1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Ngôn Tình:Hôn ước bất đắc dĩ - Truyện Onlne

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi mvhdvn, 31/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvhdvn

    mvhdvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    TÓM TẮT TRUYỆN: Hon Uoc Bat Dac Di


    [​IMG]



    Thể loại: Truyện teen, sưu tầm, bạo lực...có đôi chỗ nổ banh xác...lãng xẹt ý lộn lãng mạn...v.v :v

    Tình trạng viết: Hoàn thành 100%

    *********************

    Giới thiệu nhân vật:

    1. [Nó] - Quách Ngọc Trinh: 17t...nhị tiểu thư của Channel - tập đoàn lớn nhất TG về mọi lĩnh vực.Hiện đang học và làm trùm tại Royal School - trường do nhà nó và 3 tập đoàn khác góp vốn xây.Mắt to màu xanh dương quyến rũ...mũi cao da trắng môi đỏ tự nhiên.Body đẹp khỏi chê...với chiều cao lí tưởng 1m70.Tóc dài tới hông...nhuộm nâu nhạt dịu dàng nữ tính phết.Mỗi tội tính tình ngược ngoại hình...ngoại hình xinh xắn dịu dàng bao nhiêu thì tính tình lại ngỗ ngược quái đản bấy nhiêu.Giỏi tất cả các loại võ...thông thạo hết vũ khí từng được tiếp xúc.Nắm trùm ở trường là nhờ vậy...lại thêm cái máu anh hùng...hễ có đánh nhau là ào ào nhào vào.Đã thế lại đeo khuyên rốn...tai thì 1 bên 4,1 bên 3 khuyên.IQ: 150/200.Sở hữu 5 cái Bar và 2 trường đua lớn...Nữ Quái chính hiệu với chiếc Hayabusa Suzuki 1300.

    2. Quách Gia Huy - anh: Anh 2 của nó.Mắt xanh mũi cao tóc nâu tự nhiên...môi mỏng quyến rũ màu hồng nhạt.Nay 18t...vừa bên Đức cùng vài thằng bạn sau 3 năm du học về.Anh học ngành quản lí...tương lai sẽ kế nghiệp gia đình.Tính tình lạnh lùng,hành xử dứt khoát và ra tay với kẻ thù vô cùng tàn nhẫn...thẳng thắn và thương em gái cực kì.Body 6 múi...chiều cao 1m85...IQ:200/200.Giỏi võ,vũ khí.Đại ca bang King.

    3. Dương Tiểu Yến - nhỏ: 17t..nối khố của anh em nó.Con cưng của Sky - tập đoàn lớn thứ 5 TG.Mắt to màu nâu sữa...môi hồng chúm chím dễ thương.Body mi nhon cao 1m67...IQ:150/200(2 đứa này chơi chung là hợp nhất rồi).Tính tình vui vẻ nhí nhảnh nhưng không thiếu tính bà chằn hung dữ.Giỏi võ và vũ khí giống anh em nó.Chung lớp chung trường...trợ thủ của trùm(nó đó bà con).

    4. [Hắn] - Trịnh Tuấn Phong: 18t...quí tử của Dream - tập đoàn lớn thứ 2 TG.Bạn thân với anh từ hồi cấp 2 nhưng nó và Yến không biết...hắn cũng không biết anh có em gái.Mắt màu hổ phách...mũi cao môi trái ti. Body men cực kì.IQ:200/200.Tính tình nóng nảy nhưng biết suy nghĩ chính chắn trong công việc...ngoài công việc thì y hệt con nít.Giỏi võ và vũ khí...nhị ca bang King.

    5. Triệu Nhật Minh - cậu: 18t...bạn thân của hắn và anh từ hồi cấp 2...quý tử của Back Ruby.Cả 3 cũng du học bên Đức.Mắt màu đen láy...mũi cao môi mỏng hơi cong...da trắng như da em bé.Body chuẩn men làm chết không biết bao nhiêu em.Hắn và cậu có chung điểm là thay bồ như thay áo.Lắng nhăng vô đối.Tính cách vui vẻ hòa đồng nhưng đôi khi giống trẻ đao,tự kỉ.Giỏi võ,vũ khí...tam ca của King.

    => Vô truyện sẽ có thêm các nhân vật khác sẽ từ từ giới thiệu...

    *********************

    Hai con người...hai TG...sẽ được kéo lại gần nhau bằng sợi dây hôn ước vô duyên á nhầm vô hình.

    Thế kỉ bao nhiêu rồi mà vẫn còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nhỉ? Thật khó chấp nhận đối với lũ trẻ thời nay...nhưng để xem mọi chuyện sẽ như thế nào nhé.
    Chương 1: Chap 1: Về nhà thôi.

    chap 1: Về nhà thôi.

