1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Tam Quốc - liệu tác giả có quá nhời ko nhỉ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    - Trong chiến tranh, nguyên tắc là 1 có thể chống 3, bên tấn công lúc nào cũng cần phải có quân số đông hơn, chưa kể yếu tố địa hình địa vật, thời tiết, trang bị. Đông chưa chắc là đã thắng, nhiều quân đâu có phải dàn hàng ra mà đánh nhau đc đâu, thế nó mới có cái gọi là nghệ thuật quân sự
    - Người lãnh đạo không hẳn phải là người giỏi nhất, mà là người biết điều khiển người khác theo ý mình, giúp họ phát huy đc hết năng lực sở trường của mình, trong tam quốc thì Lưu Bị đã làm đc điều đó
    - Đồn biên phòng chưa bao giờ đc biên chế đến 1 đại đội đủ (hơn 100 quân), nhiều nhất là 70, trong chiến tranh biên giới Tây Nam cả lực lượng biên phòng chỉ có 2 trung đoàn cơ động chi viện cho các tỉnh, có mấy tấm ảnh các bác nghiên cứu


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    đấy nhá, chả có chuyện ta thiệt hại cả trăm người mà địch chỉ mất có mấy người thôi nhá :-":-":-":-":-"
  2. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    em thấy đời nào chẳng thế, thằng bất tài vô tướng nhưng được cái dẻo mồm nịnh nọt là lên ăn trên ngồi trốc, anh em phải hầu hạ lao công khổ tứ, em nghĩ khéo ông La Quán Trung qua tiểu thuyết này mà chửi xiên xéo Lưu Bị chứ đánh bóng gì
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cái film 300 đấy em cũng ghét, không mê nổi cái loại cải lương hóa lịch sử,
  3. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    dẻo mồm nịnh nọt cũng phải đc tính là 1 cái tài chứ bác? bác có dẻo có nịnh đc như nó ko :D
    e thì em ... tự tin bảo là ko! :D vì chịu chết, ko mở mồm ra nói cái gì sai với suy nghĩ đc ý :">

Chia sẻ trang này