1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị...Không dành cho trẻ em, phụ nữ nhạy cảm và các bô lão già yếu ^0^

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IABintan

    IABintan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thanks
  2. traitimTS

    traitimTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hai con bọ chét tâm sự với nhau nhân một buổi hội ngộ. Một con nói:
    - Tao sống trên râu của thằng cơ trưởng được đi khắp nơi vui lắm, nhưng mỗi lần đáp xuống thì nó uống rượu nhiều không thể tưởng làm tao say mèm, có lần mấy ngày vẫn chưa tỉnh.
    - Thì tao kêu mày chuyển nhà sang "râu" con tiếp viên sao mày không nghe, chổ đó vừa ấm lại vừa thơm, thật là sướng.
    - Thì tao cũng nghe lời mày rồi đó. Nhưng tao chuyển qua đó được một đêm, sáng hôm sau đã lại ở trên râu thằng cơ trưởng, vậy mới tức chớ !!!
    Tớ phải nói thật là đọc xong truyện nay tớ phê quá. Cười rung cả rốn. Thanks nhiều
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Anh chàng kia mới cưới vợ, vớ phải một cô siêu "noái ngoọng" nên nhà cửa lúc nào cũng vui như tết.
    Chẳng hạn, buổi chiều sau giờ đi làm về, trong lúc anh chồng chổng mông rửa rau, xắt thịt, nấu cơm thì cô vợ nằm khểnh, vắt chân chữ ngũ nghêu ngao hát:
    - Tui thờ, tui chẳng iu ai, dzì ngừ ta cứ… ụ tui wài (Tui thề, tui chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tui hoài).
    Mỗi lần nghe vợ hát như vậy, anh chồng đều cười hehe tán thưởng.
    Buồng của 2 vợ chồng gần buồng bà mẹ chồng, sợ nói to bả nghe nên 2 vợ chồng thường xuyên phải nói lí nhí .
    Một đêm mưa nọ, chồng mới sờ tai vợ để rủ rê:
    - Đố em, đây là lỗ gì hè?
    Cô vợ cười hí hí, đáp:
    - Giỗ ai!
    Ngẫu nhiên, ngày mai lại là ngày giỗ ông cha chồng nên ở buồng bên, bà mẹ chồng nghe được, chửi thầm: Sư cha nhà nó, ngày mai giỗ cha nó mà nó bảo giỗ ai.
    Sau đó, chồng sờ tiếp lỗ nữa, hỏi:
    - Lỗ gì hè?
    Thấy dễ ợt nên cô vợ trả lời rành rọt, nhưng vẫn theo cái kiểu "noái ngoọng":
    - Giỗ ít. Hí hí!
    Bà mẹ chồng lại nghe được, bực quá, tiếp tục chửi thầm: Sư cha nó, đồ keo kiệt. Giỗ mà ít thì ai ăn ai đừng.
    Rồi sau một hồi sột soạt trong buồng tối, anh chồng sờ cái chỗ cách rún một gang, cười behe hỏi:
    - Lỗ gì hè?
    Cô vợ cười hí hí:
    - Giỗ dồn. Dẫy mà cũng hỏi.
    Nghe đến đây thì bà mẹ chồng điên hung, chịu không nổi, mới tông cửa chạy ra chửi:
    - Tiên sư cha chúng mày, giỗ ai làm riêng giỗ đó, chứ sao lại giỗ dồn?
  4. Cop.Cai

    Cop.Cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    truyện này đúng là đau bụng thật =))=))=))
  5. Evil_link

    Evil_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vậy phần thưởng là jề :-?
  6. Hunter9xbboy

    Hunter9xbboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi thế thì còn gì là người nữa =))
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Trong lúc chờ chú rể tắm, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử, quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng:
    - “ Ôi trời ơi, sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? “
    Chú rể trong phòng giật mình, mặt nóng ran .
    - “ Lại còn nhăn nheo nữa, anh yêu ! “
    Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím, giận tê tái không nói được lời nào ...
    - “ Xem nào, giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn, chắc không vừa với em rồi ! “ - Cô dâu buông lời kết luận
    Chú rể không chịu nổi nữa, đạp cửa đánh rầm một cái, tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm, giọng sừng sộ:
    - “ Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!! “
    - Cô dâu: .?...

  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Một bà lão đang ngồi chờ xe từ Đà Nẵng về Huế, bỗng một chiếc xe du lịch chở toàn khách tây đỗ xịch lại trước mặt bà cụ và mời bà lên xe.
    Bà cụ lọ mọ bước lên xe, bỗng trong xe cất lên một câu:” how do you do?” Bà cụ vốn nghễng ngãng nghe được chữ do bèn nói:
    “Khôn được mô, có chỗ mô cho mệ ngồi chứ mệ già rồi mệ đu không nỗi”
  9. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Giờ họcđầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính. - Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó. Vova: - Còn theo em, đó là cái mông! Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học: - Thưa đồng chí hiệu trưởng, Vova là 1 học trò hư và không hiểu gì về hình học ........ Hiệu trưởng: - Hỗn láo, hỗn láo quá!, Thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này ..!!?
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Hai vợ chồng đang ở trong phòng ngủ, bỗng đứa con nhỏ tông cửa chạy vào thấy người mẹ đang ngồi trên bụng cha nhún nhảy. Lát sau người mẹ ra giải thích với con: -“ Bé có thấy bụng của ba bự ghê không? Cho nên khi nãy mẹ phải lên ngồi trên bụng của ba nhảy để cho bụng ba xẹp xuống bớt.” -“ Vô ích thôi mẹ ơi. Vì những khi mẹ đi vắng thì cô hàng xóm lại qua quì gối dưới đất để mà thổi cho bụng của ba bự lại

Chia sẻ trang này