1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Tam Quốc - liệu tác giả có quá nhời ko nhỉ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 03/11/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    10 thằng đánh 2 thì cả 10 thằng đều đấm đá được, chứ 10 vạn đánh 2 vạn thì chắc 8 vạn còn lại ngồi ngoài múa kiếm chém gió là hết vị, oánh sao nổi :D
    À nếu nhìn theo tỷ lệ thì theo cái 300 nó còn khủng gấp nhiều lần bác ạ ^:)^
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Trận Quan Độ là do Hứa Du bán đứng Viên Thiệu, chỉ cho Tào Tháo tập kích Ô Sào phá kho lương của Thiệu. Thiệu biết tin vội sai Trương Cáp, Cao Lãng đem một đội quân đi cướp trại Tào nhưng bị Tháo phục kích nên thất bại. Mục đích của Thiệu là muốn một trận đánh bại hoàn toàn Tào Tháo nhưng không thành công. Cáp, Lãm thua trận lại biết tin kho lương bị mất nên mới hàng Tào, còn Thiệu tốc chiến không được, lại ko có lương thực bị đốt nên quân tướng hoảng loạn bỏ chạy, Thiệu bị Tháo truy kích dẫn được mấy trăm quân kỵ chạy được về Ký Châu, một bộ phận ko nhỏ quân Thiệu ko có chỉ huy đầu hàng Tào Tháo. Nguyên nhân chính thất bại của Thiệu là do kho lương bị đốt dẫn đến toàn quân hoảng loạn mà tự tan rã. Đổi lại trong trường hợp ko phải kho lương bị đốt thì việc mất đi một đội quân của hội Cáp, Lãm chỉ làm giảm sĩ khí chứ cũng không phải là vấn đề quá lớn với phe Thiệu, khi mà Thiệu vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số trên chiến trường.

    Trận Di Lăng, không phải là Bị dốt đến nỗi không biết dùng uy thế tuyệt đối về quân số mà đè bẹp quân Ngô, mà là quân Ngô cố thủ trong thành cao nên nhất thời không phá ngay được. Ngày xưa vũ khí công thành còn thô sơ, không có đại bác, thuốc nổ, muốn phá thành chỉ còn cách bắc thang trèo lên với bê cây gỗ mà lao vào phá cửa thôi, bên trên chỉ cần ném đá, đổ dầu hay lật thang phát là toi rồi. Thế nên mới có câu "một người thủ, mười người công" tức là một người thủ thành thì phải có mười người mới tấn công mới chắc thắng được, còn không thương vong cho bên công sẽ rất là lớn. Bị bấy giờ không tốc chiến được, mùa hè nóng nực nên phải đóng trại gần rừng cho mát, kết quả bị Lục Tốn dùng 1 mồi lửa thiêu trụi quân Thục.

    Tam Quốc diễn nghĩa thiên vị phe Thục là rõ ràng rồi, cũng phải hiểu cho La Quán Trung, nếu ông ta mà không đứng về phe bảo vệ chính thông mà ủng hộ Tào Tháo thì đã bị vua Nguyên, vua Minh lúc đấy làm thịt rồi. Sư phụ ông ta chẳng phải là một tấm gương nhãn tiền đó còn gì.
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Có xem mấy cái đoạn đấy, cũng thấy những đoạn có gió giật. Nhưng từ lúc đọc đến đoạn bác Trương Phi nhà Thục nghịch ở cầu Trường Bản, hắt xì phát có người vỡ mật chết, thì lại chẳng còn thắc mắc gì nữa. So với gió này thì những cơn gió khác chỉ là gió thu mơn man :))
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Cái này cũng không khó hiểu anh ạ. Tháo mắc mưu của Lượng nhiều quá nên thấy Phi đứng một mình, phía sau thấy khói bụi mịt mù, sợ là kế của Lượng, có phục binh nên không dám tiến quân. Hạ Hầu Kiệt lòng muốn xông trả thù cho em (vừa bị Triệu Vân giết chết) nhưng tướng lệnh khó cãi, mắt thấy Phi đứng hò hét còn Vân thì chạy càng lúc càng xa, uất ức nên cắn lưỡi tự tử. Chứ nếu hắt xì mà có người vỡ mật chết thì bọn binh sỹ đứng đấy chả chết thì thôi, làm gì có chuyện chiến tướng bên cạnh Tào Tháo chết cho được :))
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    tình hình lúc ấy là Trương Phi đứng ở cầu Trường Bản 1 mình 1 ngựa nhưng sau lưng ông ta là bụi bay mịt trời, đám quân tướng Tào tưởng là Trương Phi cầm theo đại quân ra đánh, hơn nữa khi ở bên Tào Tháo thì Quan Vũ đã PR cho Trương Phi hay quá mà nên khi Trương Phi gầm 1 tiếng thì thằng tướng đó chắc có tiền sử bệnh tim và là thành phần con ông cháu cha nên hoảng quá chết, chuyện này thì đúng là có chém gió nhưng chưa phải là hay.
    Đoạn chém gió hay nhất trong Tam Quốc là chuyện Quan Vũ chém Nhan Lương. Nhan Lương là đại tướng bách chiến bách thắng của Viên Thiệu, thằng tướng Tào nào ra nó chém thằng đó vậy mà khi Quan Vũ ra trận xông vào chém Nhan Lương ngay giữa đám quân Viên Thiệu dễ như chém 1 thằng lính quèn, thậm chí Nhan Lương chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị rụng mất đầu. Đây mới là bão đại cấp
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh bạn này nói Lưu Bị ngu thì chứng tỏ anh bạn chưa biết cách xem Tam Quốc. Trong Tam Quốc chử Tuyệt gian lẽ ra phải dành cho Lưu Bị mới đúng. Ông ta cực kì thủ đoạn, Khổng Minh chỉ giỏi mưu kế khi bố trận bày binh chứ còn xét về thủ đoạn và cách dùng người Khổng Minh còn kém Lưu Bị nhiều, còn cái đám Bàng Thống thì chỉ là đứa con nít khi so với Lưu Bị. Nhất là cái đoạn Hồng Môn Yến Bàng Thống mấy lần đòi chém Lưu Chương, tôi nói nếu tôi mà là Lưu Bị thì lúc đó chắc tôi đâm cho Bàng Thống mấy nhát quá. Lưu Bị còn dằn được là giỏi quá rồi
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Vậy 2 người giải thích sao về kế không thành của anh Lượng? [-(


