. Tranh giải Oscar của thị xã hôm nay có mười phim trong khi số giải là mười lăm nên điều bí hiểm là phim nào không được. Mười phim này, có tới sáu phim thuộc loại tối mật, nghĩa là ngoài đạo diễn và ban giám khảo ra, chưa ai nhìn thấy chúng. Nhưng không sao, nghệ thuật không phải khí trời, không phải ai cũng có quyền thở hít khi chưa được giáo dục cẩn thận.
    Người dẫn chương trình đã bước ra. Anh này cực kỳ đẹp trai và nổi tiếng, nhưng cách đây mười lăm phút vừa dẫn chương trình cho ?oTrò chơi uống sữa? nên áo vẫn còn dính vài thìa sữa bột. Anh tuyên bố:
    - Giải Oscar về hóa trang thuộc về nghệ sĩ Ma ni Nga trong phim ?oHồn lìa khỏi xác?.
    Nữ nghệ sĩ bước ra trong tiếng vỗ tay vang dội. Cô cúi chào khán giả, run run cầm bức tượng bằng gỗ mạ vàng rồi nói:
    - Tôi cám ơn chị Sáu mỹ phẩm chợ An Đông, công ty phấn Bông lúa, sạp son giả... Thái Lan. Cám ơn các nhà sản xuất đã tung ra nhiều đợt khuyến mãi giúp tôi mua được mỹ phẩm giá rẻ.
    ?oEm-xi? tuyên bố tiếp - giải Oscar về quay phim thuộc về nhà quay phim Rôbe Tèo trong phim ?oHội trường không một bóng người?.
    Nhà quay phim bước ra, khóc:
    - Tôi cám ơn các đám ma, đám cưới, lễ thôi nôi, thượng thọ... đã giúp tôi rèn luyện tay nghề. Tôi cám ơn xưởng in tráng đã không làm phim hư, tôi cám ơn sở điện đã không cúp điện khiến phim cất trong kho không bị mốc. Cuối cùng, tôi cám ơn cái máy quay cũ kỹ chạy suốt một tháng chỉ hỏng có bốn lần mà còn sửa được.
    Giải Oscar cho nam tài tử xuất sắc nhất về tay Henri Lò trong phim ?oChết cũng không xem?.
    Henri Lò bước ra, hớn hở:
    - Tôi cám ơn bà hàng cơm đã giúp tôi ăn chịu. Cám ơn ông chủ thuê nhà thiếu tiền sáu tháng vẫn chả đuổi đi tuy có cắt nước và điện để tối nay tôi phải tắm nhờ. Tôi cũng cám ơn tác giả kịch bản, viết thoại rắc rối tới mức tôi nói sai mười lần cũng không ai phát hiện ra. Cám ơn bệnh viện đã băng bó miễn phí cho tôi đóng phim gặp tai nạn và cũng cám ơn chiếc xe gây tai nạn là xe cũ nên chạy chậm. Cuối cùng, tôi cám ơn đạo diễn vì không chọn vai theo tài năng mà theo giá rẻ khiến tôi có cơ hội được đứng trước bục vinh quang hôm nay.
    Tiếp theo, nữ diễn viên Vêra Di Di nhận giải Oscar vai nữ chính trong phim ?oNếu hiểu chuyện gì thì đã muộn?. Cả hội trường vỗ tay. Nhưng chờ mãi không thấy Vêra Di Di xuất hiện. Ban tổ chức ấp úng xin lỗi, báo rằng cô trót nhận một sô tấu hài ở miền Tây nên về không kịp. Cô xin gửi lời cám ơn qua điện thoại di động và tặng giải thưởng này cho ông nội, bà nội, cha, mẹ, anh, em và Quỹ hòa bình thế giới.
    Cuối cùng, giây phút chờ đợi nhất đã tới. Giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Mai Cơn Bo trong phim ?oĐộng tới tao là chết?.
    Đạo diễn bước ra:
    - Tôi cám ơn các bầu sô ca nhạc, các ông bà làm quảng cáo, các trung tâm karaoke đã giúp tôi việc làm để tồn tại tới ngày nay. Tôi cũng cám ơn nhiều đồng nghiệp thấy kịch bản dở nên không nhận khiến tôi còn cơ hội. Tôi cũng cám ơn các trùm băng đĩa lậu đã giúp phim được phổ biến, cám ơn cái tết khiến mọi người thích xem phim. Cám ơn các nhà báo đã lăng-xê hoặc đã đánh đập khiến dư luận chú ý. Cám ơn cải lương, cám ơn tấu hài đã khiến tôi học được nhiều thủ pháp tối tân. Tôi cám ơn khán giả đã dễ tính và cuối cùng cám ơn nhiều khán giả đã xem chương trình trực tiếp này mặc dù chả bao giờ xem phim.

    Sưu tầm thì cứ fải gọi là cười
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    SINH VIÊN TẮM
    Mùa đông nắng đẹp . Trưa yên ả ... !
    Vứt cặp đánh huỵch ... lột quần dài , lột áo , quẳng giầy .
    Vác phích không , tay cầm 500 nhàu nát đi mua nước nóng .
    Bà bán hàng: Miẹ , thanh niên gì mà nắng thế này fải tắm nước nóng , sáng nay tao dội nước lạnh ùm ùm .
    Sinh viên ( lẩm bẩm ) : cháu chưa đủ độ hâm .
    Te tởn xách phích nước về . tất nhiên kô fải để tắm
    Cạnh bể nước đã thấy 2 thằng trần như nhộng , nhanh nhanh kô mất chỗ đứng .
    3 thằng mặc mỗi cái quần đùi lúc lắc ... hằm hè nhau xem đứa nào dám dội nước lạnh vào người trước . Bố mấy cái thằng hôi nách .
    Ùm , dội 1 fát mà hét cả xóm phố nghe thấy , tùm tùm , thi nhau dội , các loại lông xoăn tít lại vì lạnh ... môi sun như đỉa đói cả lũ .
    Bắt đầu đua nhau ghào rú , nước bắn đến tận nóc nhà , đến tận má con bé ngồi nhặt rau đầu ngõ ,
    Có 1 đứa con gái cầm rổ định xin tí nước ...
    3 thằng giả vờ tụt quần ...
    Chạy rơi rổ . hú như còi tàu chiến ...
