1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngụ ngôn của Ngu_ngu (chứ ko phải Lafongten)!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Ngu_ngu_81, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Truyện ngụ ngôn của Ngu_ngu (chứ ko phải Lafongten)!

    Bắt đầu từ hôm nay . Em sẽ post truyện của lafongten lên , hay lắm , đọc đến đâu thấm đến đó .

    Truyện thứ nhất : Anh chàng nhà quê và chiếc cần câu !

    Ngày xưa , có một anh chàng nhà quê lên kinh thành chơi . Khi đi anh ta mang theo một chiếc cần câu để bán trên chợ , vì anh ta nghe đồn mang đồ lên đó bán được giá lắm .

    Anh chàng hớn hở , đi făm făm , chẳng mấy chốc cửa kinh thành đã hiện lên trước mắt anh .

    Anh ta vác chiếc cần câu thẳng lên ( Như người ta bồng súng ý ) rồi dõng dạc tiến vào cửa thành .

    Nhưng than ôi . Cái cần câu của anh chàng dài quá , nên ko lọt qua cổng thành. Anh ta thử đi thử lại , lùi lại , tiến lên , quay phải , quay trái vẫn ko làm sao đi qua được cổng thành .

    Người qua đường thấy vậy khuyên anh chàng : Anh nên chúc cái cần câu xuống , sẽ đi qua được mà .

    Nhưng anh chàng ko thèm nghe , quyết tâm vác cần câu đi qua cổng thành .

    Cuối cùng , do va chạm nhiều và mạnh , chiếc cần câu đã gẫy .

    Hì , truyện đến đây là hết , fần Nhận xét và Ý nghĩa để dành cho mọi người
  2. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Nhận xét về chuyện của chú Ngu2 :

    Đây không phải là truyện ngụ ngôn, mà là chuyện cười.
    Tại sao lại là chuyện cười?
    Vì đọc chuyện rất buồn cười.
    Buồn cười vì La Fontaine chỉ viết truyện ngụ ngôn về loài vật ( bản thân khái niệm "chuyện ngụ ngôn" đã dùng để chỉ những mẩu chuyện về con vật nhưng có ngụ ý liên quan đến đời sống, xã hội loài người, mang ý nghĩa giáo dục hoặc châm biếm) mà ở đây chả thấy loài vật đâu, hay chiếc cần câu ở đây là một con vật? Hay là cổng thành cũng là loài vật?
    Ý nghĩa :
    Trước khi viết truyện ngụ ngôn nhái, phải đọc ngụ ngôn xịn đã mà học tập
    Ví dụ truyện ngụ ngôn sau :
    Có một chú bọ rùa một lần nhảy từ trên cây xuống đất đi chơi lang thang. Đang hào hứng vừa đi vừa lấy chân quệt lung tung trên mặt đất tạo ra những đường hoa văn ngoằn ngoèo, chú vừa ca hát líu lo :
    Ta là bọ rùa
    Đầu ta bù xù
    Online thích thật
    Tính ta thích nghịch
    Nên cứ post bài
    Chú Mod nào tài
    Thì đi mà xoá....
    Đang rất hào hứng, bỗng chú thấy trời đất tối sầm lại, ngưòi bị đè bẹp dí xuống đất. Thì ra là có một con mèo đi ngang qua mỏi chân ngồi xuống, ngồi đúng vào chú bọ rùa khốn khổ.
    Chú ta vô cùng giận dữ, nhưng không thốt được nên lời vì bị đè mạnh quá.
    May sao, trước khi chú bị mèo ngồi lên đầu đã có một cô bé đang chơi gần đó nghe thấy tiếng hát của chú. Cô bé thấy chú đang bị mèo đè bẹp, bèn chạy ra nâng chú dậy, xoa đầu vuốt cánh chú để phủi đi bụi đất bám vào. Co bé còn dịu dàng an ủi chú, rồi sau đó mới thả chú ra để tiếp tục đi chơi.
    Chú rất khoái trí, lại vừa đi vừa hát, lần này còn hát to hơn lúc trước
    Than ôi, vừa đi chưa được bao lâu, một con chim sẻ từ trên trời lao xuống, chỉ một nhát mổ, đã kết quả tính mạng chú bọ rùa vui tính.
    Bài học :
    1/ Bị ngồi lên đầu chưa phải là điều xấu nhất.
    2/ Kẻ ngồi trên đầu ta chưa chắc đã làm cho ta chết, kẻ xoa đầu ta lại khiến ta đi vào chỗ chết.
    3/ Cẩn thận với các cô bé.
    4/ Đừng hát quá to
    5/ Đôi khi nên tin vào số phận.

