1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện siêu tưởng về Beckham(sưu tầm)

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi ljungberg84, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Truyện siêu tưởng về Beckham(sưu tầm)

    Cái gì đây hả? Victoria gầm lên và đập tờ báo xuống bàn. Beckham ngơ ngác nhìn cô vợ đang nhảy dựng lên như một ?obà đang lên đồng?, lắp bắp hỏi: Có chuyện gì thế em yêu?


    - Anh đừng có giả vờ? - Vic chanh chua - Cả cái quả đất này đang rùm beng lên về chuyện anh ngủ với con ranh đàng điếm Jordan kia kìa.

    - Em điên à? Làm gì có chuyện đó. Mà em tin anh hay tin đứa con gái hư hỏng đấy? Becks phân trần.

    - Thôi đi cưng à! - Vic mỉa mai - Anh lừa được ai chứ con này thì không. Tôi là vợ anh, tôi không hiểu anh thì còn ai hiểu nữa?!

    Vừa nói Vic vừa nhảy tưng tưng như con choi choi. Hai mắt đục ngầu vì giận dữ.

    - Anh không nhanh chóng giải chóng quyết vụ này đi thì đừng có về cái nhà này! - Vic tức giận gào lên rồi bỏ đi.

    Becks ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc lông hổ đắt tiền. Mắt đờ đẫn, vô hồn.

    Đêm. Becks choàng tỉnh. Người ướt đẫm mồ hôi. Anh vừa mơ thấy ác mộng. Nhìn sang bên cạnh, Vic vẫn ở đó. Tấm lưng trần trắng nõn mà anh vẫn thường chạm vào sao giờ xa lạ quá. Becks rón rén ra khỏi giường. Đèn bếp bật sáng, Becks mở cửa tủ rượu và lấy ra một chai Jim Beam. Lặng lẽ ngồi trong góc bếp, Becks từ từ rót rượu và uống.

    Sáng. Bữa điểm tâm. Chỉ có hai vợ chồng Becks. Chợt Vic lên tiếng:
    - Anh xem thế nào lo chuyện Tottenham muốn đưa thằng Brooklyn nhà mình về luyện tập đi.

    - Có cái gì mà phải lo. Họ muốn đài thọ hết kinh phí tập luyện cho nó đến năm 15 tuổi mà - Becks thờ ơ.

    - Cái gì? Chỉ có thế thôi à? Không đời nào tôi để thế đâu - Vic lên giọng.

    - Thế em còn muốn như nào nữa?

    - Bắt họ nộp thêm tiền. Chi ra vài đồng bọ mà đòi vắt kiệt sức lực con trai tôi à? Đừng hòng! - Vic cong cớn.

    Em thì lúc nào cũng tiền, tiền. Đau đầu lắm - Becks nổi đóa.

    Anh nói cái gì? nhắc lại xem nào. Thử hỏi không có tiền thì anh có được như ngày nay không? - Vic lên cơn điên thật sự.
    ?
    Anh tưởng chỉ mình anh làm nên cái cơ nghiệp này à? Anh quên là ai đã giúp anh trở nên nổi tiếng hơn cả Chúa Jesus sao? - vừa nói Vic vừa tức giận đập phá.

    Sẵn hơi men từ đêm hôm qua, không kiềm chế được nữa, Becks nổi khùng ?ovặc? lại:
    - Cô tưởng mình tốt đẹp lắm ư? Không có tôi thì làm sao một ?obộ xương khô? gày đét, xấu xí như cô lại được tiếng là một quý bà nổi tiếng cơ chứ. Cô thử nhìn lại mình xem, có khác gì một ?obà la sát? không?

    - Hả? Anh nói cái gì? Anh? anh? dám chê tôi thế à? - Vic nhảy dựng lên như ?olợn bị chọc tiết?.

    - Không đúng sao? Becks khinh bỉ.

    ?oBốp?. Vic vung tay tát. Mặt Becks méo xẹo.

    - Cô quá đáng vừa thôi. Đừng tưởng tôi không biết gì về chuyện của cô với thằng ?obầu sô? đen xì, béo ị lúc tôi vắng nhà nhé - Becks gào lên.

    - Còn anh thì sao hả? Cũng đừng tưởng là tôi sẽ bỏ qua vụ ?oJordangate? nhé! Đồ? đồ? không có tôi thì làm sao một thằng ?okhố rách áo ôm? chân cao chân thấp như anh lại có ngày hôm nay chứ - Vic rỉa rói.

