1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị...Không dành cho trẻ em, phụ nữ nhạy cảm và các bô lão già yếu ^0^

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milosi

    milosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Cô bé quàng khăn đỏ
    Cô bé quàng khăn đỏ mang bánh đến cho bà.Trên đường đi có rất nhiều hoa đẹp,nhưng cô nhìn thấy ngay lão sói đang nấp sau một bụi cây,cô bé nói:
    -Này,Sói già gian ác,mi hãy cút đi,đừng hòng ăn thịt ta lần nữa.
    Thế rồi cô đi tiếp,một quãng sau lại đã thấy lão sói đang núp sau tảng đá,cô bé nói:
    -Này,Sói già gian ác,ta biết rồi mà,mi cút đi,đừng hòng ăn thịt ta lần nữa.
    Gần đến nhà bà,cô bé quàng khăn đỏ đã lại thấy lão sói đang nấp sau bờ rào,cô nói:
    -Này,Sói già gian ác...
    Lão sói gầm lên:
    -Con ranh con,mày để yên tao đi đái chứ,mót cứng cả bụng rồi.
    ltk1977 thích bài này.
  2. zonzic

    zonzic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    3
    Một bé gái khoảng 15 tuổi đi học về chạy vào khoe với mẹ : - " Mẹ ơi, hôm nay con thắng thằng John 5 đô. Mẹ bé gái thắc mắc: - " Thế là sao ? " Bé gái trả lời : - " Thằng John bảo là nếu con leo lên được cây ổi trong sân trường thì nó thua con 5 đô ". Mẹ bé gái tái mặt: - " Thế là con bị nó gạt rồi, nó bỏ ra 5 đô để con leo lên cây , để nó có thể nhìn thấy quần lót của con đấy !!! ". Bé gái cười tinh ranh: - " Con cũng đoán trước ý nó như thế, nên trước khi leo, con đã dấu cái quần rồi
  3. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào NNTĐ, thấy toàn truyện cũ xì, tặng anh chị em một truyện sưu tầm + truyện tự nghĩ ra (2 truyện liên quan nên mới phải post lại truyện sưu tầm)
    Mấy chuyện về cô gái mất ví (tặng Girl never die)
    1. Tại đồn cảnh sát
    - Cô nói cô bị mất ví khi đi trên xe buýt?
    - Vâng.
    - Trên xe lúc đó có đông không?
    - Rất đông ạ.
    - Cô để ví trong túi quần bò sau và bị rạch?
    - Không tôi để trong áo ngực.
    - Vậy chẳng nhẽ lúc thằng nào đó thò vào lấy cô không biết gì?
    - Dạ... lúc đó em có nghĩ là nó ăn trộm ví đâu.
    2. Vẫn tại đồn cảnh sát
    - Cô lại bị mất ví à?
    - Dạ vâng ạ.
    - Vẫn trên xe buýt à?
    - Dạ không, trên đồi ạ.
    - Mất lúc nào?
    - Dạ tối qua.
    - Tại đâu?
    - Chân đồi ạ.
    - Thế lúc mất cô đang làm gì?
    - Dạ tôi và anh bạn trai đang xzy.
    - Vậy chẳng nhẽ nó lấy cả quần áo lẫn ví mà cô không biết.
    - Dạ không biết ạ, lúc tỉnh dậy em thấy mình đã ở đỉnh đồi.
    (Cái này hơi khó hiểu nhưng nếu hình dung là tại sao cô gái hay bị đập đầu vào thành giường thì mới hiểu)
  4. thanhyeu12

    thanhyeu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hi hi,em là lính mới nên cũng góp 1 câu chuyện thực tế
    hiện tại em đang học lớp 10,học lịch sử về "Sự ra đời của đồng" thì cô mới viết mấy câu lên bảng để tụi em chép,nguyên văn của nó như sau:Cách đây hơn 5500 năm thì người Tây Á và Ai Cập đã biết sử dụng "Cu đỏ",tiếp sau đó 3000 sau họ dùng "Cu thau" và tiên tiến hơn họ dùng...."Cu đặc"
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con: - Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi! Thằng con gân cổ : - Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước? Bố: - Đi thì đi, tao sợ gì! Hai bố con ra ngõ! Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh: - "Em ơi anh yêu em em có yêu anh không?" Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại : - Yêu yêu cái thằng ****** ý! Ông bố nhảy cẫng lên: - Đấy! thấy chưa? mày thua...
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Có hai vợ chồng trẻ. Anh chồng mải làm ăn, suốt ngày chỉ lo làm ra tiền, nên tối về hễ đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Chị vợ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cuối cùng, chị đưa tay sang lay chồng. Anh chồng tỉnh dậy hỏi:
    - Em cần gì thế?
    - Em chẳng cần gì cả, nhưng em nằm ngoài sợ ma lắm.
    - Sợ ma thì nằm vào trong để anh nằm ra ngoài.
    - Ứ ừ! Nằm trong, nhỡ có trộm nó sờ vào người em thì sao?
    Anh chồng mệt, lại buồn ngủ, nghe vợ nói vậy liền nói như gắt gỏng:
    - Nằm ngoài sợ ma, nằm trong sợ trộm, thế em thích nằm chỗ nào?
    - Ứ ừ! Em thích nằm ở giữa cơ
  7. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Có một em tuổi "teen" dậy muộn vừa dắt xe ra khỏi cửa thì lốp xẹp lép do hết hơi. Dắt xe ra đầu đường, vừa trông thấy anh thợ sửa xe, cô nàng liền gọi to: - Anh ơi, "bơm em phát"! Anh thợ sửa xe nhìn rồi đáp: - Non thế bơm cái gi? Đang vội nên cô gái nhanh nhẩu: - Tối qua em vừa sờ rồi, chưa thủng đâu, cứ bơm đi! Anh thợ sửa xe bèn lắc đầu: - Thôi thì quay đít vào đây (^_^)
    OtKhoTieu thích bài này.
  8. malemmalem

    malemmalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    truyện bùn cười quá
  9. fitdha

    fitdha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chồng khờ quá đi mất
  10. victoria1005

    victoria1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Làm j có ai khờ như vậy. Giả vờ đấy!

Chia sẻ trang này