1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện rất ngắn :D

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kevhisoka, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh vinhattieu ạ.
    Thực sự thì Box này đang chán dần vì những câu chuyện đã cũ rồi.Và bạn chủ Topic này đã mở ra lối đi mới cho Box.
    ---------------------------------------
    Tôi biết anh có kiến thức rất uyên thâm nhưng cũng không nên có những lời lẽ như vậy.
    Nếu như những người trong Box này kém cỏi thì xin mọi người hãy giúp họ tiến bộ lên đi kể cả tôi nữa.
    ---------------------------------------
    Tôi cho rằng cách mà chủ topic đặt ra rất hay.Và ai có câu chuyện ngắn như vậy thì nên Post lên để mọi người thảo luận
  2. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    @ bác Dơi:
    Văn phong bác rất hay, kiến thức lại uyên thâm nhưng ngạo khí cứ gọi là ngút trời, bác cảm thấy viết như tác giả là ko hay, ko toát ý, ngôn từ có rườm rà thì cũng chỉ là cảm nhận của bác. Độc giả có nhiều người, viết cô đọng làm vài ý chưa hẳn nhiều người đã cho là hay. Văn chương hướng tới người đọc mới là thứ văn chương sống được.
    Bản thân tôi thấy bác chau chuốt ngôn từ nhưng bài nguyên tác của tác giả chỉ vài chỗ là rườm rà và chưa kiếm hiệp cho lắm, nhưng cảm nhận chân thực hơn bài bác.
    Vài lời khó nghe, thứ lỗi.
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    @Rosso: Từ đầu đến cuối bạn không có một chữ nào chê người viết là viết không hay, đừng chụp mũ nhau thế chứ. Thậm chí bạn còn là người góp ý kỹ lưỡng nhất cho tác giả là đằng khác. Bạn viết lại cũng chỉ để cho vui, thêm một góc nhìn khác, đồng thời demo một số thủ pháp. Truyện gốc là của Kevioshka, dĩ nhiên nó phải authentic hơn một bản revised của người ngoài, cái đó chẳng có gì là lạ.
    @Kev: Em viết cho đối tượng nào (bản thân, bạn bè, đại chúng) thì khi hoàn thành em công bố cho độc giả ấy, đơn giản thế thôi.
    @Z1: Khiêm tốn thì cũng tốt đấy, nhưng tốt hơn vẫn là đừng khiêm tốn rởm. Bản thân mình là cao thủ hạng nhất thì chả việc gì phải tự nhún nhận làm thấp thủ hạng hai. Chả cần bạn phải tự tán thì văn bạn cũng nghiễm nhiên ở vào hàng nhất lưu rồi. Cho nên có cay cú vì bị bạn mát mẻ thì cũng đừng hậm hực mà nói khích thế. Muốn nói chuyện ngang hàng với bạn thì cố thoát khỏi cái hàng nhị lưu đi đã. Ở topic về NMQ đã bốc phét về tiền rồi, hôm nay lại bốc phét về văn, một tháng hai lần kể cũng hơi nhiều đấy.
  4. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Há há, mình biết bạn Vi vẫn tự nhận là cao thủ trong cái sân KHC hoang vắng này rồi, chẳng thế mà thỉnh thoảng lại gáy rõ to như ở chốn không người. Tiếc là đôi khi đang gáy bị thằng đi qua nó ném cho cái dép bay trúng cổ nên từ Ò ó o trở thành Kéc ke ke, khổ thân quá... Đọc bài của bạn với của mình xem thằng nào hậm hực hơn thì rõ ngay ý mà.
    Bạn có vẻ cay cú vì những gì mình nói nhỉ? Tiếc là mình lại không nói phét, thế mới buồn chứ. Tiền mình cũng có đủ để tiêu, văn mình cũng có đủ để chọc cho mấy thằng huênh hoang phải ngậm miệng, cuộc sống thật là tươi đẹp
  5. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi cực lực phê phán các anh về những sự cãi nhau dở hơi ấy.
    KHC là nơi bàn về KH chứ đâu là nơi các anh chửi nhau đi.
    ai nhất lưu thì cũng nên khéo léo chút coi.Kẻ nhị lưu ,tam lưu ...thì không tự ti phấn đấu thành tài.
    "Tứ giải giai huynh đệ"
    Chúng ta sinh hoạt trong một Box rồi kể cũng có ân tình .Thế nên không cãi cọ nữa ,rồi lôi quá khứ ra nói nhau.
    ------------------------------------------
    Còn cái truyện đó nguyên bản có phải là của chủ topic đâu.Đưa ra bàn luận chung thôi.
    Ai có ý kiến hay thì góp ý với nhau thế thôi.Đằng này thì đem văn của nhau ra chê bai ...
    Tôi nghĩ nên dừng lại đi.
    ------------------------------------------
  6. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi truyỏằ?n ỏƠy ko phỏÊi cỏằĐa em thơ nó rỏằ>t trên trỏằi rỏằ>t xuỏằ'ng hỏÊ bĂc
  7. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến Không biết có lầm lẫn ở đây không nhưng tôi nhớ đọc truyện này khi còn nhỏ .Không nhớ rõ lắm.của một nhà văn Trung hoa,
    Nếu là của bác 100% thì tôi đây phải nhận lỗi rồi.
    mong bạn kiến giải giùm tôi.
  8. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Úi jời ơi.
    Mình chả có gì để chứng mình cả, truyện này mình viết ngày 4, lên blog ngày 6, lên đây ngày 8/12. Trong tay chỉ có bản word.
    Ko xuất sắc gì nhưng 100% là mình viết.
    Còn bác đọc dc ở đâu mà có thể đưa lên đây thì hay quá
  9. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ok
    Vậy có lời xin lỗi bạn vậy .Xin thông cảm Vì dạo này tình hình đạo văn ghê quá.
    ^^
  10. viviangel

    viviangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhất lưu cái đầu trâu, nhị lưu cái mặt ngựa ấy. :D

Chia sẻ trang này