1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn và cực ngắn ( Siêu thị nụ cười )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TIN GIẬT GÂN .
    [​IMG]
    TIn này ....Chúng tôi xin thay mặt nhà sản xuất , nhà tài trợ , thay mặt cho uỷ ban thanh niên cầu vượt đồng chí hội , cho biệt đội những cao mèo giải phóng Lương Yên , và ban trẻ nhỏ dạt vòm thường niên !!! Xin Thông báo đến cho
    SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG !!!

    Không biết các bạn đã nghe truyện ma vào ban đêm bao giờ chưa ??? Nghe xong có dám đi đái không ? Vẫn biết rằng SV Thăng Long là những con người không dễ bị hù... huyết áp , cơ tim luôn ở mức bình thường ... Nhưng ... Nhưng , Cho dù các bạn có vượt trên mức bình thường đi chăng nưa thì tin này cũng sẽ làm các bạn A Điếng , Cấm khẩu , lé mắt ... thậm chí tè dầm ... !!!
    Những ai đọc tin này khi đang ngồi trong phòng thì nên ngồi sẵn trên giường, những ai đang đi trên đường thì dừng xe , tấp sát vào lề , gọi 115 ... ! Những ai đang đi vệ sinh thì cẩn thận không giựt nước trôi luôn cả mông .
    Đó là gì ?::::
    Thi lại , nâng điểm : 30k /1môn ... bắt đầu từ kì sau !!!
    Theo mệnh giá cũ thì số tiền thi lại nâng điểm là 20k 1 môn ... Vậy là kì sau nó sẽ tăng lên đến 50% ...sao với cùng kì của kì trước . Thật là ăn bi li vờ bồ !!!
    Thực ra thì khi nhìn thấy tin này dán lù lù trưóc cửa fòng quản sinh , thật tội nghiệp cho ai chạy đi thông báo vì chẳng ai chịu tin cả ... Chỉ có bắt xuống nhìn tận tay , Day tận mắt mới há hốc mồm . SV nào xuống đọc cũng hét lên 1 tiếng thất thanh , ngã vật xuống đất , đang dắt xe , đọc xong vứt cả xe đánh uỳnh 1 fát mà vò đầu bứt tai kêu khóc ầm ỹ ... Đang ăn nhìn thấy thông báo bánh mì chạy từ dạ dày lên não .... Tẩu hoả nhập ma .... Đang cười lập tức khóc, đang khóc lập tức cười ... !!!
    8h am sáng ngày hum đó .... phòng y tế trường vốn đã bé nay lại càng chật chội ....lần lượt từng người được khiêng xác vào trong giường nằm thoài loài nhu đống thịt .,... Các cơ co giật loạn xạ ...Và với cùng 1 triệu chứng , xúc động đột ngột bất ngờ ...dẫn đến hôn mê sùi bọt mép ... !!!
    Thật như 1 loại bệnh dịch , cả trường náo loạn xôn xao , cậu nào bình tĩnh được thì cũng chạy khắp trường ghào rống lên : 30k 1 môn , điên à , thần kinh à , dở hơi à , mat ah` , crazy à ... ??? huhuhuhu .... !!!
    Các bạn thân mến ơi , SV thăng Long mến thân ơi ... Làm sao có thể không sốc khi nghe tin đó cơ chứ ... Trường TL đã nổi tiếng với giai thoại thi trượt ra khỏi fòng cười như Liên Xô .... Vì sao . ... Vì trường ta thi khó lắm cơ ạ !!! Ặc ặc ... Trường khác bọn nó thi trượt 1 ,2 môn là xếp vào loại tận cùng của thế giới ngu dốt rồi ... Còn trường ta nó lại xếp vào loại ngấp nghé cao thủ võ lâm ... !!!
    Hu hu ... !!! Chính vì lý do đó , mà trường ta nó xếp trượt thuôc vào loại tất lẽ dĩ ngẫu , như ăn cơm thì dùng mồm, đi ị thì fải dùng giấy . Hu hu ... 30k 1 môn ... Khốn nạn cái thân nhân lên 1,5 lần !!! Chắc các bạn bít, 20k trước đây là nó cũng thuộc fạm trù vĩ mô rồi ... !!! Các trường khác chỉ có 5k ,.10k nhiều lắm là 19k ... .
    Biết là trường ta đang cần tiền để xây trường mới ... Nhưng cũng không nên quá đột ngột để đến nỗi nhiều sinh viên tái fát lại căn bệnh đau tim ... !!!
    Chuối , 1 trong những SV có mặt trong trường lúc đó đã không ngần ngại lấy ghế đẩu đập liên tiếp vào đầu mình , để xem đang tỉnh hay mơ ... suýt nữa nhảy từ lầu 4 xuống ... thì hỏi các SV khác sẽ đón nhận thông tin này như thế nào ...!!!!
    Dường như thông tin phản hồi của SV quá gay ghắt , dữ dội ... Cuồng thị . Nên ngay sau khi dán thông báo chưa đầy 1 tiếng đồng hồ ... !!! 1 thông báo khác đã được dán lên, thông báo cũ được xé đi ... !!!
    Thông báo mới : Giá trở về như cũ ...20K 1 môn ...!!!!
    Có tin được không , trời đất đảo lộn lung tung fèo ... Nhà trường cũng cảm thấy như vậy là hơi quá đáng ... mới dán có 1 tiếng mà đã mấy xe cấp cứu chờ ở cổng rồi ...dán trọn ngày có khi lập thêm cái dàn hoả thiêu nữa là đủ .
    Oh my god ...Vậy là mọi việc lại trở về như cũ ...

