1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sana14

    Sana14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Kilua loay hoay mãi mới mua được vé tàu chợ để đi Hâi Phòng. Vừa lên tàu, anh đã choáng váng vì đông quá. Người nằm người ngồi, ngả ngớn la liệt. Ngó ngang ngó dọc anh này mới thấy một cái bao tải có vẻ là ngồi được. "Nhanh không thằng khác ngồi mất". Đó là suy nghĩ ngay lập tức lóe lên trong đầu anh khiến anh lao tới, định ngồi xuống.
    - Ấyyyyyyyyyyyyy! Cẩn thận vỡ trứng
    - Cái gì? Bao này đựng trứng à?
    - Không- Cô gái duyên dáng đáp. Toàn dây thép gai thôi anh ạ...
  2. Sana14

    Sana14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhậu nhẹt bia bọt cafe thuốc lá nhiều khiến cho Kilua bị ho, mệt và phải nằm liệt giường. Hai bạn nhậu của hắn là Nobi và Kiban phải khiêng hắn sang nhà thầy lang vườn của làng để khám. Sau khi xem xét chán chê mà chưa tìm ra bênh, thầy bèn phán bừa:
    - Bệnh "lày" thì đông y của thầy không chữa được, phải tây y. Hai chú đưa "ló" ra trạm y tế "nàng" nhá. Thầy đá ghi triệu chứng vào sổ y bạ rồi. À mà nhớ đắp cho nó cái chăn đỡ gió máy.
    Ra đến trạm y tế, Nobi đem sổ vào đưa cho cô y tá. Mở ra chỉ thấy ghi 3 chữ: "Lôn ra máu". Cô thầm nghĩ: cái lão lang vườn này đã dốt lại còn viết sai chính tả. Thế là cô thêm ngay dấu huyền vào rồi bảo Nobi và Kiban: Khiêng ngay vào, rồi đưa sổ cho bác sĩ nhá.
    Bà bác sĩ ngáp ngắn ngáp dài, liếc qua quyển sổ. Lật góc chăn thò tay vào khám. Chợt bà hét lên kinh ngạc: Chết chửa! Nguy hiểm quá! thai ngược! Tôi đang nắm được cái chân đầy nài.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nhiều truyện có trong phần 1 và 2 quá nhưng đọc lại vẫn được. Lâu lắm ko post truyện nên quên cả nghề. Post truyện mới nè :
    2 cặp vợ chồng trẻ gặp nhau tán chuyện :
    Đôi vợ chồng thứ nhất hồ hởi hởi đôi kia: " Thế nào thử kiểu khác chưa? Thích lắm !!! "
    Đôi vợ chồng thứ 2 : "Đừng xui dại bọn mình như thế chứ ! Bọn mình chưa muốn có baby mà ! "

    Đừng có bác nào cố tình không hiểu nhé !


  4. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Nhiều truyện có trong phần 1 và 2 quá nhưng đọc lại vẫn được. Lâu lắm ko post truyện nên quên cả nghề. Post truyện mới nè :
    2 cặp vợ chồng trẻ gặp nhau tán chuyện :
    Đôi vợ chồng thứ nhất hồ hởi hởi đôi kia: " Thế nào thử kiểu khác chưa? Thích lắm !!! "
    Đôi vợ chồng thứ 2 : "Đừng xui dại bọn mình như thế chứ ! Bọn mình chưa muốn có baby mà ! "

    Đừng có bác nào cố tình không hiểu nhé !

    ----------------------------------------------
    Girl-Never-Die: Anh Không Quần 2 năm quá đáng thật, Advice tầm bậy tầm bạ làm mình tự nhiên bị táo bón mất 2 hôm !
    Đừng có bác nào cố tình không hiểu nhé !
    Được BlackWidowKiss sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 20/07/2006
  5. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    mới ngủ dậy, tìm mãi chẳng thấy mấy người quen cũ, đi ngang đấy thấy chàng 2 năm không quần mừng wá nhảy dzô làm đại 1 bãi:

    BlackWidowKiss bị cảm ghé tiệm thuốc của cô bạn dược sĩ GND: - Tớ bị cảm ho.
    GND: - Thế ho có đàm không?
    BWK: - Đàm à? Tớ lúc nào chả có đàm
    GND: - Sao thế?
    BWK: - Thì cái lão KQ25 chồng tớ... lão í cứ thích đổi kiểu
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Haha bà chị black quả không hổ danh ! Còn bác thông gia Ngusay thì biết ngay là hiểu ngay kể cả khi em chưa nói.
    Tuy nhiên để kiểm tra trình bà chị em lại xin hỏi chị : Bây giờ món gì ngon nhất ?"
    Câu trả lời sẽ có vào ngày mai ! ( xin lưu ý là đáp án phải đúng tôn chỉ của topic.... dirty 1 chút, bậy 1chút nhưng vui )
  7. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Girl-Never-Die: Hôm qua mình tới chỗ ông cụ nhà anh Không Quần Hai Năm khám Đông Y "Da Chuyền" phê vãi đái. Mới uống có 1 lần mà đã thông mũi mát họng , sảng khoái dài lâu, khỏi sâu răng, hết viêm Amiđan, khỏi luôn đau dạ dày, tiệt cả bệnh táo bón nữa.


    Đừng có bác nào cố tình không hiểu nhé !

