1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện rất ngắn :D

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kevhisoka, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mệt thở, lâu ko vào, ai dè lại xuất hiện thái giám. Cố há họng mà uốn lưỡi nịnh thần, cúi lưng gù là liếm lê sau gót. Nhục quá.
    Nick của mình có nghĩa là Diệp Khai, 1 nhân vật của Cổ Long, 21 đơn giản là ngày tháng sinh. Chắc nhiều người cũng dịch ra được.
    Ai dè, cổ nhân nói cấm sai, trong đống xúa uế chỉ xuất hiện bọ dòi. Trong cái đầu thiếu não, đâu thể mang chất độc bù đắp. Hãy suy diễn 1 cách funnnnny, đừng nghĩ rằng điều bậy bạ, đầu đường xó chợ là tiếu lâm.
    Mình nghĩ những câu truyện mình viết ko đến nỗi hằn học như mabun, hãy cố gắng nhé, hãy mang sự có học vào trong văn học để mỗi bài viết có 1 chút nhân văn.
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Khiếp quá, đanh đá quá đi.
    Tớ biết là đùa nhảm quá đáng, đã tự tay xoá bài rồi mà sao vẫn còn hằn học vậy.
    Cái đoạn vàng vàng là qui chụp nhé, tớ từ xưa đến giờ chẳng nịnh ai. Còn nếu bạn yêu cái nick của mình đến thế thì tớ rút lại câu đùa.
    Thế nhé.
  3. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ko, mình ko phản đối cậu trêu đùa nick mình. Mình chỉ thật sự ko hài lòng về phong cách và câu cú trong truyện của cậu.
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Khi viết bài tớ k có ý định xúc phạm hay hằn học ai, chỉ là lấy nick 1 người, tuổi 1 người, vai trò 1 người nữa cùng 1 số bài post để phóng tác trêu chọc. Nhưng kết quả lại cho ra 1 sản phẩm vừa nhảm, vừa dơ vừa dở, khi đọc lại bản thân cũng thấy khó chấp nhận nên tự xoá bỏ bài viết.
    Đây là mạng ảo, bài hay bài dở đều có, việc vào mạng phải chấp nhận điều này. Bản thân tớ khi viết bài vẫn thường phóng túng lúc thật lúc đùa bất kể người đọc có cảm giác sao cũng mặc, miễn là bản thân cảm thấy đúng. Việc sử lí bài vừa rồi cũng k ngoại lệ, việc đùa cợt dù vô tình mà xúc phạm người khác cũng phải sửa chữa và tự nhận lỗi, chỉ thế thôi. Việc bạn có hài lòng hay k cũng... mặc kệ luôn .
    Đây là bài viết lạc chủ đề, MÕ có thể xóa k cần thông báo.
    À, nói thêm :
    Qua bài viết, nếu tớ k nhầm Diepkhai21 là gái ngoan, thông minh, có hiểu biết và khá hoạt ngôn. Nhưng nói thật, cái kiểu cố gồng lên để tỏ ra đanh đá k hợp với bạn đâu, đọc buồn cười lắm . Còn nếu k đúng, tớ lại rút lại lời .
  5. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Rượu vẫn còn đây, vẫn bình rượu cũ
    Cố nhân đâu rồi, hỡi cố nhân ơi?..
    Đạp cửa đánh rầm, oai dũng rụt cổ lại tránh luồng gió buốt trong tấm áo lá do A Tử làm cho, Kiều Phong bước ra ngoài hang. Thực ra nói là hang, nhưng cách bài trí từ ngoài vào trong vẫn toát lên vẻ thanh nhã, thoát tục mà mỗi đệ tử Cái bang nào trông thấy cũng phải thèm muốn. Vậy là từ ngày thảm tại Nhạn môn quan đến giờ, cũng đã thấm thoắt 3 năm. Nếu ko có y thuật tài ba của A Tử học lóm từ Hư Trúc, chẳng biết bg bang chủ lừng lẫy 1 thời, Kiều Phong có còn giữ được xác phàm này ko. Điên 1 cái là A Tử chưa tinh thông hẳn, nên tuy giữ được mạng sống cho họ Kiều nhưng dáng đi bg ko còn oai dũng nữa, mà chấm phảy rất mất thẩm mỹ. Đã thế do tinh quái, A Tử còn gắn vào chân trái họ Kiều 1 bó lá mềm tiện thể quét nhà.
    Hít 1 hơi sảng khoái, Kiều Phong lướt ra ngoài mỏm đá đi vài bài quyền cho giãn gân cốt. Hôm nay mẹ con nó đi hái nấm và rau mé bên kia vực nên Kiều Phong thấy thư thái hẳn. Thoát thằng Kiều Tiêu (lấy 2 họ đặt thành 1, nếu mà ở An Nam quốc thì tên dở tệ, Cầu Tiêu) thật nhẹ cả người.
    Lại có việc bận, lát nữa mình sẽ post tiếp......
  6. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    đểu nhỉ, viết ra 1 tí rồi nhịn lại hả?

Chia sẻ trang này