    Lưu Ý :
    Kính thưa các bạn ... nhà trường đã có động thái manh nha như vậy , chúng ta cũng fải hiểu được ... giá sẽ nâng lên trong 1 sớm 1 chiều ...chính vì vậy , hãy học như chưa bao giờ được học ...Hãy thi như chưa bao giờ biết trượt ... !!!
    Vì trượt là các bạn sẽ fải alêhấp 1 đống tiền ... !!!
    Giả dụ , học fí môn thẻ dục là 80k 1 kì ... mà thi lại môn này đến 4 lần .... !!! Nhân lên cũng đủ thấy cái ngu rồi!!!
    Vì thế !!! Học thôi ... kì sau nhé chuối ... !!! kì naocùng hẹn kì sau !!!
    Trồng Cây Chuối !!!!

    [​IMG]
  2. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    đọc song mà cười vỡ cả ruột.May mà mình ứ phải thi lại môn nào.
    Được iamvtn sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 15/03/2007
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ẢNH VUI SVTN THĂNG LONG .

    Trong entry cuối cùng của chuyến đi chơi dài hơi sắp tới , Chuối xin gửi đến đồng bào lũ lụt tỉnh Chilê , hội phụ huynh học sinh ban kế hoạch và rong chơi , đến toàn bộ Blogger Người Việt Gốc Bỉ đang sinh sống bên Lào ...Những hình ảnh Xinh động nhất về SVTN Thăng Long ... !!!
    Người ta thường nói , hãy tận hưởng hết ý nghĩa của cuộc đời SV bằng cách tham gia hoạt động tình nguyện ... SVTN chúng tôi ngoài những lúc lao động ộc mật , vất vả , tủi thân , khổ sở trong những tháng ngày dài tham gia mùa hè xanh ... Nhưng bù vầo điều đó là không biết bao nhiêu kỉ niệm không giấy bút nào tả hết ... Là nụ cười , là nước mắt...niềm vui của màu xanh cuộc đời .

