1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngụ ngôn.

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngụ ngôn.

    Con Vờ Và Con Đom Đóm.

    Con vờ sáng sinh, chiều chết, cả đời nó không hề biết thế nào là mặt trời lặn, thế nào là đêm tối. Con đom đóm sống lâu hơn biết cả ngày, cả đêm.
    Vờ thấy đom đóm có cái bọng sáng xanh mới hỏi đom đóm rằng:
    - Cái gì sáng xanh xanh lập lòe dưới bụng anh thế kia?
    Đom đóm trả lời:
    - Đó là cái đèn của tôi.Khi mặt trời lặn, bóng đêm ập đến, tôi phải nhờ có ngọn đèn này soi đường mới biết lối bay đi bay lại mà kiếm ăn.
    Vờ vừa ngạc nhiên, vừa sửng sốt hỏi:
    - Sao? Anh bảo mặt trời sẽ lặn, có đêm tối nữa sao?
    Đom đóm giảng giải:
    - Đúng vậy, khi mặt trời lặn thì bóng đêm bao trùm quanh ta, trái đất sẽ tối mờ mịt.
    Vờ cho là đom đóm bịa đặt lừe mình, mắng đom đóm rằng:
    - Anh đừng có lừa dối tôi. Những chuyện bóng đêm hoang đường của anh ai mà tin được. Lẽ nào mà mặt trời lặn! Lẽ nào mà trời không sáng! Tôi sống đã già nửa kiếp vờ rồi mà vẫn thấy mặt trời cứ ở trên đỉnh đầu chúng ta kia kìa! Anh lòe tôi sao nổi?
    Nói xong, vờ giận dữ bỏ đi, để mặc một mình đom đóm đứng trơ ra đó.
    Đom đóm bị vờ mắng, bực quá, chạy theo định giữ vờ lại tranh cãi cho ra nhẽ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, và tự an ủi mình: "Cái kiếp vờ của anh ta chỉ sống có nửa ngày, anh ta hiểu sao được chuyện có sáng có tối, chuyện có mặt trời lặn. Thế mà mình đi tranh cãi với anh ta, hóa chẳng vô ích lắm sao?"



    Cuộc trò chuyện giữa con vờ và con đom đóm cuối cùng dẫn tới một cuộc cãi vã vô ích - cuộc cãi vã giữa người biết và ng­ười không biết.Trong cuộc sống cũng có nhiều cuộc cãi vã như vậy, đừng làm con vờ nhé các thành viên box 85.


    .....Ngày không em nên ngày thành dang dở
    Chiều muộn về rồi, gió lại đi hoang.....
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Yeah, cảm ơn lời nhắn nhủ của bạn
    Quả thật câu chuyện ấy cũng khiến chúng mình phải suy nghĩ nhiều đấy
    Imagine a world where dreams come true and magic is real
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    ok ,bác đã đem lại sức sống ,bác là vị cứu tinh và là ... hichic em cũng không biết nữa ,nói chúng bác là cháu của em .hfhì .
  4. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    trời ơi có đúng một hôm tui không online thế mà các bác lại cãi nhau chi vậy........................có ai kể tường tận cho tui nghe không ? Ai là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn đấy ?
    God will bless you and me
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Aki rảnh rỗi ghê nhỉ? Chép ở đâu ra thế (hình như trong quyển truyện ngụ ngôn dành cho thiếu nhi thì phải?)
  6. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Aki rảnh rõi thật đấy, thế lấy truyện ấy ở quyển nào thế.
    À quên không hỏi chuyện cãi nhau là thế nào vậy, ai với ai, vì ai mà xảy ra, tôi có thể hân hạnh biết ngưòi thứ 3 là ai không ạ?
    Master of Element
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3 là chú, chú sắp bị chửi hội đồng đấy!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  8. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Oái ặc ặc em có tội tình gì đâu cơ chứ, bác có biết rằng" không biết thì không có tội" không, em không biết thì hỏi thôi mà!
    Master of Element
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đại bàng, cáo và cá măng.
    Một con đường đi xen giữa rừng và con sông.Một hôm, mưa to, có chiếc xe ngựa cũ đi qua đấy, bị gẫy bánh.Chủ xe thấy xe đã cũ nên cũng vứt luôn.Đại bàng, cáo và cá măng thấy chiếc xe làm vướng cả con đường nên bàn nhau kéo chiếc xe ra.Bàn xong, mỗi con lấy một sợi dây, buộc vào chiếc xe rồi buộc đầu còn lại vào mình.Xong xuôi, Đại bàng bay về hướng tổ của mình, cáo chạy vào rừng còn cá măng lặn xuống nước.Chiếc xe bị kéo về 3 hướng khác nhau, bởi vậy đến bây vẫn đứng yên.
    Nhiều việc người ta có thể thống nhất với nhau lúc ban đầu, thế nhưng đến khi thực hiện, mỗi người lại làm theo một cách riêng của mình, không ai chịu nghe ai, do đó đôi khi những cách làm đấy còn trái ngược nhau, khiến công việc không thực hiện nổi.Mong rằng những thành viên trong Box 85 không phải đại bàng, cáo hay cá măng trên con đường xây dựng Box mình lớn mạnh.
    (Truyện ngụ ngôn này còn được biết đến với một bài Toán-Lý có dữ kiện tương tự, bạn nào Box mình thích bàn luận về bài toán đó nhắn PM cho tôi nhé)
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.
    Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 03/08/2002
    Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 03/08/2002

Chia sẻ trang này