1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình:
    - Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha.
    - Con tôi là Giám mục. Người ta gọi nó là Đức cha.
    - Còn con tôi là Hồng y Giáo chủ, được kính cẩn gọi là Đức Ngài.
    Bà thứ tư nhấm nháp cà phê và im lặng, nhưng ba bà kia không để yên:
    -Con trai bà thì sao?
    - Con trai tôi cao 1,9 m, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: "Ôi, lạy Chúa tôi!".
  2. cookucooku

    cookucooku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hoạ sĩ và bác sĩ:
    Vì vẽ nhiều nên Hoạ sĩ bị đau mắt nặng và fải đến Bác sĩ nhãn khoa để chữa trị. Sau một vài tháng chữa Hoạ sĩ đã khỏi bệnh, vô cùng biết ơn người thầy thuốc đã tận tâm ngày đêm cứu chữa cho mình nên Hoạ sĩ ngỏ ý vẽ tặng Bác sĩ một bức tranh...
    Vậy là bức tranh một con mắt to , sáng long lanh ...nói chung là rất đẹp được vẽ lên bức tường phòng khách nhà ông Bác sỹ.
    Bác sỹ mời mọi người đến xem, và hỏi Bác sỹ có cảm nghĩ gì khi được tặng món quà đầy ý nghĩa như vậy . Bác sỹ trả lời:
    _ Mỗi khi ngắm bức tranh tôi thấy ...minh đã chọn đúng ngành. chứ nếu mà ngày xưa ham hố ...ngành phụ khoa thì bây giờ có một nữ hoạ sĩ trả ơn tôi như thế này thì ...kinh dị biết chừng nào !!!
  3. cookucooku

    cookucooku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí ...
  4. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Trong lần kiểm tra định kỳ, một cô gái người rất đẹp được yêu cầu cởi quần áo và lên bàn để kiểm tra.
    "Thưa bác sỹ", cô gái nói một cách e lệ, "Tôi không thể cởi đồ trước mặt ông được".
    "Được thôi", bác sỹ nói, "Tôi sẽ tắt đèn. Cô cởi đồ và cho tôi biết khi nào cô xong".
    Một lúc sau, tiếng cô gái vang lên trong bóng tối, "Thưa bác sỹ, tôi đã cởi đồ xong. Tôi làm gì với quần áo của mình bây giờ?"
    "Quần áo của cô á?" bác sỹ hỏi. "Đặt nó ở chỗ này, trên quần áo của tôi".
  5. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Công việc của đàn ông:
    - Pentium_X đang xem ti vi thì vợ giục: - Anh đi chợ đi!
    - Đó không phải là công việc của đàn ông! - Pentium_X đáp.
    - Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!
    - Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?
    Được fastest sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 06/06/2006
  6. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Petium_X đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, và nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.
    Trong khi Petium_X mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lót cho mình. Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần tam gia''c thì đưa cho Petiium_X.
    Không ngờ đến sự lầm lẫn này, Petiium_X gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái. Sau đây là nội dung của lá thư:
    "Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mang (wear) nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây. Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau. Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mang vào rất ấm, có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya. Anh đã bắt em gái em thử nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua. Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau đó em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm."
  7. vanhdao

    vanhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Petium_X đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, và nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.
    Trong khi Petium_X mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lót cho mình. Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần tam gia''''c thì đưa cho Petiium_X.
    Không ngờ đến sự lầm lẫn này, Petiium_X gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái. Sau đây là nội dung của lá thư:
    "Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mang (wear) nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây. Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau. Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mang vào rất ấm, có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya. Anh đã bắt em gái em thử nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua. Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau đó em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm."
    Em thấy truyện của bác Fastest tế nhị quá .Phải biêt kiềm chế chứ,đăng truyện nào vừa phải thôi.Ví dụ
    Một ông sếp thuyết phục được cô thư ký xinh đẹp của mình đi du lịch ở Paris.Đến nơi họ thuê phòng trong 1 khách sạn.Cô thư ký cởi quần áo rất tự nhiên trước mặt sếp và hỏi:
    Chúng ta làm gì bây giờ hả anh?Chung ta lam chuyện ấy trước hayđi ngắm tháp Eiffel trước?
    Rất thích thú sếp đáp:
    Tất nhiên là làm chuyện ấy trước rồi.Tháp Eiffel thì chắc chắn ngày mai nó vẫn hướng lên trời như mọi khi thôi...
  8. vanhdao

    vanhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    NGƯỜI SAO HỎA
    con tàu vũ trụ đầu tiên của trái đất đến sao hỏa.Các nhà du hành được đón tiếp rất nồng nhiệt.Người sao hỏa hỏi rất nhiều về cách sinh hoạt của trái đát.Sau cùng có một người sao hỏa hỏi:
    -Còn về chuyện sinh sản các bạn làm như thế nào?
    Chỉ huy tàu cố giải thích nhưng đám người sao hỏa ngơ ngác ko hiểu gì.Ông liền gọi hai người trong đoàn và bảo họ làm chuyện ấy để cho họ xem.Đám người sao hỏa chăm chú nhìn sau khi hai người kia làm xong,một người sao hỏa ngạc nhiên hỏi:
    -Sau đó thì sao?
    -Sau đó...-chỉ huy tàu đáp-phải đợi 9 tháng....
    -Cái gì ?những 9 tháng-người sao hỏa kinh ngạc-Vậy tại sao hai người kia lại có vẻ vội vã đến nỗi thở gấp gáp đến thế?
  9. thangkt06

    thangkt06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    gái xinh việt nam, sao không tải được ảnh lên nhỉ, chán...
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Một đứa trẻ khi mới sinh ra đã được tiên tri rằng: "Khi thằng bé này khóc gọi đến ai thì người đó sẽ chết!" Khi đứa bé lên 3 tuổi nó gọi "Mẹ ơi", hôm sau mẹ nó qua đời, đến năm 4 tuổi nó gọi "Bà ơi", hôm sau bà ngoại nó cũng qua đời. 1 tháng sau đứa trẻ lại khóc rất to và gọi "Bố ơi", người cha thấy vậy buồn bã, biết mình sắp chết nên đi uống rượư, và về rất khuya. Sáng hôm sau tỉnh dậy nghe thấy kèn đám ma bên nhà hàng xóm, ông bạn hàng xóm qua đời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này