    CHÚNG TÔI TỰ HÀO LÀ SVTN trường ĐẠI HỌC TL .
    Hãy bắt đầu bằng trang đầu tiên ! Dòng chữ nắn nót của 1 cuộc hành trình dài !
    [​IMG]
    híc ... đi nặng cũng không xong !!!
    [​IMG]
    hãy xem chúng tôi ngủ !!! Cậu kia oánh rắm thì chuyện gì xảy ra ?
    [​IMG]
    Nào nào , cái tay ... chỉ đi đâu ???
    [​IMG]
    trước xấu xí ...man rợ trên sân khấu !
    [​IMG]
    Sau xinh xăn ,đáng iu trong cuộc sống !
    [​IMG]
    After ... hành động kì quặc !
    [​IMG]
    Before ... sảng khoái sau khi kì quặc vao bụi cây !!
    [​IMG]
    Văn minh người trang an ... !!!
    [​IMG]
    vặt gương xe máy để soi gương ... quá nghèo !
    [​IMG]
    giúp nhau sảng khoái ... he he
    [​IMG]
    oa ... người cá mọc chim và ngừoi chim mọc cá ...
    [​IMG]
    hê nô ... hẹn gặp lại vào entry sau ... Chuối đi sa pa ... !!
    [​IMG]
    SVTN Thăng Long ... !!!!
    Mọi đìu tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn !!!
    trồng cây chuối !!!
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Sao k thấy bác này gửi chuyện lên nữa nhỉ? Đang đọc hay mờ ^^!
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hê hê ., có bẹn thích chuyện chuối viết kìa ...
    Vui quá , cám ơn bẹn nhiều ...
    Post liền
  6. Daccord