  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Em đã cố diễn đạt hết sức trong sáng nhưng bác Black cứ muốn siêu tưởng là sao? Quả thật muốn tẩy trắng tờ giấy than như bác là vô phương. Black is black !!! Mà sao em hỏi bác món gì ngon nhất bác cứ lờ đi ?
    Chán bác nên em giải đáp luôn cho rồi. Vâng, xin các bác nghe xong câu chuyện tình cờ em nghe được thì sẽ biết ngay món gì là ngon nhất.
    Ngày xưa em nhớ có 1 lần em đã đố con gì bổ nhất? Câu trả lời là " con lạ " với trên 90 % các trai làng công nhận thì hôm nay món gì bổ nhất cũng vậy thôi.

    Một lần nhân dịp sinh nhật Black hỏi con trai :
    Hôm nay là SN con, con muốn ăn món gì để mẹ làm?cứ chọn món ngon nhất mẹ sẽ làm cho con !!
    Black con : Oh mẹ ơi con thích ăn món "**** luộc" mẹ ạ !
    Black : Trời ơi.... **** luộc ? Món **** luộc???
    Black con : Dạ...
    Black : Sao con lại nghĩ món **** luộc ngon hả con trai ?
    Black con : Vì hôm qua mẹ đi làm về muộn bố đón con và dẫn con đi ăn kem. Khi ở trong quán kem con và bố cũng gặp bác Ngusay đi đón con về và cũng ghé vào ăn kem.
    Black : Thế thì sao?
    Black con : Khi ấy con thấy bố thì thầm với bác Ngusay là có con **** ngoài kia ngon lắm !!! Thế nên con nghĩ **** luộc hẳn phải rất ngon. Mẹ làm **** luộc cho con nhé !
    Black: ..... !!!!
    Xin lỗi chị Black nhé tại bà chị cứ muốn chơi em nên em phải đáp lễ thôi !!!
  9. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    [khongquen25 viết lúc 23:07 ngày 22/07/2006-]
    Em đã cố diễn đạt hết sức trong sáng nhưng bác Black cứ muốn siêu tưởng là sao? Quả thật muốn tẩy trắng tờ giấy than như bác là vô phương. Black is black !!! Mà sao em hỏi bác món gì ngon nhất bác cứ lờ đi ?
    Đồ rằng Không Quần đọc bài của chị lúc đang lén lút luyện công trộm với Girl-Never-Die nên bị tẩu hoả phạm phòng. Không Quần cứ đọc kỹ lại văn từ của chị xem có chỗ nào là đen tối không, toàn là mỹ y dược từ nhé Bài của Không quần thì nào là Ve, ăn, luộc, con gì, ..........8D]
    Girl-Never-Die ăn quen bén mùi ăn mãi bèn tới phòng khám "Nam" Dược "Da chuyền" của nhà Không Quần Hai Năm xem......... tướng nốt ruồi. Sau một hồi thắp hương lễ tạ, cúng vái gieo quẻ xem nốt ruồi. Bỗng đâu mây đen, mây trắng, mây hồng kéo đến che kín bầu trời. Sau một hồi vần vũ mây mưa, Girl-Never-Die được cho cái sớ có ghi: Tướng đậm, lùn , mặt tròn, mũi to là Sư mẫu của "trường túc bất chi lao". Sợ lời lẽ thánh hiền huyền diệu khó hiểu nên Girl-Never-Die xin diễn nôm. Nhưng Không Quần Hai Năm mệt nhọc lắc đầu nói "Thiên Cơ Bất Khả Lộ" rồi từ từ bò bốn chân ra cửa, lưỡi dài quét đất, phất nhẹ ống tay áo. Tức thì từ trên trời hạ xuống một đôi bạch hạc bên cánh có dập nổi chữ SH150 hót líu lo vang lừng rồi nhẹ nhàng bốc đầu, chẳng mấy chốc cả hạc cả người đã lẫn vào mây trắng, trời xanh.
    Đừng có bác nào cố tình không hiểu nhé !
    Được BlackWidowKiss sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 24/07/2006
  10. haibk

    haibk Guest

    Ngày xửa ngày xưa, ở làng Những người thích đùa có 2 cặp vợ chồng hàng xóm Nobita, Girl_never_die Phamson05, LAM.
    Vợ chồng nhà Phamson05 đẻ ra đứa nào lớn lên cũng được làm phi công lái máy bay còn con cái vợ chồng nhà Nobita thì lớn lên toàn trở thành ca-xia đi xúc c.ứt. Nobita thấy vậy bèn lén gọi Phamson05 ra hỏi nhỏ:
    - Bác có bí quyết gì mà con cái bác lớn lên toàn được làm phi công vậy? Làm ơn truyền cho thằng em này với.
    - Có gì đâu, mỗi lần vợ chồng anh action, anh toàn bảo chị LAM nằm ngửa sẵn trên giường, còn anh leo lên xà nhà rồi bay xuống chiến đấu, vì thế con anh lớn lên toàn trở thành phi công lái máy bay.
    Nobita nghe xong mừng thầm trở về nhà. Tối hôm đó, vợ chồng nhà Nobita tập action đúng theo lời Phamson05 chỉ bảo. Girl_never_die nằm ngửa sẵn trên giường còn Nobita leo lên xà nhà chuẩn bị chiến đấu. Đúng giờ G, Nobita bay từ xà nhà xuống, bỗng dưng Girl_never_die sợ quá lật sấp người lại. Nobita kinh hoàng kêu lên :
    - Mẹ kiếp! lại c.ứt nữa rồi!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này