    Gái : mấy đứa bệnh hoạn .
    Trai : **** ơi , em chạy đâu rồi , để chim ngẩn ngơ chờ mong .
    Lại dội , rồi kì cho nhau ... Rồi lại hò hét .
    trai 1: Eo , tởm quá , sao kì mãi kô hết ghét thế hả mày .
    trai 2 : thắc mắc gì cái thằng đó , mùa đông năm trước tao cũng kêu giống mày .
    trai 3: kệ bố , tích ghét cho chúng mày kì sướng tay cong gì ...
    trai 1 : tắc bà mày cống rồi , sướng gì ...
    Ùm ùm ... lạnh quá ...
    Thèng chó , chai dầu gội đầu của tao mà mày lại bôi vào người à
    Ủa , đây là dầu gội đầu à , tao tưởng sữa tắm ...
    Thằng kia chạy đâu , chó ! kô kì lại cho tao à ... đù má ... !
    Thui mày tự kì đi , tao mót ị bất thình lình ... mà người mày bẩn hơn người tao ... ghê tay lắm .
    CHÓ !
    thông cảm nhé ...!
    Cuộc tắm sắp tàn , lấy quần áo lúc lắc thi nhau chạy vào fòng để thay . quần đùi ướt nhẹp ... tụt tụt ... lau lau ... thay thay ...
    Lại hoành tráng ... !!!!
    Hum nay nắng đẹp quá ...
    Yêu tất cả mọi người ... !!

  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TOẠ ĐÀM 1 NỤ HÔN .
    [​IMG]
    - Tối hôm qua tao được hôn nó rồi mày ạ . Siêu sung sướng.
    - Hôn rồi cơ à ? Sướng thế , chắc là lại say mới dám tới đấy ôm hôn nó .
    - Say đâu , hôm qua quách tỉnh đàng hoàng .
    - Mà sao , lúc thì yêu , lúc thì chia tay, lúc thì yêu thế, mày với nó như 2 đứa điên ấy .
    - Tại nó đấy chứ , Nó cứ kêu để cho nó thêm thời gian suy nghĩ .
    - Suy nghĩ kiểu gì mà lại đè được ra để hôn rồi . Kể lại xem , diễn biến thế nào .
    - Tao ôm nó và hôn .
    - Biết rồi , nhưng diễn biến thế nào , tự nhiên xông vào hôn luôn à ?
    - Điên à , Lúc đầu là ngồi nói chuyện với nó , nó cứ ngồi gần tao , tao cũng xích lại gần hơn nữa .
    - Rồi sao ??? Hôn luôn à ?
    - Chưa ! Đang nói chuyện thì nó nhìn tao , nhìn chân trối và im lặng .
    - Thế là mày hôn !
    - Chưa , mày cứ làm như tao chết đói ấy !!! tao cũng nhìn lại nó , khoảng gần 10s .
    - Xong rồi lại nói chuyện tiếp hả ?
    - Không ! Nói gì nữa , hôn chứ !
    - Nó hôn mày trước hay mày hôn trước .
    - Tao cũng kô biết nữa , tao với nó áp sát vào cùng 1 lúc , nó cứ thở fì fò .
    - Thế mày kô thở chắc , thằng điên ! Thế có nhắm mắt kô ?
    - Lúc đầu tao hơi ti hí , kô fảui là nhìn nó , mà là nhìn xem ở cửa sổ có đứa nào nhìn kô !
    - Lãng mạn quá nhỉ ? HÔn như thế nào , ngon kô ?
    - Khó diễn tả lắm , mày cứ hôn đi rồi biết , chứ tao chẳng biết tả như thế nào .
    - Mày chơi tao đấy à ? Tao chưa có nguời yêu thì biết hôn con chó nào ?
    - Thì kiếm đại lấy 1 con mà hôn cho biết mùi .
    - Thôi khỏi , thế chúng mày hôn nhau lâu không ? hôn kiểu gì .
    - Hôn kiểu hôn chứ kiểu gì , cũng lâu lâu , đê mê lắm . Mày chưa nhìn trên fim người ta hôn nhau thế nào à ?
    - Thế cứ thơm thơm vào môi nó thôi à ? có làm gì khác nữa kô ?
    - Không , nó cũng chủ động hôn tao mà , chạm lưỡi vào nhau , mấy lần liền .
    - Sướng thế , miẹ , 21 t đầu *** biết hôn hít là gì ... Khụ khụ , khi nào cho tao mượn người yêu mày hôn thử fát !
    - Biến , động kinh à ?
    - Tao đùa thôi , chứ tao kưa người yêu mày dễ ẹc , Nhường cho mày đấy .
    - Tinh vi ! *** có con nào nó yêu !
    - À , tao phỏng vấn nốt , lúc hôn hôn thì tay chân mày làm gì ?
    - Thì ôm nó chứ làm gì ?
    - Nó cũng ôm mày à ?
    - Chẳng ôm tao thì ôm mày chắc !
    - Cứ ôm không thôi à , có sờ mó gì không ?
    - Bố cái thằng dê ! lúc đó tao cũng sung sướng quá , tay cứng đơ !
    - Mày làm ****** sướng lây !!! Hôn xong rồi nó có nói gì kô ???
    - Nói gì cơ ?
    - " Mồm anh thối thế " chẳng hạn !!!
    - Nghĩ bậy bạ , tao chuẩn bị trước rồi , mồm thơm hơn cả Giám đốc công ti kẹo cao su Đúpbơmin !
    - Thế còn con kia ? mồm nó thơm hay thối .
    - Tao không có cảm giác gì , chỉ thấy nó mềm mềm ngọt ngọt .
    - Như ăn kẹo ấy nhỉ .
    - Gần như thế , hôn đi thì biết , hỏi lắm thế ???
    - Hôn ai , ai cho hôn .
    - Đó là chuyện của mày !!!
    Ừ , CHUYỆN CỦA TAO . !!!
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CHẾT ĐUỐI .
    Ọc Ọc ... hụ hụ ... ọc ọc ( Cứu con với mẹ ơi ) Ọc Ọc ... !!! Cổ họng nó bị ngắt quãng bởi những làn nước xối xả , Nó chợt ghét nước , ghét kinh khủng !!! Mùi nước như mùi máu , mùi cây cối , lá cỏ đang ập vào mồm , nó giã gạo , hấp hối .... Ọc Ọc ... !!!