    Daccord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hay quá à. thank bác chuối
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG NGHĨA ĐỊA.
    ( trong loạt truyện : Cuộc đời 1 con người )
    [​IMG]
    Không vợ .
    Không con .
    Giải ngũ xong , ông về đây ở luôn , Vậy mà thấm thoắt cũng được gần 30 năm . Căn nhà ông ở phong phanh giữa lưng đồi , bên hàng ngàn cây phi lao thẳng tắp và được bao bọc bởi hàng trăm nấm mồ lớn bé .
    Ông là quản trang của nghĩa địa ĐỒI SUI . Khi ở cái vùng nhỏ bé này vẫn còn xa lạ với tục hoá thân , hay đốt xác , thì khu nghĩa địa này vẫn còn quanh năm nhộn nhịp?30 năm qua ở nơi đây , ông chứng kiến không biết bao nhiêu cái đám ma lớn nhỏ , Kỉ niệm để lại trong cuộc đời không gì ngoài những giọt nước mắt , quan tài , nấm mồ và những bóng ma.
    1 ngày của ông có lẽ khiến cho bất kì 1 SV nào đó quanh năm nhộn nhịp phố phường cũng phải run sợ , 1 ngày dậy sớm như ai, căn nhà bé cỏn kia chỉ độc nhất cái đài là vật giải trí , nối ông giữa cái thế giới âm u này với cuộc sống bên ngoài ?Cả ngày quanh quẩn bên những nấm mồ ? Đến đêm lại vác đèn pin đi soi loanh quoanh , xem có thằng trộm đồ người chết nào không .Công việc của ông chỉ có vậy .
    Thường thì cứ 1 ,2 ngày lại có đám ma , lại có người chết ? người ta rồng rắn lên mây kéo nhau ùn ùn vào nghĩa địa , khóc lóc thảm thiết , thút thít. Có ngày nhiều thì có đến 3 cái đám ma , người nô nức như trảy hội , khăn trắng bay phấp phới hoà nhịp vào không gian nhang khói và tang tóc.
    Chỉ cần người nhà báo tin , chưa đầy nửa ngày sau , ông và nhưng chàng thanh niên trai cháng khác đã đào xong huyệt ? Mọi hợp đồng , thanh toán khác , ông không quan tâm . Ông chỉ làm tròn bộn phận của mình , Cách đây khoảng 20 năm ông nhận thêm 1 công việc mới .
    Đó là bốc xác cho người chết vào mỗi đêm , không phải ông làm để kiếm thêm tiền , ông làm vì ông muốn làm tròn bổn phận trông coi những linh hồn nơi này , muốn tận tay đưa họ đến ngôi nhà mới .
    1 tháng có khoảng 3,4 lần bốc mộ ? Tất cả đều vào giữa đêm ? Ở 1 số vùng miền núi nhiều nơi vẫn còn tập tục , con ruột của người chết phải nhảy xuống quan tài để đưa xương cốt người chết lên , Nhưng nơi này người nhà chỉ đứng bên ngoài nhìn ông và bạn ông làm từ a à z.Từ việc cạy nắp quan tài , vớt xương , lọc xương , rửa xương ?cho xương vào tiểu , vào quách rồi hạ huyệt mới .
    20 năm qua , bàn tay ông đã tắm táp kì cọ cho biết bao xương cốt những người quá cố ?những người bốc mộ sớm , Thịt vẫn còn dính vào xương , phải lấy dao dóc thịt ? Bốc mộ chậm thì xương bị lão hoá , ăn mòn , không còn nguyên vẹn ? rồi những đêm mưa rầm , Ngụp lặn cùng quan tài để vớt xương ? Từ cái xương ngón chân , ngón tay . Mỗi 1 lần làm là 1 ấn tượng để lại . Xương các ngón là dễ bị xót và làm mất nhất , Và vật ông rửa kĩ nhất qua nước thơm chính là chiếc xương sọ .
    Từng hốc mắt , gò má , cắm lại từng chiếc răng cho nghiêm chỉnh ?ông quan niệm hồn người chết luôn quanh quẩn bên cạnh để xem xương cốt của mình , Vì vậy ông luôn lầm rầm cầu khấn trước khi xếp xương ngay ngắn vào trong tiểu ?
    Những công việc tưởng chừng không thể tưởng tượng đó ông đã quá quen thuộc rồi , hằng đêm nếu có rỗi rãi ông thường thắp nhang cho nhưng linh hồn chết trẻ , những linh hồn non nớt ngây ngô này vẫn còn muốn níu kéo kiếp người bạc phận , Những lần đưa tiễn đó , đến ông cũng không thể cầm nổi nước mắt . Tưởng như đã quá chai lỳ ?nhưng nhìn sâu vào ánh mắt , nụ cười non nớt trong ảnh , tim ông như quặn lại ,nước mắt trực trào . Ông không phải là người mê tín , nhưng ông biết rằng : nên tin vào cõi mà không 1 ai có thể biết .
    Tưởng chừng 1 cuộc sống như vậy tẻ nhạt , ảm đạm và vô nghĩa , nhưng ông biết tìm trong sự cô quạnh đó niềm vui cho riêng mình , 30 năm qua , ông làm bạn với những nấm mồ , thuộc tên gần hết những người chết ?và chia sẻ với họ những câu chuyện thời trai trẻ khi màn đêm buông ông vào thế giới của họ .
    Những nấm mồ mà 3,4 năm không 1 ai dòm ngó, không 1 ai tới thắp nhang , chăm sóc . Ông thương cho những kiếp người chết đi trong lạnh lẽo , đến chết mà vẫn cô đơn . Lại đến tay ông thu vén cắt cỏ , nhang khói ngày rằm .
    Thời gian trước , đi tuần đêm , ông phát hiện thấy mấy thằng oắt rình để trộm đồ người chết mới chôn ? Nhìn thấy 2 con mắt lừ lừ của ông đi tới , chưa kịp nói gì chúng nó đã chạy thừa sống thiếu chết , vứt lại tất cả mà chạy ? Chúng nó sợ ông như sợ những hồn ma nơi này .
    Phía xa xa, nơi góc cuối nghĩa địa , ông đã đánh dấu 1 vị trí dành riêng cho mình , đợi đến cái ngày không còn xa , cái ngày mà ông chính thức là người của nơi này .
    [​IMG]
    Trồng Cây Chuối !
  8. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Đọc hơi rùng mình tý xíu , nhưng mà hay ! Bạn post tiếp nha !
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã động viên
    Bài chuối viết thì lung tung ...
    Cả sưu tầm , cả câu chuyện đời thường hài hước
    Cả tự sáng tác , đến chuyện kinh dị ...
    Hẹn bạn vào ngày mai ...
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    SAY & NÔN ( For man only again!)
    Xin chào tất cả các bạn nghe đài cũng như theo dõi trên màn ảnh nhỏ !
    Hôm nay tôi xin viết bài này có chủ đề ?oSay & nôn? nhằm những mục đích sau :
    - Giúp cho bạn nhậu biết rõ hơn về tình trạng nhậu nhẹt của chính mình ,từ đó có thể tìm cách thay đổi hoặc bổ sung .
    - Giúp cho người thân , bạn bè , người yêu , bố mẹ của những con nhậu hiểu rõ hơn đến phong cách ?osay & nôn? để kịp thời có cách trị liệu.
    - Giúp cho văn minh đô thị tránh được những bợm nhậu quậy phá mất thuần phong mĩ tục ? cũng như những bãi nôn tởm lợm tùm lum mất cảnh quan đường phố .
    - Và cuối cùng là giúp cho những cuộc đàn đúm , nhậu nhẹt ngày càng trở nên đẹp trong mắt của khán giả hâm mộ .

