1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngụ ngôn về Tình Yêu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    thời gian trôi qua,,, cuối cùng mình vẫn chưa thấy cái gì cả,,, lý thuyết suông, chán vật
    Everyday is 1st April
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    theo anh thế nào là thực tế và thế nào là lý thuyết suông ?
    em chịu, ko hiểu có phải mình đã trải qua 1 phần của câu chuyện ko nhưng đọc xong cứ thấy thế nào ý !
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    sách nó bảo thế thì anh cũng chỉ biết thế, ai dè áp dụng vào thực tế thì sai lè lè ( he he ), mà nói thế cũng chưa fải chính xác là đến lúc này thì nó sai lè lè còn về sau thế nào, đúng hay sai thì chỉ có chúa mới biết,,,
    Đại ý của câu chuyện nói là tình yêu , chỉ có thời gian mới hiểu hết được giá trị của tình yêu, chỉ có thời gian mới tạo dựng nên 1 tình yêu ko fải chân phụ, nói cách khác là tình yêu chân chính, còn tiền bạc của cải hay gì gì đi nữa thì cũng ko thể làm nên 1 tình yêu chân chính mà thậm chí đôi khi còn giết chết tình yêu,,,
    ( chắc thế ,,,)
    Nhưng điều đáng buồn là vẫn nhiều người yêu nhau vì " nhà mặt fố , bố làm to.."
    Buồn
    Everyday is 1st April
  4. child_dbn_alone

    child_dbn_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ....nước ngập đến lưng chừng nhà , người đàn ông phải chèo lên lóc để tránh trận lụt và cầu chúa
    Một người chèo thuyền đi qua :" nên đây nhanh nên xắp chết đến lơi rùi đó "
    cám ơn -người đàn ông trả lời - chúa sẽ cứu tui
    người chèo thuyền bỏ đi
    lát sau một chiếc trực thăng xuất hiện:" này hãy nên đây nước ngập nên đến lóc nhà rùi đó "
    người đàn ông có vẻ lo lắng nhưng vẫn trả lời :" cám ơn nhưng chúa sẽ cứu tui!!!"
    chiếc máy bay bỏ đi
    sau đó không còn một ai đến nữa dĩ nhiên người đàn ông kia bị lũ cuốn trôi
    Ông ta lên thiên đàng gặp chúa và than vãn
    - sao chúa không kíu con???
    chúa cười nhăn nhở đáp:
    -ơ ta chẳng cho 1 cái thuyền và chiếc trực thăng đến kíu con đó sao ???
    .........
    nó giống truyện của one-c nhỉ ??? một cái chết được thời gian báo trước
    mét sáu mộng mơ

Chia sẻ trang này