1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị...Không dành cho trẻ em, phụ nữ nhạy cảm và các bô lão già yếu ^0^

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamchaubang

    phamchaubang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    sao khó thế nhả :3 có a giảii ra chưa vậy????
  2. quangcaoalphabeta

    quangcaoalphabeta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Tiểu bang Texas cái gì cũng to!
    - Ồ, Bill, sao tay anh to thế?
    - Ờ, ở Tiểu bang Texas cái gì cũng to!
    - Ồ, Bill, sao cổ anh dài thế?
    - Ờ, Tiểu bang Texas cái gì cũng dài!
    Sau một đêm...
    Cô gái (ngán ngẩm): Thế mà anh bảo tiểu bang Texas cái gì cũng to và dài.
    Chàng trai (thở dài): Anh có ngờ đâu em cũng là người Texas.
  3. phamchaubang

    phamchaubang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
  4. phamtrongdai1989

    phamtrongdai1989 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2015
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    hahaha, truyện này bựa thật =)))
  5. tuananhgroup1

    tuananhgroup1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trước cửa hiệu thuốc tây, người xếp hàng dài dằng dặc, nhẫn nại nhích lên từng bước một. Bỗng 1 người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hải, quần áo xộc xệch chen lên phía trước, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ". Mọi người tỏ vẻ thông cảm và dạt ra để ông ta lên trước. Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc: "Chị làm ơn bán gấp cho tôi hai...bcs"... :-p:-p:-p:-p:-p:-p:-p:-p\m/\m/\m/\m/\m/\m/
  6. theblue95

    theblue95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    2
    tiền và tính đố mà dứt ra được nhau, giờ yêu nhau vì sinh lý quý nhau vì đồng tiền cả thôi
  7. minhminhcq

    minhminhcq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    1
    Ô dze! Cùng cười nào...​


    Yoga tại gia
    - Tôi mê tập yoga lắm. Mỗi ngày lại ngồi thiền từ 2 - 3 giờ, và chỉ chăm chăm nhìn theo một hướng nhất định.
    - Nhìn theo hướng nào?
    - Nhìn lên màn hình TV.

    *
    * *

    Nhìn mà đoán
    - Anh yêu, hôm nay em có xem trận đá bóng có anh làm trọng tài.
    - Vậy hả? Em thấy thế nào?
    - Em đã ghi tên anh đi khám ở bác sĩ chữa mắt rồi.

    *
    * *

    Thương vua
    Một cô bé học chơi cờ vua:
    - Không được ăn hoàng hậu của em. Không có hậu, ông vua sẽ buồn lắm.

    *
    * *

    Trong liên hoan phim
    - Tại sao anh lại không chiếm lấy một cái giải nhỉ?
    - Vì không ai mời tôi lấy giải cả.

    *
    * *

    Lối chơi
    Sau một trần đá bóng thua với tỉ số quá đậm, huấn luyện viên nói với các cầu thủ:
    - Tôi đã dặn các anh rồi: Phải chơi như chưa bao giờ chơi bóng đá, chứ không phải dường như chưa bao giờ chơi.

    *
    * *

    Khó thế chứ
    - Plettro, anh nên chơi thể thao đi thôi, anh nhìn xem cái bụng của anh tròn vo như quả dưa hấu ấy.
    - Vâng, tôi cũng đã định tập thể thao, nhưng ông đã nhìn thấy ở đâu một vận động viên có cái bụng như của tôi chưa?

    *
    * *

    Tập thế khổ thầy
    Trong CLB võ Judo, huấn luyện viên nói với một quý bà:
    - Tôi nói với bà ngàn lần rồi, bà phải tự vệ khi người ta cố quận bà xuống sàn nhà, chứ bà lại cứ kéo tôi nằm lên bà như thế này!

    *
    * *

    Khách sạn tốt
    Quảng cáo của một khách sạn nhỏ miền quê: “Một nơi tuyệt diệu, tĩnh mịch, trong lành. Nơi đây quý khách sẽ có thể ngủ ngon lành trừ phi quý khách đã đọc bảng giá của chúng tôi”.

    *
    * *

    Hiểu nhầm
    Chủ tiệm khoe với khách mua hàng:
    - Chiếc đồng hồ để bàn này có thể chạy hai tuần không cần lên dây.
    - Vậy sao! Thế nó chạy được bao lâu nếu như lên dây?

    *
    * *

    Tìm chồng
    Một bà sồn sồn chặn chú bồi bàn, và hỏi nhỏ:
    - Này, cái cô phục vụ đỏng đảnh vừa bưng nước chanh dâu đâu rồi?
    - Thưa bà, bà muốn dùng gì ạ?
    - Tôi chỉ muốn kiếm chồng mình thôi.
    Theo báo 24h​
  8. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Có một thằng ku ị đùn, cháu nó còn bé thiếu hiểu biết nên lấy *** ra để nặn hình thù. Cháu nó nặn chú công an. Chú công an đi qua nói:
    "Sao mày không nặn thằng bộ đội?"
    Thằng ku lấy đất sét để nặn chú bộ đội. Chú công an ý kiến:
    "Sao mày không lấy *** để nặn bộ đội?"
    "Thế thì lại thành thằng công an à?"
  9. deuhie

    deuhie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đang uống nước mà tý sặc :v
  10. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Đang cơm nước là không nên đọc truyện này!

Chia sẻ trang này