    [​IMG]
    I> CHƯƠNG I : SAY .
    Định Nghĩa ?
    Say là trạng thái vô trọng lượng , mất tự chủ , 1 trạng thái của con người mà khi đó con người ta khó có thể kiềm chế được bản thân ? dẫn đến : Tè bậy ngoài đường , Nôn vào mặt bạn gái , trần truồng tắm mưa ? nguy hiểm hơn nữa có thể dẫn đến tử vong , dọn nhà sang Văn Điển .
    2> Tại sao say ?
    Thật ra có rất nhiều nguyên nhân khiến con người ta mò tới con đường say sưa , nhưng trong bài viết này , tác giả chỉ đề cập đến say sưa trong những cuộc nhậu nhẹt đàn đúm .
    3>Say gì ?
    Rượu nào mà rượu chẳng say , Ớt nào mà ớt chẳng cay , gái nào mà gái chẳng hay cù nhầy . Ý của tôi muốn nói đến là rượu cơ, bỏ hết vế ớt với cả gái đi cũng được . Trong những chất có thể dẫn đến say cần chú ý :
    [​IMG]
    Rượu :
    Rượu là chất lỏng được nấu từ gạo , trong quá trình lên men , trong rượu chứa nhiều chất kích thích có thể khiến chúng ta say . Trong quá trình đô thị hoá hiện đại hoá đất nước , hiện có rất nhiều loại rượu mà khả năng làm say của nó khác nhau .
    Có rượu rất nặng , 60. 70 độ c ?! Chỉ cần 1 hụm với những người không biết uống là đủ để cởi xiêm y , tay xoè hoa sen , hoa mướp ( say ) vd: Rượu Kim Sơn Ninh Bình . Rượu này rất kén người uống . Ngược lại cũng có rượu với nồng độ nhẹ như : Vang Thăng Long , Vang nho , vang hồng xiêm , vang sốt ? Loại rượu nhẹ này phù hợp với tửu lượng của phụ nữ , chỉ đủ để làm hồng má và trơn lưỡi .
    Gần đây , do nhu cầu lãi suất và mánh khoé ? xuất hiện nhiều rượu được pha thêm với cồn ? Nguy hiểm hơn còn có rượu pha thuốc trừ sâu , những loại rượu như thế này khi uống 1 ngụm có thể bật lửa lên và khạc ra lửa ? uống nhiều nguy cơ ngủ với giun sớm là cao ngất .
    *) Lưu ý : Khi uống rượu đặc biệt các bạn nên ăn , ăn nhiều rồi hãy uống . Không phải ăn nhiều để nôn cho trọn bãi , mà ăn vào sẽ khiến bạn không say hoặc bị sốc quá nhanh vì rượu .
    Bia