    Được dkgiang sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 15/06/2004
  3. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Nhận xét về chuyện của chú Ngu2 :

    Đây không phải là truyện ngụ ngôn, mà là chuyện cười.
    Tại sao lại là chuyện cười?
    Vì đọc chuyện rất buồn cười.
    Buồn cười vì La Fontaine chỉ viết truyện ngụ ngôn về loài vật ( bản thân khái niệm "chuyện ngụ ngôn" đã dùng để chỉ những mẩu chuyện về con vật nhưng có ngụ ý liên quan đến đời sống, xã hội loài người, mang ý nghĩa giáo dục hoặc châm biếm) mà ở đây chả thấy loài vật đâu, hay chiếc cần câu ở đây là một con vật? Hay là cổng thành cũng là loài vật?
    Ý nghĩa :
    Trước khi viết truyện ngụ ngôn nhái, phải đọc ngụ ngôn xịn đã mà học tập
    Ví dụ truyện ngụ ngôn sau :
    Có một chú bọ rùa một lần nhảy từ trên cây xuống đất đi chơi lang thang. Đang hào hứng vừa đi vừa lấy chân quệt lung tung trên mặt đất tạo ra những đường hoa văn ngoằn ngoèo, chú vừa ca hát líu lo :
    Ta là bọ rùa
    Đầu ta bù xù
    Online thích thật
    Tính ta thích nghịch
    Nên cứ post bài
    Chú Mod nào tài
    Thì đi mà xoá....
    Đang rất hào hứng, bỗng chú thấy trời đất tối sầm lại, ngưòi bị đè bẹp dí xuống đất. Thì ra là có một con mèo đi ngang qua mỏi chân ngồi xuống, ngồi đúng vào chú bọ rùa khốn khổ.
    Chú ta vô cùng giận dữ, nhưng không thốt được nên lời vì bị đè mạnh quá.
    May sao, trước khi chú bị mèo ngồi lên đầu đã có một cô bé đang chơi gần đó nghe thấy tiếng hát của chú. Cô bé thấy chú đang bị mèo đè bẹp, bèn chạy ra nâng chú dậy, xoa đầu vuốt cánh chú để phủi đi bụi đất bám vào. Co bé còn dịu dàng an ủi chú, rồi sau đó mới thả chú ra để tiếp tục đi chơi.
    Chú rất khoái trí, lại vừa đi vừa hát, lần này còn hát to hơn lúc trước
    Than ôi, vừa đi chưa được bao lâu, một con chim sẻ từ trên trời lao xuống, chỉ một nhát mổ, đã kết quả tính mạng chú bọ rùa vui tính.
    Bài học :
    1/ Bị ngồi lên đầu chưa phải là điều xấu nhất.
    2/ Kẻ ngồi trên đầu ta chưa chắc đã làm cho ta chết, kẻ xoa đầu ta lại khiến ta đi vào chỗ chết.
    3/ Cẩn thận với các cô bé.
    4/ Đừng hát quá to
    5/ Đôi khi nên tin vào số phận.

    Được dkgiang sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 15/06/2004
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Là người rất thích ngụ ngôn của La Fonten nên tôi không thích câu chuyện của bạn chút nào. Topic này nên đổi lại là topic về truyện cười thì đúng hơn đấy. Thất vọng quá.
  5. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Là người rất thích ngụ ngôn của La Fonten nên tôi không thích câu chuyện của bạn chút nào. Topic này nên đổi lại là topic về truyện cười thì đúng hơn đấy. Thất vọng quá.
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Truyện thứ hai : Chú bé và con bọ chét !

    Ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một lớp học . Lớp học đó có một ông thầy già cả và khó tính , dậy một lũ trẻ con trong làng .

    Trong số đó có Vô-va . Là đứa trẻ thông minh , nên Vô-va tiếp thu nhanh hơn chúng bạn cùng lứa . Chú luôn là người hoàn thành và giải đáp các bài tập của thầy đưa ra .

    Dần dà , Vô-va ngày càng vượt xa đám bạn . Rồi chú trở nên kiêu căng , vì cho rằng mình đã học được nhiều lắm rồi .
    Chú ko còn chăm chỉ học hành nữa mà chơi trong khi chúng bạn đang ngồi học .

