1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy????

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 23/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Truyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy????

    Nó thay đổi. Không hề có 1 dấu hiệu báo truớc. Nó trở thành 1 con người khác, xa lạ vô cùng.....
    Khởi đầu là những band nhạc country và ballads nhẹ nhàng, du dương thay thế cho những bản heavy, death, black gào rú man rợ, cái thứ âm nhạc còn ầm ĩ hơn cả tiếng ồn công truờng xây dựng, cái thứ nhạc mà trước kia ngày nào nó cũng dùng để tra tấn màng nhĩ của hàng xóm. Hàng chồng đĩa nhạc ROCK bị thay thế bằng những đĩa classic, romance, nhạc ko lời va giao huởng thính phòng. Lạ thật !
    Tiếp theo đến phần trang phục. Những cái quần túi hộp rộng thùng thình, những cái quần jeans bạc phếch xé gấu tán loạn, những cái áo phông độc chiêu, quái dị mà mỗi nó có và dám diện ra đường được xếp xó. Trong tủ quần áo bây giờ là những chiếc áo somi bó, những chiếc quần ống vẩy đầy nữ tính. Rồi đến mũ lưỡi trai đủ màu, những cái balo nghịch ngợm và những đôi giầy khủng bố đựơc dần dần thay thế bằng những chiếc mũ rộng vành, những chiếc tui xinh xắn dễ thuơng, những đôi xăng đan, giầy cao gót....Lạy chúa, chuyện gì đang xảy ra với nó vậy???
    Thế vẫn chưa hết. Nó ko để kiểu tóc đuôi gà nữa mà thả tóc xõa xuống vai, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Cái kính cận, à ko loạn cắt gọng của nó được thay bằng đôi gọng tròn. Và nó ko còn cuời to, nói to, pha trò nghịch ngợm nữa. Nó cũng ko huýt sáo, hét ầm, đút tay vào túi quần nghênh ngang như ngày truớc nữa
    Trời ơi !!!
    Nó còn tham gia các lớp dạy nữ công gia chánh. bữa ăn của nó bây giờ ko còn gói gọn trong nhưng món đại loại như rau muống luộc, thịt luộc, trứng luộc....Đã xuất hiện những món ăn mang tính trí tuệ hơn như gà hầm sâm, đậu Quảng Đông... Nó cắm đầu vào đan lát, cái công việc mà trước đây nó cho là vô bổ..............................................
    ........................................
    Hãy cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra với nó vậy??? Nó ko còn là nó nữa. S....O.....S

    Thử nghĩ xem tôi đã làm gì để bạn đối xử với tôi như vậy??? To Live Is To Lie
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    HÌnh như rock đang là trào lưu ở trên TTVN các bác ạm em đi đâu cũng thấy ROCK , vậy rock thực sự đã cuốn hút tới thế sao?
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    HÌnh như rock đang là trào lưu ở trên TTVN các bác ạm em đi đâu cũng thấy ROCK , vậy rock thực sự đã cuốn hút tới thế sao?
    Đúng là chuyện quái quỉ gì đang xảy ra ở đây đây ?
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  4. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện trên được viết tiếp : "... và nó ở đây là hiện thân của..."
    magnetic
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hình như King of God đang đi nhầm đường. CHúng ta đang bàn về sự thay đổi của 1 con người chứ ko fải là bàn về trào lưu ROCK ở VN. Mà tôi nói thật teenpop cũng có trào lưu thế thì tại sao ROCK lại ko thể????
    Thử nghĩ xem tôi đã làm gì để bạn đối xử với tôi như vậy??? To Live Is To Lie
  6. nmt

    nmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    he hé , công nhận hollowman tinh thật , hình như đây là sự thay đổi tính tình của một ai đó ... hì hi ... nếu thế thì cũng là chuyện bình thường thôi , một thiếu nữ Việt nam thì phải nữ tính chứ , phải không .... ? Vui vẻ lên bạn nhé !
    -------------------------------
    Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông . ( NB )
    Được nmt sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 23/07/2002
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    " nó" ... tôi không hiểu tại sao lại có sự thay đổi lớn đến vậy nhưng tôi chắc rằng nó ở đây đã gặp phải một điều gì đó có thể một điều rất quan trọng có thể làm thay đổi cả cuộc đời của một con người ,chắc các bác hiểu em định nói đến cái gì rồi chứ ?
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bác black có gì thì cứ nói thẳng ra. Bác cứ nửa nạc nửa mỡ thế, iem chẳng biết đường nào mà lần. Hic hic
    Nó ở đây là 1 kẻ mất hết lòng tin vào cuộc sống và trở nên vô cảm với tình yêu. Thế nên.......................
    Believe In Nothing Even Love
  9. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Trời ui các bác cứ nói đến nó ,em chả hiểu gì cả ,nghe cứ như là bản nhạc vàng não lòng của Chế Linh ý : " thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ".
    Còn nếu nó mà One kể là như thế thì chán thiệt ,ai lại từ bỏ rock chứ ,lại còn bỏ cả phong cách đẹp nhất trong các phong cách đó là "một tính cách Rock",trời ui.
    HAVATAGE
  10. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sao "nó" hâm thế nhỉ, tự nhiên lại từ bỏ cái món âm nhạc tuyệt đỉnh đấy chứ. Mà "nó" là ai đấy?

    10% cho tinh nguyen

Chia sẻ trang này