    Bia có nồng độ nhẹ hơn rượu khá nhiều , dễ uống , phù hợp hơn với mọi lứa tuổi .Có đặc điểm dễ đầy bụng khi uống ?thận yếu rất khó ngồi lâu . Uống bia sau thời gian dài sẽ gây to bụng , mất thẩm mĩ .
    Uống bia sẽ lâu say hơn rượu , nhưng 1 khi đã say người ta sẽ có cảm giác khó chịu hơn say rượu ? vì cảm giác óc ách , nhộn nhạo ở bụng ,và trạng thái ong sủ sau khi tỉnh .
    Cũng vì vấn đề lợi nhuận nên có khá nhiều cửa hàng pha thêm nước vào bia ?không ảnh hưởng lắm đến sức khoẻ như rượu bị pha , nhưng chẳng ********* nào muốn uống bia mà nhạt tèo tèo như nước lã cả.
    [​IMG]
    Linh tinh .

    Ngoài rượu bia thì có rất nhiều chất lỏng khác trong bàn nhậu có thể khiến người ta say , chẳng hạn như các nước có ga như cocacola , phanta, Pepsi ? tuy rằng trường hợp say này khá hiếm nhưng cũng không phải là không có ?
    VD : 1 tuần cách đây tại quán lẩu 165 Phùng Hưng diễn ra cuộc hỗn chiến đẫm máu giữa những cô gái say rượu và các chàng trai say nước ngọt , hậu quả là rất nhiều cái chết thương tâm của : tôm hùm , sò huyết , bò ? ( bị nhúng ) .
    4> Các Kiểu say :
    Say hành động :

    Nhưng ai rơi vào trạng thái say này rất ngứa ngáy chân tay ? nếu là vợ thì sẽ về tát chồng , chửi con , đá thúng đụng nia . Đập bát đĩa , đập ti vi , đốt nhà , đặt bom nhà vệ sinh ? Nếu đi cùng bạn bè rất dễ xảy đến ẩu đả, oánh lộn không cần nguyên do . Nếu say 1 mình có thể sẽ đập đầu vào tường , đấm toét máu tay, hoặc chạy hùng hục như chó không chim .
    Tóm lại , kiểu say này rất thừa năng lượng và muốn giải toả .
    - Biện pháp : Đấm cho ngất , nhốt vào cũi ? Loại này tuy hung hăng nhưng chỉ cần đẩy phát là ngã dúi . Còn với những trường hợp khoẻ hơn thì nên tránh xa ? không lại bị dây máu .
    b> Say chửi , say nói :
    Kiểu say này nó cũng gần tương tự như là nát , nhưng ở đẳng cấp nhẹ hơn . Lúc say họ sẽ nói hết công suất , nói mà không cần biết nói gì , ai nghe ? Có thể sẽ chửi bới , moi móc ? phanh ngực cãi văn . Hoặc có thể sẽ nói những lời chí lí , đúng đắn ? Tuỳ từng người .
    Kiểu say này thường gây bực mình cho người khác. Sau khi nói xong thì sẽ không nhớ mình nói gì .
    - Biện pháp : Nên ngồi nghe , gật gù , nói cạn nước bọt cũng phải dừng , ngồi xa người say ra , kẻo nước bọt bắn lủng mặt .
    Say thần kinh :

    Kiểu say này không khác gì một thằng tâm thần ? khi say sẽ hành động 1 cách kì quặc mà không ai có thể tưởng tượng nổi ? Có thể làm những điều không tưởng . Có người say kiểu này dẫm chân lên bếp lò mà không bị thấy nóng , đặt đít vào bàn chông mà không thấy đau ? ! Có thể đi trên dây , nuốt mảnh sành ? những điều mà khi họ tỉnh không bao giờ họ nghĩ đến .
    [​IMG]
    > Say im lặng :

