1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngụ ngôn về Tình Yêu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngụ ngôn về Tình Yêu

    Ngày xửa ngày xưa,có 1 hòn đảo nơi đó tất cả các cảm xúc sinh sống: Hạnh phúc , nỗi buồn, tri thức .... và tất nhiên có cả tinh yêu. Một ngày kia, các cảm xúc đuợc thông báo là hòn đảo này sẽ chìm. Vì vậy tất cả đều đóng thuyền và dời đi, ngoại trừ Tình yêu. Tình yêu là người duy nhất ở lại. Tình yêu muốn chóng chọi đến giây phút cuối cùng. Khi hòn đảo sắp chìm, Tình yêu mới quyết định tìm sự giúp đỡ.
    Sự giàu có đi ngang qua Tình Yêu trên 1 chiếc thuyền rất lớn. Tinh Yêu hỏi : " Giàu có ơi, có thể cho tôi đi nhờ ko?". Sự giàu có trả lời: " Bạn thân mến, rất tiếc, tôi ko thể. Thuyền của tôi trở rất nhiều vàng bạc... và nơi đây ko có chỗ dành cho bạn".
    Tình Yêu quyết định nhờ Phù Hoa, cũng là người đi trên 1 con tàu rất đẹp: " Phù Hoa ơi, giúp tôi". Phù Hoa lạnh lẽo trả lời: " Giúp ư? Anh quá ẩm ướt. Anh sẽ làm hỏng mất con thuyền của tôi".
    Nỗi buồn đang ở đó, Tình Yêu lại gần và hỏi liệu Nỗi Buồn có giúp được mình ko. " Tinh Yêu ạ, mình buồn lắm, mình chỉ muốn ở 1 mình thôi"_ Nỗi buồn nói.
    Bỗng nhiên có 1 tiếng gọi : " Tình Yêu, lại đây, ta sẽ giúp cháu". Đó là một người lớn tuổi. Qua vui mừng và sung sướng nên quên hỏi là mình đi đến đâu. Khi đã đến 1 vùng đất khô ráo thì người lớn tuổi đó đi con đường riêng của mình.
    Tình Yêu hỏi 1 người đứng tuổi khác, đó là Tri Thức
    - Ai vừa giúp cháu vậy?
    - Đó là Thời gian _ Tri Thức trả lời
    - Thời gian ư? Nhưng tại sao thời gian lại giúp cháu?
    Tri Thức mỉm cười khôn ngoan: "Bởi lẽ chỉ có thời gian mới hiểu hết được giá trị của tình yêu"

    Đây là 1 câu chuyện mà tôi đã từng đọc trên 1 tờ báo. Tớ nghĩ câu chuyện này cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ. Chỉ có thời gian mới hiểu được hương vị của Thình Yêu. Niềm vui hay nỗi buồn, đau khổ hay hạnh phúc, những điều làm cho ta mỉm cười hay rơi lệ cuối cùng cũng sẽ qua đi. Tiền tài, sự giàu có, danh vọng, sự phù hoa hay fù fiếm cuối cùng cũng ko còn là quan trọng nữa. Nhìn lại con đuờng mà chúng ta đã đi, hy vọng sẽ còn lại Tình Yêu. Tình Yêu ko fải lúc nào cũng là thiên đường thế nhưng ai có được tình yêu là 1 điều hạnh phúc.
    Tình Yêu ko chỉ là tình cảm của những đôi trai gái mà hơn thế nữa, đó là tình yêu những người thân, tình yêu quê hương đất nước....
    Hãy luôn giữ cho mình cái cảm xúc mới mẻ và nguyên sơ thuở ban đầu để có thể cảm nhận được cái sự trong trẻo, vị ngọt lành mát dịu của Tình Yêu....

    "Chỉ có thời gian mới hiểu hết giá trị của Tình Yêu"....

    To Love is To Live and To Live is To Die
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Kiếm mãi mới có bài viết đáng đọc như bài này
    "Chỉ có thời gian mới hiểu hết giá trị của Tình Yêu"....--đúng đấy ,tình yêu có tính đến tuổi tác đâu
    [blue]
    doi la "hoi cho phu hoa"(vanity fair)
    [/red/][/size=10/]
  3. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    một bài học bổ ích cho đời
    " thời gian mới hiểu được giá trị của tình iu "
    thê' hai bạn đã khi nào rung động về tình iu chưa mà biết cảm nhận như vậy ......
    có lẻ mình đã trải qua tình cảnh đó ..nên mình thấy đúng ..còn hai bạn
    chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình iu

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều khi ko được như chúng ta mong muốn. Tình yêu cũng vậy. Tình yêu có thể đến, có thê đi trong 1 chớp mắt. Tình yêu có thể để lại trong ta những kỷ niệm ngọt ngào . Nhưng tình yêu cũng có thể gây ra trong trái tim ta những rạn nứt. Bởi vậy, có khi chúng ta trân trọng tình yêu, tôn thờ tình yêu. Nhưng cũng có những khoảnh khắc chúng ta căm thù Tình yêu. Nhiều người trong chúng ta luôn nhầm tưởng là đã hiểu rõ về Tình Yêu. Nhưng ko, đó chỉ là 1 sự ngộ nhận. Cuối cùng chỉ có duy nhất Thời gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu
    To Love is To Live and To Live is To Die
  5. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em one-courage đang falling in love hả ? Thấy toàn post bài về tình yêu ko hà! Thế là tốt lắm đấy

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    fall vào đâu huh anh No13????????? hic hic, đó chỉ là đôi dòng cảm nghỉ của em về tình yêu. Em đã nói với các bác rùi, Tình Yêu đâu nhất thiết chỉ là Tình Yêu trai gái. mỗi chúng ta ai mà chẳng có những tình yêu đối với gia đình, bạn bè, quê hương và đất nước. Các bác nói đến tình yêu mà chỉ nghĩ đến tình yêu trai gái là hơi bị tiêu cực đấy nhé, hic hic.
    Sở dĩ em đề cập đến chủ đề Tình yêu vì tình yêu đâu có giới hạn lứa tuổi .............................. Nói chung đó là nhu cầu của cuộc sống. hehhe
    Tặng bác No13 chúc bác luôn vui vẻ
    To Love is To Live and To Live is To Die
  7. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    về nhà mà kể chuyện cổ tích cho em nó nghe ! chuối vãi ị ! nhạt nhẽo ........
    ngocthang
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ! Anh quên. Thông cảm nhé! Ở tuổi của anh là chỉ toàn nghĩ đến tyêu kia thôi, hi`hi`hi` sinh viên mà . Ui! Lâu lắm mới có người tặng hoa cho mình, xúc động wa' trời! Cám ơn em one-courage nhé!

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    bé Thắng ko láo với chi nhé. Thích chuối thì zia nhà bảo mie mua cho nhé, chuối tây chuối ta, chuối Tây Ban Nha, chuối Thổ Nhĩ kì chuối gì cũng có nhé. Về nhà nhanh. Ở đây ko có chuối
    To Love is To Live and To Live is To Die
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Anh No13 đừng dụ dỗ linh tinh, đúng là suy bụng ta ra bụng người
    I found you !!! my best friend.....

Chia sẻ trang này