    Nó vẫn cứ ngỡ nó đã biết bơi , nó vẫn cứ ngỡ bạn nước quả là hiền hoà , bạn nước không những cho nó đỡ khát mà còn là công cụ giải trí vui đùa của nó , Yêu nước quá !
    - Cháu Biết bơi chưa ? cho chuồn chuồn cắn rốn chưa ?
    - Cháu biết rồi , chẳng cần chuồn chuồn .
    Nó tự tin quẫy cái chân roạp roạp trong cái chậu nước to uỳnh , chim cò bay lượn tới tấp ... Nó đang tự tắm cho nó , Mẹ nó nói như vậy mới là bé ngoan !
    Tự hào lắm , bé ngoan kì cọ thì ít , đập nước thì nhiều , đổ thật đầy chậu nước , bé nằm lăn cù vào giữa , bì bõm bì bõm ... bé đang bơi . oạp oạp , bơi ếch này , bơi **** này , bơi thằng lằn này , bơi chim cánh cụt này . Bé bơi đến khi sun tay sun chân , sun chim , đến khi mẹ ra tét vô mông bé mới xa rời bể bơi tự tạo .
    Nhà nó còn có thêm cái bể nước ăn to đùng , có cả cá trong đó , vui vui . Mấy lần nó rình rình nhẩy vô đó bơi cho rộng . Nhưng bể cao quá , với kô tới , nó mơ nó làm người nhái , Cầm đinh ba lặn ngụp chiến đấu với rùa , đâm lòi tĩ cá mập và xách về cho bố nhắm rượu .
    Hôm sau có cơ hội liền , cạnh nhà thằng bạn có cái hồ xanh nước , chắc nhiều cá lắm , 1 lũ nhâu nhâu nhảy ra nghịch nước , sút nước tung toé , tùm tùm . ... . !!!
    Rồi bạn nó cởi quần áo tắm ven bờ , lũ chim non tắm khoả thân rìa nước , Xời , kém quá ...
    - Bọn mày chưa biết bơi hả ???
    Không cần đợi trả lời , nó lạnh lùng tụt quần len nỉ xẻ giữa , cởi quần trước cởi áo sau mới sành điệu , tụt dép , ném víu lên trên bờ ,
    - Nhìn tao đây này ....!!!
    Nó hoà vào làn nước , ôi nước , nước , thích quá , nước là bạn nó mà , nó bỏ mặc lũ bạn đứng chỗ nước nông xông thẳng ra xa xa làn nước xanh cỏ .... !!!
    Tay hua hua , chân nó vẫn chạm cát xỏi , nhấc hẳn chân lên , tay hua hua mạnh tợn .... bơi giôống hệt mấy chú người nhái đầu đội mũ hay bơi trên ti vi ... !!!
    Bơi trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng của lũ bạn !!! lũ kém cỏi vẫn đang tay sờ chim dõi theo làn nước xa xa , nơi có nó đang hua hua , xa dần xa dần !!!
    - Nó biết bơi thật à ?
    - Tao không biết , nhỡ nó không vào được thì sao ???
    - Tao không biết , Ê , mày điên à , bơi vào trong này đi , ở đó nhiều rắn lắm đấy ... !!!
    Hù anh hùng hả ... ??? Nghe loảng thoảng đến rắn rít , nó vội đặt chân xuống tìm đất , ... huơ huơ chân , kô thấy đất đâu , Tay nó vẫn đang múa bài lung tung quyền , chó **** nhái là lẫn lộn ... Cũng đến lúc mỏi tay nhưng chân lại kô tìm thấy đất ... !!!!
    Hơi sợ , nhưng kô sao , Húp 1 hụm nước ... không sao ... Mỏi tay quá , mỏi chân nữa , ... không sao ... ! Nó có bạn bè mà !
    Nhìn lại , thấy bạn bè xa tít , từng chấm từng chấm ... hình như đang hò hét gì đó ... ! Nó định quay người bơi vào , nhưng chân nó cứ giãy giãy , fải có đất mới đi đến chỗ bạn bè được , ----> Sợ !
    Nó sợ thật , !! người nó cứ nhấp lên nhấp xuống trong từng đợt nước vội ập vào mồm .... !!! Nó ngậm mồm fồng mang trợn mắt , ... đang trợn mắt thì nước ùa vào mắt ... hết trợn ..,. !!!
    Cay mắt quá , hăng mũi quá , nước vào người từ đường mắt , đường mồm đường mũi , đường tai ... Đâu đâu cũng thấy nước ... Nó định nói , Nước nói hộ bằng 2 từ : ọc Ọc ... !!! Chân nó vẫn giãy ... !!!
    Trời đất là nước , mắt là nước , tối đen như nước ... Ghào ra nước ... nước vào tim , nước vào fổi ... nước vào thân thể của người nhái ... !!! Tay mỏi quá rồi , chân mỏi quá rồi , sao nó cứ chìm ??? Lại giãy giụa ... !!! Lại hét ... hét ra 2 từ ọc ọc ... !!!Fì fì ... !!!
    Dãy dụa , GIãy giụa , rãy rụa ... và đến khi bất động ... đầu nó ong ong nước mẹ ơi bố ơi , con bị làm sao thế này ... Con khó thở quá , đừng đổ nước vào người con nữa ... Con mệt quá ... mẹ ơi ... ~!! Nó khóc , nước mắt là nước ... nưíơc chan hoà nước ... nó muốn ngủ ... nó đang mơ đúng không ? Tỉnh đi ... nước trả lời : ọc ọc ... !!!
    Nó ngủ rồi , may quá ... ngủ cùng nước ... !!!
    Tỉnh dậy cũng bằng tiếng óc óc .. ọc ọc .... !!! Nó mệt ,Mùi nước , người nó toàn mùi nước , nó sợ , nó ghét , nó khóc .
    - Cháu tỉnh rồi à ???
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN CỦA THẾ KỈ TRƯỚC !
    À không có ai !!!
    Nó loay hoay ngồi hì hục vặn vặn .... Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì !!!!
    Tiếng xì to quá cũng làm nó sợ .... , Vặn cái van như cũ không mất van của người ta ....

    Xong việc rồi , rửa tay ... fi tang dấu vết .... !!!
    - Xe hết hơi hả M ???
