1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngụ ngôn về Tình Yêu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà anh No13 thích tặng anh luôn cả rổ hoa nhé

    Tặng anh No13 13 bông hoa hồng hehe. Số đẹp số đẹp
    To Love is To Live and To Live is To Die
  2. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To trangcva: anh dụ dỗ cái gì đâu em ? Em cứ suy nghĩ lung tung, cái gì cũng nên nghĩ thoáng ra chứ ?! hi`hi`hi`
    To one-courage: ui! cám ơn em nhiều nhiều!!! đúng là số mình thích

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chuyện ngụ ngôn của 1 courage và No13 hay quá!!!!!!!!!
    ...to love once again....!!!
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    To Melfice:
    To Love is To Live and To Live is To Die
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Melfice cứ liệu hồn đấy.
    To Love is To Live and To Live is To Die
  6. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Chú ko nên nói vậy! Chú làm vậy thì ai còn dám tư tưởng đến em one-courage nữa, khổ thân em ý ra. Sau này có làm sao thì lại lôi chú hoặc anh ra bắt đền đấy. Ko nên - ko nên

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    oaaaaaaaaaa lại đến lượt anh No13 nữa, hic hic sao mọi người cứ xúm vào bắt nạt iem thế ??????????????? mọi người như thế là ko tốt. hic huhuhuhu
    To Love is To Live and To Live is To Die
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    ông anh ở đâu không được tơ tưởng em gái của em nhé, hằng nhỉ hiiiiiiiiiiii, anh chúc mừng em gái của anh
    bác no13 ơi tham quá là chết đó ạ
    thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  9. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To one-courage: anh sao mà dám bắt nạt con gái đâu, nhất là con gái box 85 nữa chứ ?!
    To King of god: thằng em bảo ai tham vậy ? Anh tham cái gì đâu ?

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    To King of God: ặ? c?Ăi nhà b?Ăc này hay nhey, sao cỏằâ kiu tui là em g?Ăi th?ưa. Nỏ??u th?ưch, tui sỏ?àn sàng nhỏ?ưn b?Ăc là em trai. Okie??? he`he`
    To Love is To Live and To Live is To Die

Chia sẻ trang này