1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là phụ nữ!
    Người đàn bà đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua, thì cậu con trai đi học về.
    - Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?
    - Bố nào mua, cứ chờ ****** thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Long` anh that su thich Van. Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền. Vậy nhưng Hà mới có tiền. Em THu mới đẹp ôi phiền quá đi. Ý anh cũng định chọn Ly. Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào. U thì bắt cưới bé Đào. 4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân. Em Mai cũng chẳng dưới phân. Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành. Eo ơi em Thuỷ ngon lành. Rut cụôc tinh càm biết giành trao ai . ( Ghép các chữ cái đầu dòng sẽ thấy điều bất ngờ ) LOVE YOU 4 EVER
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Long` anh that su thich Van. Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền. Vậy nhưng Hà mới có tiền. Em THu mới đẹp ôi phiền quá đi. Ý anh cũng định chọn Ly. Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào. U thì bắt cưới bé Đào. 4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân. Em Mai cũng chẳng dưới phân. Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành. Eo ơi em Thuỷ ngon lành. Rut cụôc tinh càm biết giành trao ai . ( Ghép các chữ cái đầu dòng sẽ thấy điều bất ngờ ) LOVE YOU 4 EVER
    cái nì đc bác nòe gửi thấy hay cho vô lun
  4. retur

    retur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, hai cha con tắm chung trong nhà tắm, thằng con nhìn thấy của bố mới thắc mắc:
    - Bố ơi, sao của bố to thế, còn của con thì bé tí à?
    - Ờ , thì bố lớn rồi của bố giống như chiếc xe hơi, còn của con giống như chiếc xe đạp vậy mà.
    - Thế, bố ơi, bố, của mẹ giống cái gì hả bố?
    - Ờ, của mẹ con thì giống cái Garege...
    - Garage để làm gì hả bố?
    -Để bố cất chiếc xe hơi của bố vào.
    - Thế ạ? thế lúc nào bố cho con gởi nhờ chiếc xe đạp của con vào garage được không bố?
    - Ôi làm sao được hả con, garage chật lắm, chiếc xe của bố vào còn kẹt 2 bánh nữa mà, chỗ đâu cho con gởi...
  5. tescheveux

    tescheveux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    E cũng muốn góp vui nhưng để mai. Hôm nay muộn roài. Nhân tiện E tặng các Pác câu thơ sau:
    Bắc Ninh có cậu Nguyễn Trùng
    ********* khoẻ quá cả vùng thất kinh.​
  6. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng không may bị liệt cái " ấy ". Anh ta đã chạy chữa khắp nơi màkhông khỏi. Sau có người mách cứ thử đi xem phim "tươi mát" của Mỹ xem sao
    . Thôi thì cũng thử xem. Thế là anh ta vào một rạp chiếu phim cấm trẻ em dưới16 tuổi. Ðang xem nửa chừng anh liền thò tay xuống để kiểm tra. Bỗng anh thấy dường như căn bệnh oái oăm của mình đã khỏi. Thế là anh ta sướng quá hét đứng lên hét:
    - Nền văn hoá Mỹ muôn năm!
    Bỗng người đàn ông ngồi cạnh vỗ vai anh và ôn tồn nói:
    - Tôi yêu cầu anh hai việc. Thứ nhất là anh trật tự cho. Và thứ hai là anh bỏ ngay cái tay ra khỏi quần tôi!
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    1 chàng người Mĩ đến thăm 1 nông trại và thấy những con ngựa ở đây đẹp lạ lùng.Anh ta bèn hỏi mua của người chủ trại 100 pfund lông ngựa.Người chủ trại cắt hết lông ngựa và cân được 98 pfund đúng.Anh ta bèn chạy về nhà ,cắt trụi bộ râu dài của ông nội anh ta.Và cân được 100 pfund.Anh chàng người Mĩ hài lòng đi về.
    Hôm sau,khi từ cánh đồng trở về,người chủ trại thấy ông nội anh ta đang ở tít trên 1 ngọn cây cao.Anh ta bèn gọi với lên:
    - Sao ông lại ở trên đó,ông không định xuống hay sao?
    Ông nội trả lời bằng 1 giọng run lập cập:
    - Gã người Mĩ hôm qua lại quay lại và muốn mua 98 quả trứng ,Hắn chỉ tìm được 98 quả
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7

    Khó xử
    Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào hiệu thuốc để mua bao cao su. Người bán thuốc nói rằng chúng được đóng gói gồm 3, 9 hoặc 12 và hỏi rằng anh ta muốn loại nào.
    - Vâng! - Anh ta nói - Tôi vừa quen cô gái này được một thời gian, cô ta khá là nóng bỏng. Tôi muốn bao cao su vì tôi nghĩ tối nay đã đến lúc rồi. Chúng tôi sẽ ăn tối với bố mẹ cô ấy, và sau đó chúng tôi sẽ ra ngoài đi chơi. Tôi có ý nghĩ rằng mình sẽ gặp may mắn, cho nên có khi ông hãy cho tôi gói có 12 cái.
    Anh chàng trả tiền và đi. Buổi tối, anh ta ngồi ăn với cô gái và cha mẹ. Anh ta hỏi xem có thể đọc kinh trước khi ăn không và họ đồng ý. Anh ta bắt đầu cầu nguyện, nhưng tiếp tục cầu nguyện trong vài phút. Cô gái ghé lại gần và nói:
    - Anh chưa bao giờ cho em biết anh là người sùng đạo.
    Anh chàng ghé lại gần cô và thì thầm:
    - Em chưa bao giờ bảo anh bố em là người bán thuốc.
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7

    Keo xịt tóc
    --------------------------------------------------------------------------------
    Buồn vì tuổi 70 không đáp ứng được nhu cầu của bà xã đang ở tuổi sung mãn, cụ ra bờ sông chống càm ngồi thẫn thờ, bỗng thấy thằng nhỏ đi bắt trùng chỉ cho cá ăn, tò mò, ông đi theo xem và hỏi :
    - Cháu hay quá vậy, con trùng chỉ mãnh mai, quặt quà quặt quẹo vậy mà mầy cũng níu được nó ra khỏi sình
    - Chuyện nhỏ ông ơi, con còn cắm nó trở xuống sình được kìa, ông chờ 1 chút cháu sẽ biểu diễn cho ông xem
    Thằng nhỏ chạy đi, và sau đó quay lại với chai keo xịt tóc trên tay, nó cầm 1 đầu của con trùng trút cuống cho con trùng duỗi thẳng ra và xịt keo dán tóc vào, con trùng trở nên cứng ngắc và nó cắm xuống sình nghe 1 "sựt".ông cụ như chợt bừng tỉnh, móc 20.000 cho thằng nhỏ và chạy u về nhà áp dụng ngay.
    Sáng hôm sao, ông cụ nhảy chân sáo ra bờ sông tìm thằng nhỏ, cho nó thêm 50.000, thằng nhỏ ngạc nhiên, ông giải thích, 20.000 hôm qua là của tao, còn cái nầy là của bả thưởng cho mầy, he he he
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một anh chàng bước vào bệnh viện, đòi giải phẫu cái...ấy của anh ta cho dài đụng đất. Sau khi đuợc chụp thuốc mê, anh ta không còn biết gì.
    Hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy đôi chân của mình đã bị cắt cụt tới tận bẹn, anh ta cự nự bác sĩ. Vị bác sĩ từ tốn trả lời : "Anh muốn cái ...ấy dài đụng đất mà, anh xem xem nó có đụng đất chưa ? "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này