    - Ừ , lúc nãy tớ đi vẫn bình thường mà , không hiểu sao ?
    Còn ai khác ngoài nó , ấy vậy mà toàn bỏ lỡ cơ hội anh hùng đập mĩ nhân ... ! Thiên thời địa lợi rồi ... vậy mà cái con điên kia fá hỏng hết kế hoạch ...
    - Thôi tớ dắt xe cùng M về nhà cho vui !!!
    - Ừ , cám ơn H nhiều ... !
    Thế là 2 đứa nó đi mất , Vui cái chó gì thì để lúc khác hãy vui ... lại vui đúng lúc nó sắp ra tay ... ! Nó đá făng cái ông bơ tít lên thân cây , kế hoạch thất bại ....
    đáng nhẽ cái người dắt xe cùng M về cho vui kia fải là nó , ấy vậy mà cái con H hâm kia nó tranh mất , Nó mà xông ra lúc đó ... 3 đứa đi với nhau bít nói cái quan tài gì ???
    Mà chuyện của nó thì nó không thích cho mọi nguời biết ... ! Mất công ngồi tháo van xe đau tay ... May mà kô bị ông bảo vệ trông thấy , bố khỉ !
    GHÉT ... !
    Rồi cái lần cũng đã quen quen ... M đi học về lượn qua nhà nó kô làn nào là kô nhìn vào ...nhà nó ! Dù có đang buồn ị , buồn tè , dù có đang cãi mẹ mắng bố , dù có đang mặt buồn , chuột rút . nó cũng Xì tốp hết ... !!! Sản xuất ngay 1 nụ cười close ... đứng cười , ngồi cười ... nhìn theo bước chân M ... cho đến khi M khuất bóng cây ... !!! Tóm lại là ở tư thế hoàn hảo nhất ... khủng khiếp nhất ... !!!
    Ấy lại 1 lần đi học về qua nhà , M vẫn nhìn vào , Nó vẫn cười công nghiệp , dù mẹ đang gọi ý ới : Rửa bát đê thằng kia ! Nó kệ , nhìn và cười đã ... TY kô lời mà !
    Và chuyện lạ xảy ra .... :
    Khi đi qua cột điện , nó thấy M nhét nhét , hí húi gì đó vào cái lỗ nhỏ trong cột điện , ... cột điện đối diện nhà nó ... ! Lâu lâu , Rồi M M lại đi , kô quên nhìn nó và cười !! Cười lạ !!!
    Hành động lạ , cười lạ !!! --- > nó đoán !!!
    Đoán rằng : Thôi bỏ mẹ rồi , M viết thư tình và dấu vào ngách cột điện , trước ánh mắt của nó .... !!! Và giờ nó chỉ việc chạy ra đấy để lấy thôi ... !!! ôi ... cái cột điện sao hum nay đẹp chói loà ... nó kô thèm để ý đến bãi *** chó dưới chân cột điện ... cái thứ tầm thường ... !! đợi nàng rẽ ngõ khuất ... Nó fi nước đại đến bên cột điện hồi hộp ... !!!
    Tay móc zô và rút ra :
    Mấy miếng vỏ chai vỡ từ hôm qua ... !!!
    À , nó tưởng bở , tìm kĩ lại lần nữa , kô có thư , chỉ có bãi *** chó lù lù ... giờ đây cái cọt điện lại tầm thường như nó vẫn thế ... !!! Khùng ,,.,, !! Nó khùng quá cơ !

    HÀNH ĐỘNG KHÔNG BỊ AI PHÁT HIệN ... !!! Nó cười thầm .. Vậy là mình mình bít mình ngu ... !!! Thế lúc nãy nó thò tay vào đó làm gì nhỉ ... Con điên !!!
    Và 1 thời gian sau ... M còn chứng minh là M điên hơn nó tưởng ... !!!
    - M à , tớ thích bạn !!!
    - ơ , nhưng bạn của M lại thích bạn , hay là bạn thích bạn của M đi ! (M nó trả lời như vậy )
    - Nhưng tớ chỉ thích M thôi ... !!!
    ........................................................
    - ( Nó ngó lơ ... bố khỉ )

    đấy , xông hẳn vào nhà tự tin nói lời yêu thương !!! Cũng không xong , lớp 4 đã như vậy đấy ... M kia lúc thì tỏ ra thích nó .. làm nó tưởng bở , lúc lại tỏ ra thích anh hàng xóm đang học cấp 2 ... làm nó buồn fiền ... !!!
    Kết thúc mối tình kẹo ngọt đầu tiên cũng như cuối cùng ....
    Từ đó nó quyết , suốt đời như vầy
    Hãy chiêm ngưỡng nụ cười thần tiên của M .... suốt 11 năm qua ... hơn 1 thập kỉ qua ... nó ko thể quên ... !!! Vĩnh viễn kô quên ... !!!
    này thì cười !!!
    [​IMG]
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    NGẪU HỨNG TRÀ ĐÁ SV THĂNG LONG !
    [​IMG]
    Phóng sự được thực hiện tại trường ĐH THĂNG LONG ( Ngõ hun hút , đường lổn nhổn , bên bờ sông TÔ )
    *) Địa điểm : được phân ra làm 2 nơi :
    - Quán nước cổng trường : là nơi dừng chân , bến đáp sau mỗi tiết học của những SV tưởng chừng như là sành điệu , 1 điểm khác biệt duy nhất so với khu căng tin trong trường ... Là ở những quán này SV có thể gắn kiêu hãnh những điếu thuốc lên môi ... !
    Không bị bất kì sự soi mói nào của nhân viên quản lý cũng như SV khác ... Ngồi đấy , nó chứng tỏ được sự khác biệt , và chứng tỏ bản lĩnh đàn ông ... Thậm chí còn có mấy cái ống điếu bên cạnh ... nuốt nốt miếng bánh mì là các chàng bắn vài bi sòng sọc ... !! Họ quả thật nổi bật !!!
    - Căng tin trường :
    +) đi học muộn , vào căng tin uống trà , đợi hết tiết .
    +) Trống ra chơi , xuống căng tin uống trà giải lao .
    +) Họp nhóm , tập trung căng tin uống trà bàn bạc .
    +) Khát nước , tất nhiên là uống trà .
    +) Thèm nhìn gái đẹp ---> xuống căng tin uống trà .