    - Hừ...sắm đt cho nó làm gì mà giờ gọi nó không bắt máy! Nóng chết mất! - tiếng 1 người con trai khó chịu vang lên.Tay anh cứ bấm vào nút gọi mà không có người nhấc máy.Hai người con trai đứng gần anh thì cứ lắc đầu ngán ngẩm...tay thì cầm quật quạt lia liạ.Lần thứ 29 rồi đấy nhé...anh thử bấm lần nữa nhưng chưa kịp đổ chuông thì đã báo máy bận làm anh giận run người.Tính qưang đt kéo vali đi thì có tiếng hét lên.

    - Anh Huy! - tiếng ngọt ngào của 1 cô gái vang lên thu hút sự chú ý của 3 chàng và toàn thể những tên nam nhân có mặt.Chiếc ao 2 dây trắng hơi trễ xuống làm lỗ phía trên vòng 1 bóc lửa của cô, in hình con **** đen phía trước.May là bên ngoài cô chịu khoác 1 chiếc áo khoác mỏng tang màu trắng.Quần Jean đùi màu đen hơi rách làm tôn lên làn da trắng trẻo cùng đôi châm thon dài thẳng tắp.Chân đi đôi dày cao 10phân màu đỏ làm cô gái càng thêm nổi bật.Mái tóc xõa tự nhiên bay phất phơ theo từng bước chạy vội làm mọi người căng thẳng nhìn theo như sợ cô sẽ ngã.Người tên Huy đứng im như pho tượng...mắt mở to hết cỡ nhìn cô gái với thân hình quyến rũ cùng bộ đồ gợi cảm đang chạy về phía mình lấp bấp.

    - Tri...Trinh...trời ơi. - anh hét lên làm 2 tên bạn giật mình tỉnh mộng vì nãy giờ bận ngắm người đẹp.Anh hét lên không phải vì vui mừng khi được gặp lại cô gái đó mà là vì tức giận.Đột nhiên anh lao tới phía cô làm mọi người hoảng hồn nhìn theo.

    - Ê mày...nhìn nhỏ đó xem...ngon phết...tiếc quá...của đại ca mất rồi. - Minh đập vai hắn nói rồi thở dài tiếc rẻ.

    - ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...- tiếng cô gái vang lên lần nữa.Tưởng tượng xem...chạy bằng đôi dày 10phân trong sân bay thì kết quả là gì? Một là chẳng có gì...hai là hôn sàn.Và cô gái đó sắp sửa làm cái thứ hai.

    - Không sao rồi...mở mắt ra đứng dậy rồi đi về.Nhanh. - anh gầm gừ trong miệng với cô gái làm cô giật mình mở mắt ra nhìn quanh.May quá...chưa sao...hên rồi...xém tí là hôn sàn.Với 2 người thì là vậy nhưng với mọi người xung quanh thì vô cùng lãng mạn.

    - Này...chờ tao với! - 2 tên còn lại vội kéo hành lí của mình và anh chạy với theo khi thấy anh nắm tay cô gái đó đi ra phía cổng...nơi có chiếc limo chờ sẵn.

    Thấy sắp bị lôi vào xe thì cô gái dừng lại...vùng khỏi tay anh làm anh bực mình quay lại nhìn cô.

    - Em tới đây bằng cái này...không phải cái đó! - cô chỉ qua chíêc moto rồi lại chỉ qua chiếc limo làm anh càng giận hơn.Đem hôm mà ăn mặc mỏng man...lại còn đi moto ra ngoài...đúng là không thể chấp nhận được.

    - Lên xe đi về...Không ý kiến ý cò gì hết. - nói rồi anh giật chùm chià khóa trong tay cô rồi leo lên chiếc moto.

    - Nhưng mà... - cô định nói gì đó thì bị anh gườm cho cháy da mặt.

    - Bọn mày nhét nhỏ này vào xe dùm tao.Tao chạy xe nó về trước. - hắn và Minh vội nhét đầu cô gái vào trong chiếc limo rồi cả 2 xe cùng chạy về biệt thự.Chắc mọi người đã đoán ra được nãy giờ Kem đang nói tới những ai rồo nhỉ?

    - Cô là bạn gái Huy à? - Minh tò mò hỏi mà mắt cứ dán vào khu vực dưới cổ nó.Mà nó thì chả thèm che đậy cứ để yên như thế từ khi vào xe.Vắt chéo chân nó lia mắt sang nhìn mặt Minh...dâm tặc thấy ớn.

    - Không. - nó trả lời trống không.

    - Vợ hả?

    - Không.

    - Vậy là gì? - hắn cau mày hỏi.

    - Mẹ. - nó đáp.Hắn và Minh thì mắt chữ A mồm chữ O nhìm nó không chớp mắt cho tới khi xe dừng trước biệt thự nhà nó.
    Nguồn Cập Nhật: Hôn ước bất đắc dĩ

Chia sẻ trang này