1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị...Không dành cho trẻ em, phụ nữ nhạy cảm và các bô lão già yếu ^0^

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một anh rủi ro bị tai nạn, cụt mất một cánh tay. Anh buồn lắm, nghĩ rằng mình chẳng còn làm nên trò trống gì nữa, bèn lang thang đi ra bờ sông tính chuyện quyên sinh.
    Ra tới nơi, bỗng anh thấy một chàng khác cụt cả hai tay đang đứng đó, vừa cười vừa nhảy nhót trông rất hoạt kê. Anh ta ngạc nhiên lắm bèn tới hỏi:
    - Này an...h ơi, tôi mất có một cánh tay mà đã thấy buồn muốn chết, tại sao anh mất cả hai tay lại có thể vui vẻ hạnh phúc như vậy được?
    Anh kia vẫn không thôi nhảy nhót và cười, vừa thở hổn hển vừa nói:
    - Anh... làm ơn... nhặt... hộ... con kiến... trong nách tui... nhột quá
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    3 thằng, Mỹ, Nhật, VN ngồi trà đá chém gió. Thằng người Mỹ nói nước tao khoa hoc phát triển, chế tạo máy bay, bay sát bầu trời. 2 thằng VN và Nhật nói : xạooooooo sát bầu trời sao mà bay. Thằng Mỹ nói, ý quên, cách bầu trời 1 gang tay. thằng Nhật nói, còn nước tao chế tàu ngầm chạy sát đáy biển. 2 thằng kia nói xạooooo..., sát đáy biển sao mà chạy. Thằng Nhật nói, ý quên, cách đáy biển 1 gang tay.
    Thằng VN nãy giờ ngồi nhổ râu mới thủng thẳng nói. 2 đứa mày chả là cái gì, nước tao đàn bà toàn đẻ bằng lỗ rún.
    2 thằng kia la lên, mày đúng là quá xạo, lỗ rún sao mà đẻ được. Thằng VN ngồi cười cười, ý quên, cách lỗ rún 1 gang
  3. apollovn

    apollovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Con rùa cái không lật lại được
  4. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện nào tục không các vị?
  5. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào kể chuyện tiếu lâm nghe cái.
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Một anh lính gửi thư và ảnh về cho vợ và mẹ, ngặt nõi chỉ có đủ tiền chụp một tấm ảnh, anh nhanh trí nghĩ ra cách xử lý và rất tâm đắc với sáng kiến của mình.
    Người mẹ già mắt mũi kèm nhem, vừa mân mê tấm hình con trai vừa nói nựng con:
    -Cha bố anh, đến bây giờ mới gửi ảnh cho mẹ. À để xem nào...ôi chà thằng bé dạo này mập mạp trắng quá, lớn rồi. Ái chà chà còn bày đặt để râu nữa, lồm xồm quá khiếp! Ấy chết đi lính lấy đâu ra tiền mà còn bày vẽ hút xì gà nữa thế hả con?
    Thế ra anh lính nọ đã gửi nhầm nữa bức hình nuy cắt đôi của mình. nữa trên cho mẹ, nữa dưới cho vợ.
  7. ladyvashi

    ladyvashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    up phu. nà hì hì....topic hay quá
  8. ehoatuoi

    ehoatuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ủa chứ 99 điều les thích nhất, trong đó đáp án 98 là nghĩa j vậy, làm tò mò quá đi
  9. b0yl0v3

    b0yl0v3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hôm đó tiết sinh học có thầy cô giáo trên sở GD về dự giờ, tiết học nói về dòng đời của sâu và ****, Cô giáo đặt 1 câu hỏi mà không ai trả lời được. bỗng từ cuối lớp cu tí giơ tay phát biểu: được cô giáo gọi lên cu tí giõng dạc nói: ngực đẹp thế kia mà làm giáo viên thì phí quá. Cô giáo ngượng đỏ mặt và đuổi cu tí ra khỏi lớp. vừa đi ra cu tí vừa ấm ức quay lại nhìn thày giáo dự giờ lẩm bẩm: lần sau không biết thì đừng có mà nhắc.
    các bạn thấy hay xin hãy bấm thanks
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Một cặp vợ chồng già đang thưởng thức bữa ăn sang trọng tại một nhà hàng để kỷ niệm lễ cưới lần thứ 70. Ông chồng vươn người về phía vợ và nhẹ nhàng nói: "Em yêu, có một điều anh cần hỏi em".
    "Từ lâu anh đã băn khoăn rằng thằng con thứ 10 của mình không giống như các anh chị của nó. Bây giờ anh muốn khẳng định với em là 70 năm qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất anh từng có. Câu trả lời của em sẽ không thể nào làm nó tan biến. Nhưng anh vẫn cần phải biết, thằng bé có một người cha khác phải không?".
    Người vợ gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, bà luống cuống trong giây lát rồi thú nhận: "Vâng, đúng vậy".
    Ông chồng sững sờ, điều mà vợ ông thú nhận vẫn làm ông choáng váng cho dù đã dự tính trước. Nước mắt rưng rưng trên khoé mắt, ông run rẩy hỏi: "Ai? Ai là cha thằng bé?".
    Người đàn bà lại gục đầu xuống, bà không thể thốt ra điều gì cho đến khi thu hết can đảm để nói ra sự thật với chồng. "Đó là anh

Chia sẻ trang này