    +) Mót tiểu ---> làm 1 cốc mới đi cho nó nuột .
    +) Không có việc gì làm , ngồi uống trà giết thơì gian .
    ............................................................

    Căng tin trường là địa điểm duy nhất dành cho hầu hết SV THĂNG LONG sau mỗi giờ giải lao , có 2 địa điểm thu hút nhất là Nhà vệ sinh và căng tin ... mà theo tỉ lệ phiếu điều tra thì có đến gần 50 % SV xuống ngay căng tin sau khi trống . 30 % Lần mò đến các nhà vệ sinh và còn lại là mua trà mang lên fòng học uống .
    Như vậy vào những khoảng thời gian cao điểm , căng tin trở nên tắc nghẽn , và đông đúc đến khủng khiếp .
    *) Phân loại trà :
    Cũng theo bộ điều tra của cục trưởng cục bố cục ... thì căng tin có các loại trà sau : trà nóng , trà đá, trà nguội , trà đào , trà chanh ...
    Sau thời gian nghiên cứu thì có 1 phát hiện rất lý thú :
    Khi có ai đó ở căng tin uống trà chanh hoặc trà đào ( 2k) thì 89% đó là SV khóa mới ... !!! Phần trăm còn lại dành cho SV khóa cũ chẳng may nhặt đc tiền , hoặc tiếp người yêu , hoặc chập cheng leng keng xeng ... !
    Hầu hết những SV không phải khóa mới đều thực hiện đúng chỉ tiêu trà đá và nước lọc .
    - Rõ hơn : 1 bàn có 5 SV ngồi , mà trên bàn có 5 cốc trà ---> 90% họ là SV năm thứ 2 hoặc 3 ... !!!
    1 bàn có 5 SV ( nam ) mà trên bàn chỉ có 2 hoặc 3 cốc trà đá ---> không còn nghi ngờ gì nữa ... họ là SV năm thứ 4 ,
    1 bàn có 5 SV mà chẳng thấy cốc nước nào , ắt hẳn họ là SV sắp ra trường ...
    Chứng tỏ , càng ở lại trường lâu SV càng đúc rút được nhiều kinh nghiệm bổ ích ... vừa rồi theo tin mới nhất thì một nhóm 3 SV khóa cũ ... đã cho xuất bản 1 tập sách mang tên : Ngồi căng tin không mất tiền !
    *) Các kiểu uống trà :
    - Uống theo tiết học :
    Cứ trống tiết nào mà cảm thấy khát hoặc có nhu cầu buôn chuyện là SV lại kéo nhau xuống uống trà ... Thời gian ngồi của họ không lâu , chỉ gói gọn trong 10 phút . Thường thì ngồi túm tụm với nhau . thường là kô uống hết .
    - Uống ngắm gái :
    Cũng giống như trên , cũng gói gọi trong 10 phút , cũng kô uống hết ... cốc trà trên bàn chỉ là cho nó đỡ trống trải ...
    Có đặc điểm là xuống căng tin sớm nhất , mua trà ngồi địa điểm đẹp để cùng nhau bình luận , khen chê SV nữ đi xuống .
    - Uống vì khát :
    Mua , trả tiền , dốc ừng ực vào mồm ... vứt cốc toẹt vào sọt rác .
    - Uống sức khỏe :
    1 ngày uống đủ 8 các trà , áng áng cho vừa đủ 2l nước vào người ... SV nào dạng này thường xuất hiện nhiều ở căng tin và nhà vệ sinh ... !
    - Uống nghịch :
    Sv mua trà , không uống hết là dùng để rửa tay , rửa chân ... rồi bóp méo cốc , chọc thủng cốc ( cũng nên chọc cốc để không bị tái sử dụng ) .. hất nước vào người nhau .
    *) Trà 360 độ nghiêng :
    - Ngày x tháng y năm z ... 1 SV THĂNG LONG đã suýt phải đưa đi viện cấp cứu khi đang uống trà thì nhìn thấy xu 2000 trong cốc trà ... ! theo như fỏng vấn thì :
    +) Xu 5000 thì tao còn lấy chứ xu 2000 kô thèm .
    Phát hiện trên được báo ngay cho đồng chí trực căng tin wiliam Cường ... Và nhanh như cắt , SV đó được đổi cốc trà mới , và bị tịch thu lại đồng xu .
    - Với tình trạng sử dụng lại cốc uống trà nên ... trong cốc trà xuất hiện vật thể lạ là không hiếm , Lúc thì thấy cọng hành lấp ló , sợi bún lòng thòng .... thậm chí còn có cả váng mỡ dưới đáy cốc .
    Bộ phận căng tin đã hứa sẽ tự kiểm điểm , nhưng chỉ cách đây vài hôm ... trong 1 cốc trà đá của 1 SV năm thứ 2 có cả vỏ gói gia vị mì tôm .
    - Căng tin trường hứa thưởng 1 phần quà hậu hĩnh cho SV nào 1 ngày uống đủ được 50 cốc trà ... ! hiện nay kỉ lục vẫn thuộc về phó nháy Lò Sĩ Diện với 39 cốc 1 ngày ... nhưng có lẽ SV này không thể đạt tới mức 50 vì bị đái dắt nặng và có nguy cơ nổ thận bất thình lình .
    Phần thưởng của Căng tin là tăng thêm 50% giá trị sản phẩm .
    - Đang có tin đồn về việc căng tin bán trà thiu cho SV ... lượng trà tồn đọng sau mỗi ngady là khá lớn , và rất có thể họ sẽ không đổ đi . Vì thế 1 thời gian vị trà có mùi ủng ủng ... Hành động này làm SV căm fẫn 1 thời gian dài ... tẩy chay trà ... chỉ uống nước lọc ... làm điên đầu ban quản lý căng tin ... Và khi cam kết chất lượng trà đảm bảo vĩnh viễn họ mới có lại khách hanhg thân thuộc .
    Tối thứ 7 buồn quá ...
    trồng cây chuối !
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 20/01/2007
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    SINH VIÊN TRỌ.