    - Cô thì hơn gì? Tôi đến đeo mo vào mặt mất. Cô nhìn vợ Magnus Hedman rồi vợ ?othằng? Raul mà xem. Có khác gì công với gà cụt đuôi không hả? Đừng tưởng bị loại khỏi danh sách ?o11 hoa hậu sân cỏ? mà cô về đây ?ogiận cá chém thớt? nhé - Becks cũng chẳng vừa.

    Không làm gì được, Vic điên tiết bắt đầu đập phá. TV, đồ sứ đắt tiền và nhiều thứ trong phòng lần lượt trở về ?onguồn gốc sơ khai?. ?oCơn bốc hỏa? đang ở đoạn cao trào thì cửa phòng bật mở. Bé Brooklyn bước vào, nó tròn xoe mắt nhìn. Hết nhìn về phía bố, nó lại đảo mắt sang chỗ mẹ. Cậu bé dụi mắt vừa như ngái ngủ, vừa như sợ hãi:

    - Mẹ ơi, em Romeo? tè dầm - Brooklyn thều thào.

    Không gian căn phòng chợt lắng xuống. Becks buồn bã thả người xuống sàn còn Vic thì ?osã sợi? sau vụ đập phá. Hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, cô bối rối trả lời: ?oỪ, mẹ vào đây!?. Nói rồi, cô tức tưởi chạy vào phòng bọn trẻ.

    Còn lại một mình trong căn phòng tan hoang, lạnh lẽo, chưa bao giờ Becks cảm thấy cô đơn đến thế. Mọi nỗi niềm chợt tràn về mạnh mẽ. Những tưởng tranh thủ mấy ngày nghỉ về thăm vợ con sẽ được thoải mái, nào ngờ? Becks lơ đãng nhìn vào xa xăm. Những khóa luyện tập nặng nề cùng những trận đấu nảy lửa đã vắt kiệt sức lực của anh. Becks thèm có được cái cảm giác ôm người vợ vào lòng mà âu yếm, được thoải mái vẫy vùng trong bể bơi sau nhà cùng hai cậu con trai, được xem Brooklyn tranh giành quả bóng với con chó nhỏ của nó trong vườn, được nghe bé Romeo bập bẹ gọi ?oDaddy?. Đó là những thứ mà Becks mơ về mỗi khi anh nghĩ tới ?otrận chiến? đang đe dọa đến tương lai của mình tại Real Madrid. Liệu có ngày, Totti đến và anh sẽ bị gạt ra không? Hay chuyện Real đang bị tẩy chay ở châu Á nữa. Becks gục xuống ôm đầu, anh tự hỏi: ?oBeckham, mày đang làm gì thế này? Mày đã 28 tuổi rồi mà, thời hoàng kim của mày còn bao lâu nữa đây? Kiếm tiền à? Được thôi, nhưng để làm gì khi gia đình, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người, không hạnh phúc??

    Becks bật dậy. Anh chạy vào phòng lũ trẻ. Lát sau, chợt vang lên tiếng nức nở của Vic, hình như có cả tiếng của Becks
  2. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!
    Bác này sáng tác nghe hay tợn, cứ như phim tâm lí tình cảm nhẹ nhàng đạt giải Oscar không bằng í !
    Câu chuyện này tuy ngắn nhưng lại rất sâu sắc, cảm động lắm, cảm động lắm ... Tại hạ bái phục !
    Theo tại hạ thì nên gửi bản thảo này sang bên Hollywood để họ dựng phim ngay kẻo vài bữa nữa thì chuyện hết nóng hổi như bây giờ ... Được xiền khao anh em một bữa (nhớ có thịt cầy cho bác soncomhn nhé hé hé ...)
  3. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Bác ý đã bảo là sưu tầm rồi còn gì
    có fải của bác ý sáng tác đâu ....hy vọng gì thịt cầy
    Nhưng mà câu chuyện hay thật . Nhưng mà bức fác hoạ Henry
    của tớ mới xứng đáng đi triển lãm cơ...
    .... he he he cảm tưởng Henry mà thấy nó thì anh ta nghĩ gì nhỉ
    hí hí hí

  4. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hehe ku Henry sẽ bảo là: "sao tên này lại vẽ mình da xấu thế này , cứ xám như da người chết í?" rồi "Trông dáng chạy cứ như đang đánh võ karate ấy, coi chừng thằng nào ra cản thì vỡ mẹt!" hè hè hè

Chia sẻ trang này