    Kiểu say này rất khó đoán tâm tính , khi họ uống đến độ say , sẽ im bặt , không nói năng hó hé gì , Ngồi im như cục thịt ?mặt lạnh lùng . Uống với loại này rất muốn đấm cho phát vào mồm .
    Say và bất tỉnh :
    Kiểu say này lại thường là hệ quả của kiểu say im lặng ? Sau 1 lúc im lặng có khi họ sẽ lăn đùng ra nằm 1 đống , Kiểu say này thường đi liền với việc bị dính gió ? Hết sức nguy hiểm .
    Biện pháp : Tụt quần tụt áo , cạo gió , bôi vôi , nghiêm cấm bôi dầu , Cấp bách có thể bấm huyệt , không cấp cứu kịp thời là đai lừn lluôn .
    II> CHƯƠNG II : NÔN .
    Nôn là hệ quả tất yếu của 1 quá trình say , thường thì nôn không bao giờ được thiện cảm , nó luôn là 1 động từ nhơ bẩn mà không ai muốn nghĩ đến trong nhậu nhẹt . Nhưng ắt say thì tất có nôn :
    A > Địa điểm :
    Hầu hết những người say không thể nôn đúng vị trí ? Vị trí nôn lý tưởng nhất đó chính là bồn cầu , dúi mặt xuống mà nôn . Nhưng rất ít người làm được điều đó .
    [​IMG]
    Uống quán xá thì nôn quán xá , nôn giữa bàn nhậu .
    Uống ở nhà thì nôn đầy giường , chăn chiếu ? đầy tường như đánh bả ma tít.
    Đi xe máy dính gió thì nôn ngoài đường như mưa tuyết .
    B > Các kiểu nôn :
    Nôn khan :

    Đây là kiểu buồn nôn nhưng không có gì để mà nôn , móc họng cũng không phọt ra cái gì . Diễn ra khi nhậu nhẹt chay , không ăn thêm cái gì , dẫn đến dạ dày trống rỗng . Kiểu nôn này rất khó chịu và mệt mỏi ?
    Nôn vòi rồng :
    Thường diễn ra khi người say đã bất tỉnh , hoặc là ngất , Cái mồm sẽ mở to hết cỡ , rượu bia với thức ăn tuôn trào như nham thạch , ngập nhà ngập cửa ? Ọc Ọc , trông rất ghê rợn và bẩn thỉu , Nôn kiểu này thường phải tụt cả quần cả áo để dọn dẹp , con gái tránh nôn kiểu này .
    Nôn Cục :
    Những ai nôn kiểu này hầu hết là ăn tham , khi nôn sẽ nôn nguyên cả tảng thức ăn , vì ít nhai , hay nuốt chửng ? Nôn kiểu này rất dễ bị tắc đường mồm vì cục thịt không chui ra được ? ăn lòng lợn tiết canh , đến lúc nôn là nôn nguyên cả miếng lòng dài ngoằng ? cả cục dồi nguyên xi , cả cọng rau muống xanh rờn .
    Nôn ra được thì cũng tắc cống , dọn dẹp rất khó khăn .
    4 > Nôn Kì quặc :
    gọi là nôn kì quặc vì khi nôn không ai có thể giải thích được hiện tượng ? Giả dụ , lúc nhậu là nhậu thịt chó mà lúc nôn lại không có miếng thịt chó nào , đặc mùi thịt vịt cỏ ? ! Thủ phạm thì thề sống thề chết mấy năm chưa từng ăn thịt vịt ? ăn rau muống nôn ra rau cải .

    ăn chân gà nướng thì lại nôn ra bánh mì bắc kinh . Thật không thể hiểu nổi .
    [​IMG]
    III > KẾT LUẬN :
    Khi tham dự 1 cuộc liên hoan , nhậu nhẹt thật khó tránh khỏi những khi quá chén , dẫn đến hậu quả sau đó thật khó lường , khó đoán trước rủi ro .
    Nhưng hãy luôn biết tỉnh táo nhất trong khả năng có thể , và biết chỗ nào là điểm nên dừng . Với thanh niên hiếu chiến , hay với những người còn ít kinh nghiệm nhậu nhẹt ? dường như là rất khó kiềm chế nếu như không có 1 lập trường vững vàng .
    Nhưng trong lúc say hay dù là lúc tỉnh ? hãy cố giữ mình là chính mình !
    Chúc các bạn có những cuộc say sưa và nôn oẹ vui vẻ !
    TRỒNG CÂY CHUỐI !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này