    [​IMG]
    Cũng thật dễ hiểu khi SV hà thành gốc ước ao có được 1 cuộc sống trọ giống như hầu hết SV ngoại tỉnh , Những tốt đẹp mà họ nhìn thấy thật ra cũng chính là 1 phần nhỏ xúc tác tạo nên nụ cười cho biết bao hoàn cảnh SV xa nhà .... Đó là niềm vui duy nhất trong muôn vàn khó khăn khổ cực mà họ phải nếm , và SV hà thành chưa thật sự hình dung hết .
    *) Lợi : - Khả năng tự lo cho bản thân tăng ( ở nhà thì còn có thêm bố mẹ lo cùng )
    - Cuộc sống độc lập tự do ... nhưng chưa chắc đã hạnh phúc .
    - Học hàng đống bài học cuộc sống , mà khi sống với gia đình chắc chắn không thể biết .
    - Là người lớn !
    Từng đó lí do trong hàng chục lí do khiến ai cũng mê ngay cái đời SV bao gạo củ sắn , nhưng ẩn trong những lợi thế đó là những bãi mìn ngầm ... mà chỉ cần dẵm phải 1 quả ... là trả giá cho 1 đời SV ... !!!
    *) Bãi mìn :- Sa đọa game .
    - Làm con nhà người ta sưng bụng .
    - Tìm ven để chọc .
    - Quen thói lật bát ... Q K A 2 ... !!!
    - Đề và ngủ ven đê .
    ............................................................!!!!
    Những khó khăn đến từ phòng trọ , và cuộc sống trọ luôn là đề tài muôn thưở mà đã là SV trọ chắc chẳng ai kô tìm cho mình được đôi 3 kỉ n iềm khóc ra nước mũi .
    NỖI BUỒN :
    Như bao gia đình có con đỗ đại học khác , B được bố mẹ uốn cho hướng ở nhà người thân trên HN trong quãng thời gian học ĐH . Dù nghe bạn bè phàn nàn nhiều ... nhưng B không muốn để bố mẹ buồn .
    Sau 1 tháng ở nhà bác , B quyết định cho dù bố mẹ có vác dao lên chém B cũng không thể ở thêm 1 ngày nữa , song thân không ở , nên họ không thể nào hiểu hết những phức tạp gian nan mà SV vướng mắc trong cuộc sống hàng ngày .
    - B , thái ớt sao mày lại chọc thủng cái thớt .
    - Thằng kia , lấy cái dĩa mà làm để vỡ cái đĩa ???
    ..........................................................
    Hàng ngày là nhưngc lời ca than , mắng mỏ , B kô tài nào chịu nổi , về muộn chút xíu là phải bước qua xác ông bác to như xe lu ngồi án ngữ trước kửa mang bộ mặt ..." đập phát chết ngay " ... ! Sức ép nặng nề đến từng ngày , trong từng cử động lời ăn tiếng nói ... B không còn là B ... !!! Nhưng B vẫn còn may là được bố mẹ thông cảm và đưa cho chiếc chìa khóa thông hành đến với ...
    ĐỜI TRỌ .
    Đêm đầu tiên , B sung sướng thưởng thức cái cảnh 1 mình 1 cõi trong tiếng hát kô nguôi của các anh hàng xóm . 1 tiếng , rồi 2 tiếng , 3 tiếng ... vẫn vang vang đâu đó :
    - Ôi , hòn đá cô đơn xa xăm ... !
    Hòa lẫn với tiếng hát là 1 vài tiếng hú phụ họa như chó sói bị lợn cắn mông ... , B không tài nào nhắm mắt xuôi tay , định góp ý vào sáng hôm sau ... nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy con rồng to đùng săm cánh tay rỉ máu của anh kia chặn họng ... ! Kèm theo dòng chữ bên cạnh : Hát là cuộc sống !!!
    Nếu bảo anh ý đừng hát nghĩa là ngừng cuộc sống của anh ấy , dễ bị chém lắm . Vậy là đêm nào B cũng được nghe tiếng rên , tiếng hét kèm đàn ,sáo nhị đủ kiểu , thường thì bắt đầu từ chập tối đến 2h hơn 1 chút . B vàng mắt sau 1 tuần thiếu ngủ ... người gầy rộc .
    Đến đời phòng trọ thứ 2 thật may không có hàng xóm nào xăm mình , điện nước lại rẻ ... Có điều B được tiếp kiến bể nước ăn tinh khiết đến kinh người cùng phòng vệ sinh xếp vào kind : nên đi kèm mặt nạ phòng độc !
    Ở đó , chuột và người là bạn , Sau 2 lần xém nhập viện vì vỡ tim do chuột trượt chân rơi vào người khi ngủ . Thì chuột lại trượt chân rơi vào bể nước ăn ... Kiêng uống , kiêng tắm được 3 ngày thì B đã đi gần đến được cái đích : Cái chết vì bẩn và khát ! B chợt nhận ra , không đâu bằng bên ba mẹ . Cùng nhà vệ sinh muôn đời không trôi ( tắc ..) Reo nỗi kinh hoàng cho B đến từng giấc ngủ ... Lại chuyển fòng ... !
    Sung sướng gì cho cam cái đời trọ học , muôn vàn khổ cực , không vì điều kiện chủ quan này thì điều kiện khách quan nọ lung lạc . Điều kiện khách quan đến nỗi , chỉ vì chẳng may làm ngứa mắt 1 anh cạnh fòng trọ mới mà suốt ngày bị anh kà khịa ... ! B lại ở TH , vốn cái dân ăn rau má phá lung tung của B đi đâu cũng bị ghét . Cái thói vơ đũa cả bó của mọi người cũng làm B điên đầu , mặc dù B biết mình không làm gì sai . Sống trong 1 cộng đồng kô chia sẻ , không gắn bó , kô niềm vui , cô đơn , quạnh quẽ ... B lại chuyển fòng .
    Trả lời phỏng vấn của bạn bè người thân , B không ít lần thương cảm cho cái đời gian nan của mình , 1 chút gì đó đen đuỉ đã ném B qua muôn vàn khổ cực mà 1 SV phải gánh chịu . Chuyển đến gần 10 phòng mà B chưa tìm được cho mình sự yên bình .
    Kỉ niệm mà B vĩnh viễn không thể quên có lẽ là những ngày mưa rầm nắng hạn ... Chợt nhớ đến lời nói ngày nào của cô chủ nhà :
    - Nếu giột thì cứ kêu cô 1 câu ... !