    Lúc đó chỉ còn mấy chú lao công, mấy bà nội trợ mà Tư Mã Ý cũng chạy như ỉa chảy?! Kể cả có sợ, có nghi ngờ phục binh thì sao không cử vài thằng cầm cờ lon ton vào thành mà do thám?! Có chết thì cũng chỉ là vài thằng tốt, mất gì của bọ? Sao chỉ có đứng ngoài rồi cong đuôi về? Đã xác định công thành mà chưa thấy có dấu hiệu gì của địch mà đã chạy, yếu tố đó có quá vô lý ko?! :-??


    Từ đó, suy ra, sao ở Trường Bản, nếu có sợ, sao Tháo ko sai vài chú lấy ná thun bắn vào bi của Trương Phi? Có chết thì cũng chỉ là vài thằng bắn chim. Nói đùa chứ, cho dù có là Lý Liên Kiệt, Thành Long, hay kể cả Sôn-Gô-Ku thì tránh mãi được à? :))


    Anyway, nếu ko có những cơn gió ấy thì trần tục quá, xem mất hứng. Bảo một ông địch trăm (thực chất kinh tởm khủng khiếp lắm thì cũng chỉ là môt hai chục ) thì chưa xi-nhê gì nếu bảo một ong địch nghìn. Nhỉ ;))
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bác không đọc kỹ ạ, Lương đang đứng dưới lọng, chưa chuẩn bị gì, thấy Quan Vũ chạy ra nghĩ là theo lẽ thường thì phải có thủ tục xưng danh thách đấu ai ngờ Vũ máu quá oánh luôn, lại thêm ngựa xích thố chạy nhanh quá nên trở tay không kịp mới bị giết, có chém ở đây cũng chẳng qua là chém quá về tốc độ ở ngựa Xích Thố, thần mã cơ mà =))
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    thế theo bác Nhan Lương thua Quan Vũ là do con ngựa hay thua do Quan Vũ đánh lén? đại tướng ra trận ít nhất phải có sự chuẩn bị và quan sát chứ, nhất là 1 chiến tướng dày dạn và bách chiến bách thắng như Nhan Lương. Cái này là do La Quán Trung cố tình nâng bi Quan Vũ, miêu tả Nhan Lương cho cố rồi để cho Quan Vũ làm 1 nhát giống như chuyện Quan Vũ chém Hoa Hùng.
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đánh trận có phải là trò chơi, mạng người có phải là cỏ rác đâu mà hy sinh mấy thằng lính vào đánh thử. Hơn nữa anh Ý khôn lắm, quả đấy dẫn quân vào chẳng may bị phục binh thua thì chết nhục, mà ko may giết được bác Lượng đối với Ý còn có hại hơn. Thời gian bị đì ở Uyển Thành giúp anh ấy hiểu ra 1 điều, Lượng mà còn thì Ý còn được ****** trọng vọng. Chả thế mà Lượng vừa mất, Ý phải về triều, lần lượt bị tước hết binh quyền phải an phận ngồi nhà. May thay vớ được ku Sảng ngu dốt nên mới trung hưng lên được đó thôi :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu nâng bi Quan Vũ thì phải tả giống như kiểu Hoa Hùng, hai bên nhảy vào giao chiến Nhan Lương 1 nhát đứt làm đôi chứ đâu có tả Nhan Lương ngồi dưới lọng, thấy Quan Vũ lao đến trở tay không kịp đã bị chém chết rồi. Rõ ràng là chỉ muốn nâng bi con ngựa mà :)))))))))))
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    13
    Thế cái đồn này biên chế bao nhiêu quân đấy ạ?

Chia sẻ trang này