    Ông thầy già cả và khó tính nhắc nhở Vô-va phải chịu khó học hành ko nên mải chơi . Nhưng Vô-va nói :
    - Thầy ko thấy sao , giờ con giỏi nhất ở đây rồi còn gì ?
    Tại sao con lại phải học trong khi chúng nó đã học bằng con đâu .
    Ông thầy ko nói gì , lặng lẽ vào nhà , lấy ra 1 chiếc hộp bằng thuỷ tinh . Trong hộp có một con bọ chét . Nó đang nhảy loi choi trong hộp . Mỗi cú nhảy của nó đều đụng vào nóc hộp . Vô-va khoái chí nhìn con bọ chét nói :
    - Con bọ chét nhẩy cao ghê thầy nhỉ ! Sao nó có thể nhẩy được đến độ cao như vậy ?

    Ông thầy nhẹ nhàng mở nắp hộp ra rồi thả con bọ chét ra ngoài .
    Được thả , con bọ chét nhảy luôn ra ngoài . Mới đầu , do thói quen ở trong hộp , nó nhảy với độ cao như cũ , nhưng sau đó , fát hiện ra mình ko bị va chạm vào đâu cả . Con bọ chét tự tin nhẩy , và nhẩy cao hơn rất nhiều .
    Vô-va nghệt mặt ra nhìn ông thầy , rồi lại nhìn con bọ chét . Một lúc sau , chú lẳng lặng ngồi vào bàn học .
    Ông thầy già cả và khó tính nở nụ cười





  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Truyện thứ hai : Chú bé và con bọ chét !

    Ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một lớp học . Lớp học đó có một ông thầy già cả và khó tính , dậy một lũ trẻ con trong làng .

    Trong số đó có Vô-va . Là đứa trẻ thông minh , nên Vô-va tiếp thu nhanh hơn chúng bạn cùng lứa . Chú luôn là người hoàn thành và giải đáp các bài tập của thầy đưa ra .

    Dần dà , Vô-va ngày càng vượt xa đám bạn . Rồi chú trở nên kiêu căng , vì cho rằng mình đã học được nhiều lắm rồi .
    Chú ko còn chăm chỉ học hành nữa mà chơi trong khi chúng bạn đang ngồi học .

    Ông thầy già cả và khó tính nhắc nhở Vô-va phải chịu khó học hành ko nên mải chơi . Nhưng Vô-va nói :
    - Thầy ko thấy sao , giờ con giỏi nhất ở đây rồi còn gì ?
    Tại sao con lại phải học trong khi chúng nó đã học bằng con đâu .
    Ông thầy ko nói gì , lặng lẽ vào nhà , lấy ra 1 chiếc hộp bằng thuỷ tinh . Trong hộp có một con bọ chét . Nó đang nhảy loi choi trong hộp . Mỗi cú nhảy của nó đều đụng vào nóc hộp . Vô-va khoái chí nhìn con bọ chét nói :
    - Con bọ chét nhẩy cao ghê thầy nhỉ ! Sao nó có thể nhẩy được đến độ cao như vậy ?

    Ông thầy nhẹ nhàng mở nắp hộp ra rồi thả con bọ chét ra ngoài .
    Được thả , con bọ chét nhảy luôn ra ngoài . Mới đầu , do thói quen ở trong hộp , nó nhảy với độ cao như cũ , nhưng sau đó , fát hiện ra mình ko bị va chạm vào đâu cả . Con bọ chét tự tin nhẩy , và nhẩy cao hơn rất nhiều .
    Vô-va nghệt mặt ra nhìn ông thầy , rồi lại nhìn con bọ chét . Một lúc sau , chú lẳng lặng ngồi vào bàn học .
    Ông thầy già cả và khó tính nở nụ cười





  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Bài của ngu_ngu_81 hay nhưng không phù hợp với tinh thần của chúng ta, sống nên hướng đến sự tin tưởng lẫn nhau nhé
    Robinson.
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 21/06/2004
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Bài của ngu_ngu_81 hay nhưng không phù hợp với tinh thần của chúng ta, sống nên hướng đến sự tin tưởng lẫn nhau nhé
    Robinson.
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 21/06/2004
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Phản đối kiểu xoá bài của rôbinsơn !

Chia sẻ trang này