    B không chỉ kêu 1 câu mà sonạ thảo cả 1 văn bản dài 5 tờ fi đúp gửi cô mà cô vẫn chỉ :
    - Thì lấy tạm cái xô hứng vào ... mai cô xem thế nào .
    Hanh phúc lắm cái cảnh , ôm chăn ngồi thu lu 1 góc giường , vì chỉ nơi đó không giột .... B khóc cho những vất vả mà mình phải gánh chịu .... Nước mắt chan hòa nước mưa ... Sáng hôm sau B quyết kô để cho điều kiện khách quan thay đổi mọi thứ ... !
    Cầm đinh búa đóng lại trần , cheo leo , chơi vơi , rồi té lăn cù trong 1 ngày chủ nhật xóm trọ kô người , gãy tay , bong gân chân , vỡ to tướng 1 mảnh pờ rô xi măng ,.. B lại khóc . Mưa vẫn nhằm giường mà giột , bao nhiêu ca , bao nhiêu cốc dùng để hứng hết ... đem cả xô chậu lên giường .... cái tuần mưa triền miên đó là Cuộc cách mạng để B lại xin chuyển phòng ....
    SV TRỌ VUI ...! NHƯNG KHÔNG CHỈ CÓ VẬY
    Trồng cây chuối !
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TRÚNG GIÓ ĐÊM P1 ( CẤM TRẺ EM < U10)
    [​IMG]
    Lần nào cũng vậy , cứ về nhà là tôi lại phải mò lên bàn thờ tổ tiên ông bà , lầm rầm khấn bái ,ngoài những cầu xin xa xỉ thì ước mong mạnh khoẻ ,an bình là không thể thiếu ? Ai chắc được những tháng ngày SV thiếu vòng tay ấm áp gia đình không xảy ra bất trắc gì ? !!!
    Cũng vào một đêm lạnh như đêm nay , vẫn 1 đêm mà rét lạnh rét hại hoành hành khắp các tỉnh miền bắc, người người như những con gấu lững thững trên đường trong hàng chục chiếc áo đơn và hàng đống chiếc áo kép ?tôi cũng vậy , cũng to như gấu , nhưng bước chân tôi không lững thững mà nghiêng ngả siêu vẹo ?
    Cái điều tôi không hề mong muốn đã đến với tôi , tôi bệnh rồi , tôi mệt , tôi choáng , tôi loạng quạng ,choáng váng ? Tôi nóng hầm hập giữa đêm đông rét mướt ?Tay vịn bờ tường ,tay vịn cột điện , mắt hoa lên như sao mai ?điểm hẹn ? ngúc ngoắc mãi tôi cũng về được đến phòng , đổ ập như cây xuống giường , tôi rên hừ hừ như xương hầm thịt nhừ .
    - Anh bị sao vậy ???
    À , cô bé hàng xóm xinh tươi , Giờ này chẳng còn thần sắc nào nhìn gái nữa rồi , muộn rồi sao mà nó vẫn chưa đi ngủ nhỉ ?
    - Hình như anh bị sốt hay sao ấy , mày thử sờ đầu anh phát xem có nóng không ?
    Người tôi như cái bình nóng lạnh , tay trái nóng tay phải lạnh , đùi phải lạnh đùi trái nóng ? kèm theo cái đầu nặng trịch ? cứ nằm khom khom trên giường ,không biết phải đắp thêm chăn hay cởi phăng cái áo khoác ra nữa . 1 Cảm giác rất yomost ? ! chuếnh choáng ,say không ra say,tỉnh chẳng ra tỉnh ? .
    - Hình như anh bị trúng gió rồi !
    Sau 1 hồi sờ trán nó phán như vậy , trúng gió nghĩa là bị gió oánh trúng hả ??? tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào để được gió oánh trúng như thế này ?! Toan nhờ nó có biết mua thuốc kô để nhờ đi mua thì nó tiếp :
    - Anh phải cạo gió bây giờ thì mới đỡ được !
    Cạo gió hả ??? hồi nhỏ tôi cũng bị mẹ cạo gió mấy lần khi ốm , mẹ lột áo , và cù ki khắp người tôi bằng cái mùi cay nồng của lá trầu không và rượu ? ! Nhột , nhột lắm , xấu hổ nữa . Vì thế , tôi kô cho mẹ cạo gió từ khi học cấp 2 .
    - Cạo gió á , anh tự cạo lấy hả ??? ( khi hỏi con nhỏ câu đó , tôi cũng thấy hơi nhột nhột khắp người )
    - Tự cạo làm sao được , em sẽ cạo cho anh ???
    Bắt đầu giống trong phim rồi đấy ! tôi nghĩ như vậy , nhưng cơn nóng lạnh kô cho tôi kịp tưởng tượng hết câu chuyện tiếp theo ?đáp theo bản năng của người sắp die :
    - Nếu đỡ được ngay thì mày cạo cho anh phát , anh mệt quá ?!
    - Phòng anh có rượu không ?
    - Có , còn 1 tí cạnh tủ ấy ? ! ( Vodka hẳn hoi nhá ! tôi chưa thấy đứa nào oánh gió bằng rượu tây bao giờ cả , tôi là đứa đầu !)
    - Em chạy sang bên kia xin mấy lá trầu không đã , chờ em 1 tẹo ? anh đắp chăn vào đi không lạnh . !
    Nó đi rồi tưởng tượng thôi! , Nếu mà oánh gió giống ở nhà mẹ tôi oánh cho tôi thì ? xấu hổ quá ! nhưng nó chẳng xấu hổ thì cớ gì tôi phải mắc cỡ ? ! Hơn nữa , Ngừoi tôi như là đang ở bắc cực mà dí mông vào lửa vậy , không oánh gió nhanh khéo lăn đùng chết ra đây ? xót lắm .
    Tay cầm 1 nắm lá trầu không , chẳng biết nó xin ở đâu , mà tôi cũng đếch cần quan tâm . Tay kia nó khép kín cánh cửa trước phòng , tôi chợt thấy nóng hơn là lạnh ? !
    - Anh có lạnh không ? cởi áo ra đi , em đánh gió 1 lúc là đỡ ngay !
    - Oánh vào đâu hả em ???
    - Anh chưa đánh gió bao giờ à ??? đánh cả người .
    Tôi sướng rơn , chuẩn bị khoe bộ xác chết di động , bẽn lẽn pha trò :
    - Anh xấu hổ lắm ?
