1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy????

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 23/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi rồi cố lên, đừng nghĩ linh tinh nữa.....
    He's nothin'
    In the end, Everything is a gag
  2. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    nhầm nhọ sang trồng trọt rùi bác ới !
    nbd
  3. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cũng giống như bọn con trai đến tuổi dậy thì vậy mà
    he he bộ chưa nghe sông có khúc người có lúc hả mình ???
    nbd
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, cảh hiểu cái gì, để xem lại trang trước xem mọi người nói về cái gì

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Một hình thức câu bài trắng trợn
    ------------
    Đùa chứ tiện thể câu luôn ( đi đào vàng mà lị )
    In the end, Everything is a gag
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Cho câu với nào,đào vàng nhanh chỉ có cách làm cho cái diễn đàn này nó chậm lại lại cũng bằng cách gửi download ha ha~
    !
    ++++
    Ta liên lạc nhiều lần lắm với nhà ngươi mà vẫn chưa có được đâu one ạ, giận rồi nè!
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ớ....
    In the end, Everything is a gag
  8. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này bây giờ mới hiểu sao bác thích lie như thế... Bác đừng có bi quan.. Tôi cũng biết bác "sống là để nói dối" nên tôi cũng chỉ tin được 20% câu chuyện của bác thôi.. hehe.. Một con người muốn thay đổi cái vốn có của mình bằng cả một loạt những hành động và biểu hiện như vậy là.. vô cùng hiếm hoi.. Hoặc giả dụ nó có thay đổi 50% như lời của bác nói thì cũng phải có cái "nguyên cớ bên trong" của nó chứ.. Thay vì việc bắt nó thay đổi, khuyên nó thay đổi để thành nó trước khi đổi thay thì bác hãy cố gắng tìm ra cái reason đó nhé.. Chúc bác thành công!
    IT'S ME!!!
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    cái chiện này xảy ra cách đây khoảng 1 năm, đến bi giờ thì chịu cũng chẳng hiểu vì sao viết được mấy cái này hê hê...
    Everything changes as time goes by, human 2
    hơ...hơ...
  10. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đấy.. bây giờ thì nhớn hơn một chút rùi đấy.. Ai cũng phải có lúc thay đổi thôi.. good luck!
    IT'S ME!!!

Chia sẻ trang này