1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Năm 1945, thời kì mà cả nước gần như chết đói. Đâu đâu cũng thấy xác chết ngổn ngang, những tiếng kêu ghê rợn của những con quạ gọi đàn vì có thức ăn. Ở một ngôi làng nọ, cuộc sống cũng không khá hơn. Nhưng trong làng có một gia đình rất giàu có, đó là gia đình Phamson05 và LAM. Hàng xóm với họ là Haibk và Biaom, hai kẻ đầu đường xó chợ, chuyên đi ăn cắp vặt. Nhưng gần đây ai cũng bần hàn nên chúng thất nghiệp đã khá lâu rồi.
    Một hôm đói quá, Haibk và Biaom mới bàn với nhau vào nhà Phamson và LAM ăn cắp. Hôm đó là một đêm tối mịt mù, trời mấy hôm nay tự nhiên mưa gió liên miên, Haibk và Biaom thấy quả là thời cơ đã đến. 12h Cả hai đã đứng ở cửa sổ nhà PS và LAM. Đứng lặng im chờ cho đôi vợ chồng trẻ đó hành sự xong và lăn ra ngủ say, Haibk và Biaom mới lò dò cắt chấn song cửa sổ. Xong xuôi rồi, Haibk bảo Biaom chui vào, khi nào lấy được cái gì thì đưa qua cửa sổ cho Haibk. Baiom nghe lời lọ mọ chui vào tìm kiếm. Đang loay hoay chưa biết phương hướng thế nào thì bỗng nhiên hắn nghe tiếng thì thầm:
    -ANh à, em buồn quá.
    - Thôi nhịn đi, mưa gió thế này ra ngoài dễ cảm lắm.
    - Nhưng mà em ứ chịu được nữa rồi
    - Mẹ khỉ đang ngủ ngon, thôi tương đại qua cửa sổ đi
    - Dạ..................
    Lạch cạch lạch cạch ở cửa sổ, Haibk đang đợi sẵn ở ngoài, nghe thấy có tiếng động liền thò tay vào để lấy đồ. Bỗng nhiên Haibk nhíu mày, tức quá quát ầm lên: Mẹ thằng Biaom, thuốc lào mà mày cũng lấy à
  2. haibk

    haibk Guest

    Xưa kia ở làng NNTĐ có hai gã hàng xóm NobitaBiaom sống rất nghèo khổ, thường phải đi xin ăn. Một hôm, Biaom trở về nhà khoe với Nobita:
    -Tao mới trúng được một mánh hay lắm. Hôm nay tao đi xin ở nhà bà Girl_never_die , bà ấy cho tao bao nhiêu là tiền...
    -Thế à? mày làm thế nào vậy?
    -Tao mặc mỗi cái áo, không mặc quần trần đến bảo với bà ấy là tao nghèo quá không có tiền mua nổi 1 cái quần để che thân, nên bà ấy cho tao một mớ tiền lớn bảo đi may quần .
    Nobita thích quá. Hôm sau anh chàng cũng bắt chước y hệt như anh hàng xóm của mình. Lúc về nhà, thấy mặt Nobita ỉu xìu, Biaom mới hỏi:
    -sao mà xị mặt thế kia? có học cái chiêu của tao không? Bà ấy cho bao nhiêu?
    Nobita chìa vài đồng bạc lẻ cho bạn xem:
    -Tao cũng không mặc quần đến gặp bà ấy. Bà ấy nhìn tao 1 lúc rồi bà ấy cho tao mấy đồng này và bảo đi cạo bớt đi.
  3. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    HaibkBlackWidowKiss đi du lịch sang Pháp trong một chuyến bay đêm... Haibk: ?oEm ơi, anh nghĩ chắc mọi người ngủ hết rồi, chúng ta...... làm phát đi....?
    Tiếng bước chân rón rén...
    BlackWidowKiss: ?oPhòng này trống này. Không ai nhìn hết, anh vào trước đi!? Haibk: ?oHơi chật, để anh ngồi xuống đã?? BlackWidowKiss: ?oAnh có mang....... áo mưa không? Trùm vào nhanh đi!?
    Có tiếng thở đài khoan khoái.....
    Haibk+ BlackWidowKiss: ?oThật tuyệt.... chao ôi...... nhịn mãi...... sướng quá?.
    Có tiếng xột xoạt trên hệ thống loa và một giọng nói khác vang lên:
    -Đây là thông báo của phi công trưởng gửi đến hai hành khách trong toa. Chúng tôi biết quý vị đang làm gì và theo luật hàng không, điều đó là tuyệt dối cấm trong chuyến bay này...... Hãy dập tắt hai điếu thuốc và yêu cầu bỏ áo mưa ra khỏi máy dò khói........Please!
  4. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    GND đang nằm trên giường cùng Bia ôm thì nghe thấy tiếng đập cửa của Nobita. GND vội vã lôi Bia ôm vào góc nhà, bôi dầu xức trẻ em và rắc phấn rôm lên người Bia ôm.
    - Đứng yên ở đây nhé! ?" GND thì thầm. - Hãy giả vờ anh là một pho tượng.
    Nobita bước vào nhà và nhìn thấy "pho tượng":
    - Gì thế, cưng?
    - À, một pho tượng thôi mà. ?" GND trả lời không chút bối rối. - Em thấy gia đình anh Kilua hàng xóm mua về một bức tượng bày phòng ngủ rất đẹp. Em thích lắm bèn mua một bức tương tự cho chúng mình.
    Cả hai vợ chồng không đả động gì đến pho tượng nữa và lên giường đi ngủ.
    Khoảng 2 giờ sáng, Nobita ra khỏi giường, xuống bếp và một lát sau quay lại với một ổ bánh mì và một ly sữa.