    - Thế anh có muốn khỏi luôn đêm nay không ? phải đánh mới khỏi được chứ !
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TRÚNG GIÓ ĐÊM P2 ( CẤM TRẺ EM DƯỚI U10 )
    [​IMG]
    Cởi áo ra mới thấy lạnh , tôi run đùng đùng trên chăn , thật ra thì cái đầu vẫn hơi nhức ?! Mũi nghe thoang thoảng mùi rượu và mùi lá trầu hăng hắc , tôi úp mặt xuống nhắm mắt chờ đợi :
    - Anh có lông buồn nhiều lắm , mày đánh nhẹ thôi nhé , đánh chỗ nào bảo anh trước để anh còn gồng !
    - Đánh nhẹ làm sao mà đỡ được ?!
    Vừa nói nó vừa thực hiện luôn , nó đã ngồi chồm hỗm trên chiếc giường ọp ẹp phòng tôi rồi , sắn tay áo ? nhìn cánh tay nõn nà , tôi thấy hơi nóng mình .
    Nó miết từ vai đến hông , từ vai đến vai , từ hông đến hông , nó mải miết , tôi mải ưỡn ẹo vì ? nhột , Mệt lắm , nhưng tôi vẫn cười khanh khách , 1 tay miết 1 tay giữ lấy lưng tôi ? hỏi làm sao không nhột cho được . Chưa có đứa con gái nào động vào người tôi , nó là first .
    - Anh nằm im đi !
    - Nhưng anh buồn quá ! ( tôi không nhịn được cười )
    Nhịn làm sao được khi nó vuốt dọc eo tôi 1 đường , khác gì thọc lét , lưng tôi thoắt nóng thoắt lạnh , lạnh vì tiếp xúc cái nhiệt độ chắc sắp xuống âm , còn nóng thì có cộng hưởng của : rượu , lá trầu và nước da mềm mại của con bé .
    Tôi cảm nhận được lưng tôi đỏ ửng sau 5 phút .
    rồi đến đánh ngực , tôi nằm ngửa lên nhìn thẳng vào mặt nó ? Nó đang trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi ?với bộ quần áo ngủ ( chắc chuẩn bị đi ngủ ) còn tôi thì trần ..nhưng kô chuồng ! Vẫn mặc quần đùi . Dang bộ ngực lép kẹp xương xẩu trước mặt nó , tự nhiên tôi không nhịn được cười . Tay chân khép nép ?!
    - Anh làm gì mà cứ khúm núm thế ?
    - Anh buồn lắm , mày đánh nhẹ cho anh nhờ , không anh chết vì nhột .
    Nó chỉ cười , tôi không nhận ra điều gì trong nụ cười đó , chỉ thấy nó nhướn người về phía tôi , 1 tay giữ bụng , 1 tay miết ? miết từ ti trái sang ti phải , từ lạp sườn phải sang lạp sườn trái . Tay nó khẽ đụng ngực tôi ? tôi lại rú lên cười , nó cũng cười .
    - Đánh đều tay vào ! , đánh mạnh thế thì sứt ti anh ra hả con ghẩm .
    - Tại anh không nằm im chứ !
    Cực điểm là cái đoạn nó cạo ở bụng , cực điểm ở tất cả mọi kiểu , nó hơi cúi người , được cái cổ áo lại rộng ? Tôi bèn ti hí mắt ? nóng ran người . 2 tay nó vẫn vồ lấy cái bụng tôi mà cạo hùng hục ? ! Làm cảm xúc tôi cứ lẫn lộn , đang nóng người vì ? !!! thì lại buồn quá mà giãy giụa đành đạch như cá phải thớt .
    Sau màn cạo chân , cạo tay , cạo nách , tôi tính đến đoạn bắt nó cạo mông . định vịn lí do : Anh vẫn còn mệt ! nhưng khi nghe nó hỏi , anh thấy đỡ chưa ?
    Tôi lại trả lời là : cũng thấy ổn ổn rồi đấy . !
    Nhìn kĩ vào mắt nó , bao nhiêu cảm xúc tội lỗi bắt đầu bủa vây , thật may tôi kiềm chế được , hay là tôi nhát gan nữa cũng không biết . Cảm giác đau ốm , nóng lạnh mệt mỏi bay biến từ lúc nào ? từ lúc nó cạo , hay từ lúc nó áp tay chân vào thân thể tôi ? 1 thân thể trong trắng đến độ ? toàn ghét . Nó nhận xét như vậy .
    - Eo ! anh này ở bẩn thế , người anh toàn ghét ghê quá !

    Quả thật sờ lại lưng , bụng , ngực tôi toàn lăn tăn li ti những cục đen đen bé xíu ? Nó vừa thoát ra từ làn da đỏ ửng !!!
    - Bẩn gì , mày đưa lưng đưa ngực đây tao cạo cho , xem có ra 1 núi ghét không ??? ( thông minh thật )
    - Ai ngu ! Thế anh thấy đỡ chưa ???
    - Cũng tàm tạm , chắc mày phải ngủ ở đây , xem nửa đêm tao có co giật không thì đánh tiếp ??? hê hê .
    - Anh rồ !
    - Ừ , rồ đấy , quay mặt đi cho anh mày mặc áo !
    - Xời , nãy giờ nhìn thấy hết rồi , lại còn phải xấu hổ ???
    - Có chỗ mày chưa thấy đấy ??? hố hố ? !!!
    Nếu nó mà không chào tôi mà chạy về phòng thì không khéo cũng bị tôi đè ra cạo lại ? !!!
    Đời SV là như vậy đó , bệnh hoạn bất trắc luôn rình rập ? khi không có gia đình người thân bên cạnh ? Thì tôi mong trước khi câầ nguyện đến các vị thần linh thì mỗi chúng ta hãy là vị thần hộ mệnh tốt nhất cho cơ thể và sức khoẻ của chính mình . Biết tự lo , chăm sóc cho bản thân ?phòng và tránh những hậu quả mà chẳng ai mong muốn .
    VÀ CŨNG NÊN ƯỚC CÓ ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI BẠN THẬT TỐT Ở BÊN CẠNH !
    Tâm Hồn Trong Trắng !
    TÁC GIẢ : TRỒNG CÂY CHUỐI !
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 23/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này