    - Ê! ?" Nobita nói với "pho tượng". - Ăn chút gì đó đi. Cậu may mắn lắm đấy vì tớ đã đứng như một thằng đần ở nhà thằng Kilua suốt 3 ngày đêm mà chẳng được ai mời lấy một ngụm nước.
  5. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Lão già crazy_beggar lấy được cô vợ tocboduoiga trẻ măng, đến lúc lâm chung vẫn nuối tiếc lắm, gọi tocbo lại dặn dò:
    - Mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi.
    - Dạ... tocbo thút thít.
    - Làm cái bàn thờ tôi cho chắc chắn. Rằm, mùng một, lễ tết, giỗ chạp... tắm rửa sạch sẽ, thắp hương... rồi... hụ... hụ...
    - Dạ, em xin vâng lời mình. Rồi sao ạ?
    - Lên đó nằm..........
  6. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Mọi người bậy bạ quá đi mất, đọc ngại chết
    nên now không đọc nữa, post bài thôi
    Ps05 cưới LAM xong (ps sướng nhá) sinh đc 1 bé gái rất kháu khỉnh tên là Chảnh. Con bé ngoan và học giỏi lắm, hay thắc mắc những điều chưa hiểu, nhiều lúc làm ps05 phải bóp đầu tìm câu trả lời.
    Một hôm Chảnh hỏi bố ps:
    - Bố ơi!, tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần hả bố?
    - ơ... ờ thì nếu có nước quần thì làm sao con thấy được nwóc Cuba hả Chảnh?
    Cô bé có vể không hài lòng với câu trả lời của bố liền quay sang LAM:
    - Mẹ ơi, bố bảo không có nước Cuba mẹ ạ.
    - Ờ.. có nước Cuba đó con, nhưng nước đó bé xíu hà, dân nước đó ít lắm, nên không mấy khi lên được bản đồ con ạ. Mẹ hồi xưa cũng phải lần mò tìm mãi mới thấy đó. Ngoan nào, đi ngủ đi để mẹ tìm nước Cuba cho.
    Chảnh: ..................
  7. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Tùngthanden là 1 vua của một quốc gia dầu lửa đi du lịch châu Âu với vợ và định mua ít quà về cho bạn bè . Họ bước vào một phòng tranh toàn những tranh đắt giá của Van Gogh , Picasso , Rhembran ... . Tùngthanden chọn một bức và ra hiệu tính tiền . "Thưa ngài, tổng cộng là 1, 600, 000 Ðô La Mỹ ạ ! " . Tùngthanden móc túi ra trả ngay bằng tiền mặt , sau đó anh quay lại bảo vợ : " Em ơi thiệp có rồi, bây giờ mình đi mua quà nhé ? " .. (Giấc mơ không có thật )
  8. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Yếu tim xin đừng đọc:
    Một băng cướp nọ đang đêm bẻ khóa vào cướp một ngân hàng . Quái thật , mở các két sắt ra chẳng thấy tiền mà chỉ thấy toàn những lọ sữa chua . Mệt , đói và tức lộn cả ruột , trùm băng cướp ra lệnh " Chúng mày phải quyết ăn bằng hết sữa chua cho bõ ghét nhé ! " .
    Sáng hôm sau tờ báo địa phương chạy dòng tít lớn " Ðêm qua ngân hàng tinh trùng vừa bị đột nhập ... "
    Định ghi tên mấy mem vào băng cướp nhưng mà... không đành.
  9. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nobita đi về nhà, thay quần áo, mở tủ ra thấy một gã ốm o ko mặc quần áo, đang run như cầy sấyđứng trong đó:
    -"đây là ai hả GND?"
    -"dạ, Kilua"
    Nobita tẩn Kilua một trận rồi đuổi về.
    Hôm sau về, mở tủ lại thấy Kilua, mọi việc lại như cũ, Nobita tẩn cho một trận rồi đuổi về.
    Hôm sau nữa, Nobita về, mở tủ, thấy một gã to con đang nuy đứng trong đó.
    -"đây là ai hả GND?"
    -"dạ, NovemberRain"
    - Vậy Kilua đâu rồi!???!
    [​IMG]
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 28/07/2006
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cùng GND nào
    Một cô gái sắp lấy chồng. Sau khi biết được vị hôn phu của cô coi trọng cái trinh như núi Thái sơn, cô bèn đến thú thực với bác sĩ là cô đã lỡ đánh mất cái trinh từ thời mới trổ mã. Cô năn nỉ bác sĩ tìm phương pháp chữa giúp cho.
    Bác sĩ nhăn mặt, suy nghĩ rồi trả lời:
    - Rất khó ! Nhưng tôi có thể chữa được nếu cô chịu điếc cả đời vì tôi giải phẩu... lấy cái nhĩ tai của cô thay thế vào cái ********** đã mất.
    Thiếu nữ ưng thuận và bác sĩ áp dụng lối chữa kể trên một cách hoàn hảo.
    Sau ngày cưới ít lâu, người chồng cô ta gặp vị bác sĩ đã chữa cho cộ Hai người vốn quen biết nhau từ trước. Bác sĩ hỏi thăm:
    - Thế nào ông bạn ? Vợ chồng đều mạnh khỏe cả chớ?
    - Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi nhờ trời đều được mạnh khoẻ cả . Nhưng có lẽ mai này, tôi sẽ phải dắt nhà tôi lại để bác sĩ coi dùm cho.
    - Bà nhà ta sao vậy?
    - Thưa bác sĩ, nhà tôi không đau ốm gì, nhưng bị nặng tai lắm...Mà lạ nhứt là mỗi khi tôi nói, nhà tôi cứ dạng hai chân ra ... hình như để ...nghe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này